Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
10.531
VIẾT ĐẸP SÁCH ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Cuộc đời là cuốn sách dày
Tình ta viết đẹp mỗi ngày một trang


10.532
EM SÁNG NGÀY ANH
Phạm Bá Chiểu

Ngày không em, chẳng mặt trời
Em, vầng dương chiếu sáng ngời ngày anh


10.533
YÊN BÌNH VÀ BÃO DÔNG
Phạm Bá Chiểu

Mặt em ngự sự yên bình
Nào ai hay biết tim tình bão dông?


10.534
NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Ngôi sao sáng nhất chói ngời
Luôn trên tối nhất bầu trời đêm đêm


10.535
ĐỜI LÀ THẾ
Phạm Bá Chiểu

Sẽ người bỏ bạn giữa đường
Sẽ người coi bạn kim cương sáng ngời


10.536
CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Hãy đừng cười cợt một ai
Hãy cười tươi với mọi người quanh ta


10.537
QUẢNG BÌNH
Phạm Bá Chiểu

Quảng Bình: đến một, về hai
Trời “đày” chốn ấy: trai tài, gái xinh


10.538
KIM CƯƠNG EM, VẦNG DƯƠNG ANH
Phạm Bá Chiểu

Kim cương em chẳng long lanh
Nếu đời thiếu ánh dương anh rọi lòng


10.539
TÌNH TA, EM HỠI
Phạm Bá Chiểu

Giọt bùn khôn bẩn đại dương
Làn sương khôn chắn muôn phương nắng tràn


10.540
VẾT THƯƠNG THỨC GIẤC
Phạm Bá Chiểu

Vết thương ru ngủ say rồi
Bỗng nhiên thức lúc trở trời nhớ xưa
10.541
HOA HỒNG VÀ CẦU VỒNG
Phạm Bá Chiểu

Sợ gai sao hái được hồng?
Sợ mưa sao thấy cầu vồng đẹp xinh?


10.542
LƯU HƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Tay luôn lưu lại hương nồng
Khi ta đem tặng hoa hồng cho ai


10.543
TÌNH HƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Tình ai như thể hương hoa
Ngát thơm, dịu ngọt nhưng mà dễ tan...


10.544
ĐIỂM HÔN
Phạm Bá Chiểu

Nước hoa hãy xức nơi nào
Mà em muốn được ngọt ngào... chàng hôn


10.545
CÀNG CHO CÀNG ĐẸP
Phạm Bá Chiểu

Em hãy cho tình yêu từ tim mình
Như mặt trời luôn cho đi ánh sáng
Càng cho đi, càng tôn vẻ bừng rạng
Của vầng dương tráng lệ nắng bình minh

Em hãy cho tình yêu từ tim mình
Như bông hoa cho hương thơm ngào ngạt
Càng cho đi, càng tôn thêm vẻ đẹp
Hoa tình yêu bất tử mối tình ta




10.546
NGƯỜI YÊU VÀ THẾ GIỚI
Phạm Bá Chiểu

Yêu là toàn thế giới
Không thay được người yêu
Nhưng chỉ người yêu ấy
Thay thế giới mọi điều


10.547
GIÀ VÀ YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tuổi già không nghĩa không yêu
Nhưng yêu có nghĩa triệt tiêu tuổi già


10.548
TÌNH KHÔNG ĐỢI
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu nào biết đợi chờ
Nào ai đã có mới mơ... một người


10.549
LÀN HƯƠNG CHÌA KHÓA
Phạm Bá Chiểu

Tóc em hương tỏa ngạt ngào
Như là chìa khóa mở vào... tình anh


10.550
CẶP MY CONG
Phạm Bá Chiểu

Ước mình hóa cặp my cong
Để đêm hai đứa được lồng vào nhau
10.551
TÌNH YÊU: PHÁT NHIỆT, PHÁT QUANG
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu như thể mặt trời
Cho mình nguồn nhiệt, cho người hào quang


10.552
THAY
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu thay tất mọi điều
Không gì thay được tình yêu trên đời


10.553
GIỐNG VÀ KHÁC
Phạm Bá Chiểu

Giống nhau là để hiểu sâu
Khác nhau là để yêu nhau hơn nhiều


10.554
GIÀU VÀ YÊU
Phạm Bá Chiểu

Siêu giàu nhưng chẳng tình yêu
Không bằng nghèo khó nhưng nhiều yêu thương


10.555
DI CHUYÊN?
Phạm Bá Chiểu

Chuyển đâu cho nó vời xa
Đi đâu có thể tách ra chính mình?


10.556
TÌNH YÊU NHƯ NỤ HÔN
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu như thể nụ hôn
Nếu không dâng hiến, sẽ không nhận về


10.557
PHÁ VÀ XÂY
Phạm Bá Chiểu

Muốn đời hạnh phúc, hiểu sâu:
Những cầu cần phá, những cầu cần xây


10.558
GIAO THÔNG TOÀN ĐÈN XANH?
Phạm Bá Chiểu

Đời không tranh cãi cùng nhau
Như đi thành phố đèn nào cũng xanh


10.559
TRẢ THÙ ÊM ÁI
Phạm Bá Chiểu

Trả thù người bỏ rơi ta
Sống đời vui, khỏe dẫu xa cách người


10.560
TÌNH YÊU LÀ TỔNG HỢP...
Phạm Bá Chiểu

Sự kết giao tâm hồn
Sẽ thành TÌNH BẠN tốt
Sự kết giao tri thức
Sẽ biến thành TÌNH THẦY
Kết thể xác mê say
Sẽ biến thành TÌNH DỤC
Ba tình cùng kết hợp
Sẽ biến thành TÌNH YÊU
10.561
THÔNG MINH VÀ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Thông minh xung khắc tình duyên
Chẳng bao giờ ở chung thuyền cùng nhau


10.562
ĐƯỜNG NGẮN NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu, ngắn nhất con đường
Từ tim yêu đến tim thương cháy nồng


10.563
SẮC ĐẸP
Phạm Bá Chiểu

Ngoại hình, sắc đẹp dễ tàn
Nội tâm, sắc đẹp thời gian trường tồn


10.564
TỐC ĐỘ…
Phạm Bá Chiểu

Buồn thay tốc độ thông minh
Chẳng bằng tốc độ chúng mình già đi


10.565
TỰ KHỔ
Phạm Bá Chiểu

Chẳng ai, khổ tại chính ta
Lẽ buông, vẫn gánh phiền hà trĩu tâm


10.566
SAO CHO
Phạm Bá Chiểu

Giữa bao tình huống muôn màu
Giữ tim hè lửa, giữ đầu đông băng


10.567
NGƯỜI MẠNH
Phạm Bá Chiểu

Mạnh không phải dẫm vai ai
Mà nâng người khác trên vai của mình


10.568
ĐỪNG BI QUAN
Phạm Bá Chiểu

Mọi điều thể lại bắt đầu
Như trời vẫn lại mọc sau đêm dài


10.569
TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Trong ai cũng có một người
Một đời không chạm, một đời không buông


10.570
THƠ MƠ
Phạm Bá Chiểu

Vào chùa thấy nữ tu xinh
Thơ mơ xuống tóc, đôi mình cùng tu
10.571
TÌNH YÊU KHÔNG ĐỢI
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu như thể dòng sông
Mãi cuồn cuộn chảy, nhưng không biết chờ


10.572
TÌNH GIAN KHÓ
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu như giữa biển khơi
Không bơi ắt bị sóng vùi đáy sâu


10.573
KIỆT TÁC PHƯƠNG ĐÔNG
Phạm Bá Chiểu

Em đừng đến viện bảo tàng
Họ nhầm kiệt tác rỡ ràng phương Đông


10.574
CHỊU THUA
Phạm Bá Chiểu

Dẫu ạnh họa sĩ tuyệt trần
Vẫn không vẽ được thiên thần như em


10.575
ÁNH EM
Phạm Bá Chiểu

Ngày không trời, tối chẳng trăng
Đời anh vẫn sáng chính bằng ánh em


10.576
GIỌT LỆ GIỮA ĐẠI DƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Em rơi giọt lệ đại dương
Đố anh tìm được, em ngừng yêu anh


10.577
HÃY CỨ SẮC HƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Hoa lan nở đẹp giữa rừng
Không ai ngắm vẫn không ngừng tỏa hương


10.578
VÀNG VÀ SỨC KHỎE
Phạm Bá Chiểu

Đừng vắt SỨC KHOẺ mua VÀNG
Rồi mua SỨC KHOẺ chính bằng VÀNG mua

10.579
BƯỚC CHÂN DỄ NHẬN?
Phạm Bá Chiểu

Bước chàng, nhận giữa muôn ngàn:
Chân người gõ đất, chân chàng gõ tim


10.580
BI KỊCH SAU YÊU
Phạm Bá Chiểu

Chửi nhau, sao họ lại dùng
Đôi môi, chiếc lưỡi đã từng hôn nhau?
10.581
NHẪN TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Tình như đeo nhẫn tay mình
Chiếc vừa chẳng đẹp, chiếc xinh chẳng vừa


10.582
TÍCH CỰC VÀ TIÊU CỰC
Phạm Bá Chiểu

Khởi yêu: tích cực nhìn nhau
Kết yêu: tiêu cực nhìn đâu cũng đầy


10.583
YÊU HOÀN HẢO NGƯỜI KHÔNG HOÀN HẢO
Phạm Bá Chiểu

Hãy yêu hoàn hảo đủ rồi
Đừng tìm hoàn hảo một người mới yêu


10.584
KHI YÊU
Phạm Bá Chiểu

Khi yêu, vũ trụ vút vời
Bỗng thu nhỏ lại trong người mình yêu


10.585
HẠNH PHÚC?
Phạm Bá Chiểu

Duyên trời định, phận người cho
Nhưng đời hạnh phúc lại do chính mình


10.586
TÌNH YÊU TUỔI HỌC TRÒ
Phạm Bá Chiểu

Đôi mình thuở hát đồng dao
Dung dăng dung dẻ lạc vào tim nhau


10.587
CHƯA KỊP THẤY VẺ ĐẸP TÂM HỒN
Phạm Bá Chiểu

Thấy nàng chẳng đẹp, chuồn luôn
Nào đâu vẻ đẹp tâm hồn kịp phô


10.588
ĐÊM TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Ngàn sao che khuất hết rồi
Dưới đôi tình tú, mắt người tôi yêu


10.589
GHÉT, YÊU
Phạm Bá Chiểu

Ghét nhau hiểu lý do chi
Yêu nhau chắng lý do gì vẫn yêu


10.590
NGƯỜI NGỰ TRONG TIM
Phạm Bá Chiểu

Hãy đừng đập vỡ tim anh
Ở trong đang ngự xinh xinh một nàng
10.591
SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG
Phạm Bá Chiểu

Không quan trọng mấy bạn thân
Mà khi hoạn nạn, ta cần, còn bao?


10.592
BI QUAN VÀ LẠC QUAN
Phạm Bá Chiểu

Bi quan? Cơ hội, thấy nan
Lạc quan? Cơ hội trong ngàn khó khăn


10.593
NẾU KHÔNG SẢI CÁNH
Phạm Bá Chiểu

Nếu không sải cánh vút cao
Ta sao biết sức bay bao dặm trường?


10.594
THÀNH CÔNG CHẠY THEO TA?
Phạm Bá Chiểu

Đừng chạy theo thành công
Làm tốt việc mình trước
Rồi thành công ao ước
Sẽ chạy theo chân ta


10.595
MUA GẦN HẾT
Phạm Bá Chiểu

Tiền không mua được hết đâu
Nhưng mua gần hết nhu cầu trần gian


10.596
ĐỜI ĐỪNG VỘI
Phạm Bá Chiểu

Sông rằng: tôi chẳng cần nhanh
Ung dung sẽ gặp biển xanh một ngày


10.597
BIẾT TÌM THỦ LĨNH
Phạm Bá Chiểu

Nếu đường ra biển không tường
Hãy đi theo sự chỉ đường dòng sông


10.598
CHỈ LÀ CHƯA THÀNH CÔNG
Phạm Bá Chiểu

Không gì thất bại hoàn toàn
Chẳng qua đó chỉ chưa thành công thôi


10.599
CẦN CÙNG THỨC
Phạm Bá Chiểu

Không cần người ngủ chung giường
Chỉ cần người thức đêm trường cùng nhau


10.600
LỜI NHẮC TRÁI TIM
Phạm Bá Chiểu

Vẫn còn nhớ đến người xưa
Là lời tim nhắc đến giờ còn yêu
10.601
HOA HỒNG TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Bầu trời đẹp bởi cầu vồng
Vườn đời đẹp bởi hoa hồng tình yêu


10.602
ĐỜI HỮU HẠN, TÌNH VÔ HẠN
Phạm Bá Chiểu

Cuộc đời hữu hạn có chừng
Tiếc không vô hạn sánh cùng tình yêu


10.603
YÊU XƯA VÀ YÊU NAY
Phạm Bá Chiểu

Thời yêu này, khác với chúng tôi xưa
Họ tặng nhau những bông hồng bằng nhựa
Ôi những bông hồng xinh tươi, rực rỡ
Nhưng chẳng hề có một chút hương thơm

Thời chúng tôi, thời thiếu áo, đói cơm
Tặng cho nhau những chùm bông hoa dại
Nhưng hương thơm ngạt ngào lưu giữ mãi
Người tặng hoa, tay cũng ngát hương hoa

Hoa nhựa trường tồn nhưng tình dễ xa
Không làn hương, không hồn trong thể xác
Hoa dại kia dẫu mau tàn màu sắc
Nhưng hương thơm đọng trường cửu mối tình

Cái hữu hình sao sánh cái vô hình
Hữu sắc, vô hương tình thời hiện đại
Hoa nhựa ấy sánh sao cùng hoa dại
Mẹ thiên nhiên tặng những mối tình duyên?


10.604
VIỆC MÌNH, VIỆC NGƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Việc mình thì tựa quáng gà
Việc người thì tựa đèn pha đêm trường


10.605
BIẾN THẤT BẠI THÀNH ĐỘNG LỰC
Phạm Bá Chiểu

Biến điều thất bại hôm nay
Trở thành động lực mai ngày thành công


10.606
TƯƠNG LAI MUA ĐƯỢC BẰNG HIỆN TẠI
Phạm Bá Chiểu

Hôm nay làm việc thật hăng
TƯƠNG LAI mua được chính bằng HÔM NAY


10.607
HÒA BÌNH
Phạm Bá Chiểu

Muốn cho thế giới hòa bình
Tạo hòa bình giữa tim mình trước tiên


10.608
THAY THẾ?
Phạm Bá Chiểu

Mẹ cha không thể đổi thay
Mọi người trên thế gian này thể thay


10.609
CHINH PHỤC
Phạm Bá Chiểu

Đàn ông chinh phục thế gian
Đàn bà chinh phục chỉ đàn ông thôi


10.610
TÌNH NHƯ DÂY LEO
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu như thể dây leo
Nếu không quấn quít sẽ teo chết dần
10.611
TÓC EM CÀI PHƯỢNG LỬA
Phạm Bá Chiểu

Tóc mây cài đóa lửa hè
Bồng bềnh áo trắng bay về… thơ anh


10.612
THUỐC CHỮA BỆNH TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Thuốc gì chữa được bệnh yêu
Ngoại trừ yêu nữa, yêu nhiều, yêu thêm...


10.613
NGÀN TƯƠNG LAI KHÔNG BẰNG MỘT THỰC TẠI
Phạm Bá Chiểu

Ngàn lời chàng hứa tương lai
Không bằng một phút hôm nay bên chàng


10.614
HÃY XỨNG TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Hãy vươn mình xứng tình yêu
Tình yêu ắt đến như điều hiển nhiên


10.615
VỀ THANH HÀ QUÊ EM
Phạm Bá Chiểu

Nhãn quê tưởng ngọt nhất đời
Hóa không ngọt được bằng lời em yêu


10.616
HỎI TIM
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu, anh hỏi, là gì
Trái tim đáp lại tức thì tên em


10.617
EM VÀ TRĂNG
Phạm Bá Chiểu

Em tôi xinh đẹp nhường bao
Trăng vừa thấy bóng trốn vào đám mây


10.618
CUNG ĐIỆN HÓA MỒ HOANG
Phạm Bá Chiểu

Khi không còn ngự bóng anh
Tim em cung điện hóa thành mồ hoang


10.619
HÔN NHÂN LIỀU THUỐC TỐT
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu gây bệnh quáng gà
Hôn nhân thuốc chữa sáng lòa mắt tôi


10.620
LẠC
Phạm Bá Chiểu

Ai xui mình lạc vào nhau
Cơn mưa mùa hạ lạc vào mùa thu?
10.621
THU HỒ GƯƠM
Phạm Bá Chiểu

Lá vàng cõng tiếng chim rơi
Mặt hồ xòe hứng đầy vơi thu vàng


10.622
MẮT EM
Phạm Bá Chiểu

Mắt em cảnh sát siêu nhanh
Liếc nhìn nhốt hết lời anh vô tù


10.623
VÒNG TAY, TỔ ẤM
Phạm Bá Chiểu

Vòng tay anh ấm áp tình
Em hay tổ ấm đời mình là đây


10.624
MỘT TAY
Phạm Bá Chiểu

Một tay anh đoạt thế gian
Miễn là em nắm chặt bàn tay kia


10.625
THEO HƯỚNG TIM CHỈ
Phạm Bá Chiểu

Anh đi theo hướng tim mình
Con đường thoắt chỉ đến tình yêu em


10.626
BIẾN TIM ANH THÀNH CA SĨ
Phạm Bá Chiểu

Em, nhà ảo thuật tuyệt vời
Tim thành ca sĩ hát lời tình ca


10.627
KHIÊM NHƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Khiêm nhường? Hãy nhớ một câu:
CúI đầu lúa chín, ngẩng đầu cỏ hoang


10.628
XỨNG DANH THỦ LĨNH
Phạm Bá Chiểu

Ai điềm tĩnh trước gian nan
Xứng danh con sói đầu đàn tinh khôn


10.629
NGHỊCH LÝ ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Có điều nghịch lí đời ta:
Thông minh đến chậm, tuổi già đến nhanh


10.630
ĐỜI KHÔNG BÁN VÉ KHỨ HỒI
Phạm Bá Chiểu

Chẳng thay quá khứ được rồi
Đời không bán vé khứ hồi cho ai