Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
13361
ĐÓI
Phạm Bá Chiểu

Cơm ngon, anh thấy, đói lòng
Em xinh, anh thấy, đói trong tim tình


13362
TRỌ NỬA GIƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Nhà anh, giường rộng bất thường
Cho em xin trọ nửa giường nhà anh


13363
HỞ VÀ KÍN
Phạm Bá Chiểu

Cố tình hở ngực, chàng lờ
Vô tình kín ngực, chẳng ngờ chàng yêu


13364
THIẾU
Phạm Bá Chiểu

Xin anh đừng gọi thiếu nhi
Em còn bé bỏng chỉ vì… thiếu anh


13365
BAD HAY BEST?
Phạm Bá Chiểu

Tưởng chàng là một bad boy
Hoá chàng là một best choice phi thường


13366
KÉN CHỌN
Phạm Bá Chiểu

Mặc ai kén cá chọn canh
Riêng em chọn mỗi mình anh cho đời


13367
TRÁI VÀ PHẢI
Phạm Bá Chiểu

Em nhiều sai trái trẻ con
Chỉ luôn phải một: phải lòng chàng thôi!


13368
TÌNH BĂNG HÀ
Phạm Bá Chiểu

Hà hơi, thổi ngạt chẳng qua
Thôi, thôi, thôi đã băng hà tình tôi


13369
TÌNH ZOMBIE
Phạm Bá Chiểu

Tình tôi như thể Zombie
Sống trong nấm mộ xuân thì ngàn năm


13370
ĐƯỜNG ĐẾN TIM ANH
Phạm Bá Chiểu

Chân dài, đường lại dài ngoằng
Bao giờ làm được nữ hoàng tim anh?


13371
BÊN NHAU LÚC KHÓ
Phạm Bá Chiểu

Cùng qua dông bão một thời
Sẽ người sống mãi một đời trong tim


13372
NGHÈO HẠNH PHÚC
Phạm Bá Chiểu

Nghèo, chia vui sướng, ưu phiền
Cùng băng dông bão, núi tiền cũng thua


13373
CÔNG BẰNG?
Phạm Bá Chiểu

Nàng nghèo, chàng gắng nuôi nàng
Chàng nghèo, nàng lại phũ phàng bỏ rơi


13374
THÁNG MƯỜI BA?
Phạm Bá Chiểu

Chẳng hề có tháng mười ba
Chẳng hề gái đẹp thương ta trai nghèo


13375
VƯỢT GIAN KHÓ
Phạm Bá Chiểu

Nếu đời ném bạn bùn đen
Hãy vươn mình hóa đóa sen thơm hổng


13376
BÃO TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Tình anh, cơn bão biển Đông
Bay ngàn vạn dặm vẫn không quay đầu


13377
CHỈ TRONG MƠ
Phạm Bá Chiểu

Tình ta đẹp vượt muôn hoa!
(Than ôi, đó mãi chỉ là giấc mơ)


13378
QUAY VÀ SAY
Phạm Bá Chiểu

Đất quay theo lực hút trời
Anh say theo lực hút  người anh yêu


13379
AN BÌNH
Phạm Bá Chiểu

Lên chùa, nếu muốn an bình
Yêu em, nếu muốn tim mình bình an


13380
CÓ CHẠM?
Phạm Bá Chiểu

Tim anh, chiếc lá xanh cành
Vàng thu rơi chạm đất lành tim em?
13381
TỰ TIN
Phạm Bá Chiểu

Tự tin em rất tươi xinh
Nên chi em mới liều mình… cưa anh


13382
THÔNG MINH VÀ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Chưa yêu, tầm vóc giáo sư
Yêu vào thoắt cũng ngu ngu như mình


13383
ONG EM
Phạm Bá Chiểu

Biết chàng tâng bốc mật hoa
Nhưng mà ngặt nỗi em là cô ong


13384
CẢM SƯ THÍCH MINH TUỆ
Phạm Bá Chiểu

Phật xưa từ bỏ ngal vàng
Sư nay ngự chốn sánh hoàng cung xưa


13385
BỖNG
Phạm Bá Chiểu

Bỗng trời xanh đẹp hẳn lên
Bởi anh bỗng nhớ đến em xinh, hiền


13386
KHÓ VÂNG LỜI MẸ
Phạm Bá Chiểu

Mẹ khuyên: buồn tránh cho xa
Nhưng buồn con lại rất là... đẹp trai


13387
TÌNH YÊU HAY SỰ NGHIỆP
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu, sự nghiệp chọn gì?
Tình yêu hãy  chọn một khi… vợ giàu!


13388
MUỐN THÀNH CÔNG HÃY CÓ SÁU TRONG NGOÀI
Phạm Bá Chiểu

NỘI LỰC, NỘI TRÍ, NỘI TÂM
NGOẠI HÌNH, NGOẠI NGỮ (nâng tầm) NGOẠI GIAO


13389
PHÒNG VÀ CHỮA
Phạm Bá Chiểu

Phòng bệnh nào có đau đâu
Chữa bệnh mới chính là đau thật tình


13390
VẦNG TRĂNG NHƯ VẦNG NGỰC
Phạm Bá Chiểu

Vầng trăng- vầng ngực ngần trao
Ngẩng đầu ngắm nguyệt, cúi đầu nhớ em

(Lạy cụ Lý Bạch về tội đạo ý thơ ạ)
13391
NHA TRANG HÒN VỢ, HÒN CHỒNG
Phạm Bá Chiểu

Đá còn hòn vợ, hòn chồng
Sao ta hai trái tim hồng hai nơi?


13392
HỒ BA BỂ
Phạm Bá Chiểu

Ngọc xanh ngự giữa đại ngàn
Như tim em ngự tim anh ngát tình


13393
BIỂN LẶNG
Phạm Bá Chiểu

Biển còn ngủ ngọn sóng trào
Tình anh sóng mãi dạt dào phương em


13394
TÌNH TA
Phạm Bá Chiểu

Đời chỉ đẹp khi ta còn sung sức
Tình chỉ vui khi anh trả đủ bài

(Lạy thi sĩ Hồ Zếnh về tội đạo ý thơ ạ)


13395
TIM VÀ MIỆNG
Phạm Bá Chiểu

Người khôn mồm để tim mình
Người dại lại để trái tim trong mồm


13396
HÃY NHƯ HOA DẠI
Phạm Bá Chiểu

Hãy như hoa dại bên đường
Nắng mưa khắc nghiệt vẫn vươn tỏa mình


13397
HOÀN CẢNH VÀ TUYỆT VỌNG
Phạm Bá Chiểu

Không hoàn cảnh tuyệt vọng toàn
Chỉ người tuyệt vọng vì hoàn cảnh thôi


13398
HẠT GIỐNG
Phạm Bá Chiểu

Nếu đời chôn bạn đất đen
Hãy là hạt giống nẩy lên bầu trời


13399
BÍ MẬT
Phạm Bá Chiểu

Đừng kể gió bí mật ta
Gió kia thổi đến bao la cánh rừng


13400
GIAN KHÓ VÀ THÀNH CÔNG
Phạm Bá Chiểu

Cây nào mọc đến thiên đường
Rễ không địa ngục không ngừng cắm sâu?
13401
MỸ
Phạm Bá Chiểu

Có tiền, mỹ phẩm nàng mua
Có tiền, mỹ nữ chàng đua sắm  về


13402
THÀNH VÀ BẠI
Phạm Bá Chiểu

Người thành công học khắp nơi
Kẻ thất bại nói biết rồi, học chi


13403
ƯỚC HÓA TÙ NHÂN
Phạm Bá Chiểu

Tình em muốn hóa tù nhân
Chung thân giam giữa tim anh muôn đời


13404
QUY NHƠN CHIỀU CẢ GIÓ
Phạm Bá Chiểu

Em tung áo, biển Quy Nhơn ghen sóng
Sóng áo em vượt hẳn sóng biển triều
Em tung áo, chiều Quy Nhơn thót nắng
Hoàng hôn đi chân hụt bước liêu xiêu

Em tung áo, Ghềnh Ráng quên nhạc khúc
Bản tình ca hòa biển hát, rừng ca
Em tung áo, thơ tình anh bị bắt
Tù chung thân trong vĩnh cửu tình ta


13405
SỨA VÀ ANH
Phạm Bá Chiểu

Sứa không tim vẫn còn yêu
Huống anh có một hùng kiêu tim tình


13406
TRÁI TIM ĐÀN ÔNG
Phạm Bá Chiểu

Đàn ông phải củ hành tây?
Muốn tìm tim phải bóc hoài vỏ ra
Mỗi lần bóc, lệ chan hòa
Cuối cùng phát hiện chàng là không tim


13407
NGỌN ĐUỐC TIM TA
Phạm Bá Chiểu

Khi ta, đời đẩy đêm trường
Hãy tim thành đuốc soi đường bước đi


13408
MẮT NGỌC QUY NHƠN
Phạm Bá Chiểu

Hồ Long Mỹ, một bức tranh kỳ vĩ
Họa sĩ thiên nhiên mới pha nổi sắc màu
Người ta nói hồ là mắt của đất
Mắt Quy Nhơn nằm ở giữa rừng sâu

Suối uốn mình những đường cong thiếu nữ
Mãi ngân nga khúc bất hủ đại ngàn
Suối vũ nữ hay nàng tiên áo trắng
Vũ điệu tung tăng trên ghềnh đá rêu xanh?

Hồ trải sóng mời trăng ngà ngự lãm
Cá quẫy hồ tung chuỗi ngọc long lanh
Hồ viên ngọc lung linh xinh rừng thẳm
Như tình em lấp lánh giữa tim anh

Mình câu cá giữa hồ trong văn vắt
Câu mây trời, câu cả nắng bao la
Câu, câu mãi mà chẳng hề có cá
Giật cần lên bắt được bóng đôi ta


13409
PHÓ CHỦ NHÀ
Phạm Bá Chiểu

Cưới xong hóa phó chủ nhà
Bởi vì đỉnh nóc chính là... vợ yêu


13410
GÀ TƯỞNG PHƯỢNG HOÀNG
Phạm Bá Chiểu

Gà vừa bay đậu nóc nhà
Đã kiêu tuyên bố: đây ta, phượng hoàng
13411
LẠNH
Phạm Bá Chiểu

Ngoài thân lạnh bởi mùa đông
Trong lòng lạnh bởi đời không bóng chàng


13412
CÁCH ÂM
Phạm Bá Chiểu

Anh về giường chiếu reo ầm
Nhưng nhà được cái cách âm tuyệt vời


13413
YÊU THỬ
Phạm Bá Chiểu

Muốn cho thiên hạ nghiêng mình
Sao em không thử làm tình nhân anh?


13414
MẠNG LƯỚI QUAN HỆ
Phạm Bá Chiểu

Nhện kia cuộc sống huy hoàng
Là nhờ quan hệ- lưới giăng đặc dày


13415
ĐỎ
Phạm Bá Chiểu

Một khi rực rỡ đỏ tươi
Là con tôm đã xa rời trần gian


13416
CÁI CÂN CÓ BẰNG?
Phạm Bá Chiểu

Hễ ai cho nó nhiều hơn
Cái cần nghiêng hẳn về bên ấy liền


13417
MUỐN DỄ HÃY CAO
Phạm Bá Chiều

Cuộc đời muốn dễ hãy cao
Như dòng thác đổ nhẹ ào bước chân


13418
TRÙM LY GIÁN
Phạm Bá Chiểu

Cái cưa mồm miệng rất nhanh
Nhưng trùm ly gián: hợp thành chia xa


13419
BÌNH HOA EM
Phạm Bá Chiểu

Em nào khác chiếc bình hoa
Bên ngoài lộng lẫy nhưng mà rỗng trong


13420
BÌNH HOA DI ĐỘNG
Phạm Bá Chiểu

Sao tôi cứ mãi yêu hoài
Bình hoa di động xinh ngoài, rỗng trong?
13421
SỨC MẠNH TÌNH HOA
Phạm Bá Chiểu

Mình cùng dạo, đồi Phương Mai sa mạc
Sahara giữa phố biển Quy Nhơn
Bỗng nhìn thấy những bông hoa thắm sắc
Rộ nở trong những bão cát thất thường

Bông hoa nở chỉ thể bằng sức mạnh
Đâu phải bằng vẻ xinh đẹp yêu kiều
Tình vượt khó bởi mình gom sức mạnh
Đâu chỉ bằng vẻ đẹp của tình yêu?


13422
LƯỢC EM
Phạm Bá Chiểu

Em là chiếc lược chải suôn
Cho bao mối rối u buồn tim anh


13423
NỤ CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Nụ cười ta, mềm mại những đường cong
Làm đường đời gập ghềnh thành thẳng tắp
Nụ cười ta là bông hoa đẹp nhất
Bởi bông hoa nở tự tâm hồn ta

Nụ cười không làm nghèo đi người cho
Nhưng người nhận lại trở nên giàu có
Trời đã tạo đôi môi ta thắm đỏ
Để hạnh phúc hôn và hạnh phúc cười

Nụ cười tăng thêm mệnh giá con người
Như ánh sáng làm kim cương lấp lánh
Dìm u buồn bằng nụ cười tỏa ánh
Trang phục nào có thể sánh nụ cười?

Đường cong nào đẹp nhất cơ thể người
Chỉ có thể là môi cười cuộn sóng
Biển đời đêm đừng tắt đi hy vọng
Nụ cười tươi như rực rỡ hải đăng

Nụ cười tươi là mặt trời dương gian
Xua đêm tối của buồn đau, u uất
Nụ cười tươi là khoảng cách ngắn nhất
Từ tim người đến với trái tim ta

Nụ cười là tình trong tim nở hoa
Đầu tư nhỏ nhưng cho siêu lợi nhuận
Ta hoa hậu mà chẳng cần vương miện
Có môi ta vương miện nụ cười rồi

Hãy môi cười và mắt cũng lóe cười
Như ánh sáng chiếu qua viên ngọc tối
Hãy để nụ cười thay đổi thế giới
Đừng để thế giới thay đổi nụ cười

Cơ thể ta, piano tuyệt vời
Mà tiếng cười, phím đàn ngân nhạc khúc
Sao thế giới có hòa bình cho được
Nếu chúng ta không thể nở nụ cười?

Nụ cười tươi, phép trị liệu tuyệt vời
Chữa mọi bệnh mà không cần chi phí
Trái tim ta, một khu vườn tuyệt mỹ
Mà nụ cười muôn hoa nở thắm tươi

Bác sĩ Chiểu khuyên mọi người hãy cười
Cười giúp ta quật siêu cường bão tố
Cười giúp ta dìm đuối bao gian khó
Cười khỏe ta cơ thể lẫn tâm hồn




13424
TIỀN ĐẾN
Phạm Bá Chiểu

Tiền thưởng đến với người may
Nhưng tiền ở lại với người thông minh


13425
NGHIỆN
Phạm Bá Chiểu

Đừng nhìn em thế, anh ơi
Em mà nhìn lại nghiện đời khôn cai


13426
DÀI DAI
Phạm Bá Chiểu

Thức đêm mới biết đêm dài
Yêu rồi mới biết tình dai cỡ nào


13427
GIỎI ĐỊA LÝ
Phạm Bá Chiểu

Anh môn địa lý nhất trường
Nên tìm vị trí người thương, ai bằng?


13428
TÁN GÁI KIỂU BÁC SĨ TAI MŨI HỌNG
Phạm Bá Chiểu

Bởi vì mũi mãi bên tai
Nên chi em mãi bên tui một đời


13429
TỎ TÌNH VỚI  EM BÁN XĂNG
Phạm Bá Chiểu

- Xin dâng em lửa tim tình
Anh ơi, nguy hiểm! Bên mình, cây xăng!


13430
CŨNG
Phạm Bá Chiểu

Đàn bà là những niềm đau
Đàn ông cũng thế, nào đâu kém gì
13431
XA GẦN
Phạm Bá Chiểu

Nhìn xa, em đẹp vô ngần
Nhìn gần mới biết rất cần nhìn xa


13432
THIÊN THANH
Phạm Bá Chiểu

Từ nàng mặc áo thiên thanh
Tôi yêu điên dại màu xanh bầu trời


13433
TÌNH YÊU THỜI 4.0
Phạm Bá Chiểu

Người chỉ đẹp khi trên Facebook
Tình mất vui khi đã gặp ngoài đời

(Lạy thi sĩ Hồ Dzếnh về tội đạo thơ ạ)


13434
RÉT SÀI GÒN
Phạm Bá Chiểu

Nắng Sài Gòn anh đi mà chết rét
Bởi vì em gầm sư tử Hà Đông

(Lạy thi sĩ Nguyên Sa vì tội đạo thơ ạ)


13435
ÁO ĐỎ TRỜI ĐÔNG
Phạm Bá Chiểu

Sao em mặc áo đỏ màu
Nướng mùa đông cháy sém câu thơ tình?


13436
NÓNG
Phạm Bá Chiểu

Nóng trơ sông, nóng vỡ đồng
Vẫn không bằng được nóng lòng gặp anh


13437
BẮT NẮNG
Phạm Bá Chiểu

Da em bắt nắng vô cùng
Anh đừng cười tỏa nắng bừng hạ thiêu


13438
BIỂN VÀ BƠI
Phạm Bá Chiểu

- Tình anh bát ngát biển mê
- Tiếc là em lại chẳng hề biết bơi


13439
BỆNH NỘI THƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Em cười, anh bỗng nội thương
Bệnh tương tư  quật đêm trường tả tơi


13440
TÌNH YÊU NỞ HOA
Phạm Bá Chiểu

Để tình bén rễ tim sâu
Thành vườn hoa nở muôn màu sắc hương
13441
ĐÚNG
Phạm Bá Chiểu

Cánh diều đúng gió vút vời
Con người gặp đúng con người vút bay


13442
KHÓC HẠNH PHÚC
Phạm Bá Chiểu

Ước gì tôi khóc bởi vì:
Tiền nhiều chẳng biết tiêu chi hết tiền


13443
THUỐC CHỐNG LOÀ MẮT
Phạm Bá Chiểu

Vợ là thuốc bổ mắt mình
Cưới nàng mắt sáng như bình minh lên


13444
HOA RỪNG HOANG
Phạm Bá Chiểu

Đừng hoa nở đẹp rừng hoang
Khoe hương cô độc, phai tàn cô đơn


13445
BẾ
Phạm Bá Chiểu

Muốn cho bế tắc tiêu tan
Bé em! Anh thấy huy hoàng tương lai!


13446
NGƯỜI NẮNG
Phạm Bá Chiểu

Gặp người nắng, tưởng ấm tim
Nào ngờ mưa đổ nhấn chìm giấc mơ


13447
MẶT BIỂN VÀ BÌNH MINH
Phạm Bá Chiểu

Đôi mình: mặt biển, bình minh
Tưởng liền một dải thực tình rất xa


13448
NGHỆ THUẬT LÀM VỢ
Phạm Bá Chiểu

Ôm chồng lâu, hôn thẳm sâu
Rồi: “Tiền chồng giấu ở đâu, đưa liền!”


13449
TỰ PHÊ TRƯỚC PHÊ
Phạm Bá Chiểu

Trước khi phê phán một người
Tự phê ta đã tuyệt vời thật chưa


13450
THẢ THÍNH EM TÊN MAI
Phạm Bá Chiểu

Gọi anh RÙA nhé, em ơi
Vì anh không thể sống đời thiếu MAI
13451
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM
Phạm Bá Chiểu

Căn cứ: độ nẩy của mông
Độ vồng của ngực, độ cong của mình
Nay: giáng chức chú thành anh
Thăng chức cho cháu lên thành hàng em


13452
ƯỚC
Phạm Bá Chiểu

Ước gì tiền biết chửa hoang
Tiền Việt mà đẻ ra toàn đô la


13453
LƯỢNG SỨC
Phạm Bá Chiểu

Thuyền năng lực nếu nhỏ nhoi
Đừng tham vọng vượt biển khơi muôn trùng


13454
ÍT VÀ NHIỀU
Phạm Bá Chiểu

Đời ta khổ chỉ bởi điều:
Không vì ít của mà nhiều lòng tham


13455
VỎ
Phạm Bá Chiểu

Ớt ăn cả vỏ dù cay
Sầu riêng ngon ngọt vỏ đầy những gai


13456
TRÁI TIM TRẢI RỘNG
Phạm Bá Chiểu

Khi lòng đố kỵ tiêu tan
Trái tim trải rộng dặm ngàn đại dương


13457
NGƯỜI RỖNG
Phạm Bá Chiểu

Giỏi luôn khiêm tốn kiệm lời
Những người thùng rỗng vang trời ba hoa


13458
TÌNH GIÀ
Phạm Bá Chiểu

Tình chàng già như mặt trời trên tuyết
Lóe sáng thôi, chẳng sưởi ấm đất trời


13459
TÌNH CA
Phạm Bá Chiểu

Khi em cùng ở bên anh
Tiếng ồn cũng hóa ra thành tình ca


13460
NHÀ THƠ HỌC TIẾNG ANH
UNCOUNTABLE NOUNS
Phạm Bá Chiểu

Bread, juice, fruit, meet, coffee
Cereal, milk, soup, salt, tea, butter
Jam, rice, seafood, sugar
Flor, chocolate, water, honey
Advice, mustard, beauty
Love, fear, air, cheese, knowleage, anger
wine, oil, beer, vinegar
Soda, research, information

Bài thơ viết theo thể lục bát nên các bạn đọc từ cuối câu tám nên thành dấu huyền trong tiếng việt nhé, cho nó dễ đọc thôi mà- Tác giả
13461
MẸ
Phạm Bá Chiểu

Mang ta chín tháng bụng mình
Mang ta đầy cả trái tim suốt đời


13462
THƠ ĐAU
Phạm Bá Chiểu

Thơ tình liền sẹo vết thương
Nhưng đời trở gió vẫn thường nhói đau


13463
HOÀNG HÔN NGHIÊNG
Phạm Bá Chiểu

Cò nghiêng cõng trĩu hoàng hôn
Vai nghiêng em cõng trĩu buồn nhớ anh


13464
HOA KHÔNG NẮNG
Phạm Bá Chiểu

Vườn hoa hồng chẳng nắng trời
Như đời giàu có chẳng người yêu thương


13465
CHỌN VUI
Phạm Bá Chiểu

Buồn, vui cũng phải sống thôi
Sao ta không chọn sống đời đầy vui?


13466
YÊU ÍT
Phạm Bá Chiểu

Yêu người ít lắm người ơi
Yêu người chỉ một cuộc đời mà thôi


13467
CẢM
Phạm Bá Chiểu

Trời trưa, nắng đổ lửa bừng
Anh không cảm nắng coi chừng cảm em


13468
VÌ SAO BÀN TAY CÓ KHOẢNG TRỐNG?
Phạm Bá Chiểu

Trống tay là để đan tay
Anh ơi có muốn lấp đầy trống không?


13469
HẬN NGHÈO
Phạm Bá Chiểu

Nhớ nàng muốn đến thăm liền
Lên xe mới biết không tiền đổ xăng


13470
MƯỢN VÀ TRẢ
Phạm Bá Chiểu

Mượn tiền: biêng biếc trời xanh
Trả tiền: người bỗng hóa thành điếc câm