7427
NẮNG MƯA ANH
Phạm Bá Chiểu
Nếu đời em- cánh đồng lúa cằn khô
Anh sẵn sàng biến thành mưa ào ạt
Từ mây trời hướng về em dào dạt
Tan vào em, hòa thành một trong nhau
Nếu đời em- vườn hoa vùi đêm sâu
Anh muốn biến thành mặt trời rực sáng
Mặc lên em mùa hạ vàng tươi nắng
Giúp cho em quang hợp đóa dâng đời
Nếu đời em chưa thể có niềm vui
Anh sẽ lấy niềm vui mình dâng tặng
Giọt buồn em hòa biển vui ngàn dặm
Sẽ tan hòa giữa bát ngát tình anh
7428
TÌNH YÊU?
Phạm Bá Chiểu
Tình không là giọt nước trong đại dương
Mà đại dương gói mình trong giọt nước
Tình không phải giọt nắng trời rời rạc
Mà mặt trời trong giọt nắng mong manh
7429
THIÊN THẦN KHÔNG CÁNH EM
Phạm Bá Chiểu
Thiên thần, chúa trời tạo
Luôn có đôi cánh bay
Nhưng không cho em cánh
Sợ bay xa, một ngày
7430
KHO BÁU CẦU VỒNG
Phạm Bá Chiểu
Họ nói cuối cầu vồng
Có kho báu mơ ước
Anh đã tìm thấy được
Đó chính là tình em
7431
ĐÊM TRĂN TRỞ
Phạm Bá Chiểu
Không biết nên thức
Để nghĩ về em
Hay vùi giấc ngủ
Gặp trong mơ đêm?
7432
QUAN TÀI NHỎ, THI THỂ LỚN
Phạm Bá Chiểu
Thế giới là
Cỗ quan tài quá nhỏ
Tình đôi ta
Thi thể lớn hơn nhiều
7434
KẾT HÔN
Phạm Bá Chiểu
Điều kỳ diệu chỉ có hai giọt nước
Kết hôn nhau thành bát ngát biển khơi
Điều tuyệt mỹ chỉ với hai giọt nắng
Kết hôn nhau thành rực rỡ mặt trời
Điều tuyệt vời chỉ có hai giọt gió
Kết hôn nhau thành bão tố tơi bời
Điều kỳ lạ chỉ có hai hạt cát
Kết hôn nhau thành sa mạc vút vời
Điều kỳ diệu chỉ chúng mình hai đứa
Giọt em trong kết lóng lánh giọt anh
Làm nên cả một kỳ quan vũ trụ:
Bão tố, mặt trời, sa mạc, biển xanh
7435
ĐẸP VẸN TOÀN
Phạm Bá Chiểu
Người đâu xinh đẹp vẹn toàn
Nụ cười đã đẹp, lệ tràn càng xinh
7436
ĐẦY THÌ TRÀN
Phạm Bá Chiểu
Sông đầy nước quá
Sẽ chảy ra đồng
Người đầy đau, khóc
Khác nào dòng sông
7437
ĐIỀU ƯỚC
Phạm Bá Chiểu
Nếu anh được ước
Anh ước làm thuyền
Tung hoành khắp chốn
Đại dương tim em
7438
HOA NÀNG
Phạm Bá Chiểu
Đừng tặng hoa
Cho người đã là hoa,
Tặng tình yêu
Nàng sẽ bừng rộ nở
7439
THIẾU NẮNG
Phạm Bá Chiểu
Diều không bay được
Nếu thiếu gió trời
Hoa em không nở
Thiếu anh nắng cười
7440
HOA VÀ MẬT
Phạm Bá Chiểu
Môi em xinh nở đóa hồng
Lời hương mật ngọt cho lòng ai vương
7441
TRÚ ẨN
Phạm Bá Chiểu
Đời em trắc trở
Bão tố tung hoành
Chỗ trú tốt nhất?
Trong vòng tay anh
7442
HÃY TẶNG TRỌN TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Đừng tặng hoa vì nàng đã là hoa
Nụ hoa đẹp giấu làn hương e ấp
Hãy tặng nàng trọn tình yêu tràn ngập
Bông hoa nàng sẽ nở thắm sắc hương
Đừng tặng nắng vì môi nàng vầng dương
Còn e lệ giấu ánh vàng lấp lánh
Hãy tặng nàng trọn tình yêu tỏa ánh
Mặt trời nàng sẽ nở đẹp bình minh
Đừng tặng trăng, vầng ngực nàng trăng xinh
Nỗi cô đơn như làn mây che lấp
Hãy tặng nàng trọn tình yêu đầy ắp
Vầng trăng nàng sẽ nở ánh tình yêu...
7443
ĐẠO YÊU
Phạm Bá Chiểu
Anh theo triệt để
Tôn giáo tình yêu
Bởi vì giáo chủ
Là em yêu kiều
7444
THÀ
Phạm Bá Chiểu
Xa người ta yêu
Nỗi buồn dữ dội
Còn hơn sống với
Người ta ghét cay
7445
GÕ MẮT
Phím dương cầm gõ
Ngân âm tuyệt vời,
Hai ánh mắt gõ
Hòa ca tiếng cười
7446
ĐO
Phạm Bá Chiểu
Ai đo vũ trụ
Rộng, dài bao nhiêu?
Ai đo tim thể
Chứa bao tình yêu?
7447
MUÔN NỤ HÔN
Phạm Bá Chiểu
Trăng bạc hôn biển xanh
Thành bao hoa sóng sánh
Mặt trời nụ hôn nắng
Hôn vàng thêm đồng vàng
Nụ hôn gió mênh mang
Hôn rừng ngân tình khúc
Nụ hôn bay dòng thác
Hôn trắng cả rừng xanh
Muôn nụ hôn ngọt lành
Biến đời thành tuyệt mỹ
Nhưng có nghĩa gì nhỉ
Khi mình không hôn nhau?
7448
TÌNH VƯỢT KHÓ
Phạm Bá Chiểu
Cầu vồng dựng
Trong gian nan mưa nắng
Nối đôi tim
Từ hai phía tình yêu
7449
NGÀY TƯƠI SÁNG
Phạm Bá Chiểu
Một ngày tươi sáng
Đâu nhờ nắng trời
Tất cả nhờ ở
Em tươi nụ cười
7450
NỤ HÔN TÂM HỒN
Phạm Bá chiểu
Chàng nào phải
Đặt nụ hôn môi đỏ
Mà đặt sâu
Vào thăm thẳm tâm hồn
7451
SOI MẮT
Phạm Bá Chiểu
Mắt chạm mắt tựa
Gương soi vào gương
Để đôi ta thấy
Đang trên thiên đường
7452
BIẾN ANH THÀNH THI SĨ
Phạm Bá Chiểu
Tình yêu em
Biến anh thành thi sĩ
Bởi tim em
Vô tận suối nguồn thơ
7453
TÌNH YÊU NHƯ KHÔNG KHÍ
Phạm Bá Chiểu
Tình yêu vốn
Như không khí vô hình
Không thấy được
Nhưng chẳng sao sống thiếu
7454
ĐỊA NGỤC HAY THIÊN ĐƯỜNG
Phạm Bá Chiểu
Xuống địa ngục cùng em, anh vui vẻ
Bởi có em địa ngục hóa thiên đường
Rời thiên đường nếu chẳng có em thương
Sống thiếu em, thiên đường thành địa ngục
7455
BẢN HÒA CA HAY NHẤT
Phạm Bá Chiểu
Hòa ca hay nhất
Là tiếng tim tình
Khi tai ta áp
Vào vầng ngực xinh