Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
8631
TƯỚI BẰNG NƯỚC MẮT
Phạm Bá Chiểu

Một ngày em chợt nhận ra
Tưới bằng nước mắt vẫn hoa thắm vườn


8632
SAO EM CÔ ĐƠN?
Phạm Bá Chiểu

Em cô đơn? Bởi xây tường
Không xây cầu nối thông thương hai đầu


8633
TÌNH NAM CHÂM
Phạm Bá Chiểu

Như nam châm lực vô hình
Tình yêu, lực hút đôi mình vào nhau


8634
TRIỀU CƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Người ta đo được sóng triều
Chẳng ai đo được tim yêu triều cường


8635
NĂNG LƯỢNG TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu nguồn năng lượng
Bất tử với thời gian
Mục đích ôi tuyệt đẹp
Giữ sự sống cõi trần


8636
VƯỜN TIM
Phạm Bá Chiểu

Trái tim chẳng có tình yêu
Như vườn không nắng tiêu điều lá hoa


8637
TÌNH YÊU VÀ GIẤC MƠ
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu giống hệt giấc mơ
Chẳng gì giới hạn, vô bờ ước ao...


8638
Phạm Bá Chiểu

THƯỚC ĐO THỜI GIAN
Phạm Bá Chiểu

Thời gian quả quá ngắn
Cho những ai đợi chờ
Thời gian quả dài quá
Cho những ai đang mơ

Thời gian quả dài thế
Cho những ai buồn đau
Thời gian quả siêu ngắn
Cho những ai vui trào

Nhưng thời gian vĩnh cửu
Cho những ai đang yêu
Cả ngàn năm vẫn thế
Biển mênh mông sóng triều



8639
CHO VÀ NHẬN TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Cho không đủ, nhận không vừa
Ấy điều duy nhất chỉ là TÌNH YÊU


8640
LỬA
Phạm Bá Chiểu

Lửa nào rồi cũng sẽ tan
Lửa tình cháy mãi không tàn trong tim
8641
HẠNH PHÚC
Phạm Bá Chiểu

Người hạnh phúc không phải
Có những thứ tuyệt vời
Mà biến thứ họ có
Thành những thứ đẹp tươi


8642
ĐO BIỂN
Phạm Bá Chiểu

Thể đo lượng nước biển triều
Chẳng ai đo được lượng yêu biển tình


8643
ĐẸP HƠN GIẤC MƠ
Phạm Bá Chiểu

Yêu rồi, cần ngủ nữa đâu
Bởi tình tuyệt đẹp, mơ nào đẹp hơn


8644
ĐÓI?
Phạm Bá Chiểu

Đói tình yêu, đói bánh mì
Trong hai đói ấy, đói gì đói hơn?


8645
GHÉT VÀ YÊU
Phạm Bá Chiểu

Ghét hằn vết xấu trong lòng
Yêu hằn vết đẹp ngay trong tâm hồn


8646
NGỌN NẾN VÀ MẶT TRỜI
Phạm Bá Chiểu

Nến nào thay được mặt trời
Nào ai thay được em người tôi yêu


8647
VƯỜN HOA HỒNG TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu, tuyệt mỹ vườn hồng
Bề ngoài hương sắc, bề trong gai đầy


8648
THÀ YÊU RỒI MẤT
Phạm Bá Chiểu

Thà yêu rồi mất người ơi
Còn hơn sống cả cuộc đời không yêu


8649
CÁI CHẾT CỦA TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu không tự chết đi
Chết vì kiệt sức, chết vì vết thương


8650
SỐ HỌC TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Một cộng một bằng vô cùng
Hai trừ một lại bằng không rất tròn
8651
THÍNH CHƯA ĐỦ THƠM
Phạm Bá Chiểu

Tâm bất dính
Giữa dòng đời vạn thính
Bởi chưa thơm
Đủ hạ gục mà thôi


8652
TIM EM
Phạm Bá Chiểu

Nhỏ mà có võ tim tình
Nhỏ mà đủ chứa bóng hình anh yêu


8653
VỀ CẦN THƠ QUÊ EM
Phạm Bá Chiểu

Tưởng rằng say nắng, say thơ
Say xe, say sóng, ai ngờ... say em


8654
LÁ EM
Phạm Bá Chiểu

Em là lá, phải màu xanh
Em là em phải yêu anh suốt đời


8655
TẶNG CÁI CHUNG TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Em không bán cái chung tình
Chờ ngày đẹp nắng đem rình tặng anh


8656
RƯỢU MANH
Phạm Bá Chiểu

Rượu nào mạnh nhất trên đời?
Rượu pha cùng nắng nụ cười môi em


8657
TÌNH YÊU NHỎ LỬA
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu như món thịt hầm
Chỉ cần nhỏ lửa nhưng cần dài lâu


8658
PHỤ LÒNG ÁNH TRĂNG?
Phạm Bá Chiểu

Ôi lộng lẫy đêm rằm
Rừng rực sáng bóng hằng
Nếu mình không hò hẹn
Có phụ lòng ánh trăng?


8659
BÃO TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Bão nào rồi cũng sẽ tan
Bão tình dội mãi chẳng tàn trong ta


8660
CHÁN LÀM TIÊN NỮ
Phạm Bá Chiểu

Chán làm tiên nữ trên trời
Nên em xuống thế làm người yêu anh
8661
SOS
Phạm Bá Chiểu

Cúu đời em với ai ơi
Em đang đuối nước trong đôi mắt chàng


8662
LỜI TỎ TÌNH TRONG MƠ
Phạm Bá Chiểu

Rồi anh dũng cảm tỏ tình
Tỉnh ra buồn quá, hóa mình đang mơ


8663
CHỈ MỘT
Phạm Bá Chiểu

Trời, trăng chỉ một trên đời
Tình em chỉ một bầu trời tình anh


8664
ĐỈNH ĐAU
Phạm Bá Chiểu

Đỉnh đau ngỡ nước mắt trào
Hóa không thể khóc, lệ ào vào tim


8665
GIẢN DỊ GIẤC MƠ
Phạm Bá Chiểu

Giấc mơ em giản dị thôi
Nhà tim anh ấm giữa đời bão dông


8666
MẶT TRỜI VÀ TÌNH NGƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Đố ai nhìn rõ mặt trời
Đố ai nhìn rõ tình người đổi thay


8667
HÃY NHƯ HOA DẠI
Phạm Bá Chiểu

Hãy như hoa dại mùa xuân
Chẳng cần ai ngắm, chỉ cần nở xinh


8668
HÃY NGỎ LỜI
Phạm Bá Chiểu

Đường dù ngắn, không đi không hề đến
Nàng dù xinh, chẳng ngỏ chẳng thành yêu


8669
TÌNH HƯỚNG MẶT TRỜI
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu hãy hướng mặt trời
Bao nhiêu bóng tối rụng rơi lưng mình


8670
CHỮA LỬA TRÁI TIM?
Phạm Bá Chiểu

Này chàng lính cứu hỏa ơi
Chữa sao được lửa tim tôi cháy bùng
8671
CÙNG NGU
Phạm Bá Chiểu

Yêu là hai đứa cùng ngu
Yêu là hai đứa bỏ tù lẫn nhau


8672
TÌNH LỬA
Phạm Bá Chiểu

Tình như lửa trước bão bùng
Bảo vùi lửa nhỏ, bão bừng lửa to


8673
XINH VÀ TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Chàng giàu giữ được nàng xinh
Chàng tâm giữ được nàng tình chứa chan


8674
HOA TÌNH NGẠO BÃO
Phạm Bá Chiểu

Hoa tình nở ngạo bão dông
Tình yêu đủ lửa nướng đông thành hè


8675
TÌNH ANH NHƯ MUỐI
Phạm Bá Chiểu

Tình anh chỉ ví muối tinh
Nhỏ nhoi đủ mặn biển tình đôi ta


8676
VẮT HÈ THÀNH ĐÔNG
Phạm Bá Chiểu

Người đi, đi mãi không về
Niềm vui thiếu sữa, vắt hè thành đông


8677
NẮNG TÀN
Phạm Bá Chiểu

Nắng tàn trước nụ em cười
Bởi đời cần một mặt trời mà thôi


8678
TÌNH THỦY TRIỀU
Phạm Bá Chiểu

Tình ta dạo dạt thủy triều
Bao nhiêu sóng biển bấy nhiêu sóng tình


8679
CHIỀU VỀ BÊN BẾN SÔNG QUÊ
Phạm Bá Chiểu

Chèo em nhúng đẫm hoàng hôn
Khuấy trời, khuấy nước, khuấy hồn, khuấy anh...


8680
MƯỢN ĐẤT
Phạm Bá Chiểu

Hỡi em môi thắm, má hồng
Cho anh mượn đất, anh trồng... cây si
8681
HẬN TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Hận này dằng dặc trời xanh
Phang xong, em đá anh thành phế binh


8682
VỢ HÀNH
Phạm Bá Chiểu

Vợ hành tan nát đời trai
Cày khuya, cày sớm, cày ngày, cày đêm...


8683
CÙNG ĐIÊN
Phạm Bá Chiểu

Yêu là hai đứa cùng điên
Nhốt tù nhau, xích ưu phiền vào nhau


8684
YÊN TĨNH HÓA BÃO DÔNG
Phạm Bá Chiểu

Tưởng đời tĩnh lặng yên lành
Gặp người tĩnh lặng biến thành bão dông


8685
THIÊN ĐƯỜNG, ĐỊA NGỤC
Phạm Bá Chiểu

Thiên đường, địa ngục ở đâu?
Không nhau, địa ngục; có nhau, thiên đường


8686
MONG ĐÔNG
Phạm Bá Chiểu

Anh mong Hà Nội mau đông
Để lồng ngực rộng sưởi hồng tim ai


8687
KHÔNG GIẬN TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Có chi giận dỗi tình yêu
Đã nhiều nắng hạ ắt nhiều mưa đông


8688
VÉ VỀ NGÀY XƯA
Phạm Bá Chiểu

Ảnh là tấm vé tuyệt vời
Cho ta về lại một thời xa xưa


8689
BỔ MẮT, HẠI TIM
Phạm Bá Chiểu

Em làm bổ mắt, hại tim
Tim anh cuồng nhịp khi nhìn em xinh


8690
NÀO AI ĐÁNH THUẾ GIẤC MƠ
Phạm Bá Chiểu

Em không công chúa kiêu sang
Vẫn mơ hoàng tử đưa nàng về cung
8691
THỜI GIAN VÀ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu chẳng cần thời gian
Nhưng thời gian lại rất cần tình yêu


8692
MAY RỦI
Phạm Bá Chiểu

Hai điều may rủi đời ta
Một là xổ số, hai là tình yêu


8693
GOOGLE THUA
Phạm Bá Chiểu

Google thúc thủ chịu thua
Tìm "người tri kỷ" mút mùa chẳng ra


8694
YÊU THẦM?
Phạm Bá Chiểu

Yêu thầm như sóng biển đông
Vỗ hoài năm tháng mà không đến bờ


8695
GÁI ĐẸP CHỈ DÀNH NGƯỜI KÉM TRÍ TƯỞNG TƯỢNG
Phạm Bá Chiểu

Quẳng đàn bà đẹp cho thằng
Quá nghèo trí tưởng tượng thăng hoa đời


8696
CÃI CỐ
Phạm Bá Chiểu

Em nào có thích trai xinh
Chẳng qua chỉ thích con mình đẹp trai


8697
XÂY LÂU, ĐỔ MAU
Phạm Bá Chiểu

Nhà xây lâu, đổ quá mau
Tình xây năm tháng, đổ ào phút giây


8698
YÊU MÌNH TRƯỚC, YÊU NGƯỜI SAU
Phạm Bá Chiểu

Nếu không yêu bản thân mình
Thì ai tin cậy nhận tình ta trao?


8699
NIỀM TIN TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Niềm tin như cục tẩy căng
Sai lầm càng lớn, tẩy càng nhỏ đi


8700
ĐỒNG HỒ VÀ THỜI GIAN
Phạm Bá Chiểu

Đồng hồ trao, có thể hồi
Thời gian trao, cứ mãi trôi chẳng về
8701
TÌNH LỪA
Phạm Bá Chiểu

Tình như nha sĩ lừa ta
"Không đau" nhưng thực ra là siêu đau


8702
TÌNH THUỐC TÊ
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu như thể thuốc tê
Còn thì rất sướng, hết thì rất đau


8703
TÌNH YÊU VÀ CAFE
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu giống cafe
Trước làm tim ta mê
Sau làm mắt ta sáng
Thấy rõ đời tái tê


8704
BẮC CẦU QUAN HỌ
Phạm Bá Chiểu

Đôi bờ sóng cả sông sâu
Hát câu quan họ bắc cầu anh sang


8705
HAI VŨ KHÍ
Phạm Bá Chiểu

Nàng cần nước mắt, nước hoa
Làm hai vũ khí bắt ta quy hàng


8706
HOA VÀ HƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Cuộc đời sôi dậy tình yêu
Như hoa đã đẹp lại nhiều hương thơm


8707
TÙ NGỤC
Phạm Bá Chiểu

Tôi thà trong ngục tình yêu
Còn hơn trong ngục tiêu điều trần gian


8708
TIỀN VÀ TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Tiền không mua được tình yêu
Tình yêu mua được bằng nhiều... tình yêu


8709
BỆNH TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Chẳng sao chữa bệnh tình yêu
Bệnh tình chữa được bằng nhiều tình hơn


8710
MÃNH HỔ TRONG TIM
Phạm Bá Chiểu

Chàng nào cũng có trong tim
Một con mãnh hổ nằm im chờ thời
8711
LỐT NGƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Em là sư tử lốt người
Vuốt tàng ẩn dưới nụ cười nàng tiên


8712
XUÂN XA CÁCH
Phạm Bá Chiểu

Ánh nhìn em chữa lành vết thương anh,
Nụ cười em tan anh bao phiền toái,
Vòng ôm em cho hồn anh trẻ lại:
Là những điều cùng anh đón mùa xuân

Lại xuân nữa, chúng mình chẳng được gần
Nhưng khoảng cách mãi chỉ là khoảng cách
Chẳng ngăn được hai tim yêu ngây ngất
Bởi tình yêu không khoảng cách bao giờ

Nào cùng anh chào đón xuân mộng mơ
Năm già đi, cho tim ta trẻ lại
Năm bạc màu nuôi cây tình tươi mãi
Tim chúng mình hoa đẹp nhất mùa xuân


8713
ÁNH NHÌN TỎA NẮNG
Phạm Bá Chiểu

Ánh nhìn anh tỏa nắng trời
Cho tim em nở hoa ngời sắc hương


8714
SỢ VỢ
Phạm Bá Chiểu

Cưới rồi, tôi hết sợ ma
Sợ nàng tuyệt đỉnh, ma tà bẵng quên


8715
MẤT CÒN
Phạm Bá Chiểu

Lời thề có cánh bay đi
Chỉ hình bóng ấy khắc ghi đẫm lòng


8716
TÂM SỰ CÙNG TRĂNG
Phạm Bá Chiểu

Cùng trăng tâm sự đôi lời
Trăng kể mặt trời, anh kể về em


8717
M
Phạm Bá Chiểu

Mật ong, đường kẹo hơn chăng?
Chẳng chi ngọt được cho bằng lời em!


8718
TIM HÁT
Phạm Bá Chiểu

Khi yêu, tim não khác gì
Não thì phản biện, tim thì hát ca


8719
BÌNH MINH VÀ HOÀNG HÔN
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu rừng rực bình minh
Hôn nhân trở chứng xoay mình hoàng hôn


8720
TÌNH THAY
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu thay được mọi điều
Chẳng chi thay được tình yêu đôi mình
8721
THUYỀN TÌNH LỤC BÁT
Phạm Bá Chiểu

Em như câu lục, nàng thơ
Anh như câu bát chở mơ ắp thuyền


8722
ĐÓNG THUYỀN LỤC BÁT
Phạm Bá Chiểu

Xẻ câu lục bát đóng thuyền
Chở em về bến, một miền đầy thơ


8723
CẤY LÚA ĐÔNG
Phạm Bá Chiểu

Phải em cấy lúa vào đông
Hay em cấy rét vào lòng anh  đau


8724
THƠ TÁN GÁI
Phạm Bá Chiểu

Làm thơ dụ gái vô tù
Hóa ra chẳng gái nào ngu mà hòng


8725
VỢ ĐẸP NHƯ ?️ ỚT
Phạm Bá Chiểu

Vợ như ớt ?️ vỏ đỏ xinh
Mà trong cay xé, nhưng mình vẫn yêu


8726
MỘT HƯỚNG
Phạm Bá Chiểu

Yêu nhau không phải nhìn nhau
Mà cùng nhìn hướng tươi màu tương lai


8727
MỘ HOANG
Phạm Bá Chiểu

Nếu đời không có tình anh
Mênh mông trái đất biến thành mộ hoang


8728
HOÀN HẢO
Phạm Bá Chiểu

Tưởng em hoàn hảo anh yêu
Biết không hoàn hảo yêu nhiều lần hơn


8729
THỢ KIM HOÀN TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu là thợ kim hoàn
Từ viên sỏi hóa hột xoàn đỉnh cao


8730
TÌNH KHÔNG KẾT
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu kết thúc đẹp ư?
Tình yêu đích thực bao giờ kết đâu!