Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
3799

ANH XIN VÀ CHÚA CHO
Phạm Bá Chiểu

Anh xin chiếc xe đạp
Chúa cho chiếc xe hơi
Anh xin căn nhà nhỏ
Chúa cho cả lâu đài

Anh xin chỉ dòng suối
Chúa cho cả biển khơi
Anh xin khoảng không nhỏ
Chúa cho cả bầu trời

Anh xin vì sao sáng
Chúa cho vầng trăng ngân
Anh xin nàng thiếu nữ
Chúa dâng em thiên thần
(05-07-2016, 01:37 AM)phambachieu Đã viết: [ -> ]3799

ANH XIN VÀ CHÚA CHO
Phạm Bá Chiểu

Anh xin chiếc xe đạp
Chúa cho chiếc xe hơi
Anh xin căn nhà nhỏ
Chúa cho cả lâu đài

Anh xin chỉ dòng suối
Chúa cho cả biển khơi
Anh xin khoảng không nhỏ
Chúa cho cả bầu trời

Anh xin vì sao sáng
Chúa cho vầng trăng ngân
Anh xin nàng thiếu nữ
Chúa dâng em thiên thần

Em xin anh bạn nhỏ
Chúa cho ông bạn to
Xin vài câu thơ lẻ
Anh Chiểu cho cả kho laughing
(05-07-2016, 05:23 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]
(05-07-2016, 01:37 AM)phambachieu Đã viết: [ -> ]3799

ANH XIN VÀ CHÚA CHO
Phạm Bá Chiểu

Anh xin chiếc xe đạp
Chúa cho chiếc xe hơi
Anh xin căn nhà nhỏ
Chúa cho cả lâu đài

Anh xin chỉ dòng suối
Chúa cho cả biển khơi
Anh xin khoảng không nhỏ
Chúa cho cả bầu trời

Anh xin vì sao sáng
Chúa cho vầng trăng ngân
Anh xin nàng thiếu nữ
Chúa dâng em thiên thần

Em xin anh bạn nhỏ
Chúa cho ông bạn to
Xin vài câu thơ lẻ
Anh Chiểu cho cả kho laughing

Hothiethoa xin một
Chúa cho vợ chục bà
Hothiethoa xin trả
Chúa cho thêm trăm ba
3800
DÒNG SÔNG TRẺ MÃI
Phạm Bá Chiểu

Huyền ảo lung linh sông SG đêm.
Nhà chọc trời nghiếng chân soi bóng nước
Dòng nghiêng uốn soi bóng đèn muôn sắc
Thành con rồng cuộn võng đất trời đêm

Những đường cong trẻ mãi với thời gian
Ba trăm tuổi vẫn dậy thì con gái
Ba trăm tuổi vẫn trẻ hoài đẹp mãi
Bởi dòng sông chảy giữa một miền yêu

Nhìn dòng sông ba trăm tuổi yêu kiều
Em có muốn chúng mình luôn trẻ mãi
Yêu đi em tình ta hoài không tuổi
Như dòng sông trẻ mãi với tình yêu

3801
SÀI GÒN TRIỀU CƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Mặc ai không ưa anh vẫn thích triều cường
Khi Sài Gòn đường phố thành sông chảy
Ôi triều cường hiện hữu cho ta thấy
Sức mạnh thiên nhiên thử ý chí con người

Những đoàn xe như tàu vươn biển khơi
Xé toang sóng lao nhanh về phía trước
Như gian khó chẳng thể nào cản được
Một Sài Gòn chỉ biết tiến không lui

Như tình ta chỉ biết tiến em ơi 
Khi từng vượt muôn vàn gian khó thế
Triều cường chịu thua trước Sài Gòn hoa lệ
Gian khó chào thua trước sức mạnh tình ta
3802
QUA HẦM SÔNG SÀI GÒN
Phạm Bá Chiểu


Có con đường trong hun hút thẳm sâu
Con đường hầm đến trung tâm thành phố
Sao giống đường đến trái tim chín đỏ
Cũng thẳm sâu bí hiểm giữa lòng ai


Anh đã băng bao thăm thẳm đường dài 
Đường biển, đường không, núi cao chất ngất
Đường đến tim luôn là đường khó nhất
Bởi con đường bí ẩn đáy lòng em


Tuyệt vời thay hầm Sài Gòn, Thủ Thiêm
Mở anh đến với trung tâm thành phố
Mở anh lối vào trái tim em đó
Bởi anh yêu Sài Gòn như yêu em


Nhìn con đường lộng lẫy như cõi tiên
Anh mới hiểu chẳng khó nào khôn vượt
Đã Sài Gòn chẳng gì không làm được
Như tình anh tìm đường đến tim em


3803
NHÀ THƠ CẦN NỖI ĐAU
Phạm Bá Chiểu


Như biển xanh cần muôn vàn sóng trắng
Như họa sĩ vẽ tranh cần lắm sắc màu
Như cây cỏ cần vô vàn tia nắng
Nhà thơ cần lắm lắm những niềm đau


Nhà thơ phải đau nỗi đau Tổ quốc
Buốt nhói lòng khi thấy cánh hoa rơi
Tim đau xé trước nỗi đau nhân thế
Mới tạo nên những tuyệt phẩm dâng đời


Đừng gục ngã trước nỗi đau mất mát
Những chia ly, những xa cách muôn trùng
Hãy bật dậy thành nhà thơ say viết
Áng thơ tình tuyệt đỉnh những yêu thương


3804
TIM EM 

Phạm Bá Chiểu

Tim em đừng hố nhỏ
Chôn dỗi hờn ghen tuông
Tim em hãy kho báu
Chứa ngọt ngào yêu thương


Tim em đừng hoang mạc
Chứa vô vàn cát thiêu
Tim em hãy biển sóng
Đổ muôn ngàn sóng yêu


Tim em đừng hoang đảo
Chẳng bóng một thần dân
Tim em hãy vương quốc
Trị vì quân vương anh



3805
DŨNG MÃNH MƯA
Phạm Bá Chiểu


Nhớ Sài Gòn ngày ầm ã mưa rơi
Chung chiếc ô, hai đứa mình cùng ướt
Em thích thú khi anh trao điều ước
Được thành mưa đầy dũng cảm, hùng kiêu:


- Em biết chăng với sức mạnh tình yêu
Mưa lao xuống từ tầng trời buốt giá
Mưa dũng mãnh chẳng bao giờ sợ ngã
Chẳng sợ vỡ tan khi gặp đất lành


Khi đất lành em, mưa sẽ là anh
Anh dũng mãnh như cơn mưa dào dạt
Dám quăng mình trong nỗi niềm khao khát
Đến cùng em cho thỏa nỗi mong chờ!


Năm tháng trôi, tình yêu thuở học trò
Trong ngăn cặp, xếp vào ngăn ký ức
Mưa anh đến chỉ em không thể ướt
Em khác xưa, mưa đành khác xưa rồi


Ở nhà chồng em lên xuống xe hơi
Nắng chẳng đến đầu, mưa không đến mặt
Mưa anh khóc trong nỗi niềm khao khát
Mơ một lần đẫm ướt mắt mi em


3806
GÁI SÀI GÒN, HÀ NỘI?
Phạm Bá Chiểu


Em Sài Gòn tươi xinh
Ngước mắt huyền dồn hỏi:
Gái Sài Gòn, Hà Nội
Theo anh ai đẹp hơn?


Câu hỏi khó ghê hồn
Biết trả lời sao nhỉ
Gái Hà Nội sang thế
Hệt như bao thiên thần


Còn con gái Sài Gòn
Hệt như bao tiên nữ
Làm sao thể xếp thứ 
Tiên nữ với thiên thần?


Là con gái Việt Nam
Đều đẹp xinh hoàn tất
Nhưng em xinh đẹp nhất
Khi yêu và được yêu


Nhoẻn cười em yêu kiều:
Ghét cái tài dẻo miệng
Rồi em chìm tan biến
Giữa vòng nụ hôn anh


3807
TÌNH NẮNG MƯA
Phạm Bá Chiểu



Nắng gầy tong yêu mưa
Mưa gầy nhom yêu nắng
Tình nắng mưa sâu nặng
Thành mùa mưa Sài Gòn


Nên mập ú cầu vồng
Tỏa rạng ngời bảy sắc
Như tình ta son sắt
Khuyết lòng nhau nỗi chờ


Để cùng đạt ước mơ
Xây mối tình tuyệt đẹp
Nên mình yêu tha thiết
Sài gòn mùa mưa thơ


Nắng hôn gầy em mưa
Mưa hôn gầy anh nắng
Cho lung linh òa sáng
Rực cầu vồng tình ta



3808
TỪ THIỆN TIM KHÁT YÊU 
Phạm Bá Chiểu



Em hiểu điều kỳ lạ
Khi làm điều thiện tâm
Nâng đỡ người nghèo khổ 
Là chính mình bay lên



Nhìn em làm từ thiện
Cho anh hỏi lòng hoài:
Giữa người cho, người nhận
Ai hạnh phúc hơn ai?


Người Sài Gòn thế đó
Không chỉ việc lớn lao
Mà làm việc nho nhỏ
Với lớn lao tình yêu


Em năng làm từ thiện
Cho bao người đói nghèo
Nỡ quên làm từ thiện
Cho tim anh khát yêu?
3809
ĐƯỜNG YÊU
Phạm Bá Chiểu

Đường tình yêu như đi trên cành hồng
Đầy trở lực chùm, chùm gai nhọn hoắt
Nhưng cuối đường có bông hồng tuyệt sắc
Anh sẽ đi vì hoa ấy là em
3810
TÌNH YÊU KHÔNG LỜI
Phạm Bá Chiểu

Hoa lặng yên nhưng thể nói rất nhiều
Khi vắt mình cho không gian hương tỏa
Sóng lặng yên nhưng khi va bờ đá
Bỗng bung lên những khúc hát si cuồng

Gió lặng yên bay suốt mọi nẻo đường
Gặp rừng thẳm cất lời thành nhạc phẩm
Mưa yên lặng rơi từ trời xanh thắm
Gặp đất lành mới bật khúc tình ca

Em yêu ơi, nào có khác tình ta
Tim đập khẽ giấu trong vầng ngực trẻ
Va vào nhau mới bung mình mạnh mẽ
Hát tình ca vỡ toang ngực dâng đời
3811
THƠ HAY?
Phạm Bá Chiểu

Thơ hay như nàng xinh mặc váy
Đủ dài che những cái cần che
Nhưng đủ ngắn tạo say lòng, quyến rũ
Cho bao chàng vừa ngắm đã si mê
3812 /492
TIM THU SÉT

Phạm Bá Chiểu
 
Em hỏi: Cột thu lôi
Sao nối vào lòng đất?
Anh rằng:-  Đất thu sét
Vào thẳm sâu lòng mình!
 
-Vậy tiếng sét ái tình
Thu vào đâu anh nhỉ?
Hôn em anh thủ thỉ:
-Sét thu vào trong tim!
3813
SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu không kể số lượng
Bao ngày ta sống bên nhau
Tình yêu luôn kể chất lượng
Từng ngày mãnh liệt nhường bao?