Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
11.551
TIA LỬA VÀ MẶT TRỜI
Phạm Bá Chiểu

Ở gần tia lửa nhỏ nhoi
Đáng gờm hơn cả mặt trời ở xa


11.552
LÀM VÀ SAI
Phạm Bá Chiểu

Đừng làm thì chẳng sai lầm
(Nhưng sai lầm nhất- chẳng làm điều chi)


11.553
HÃY LÀ CÔNG CHÚA
Phạm Bá Chiểu

Làm Lọ Lem muốn gặp
Hoàng tử, điều diệu huyền
Hãy là nàng công chúa
Ắt ấy điều hiển nhiên


11.554
LỆCH NHỊP
Phạm Bá Chiểu

Cố tình lệch nhịp tim mình
Để em theo kịp nhịp tình tim anh


11.555
MEN TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Men nào sánh nổi men tình
Ngắm nàng chưa uống lòng mình đã say


11.556
ANH VỮNG NHƯ KIỀNG BA CHÂN
Phạm Bá Chiểu

Giữa hai chân thật, chân tình
Chân thật để đứng, chân tình để yêu


11.557
VIỆN BẢO TÀNG QUANG TRUNG, VIỆN BẢO TÀNG TRÁI TIM
Phạm Bá Chiểu

Về "Tây Sơn tam kiệt" viện bảo tàng
Mình ngược núi như ngược dòng lịch sử
Thấy uy vũ một tinh thần thượng võ
Nước Việt ta năm tháng ấy oai hùng

Ta như thấy lồng lộng vua Quang Trung
Trên voi chiến giục đoàn quân thần tốc
Vượt núi cả, bao sông sâu, đèo dốc
Tạo nên gò chôn xác giặc Đống Đa

Hào khí Tây Sơn- hào khí Đông A
Nên Quy Nhơn miền biển văn, đất võ
Lời thơ dậy dạt nắng thiêu, bão vỡ
Tạo quê em một "Tứ hữu Bàn thành"

Để tình anh thành một viện bảo tàng
Bởi Quy Nhơn cả biển trời tuyệt sắc
Và em nữa, em chính là kiệt tác
Lưu giữ hoài trong giữa trái tim anh


11.558
NGỠ
Phạm Bá Chiểu

Tình anh pha chút mặn mà
Mà em cứ ngỡ anh là biển xanh


11.559
CÓ NÊN?
Phạm Bá Chiểu

Vì sao quên ánh trăng ngời
Vì hồ quên cả biển khơi muôn trùng


11.560
BUỒN THAY
Phạm Bá Chiểu

Em, san hô óng đỏ
Anh, biển cả rờn xanh
Không em, biển vẫn vỗ
Không anh, em tan tành
11.561
QUAY ĐẦU
Phạm Bá Chiểu

Quay đầu cứ ngỡ là bờ
Quay đầu anh chẳng thể ngờ: biển em


11.562
TÁC GIẢ LỊCH SỬ
Phạm Bá Chiểu

Ta là tác giả tuyệt vời
Của pho lịch sử cuộc đời chính ta


11.563
TRƯỜNG TỒN?
Phạm Bá Chiểu

Khó khăn chẳng thể mãi còn
Chỉ người cứng rắn trường tồn thời gian


11.564
NGƯỢC ĐỊNH KIẾN
Phạm Bá Chiểu

Bơi ngược định kiến dòng đời
Hiểu ngay sức mạnh tuyệt vời tình ta


11.565
BƠI NGƯỢC
Phạm Bá Chiểu

Hãy đừng như cánh bèo
Xuôi dòng nước trôi theo
Hãy là cá bơi ngược
Biết sức mạnh tình yêu


11.566
HÃY THÔNG MINH
Phạm Bá Chiểu

Khi làm việc, lúc học hành
Đừng chăm chỉ, hãy thông minh hơn người


11.567
EM ĐẾN TRƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Áo tung uốn dẻo bình minh
Dáng em uốn cả ánh nhìn anh cong


11.568
TÌNH ĐẾN?
Phạm Bá Chiểu

Hỏi trời: tình đến lúc nào?
Trời: khi sa mạc ào ào tuyết rơi


11.569
BÁNH QUÁ DATE
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu? Bánh quá date lâu
Không ăn thì tiếc, ăn vào bụng đau


11.570
BỚT VÀ BIẾT
Phạm Bá Chiểu

Bớt suy nghĩ: sống đời vui
Tự mình biết đủ: sống đời an nhiên
11.571
KHÁC BIỆT
Phạm Bá Chiểu

Người khôn nâng đỡ nhau cao
Người ngu kèn cựa kéo nhau thấp dần


11.572
CẢM ƠN KHÓ KHĂN
Phạm Bá Chiểu

Biết cảm ơn những khó khăn
Nếu không áp lực sao thành kim cương?


11.573
VÌ NGÀY MAI
Phạm Bá Chiểu

Lấy người nghèo, vững chí giàu
Hơn người giàu chỉ dựa vào mẹ cha


11.574
KHÔN VÀ NGU
Phạm Bá Chiểu

Người khôn luôn giả mình khờ
Khoe khôn mới chính người ngu nhất đời


11.575
RƯỢU TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Rượu tình đựng giữa hai tim
Từ môi ta đến môi mình rót nhau


11.576
NGẮM CHIM TRỜI
Phạm Bá Chiểu

Ước thành chim, áng thơ tôi
Trên đôi cánh mỏng cõng trời bao la


11.577
BẰNG
Phạm Bá Chiểu

Bằng anh lấy chỉ một năm:
Một bằng đại học, một bằng lòng em


11.578
PHỞ THIU
Phạm Bá Chiểu

Tình ngoài như bát phở thiu
Chưa ăn lòng hám, ăn nhiều bụng đau


11.579
BUỒN
Phạm Bá Chiểu

Buồn? Không là nước mắt rơi
Mà rơi nước mắt không người giúp lau


11.580
CÓ TẤT TRỪ…
Phạm Bá Chiểu

Rồi ta sẽ rất tuyệt vời
Trong tay có tất, trừ đôi chúng mình
11.581
KHÓ QUÊN
Phạm Bá Chiểu

Quên người một thuở mộng mơ
Khó như phải nhớ người chưa gặp mình


11.582
NHỚ NGƯỜI KHÔNG NHỚ MÌNH
Phạm Bá Chiểu

Buồn dâng xé toác tình đông:
Lòng quay quắt nhớ người không nhớ mình


11.583
KIÊU
Phạm Bá Chiểu

Định đem thả thính thơ anh
Sợ nhiều em dính nên đành phải thôi


11.584
CHẲNG THỂ BẰNG
Phạm Bá Chiểu

Yêu trời, yêu biển, yêu trăng…
Cộng dồn tất cả chẳng bằng… yêu anh


11.585
BÃO BIỂN QUY NHƠN
Phạm Bá Chiểu

Bão cưỡi sóng, những con ngựa bất kham
Tung bờm hí, xé trời toang muôn mảnh
Đá Ghềnh Ráng run mình thua sức mạnh
Rừng Tiên Sa quỳ rạp trước hung thần

Thành Quy Nhơn vẫn bình thản vô vàn
Tháp nhà thờ ngạo nghễ cười bão tố
Những hàng cây mời bão về luyện võ
Bão đành thua, xuống ngựa sóng quy hàng

Xinh Quy Nhơn, nàng võ sĩ hiên ngang
Dũng mãnh luyện trong lò ngàn bão tố
Mới tạo được vùng biển văn, đất võ
Anh yêu nhiều bởi đó chính là… em!


11.586

Phạm Bá Chiểu

Hư với mẹ, đáng đánh đòn
Hư với em, đáng được hôn, được chiều…


11.587
VỠ NỢ
Phạm Bá Chiểu

Vỡ nợ tiền, còn nợ tình
Dẫu đi trốn nợ, đôi mình bên nhau


11.588
GHEN VỚI BA MẸ
Phạm Bá Chiểu

Con ghen ba mẹ quá trời
Không sinh được đứa tuyệt vời như con


11.589
EM THỂ XINH HƠN
Phạm Bá Chiểu

Muốn hoàn mỹ vượt tuyệt vời
Tim em phải có bóng người như anh


11.590
VĨNH CỬU VÀ THAY ĐỔI
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu vĩnh cửu dành ta
Điều duy nhất đổi đó là người yêu
11.591
TIM KHÔNG ĐỦ NẮNG
Phạm Bá Chiểu

Khi không đủ nắng trong tim
Nhìn đâu cũng thấy nặng chìm bóng đêm


11.592
NỞ ĐOÁ
Phạm Bá Chiểu

Từ bùn nở đóa sen xinh
Từ gian lao nở đóa tình sắc hương


11.593
HÃY TOẢ NẮNG
Phạm Bá Chiểu

Khi tìm chẳng thấy nắng trời
Trái tim ta hãy tỏa ngời nắng mai


11.594
CHÊ NGƯỜI, NGƯỜI CHÊ
Phạm Bá Chiểu

Chẳng ai hoàn hảo trên đời
Ta chê người ắt sẽ người chê ta


11.595
LỜI YÊU
Phạm Bá Chiểu

Lời yêu, nàng bật từ tim
Lời yêu, chàng tự lưỡi mình bật tung


11.596
NỤ HÔN
Phạm Bá Chiểu

Nụ hôn- khoảng cách triệt tiêu
Từ tim tình đến tim yêu gắn liền


11.597
ĐỘC TỐ NGỌT
Phạm Bá Chiểu

Ngoại tình, độc tố ngọt siêu
Để tình dục giết tình yêu chết dần


11.598
TIỀN VÀ KHOẺ
Phạm Bá Chiểu

Kiếm tiền bằng bán sức trai
Dùng tiền mua khỏe một mai về già


11.599
HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN
Phạm Bá Chiểu

Giản đơn hạnh phúc: lúc nghèo
Còn người khích lệ, thương yêu không rời


11.600
NGÀY VÀ ĐÊM
Phạm Bá Chiểu

Ngày cười ghen tiếng chuông ngân
Đêm về gối lệ ướt đầm giấc mơ
11.601
SƯỞI ĐÔNG
Phạm Bá Chiểu

Giản đơn hạnh phúc: mùa đông
Tim em được sưởi vầng hồng ngực anh


11.602
BẢO DƯỠNG, BẢO TRÌ
Phạm Bá Chiểu

Con người, cỗ máy in tiền
Đừng quên bảo dưỡng, chớ quên bảo trì


11.603
NGHÈO
Phạm Bá Chiểu

Nghèo thân, nghèo chỉ một thời
Nghèo tâm, nghèo suốt một đời chẳng buông


11.604
TÌNH YÊU?
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu: dao động không ngừng
Trái tim rung động, chân giường rung rinh


11.605
NHỚ QUY NHƠN
Phạm Bá Chiểu

Nỗi nhớ quê, giằng xé loạn nhịp tim:
Nhớ hải âu húc vầng dương nhả nắng
Nhớ cá chuồn bay quẫy trăng òa sáng
Nhớ tóc dài quấn chùng bước chiều đi

Nhớ Suối Tiên, tiên tắm tiên sóng quỳ
Nhớ Tháp Đôi, treo vầng trăng lẻ bóng
Nhớ Vọng Phu đá chẳng mòn trông ngóng
Nhớ Hòn Chồng, chồng đó vợ nơi đâu?

Cứ đêm về, hồn tôi cong nhịp cầu
Giấc mơ bay đậu Quy Nhơn tiên cảnh
Ở nơi có một vì sao nhấp nhánh
Giữa Cầu Đôi, chờ đón một tình đôi


11.606
QUÊ VÀ NGƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Bứt người được khỏi quê hương
Chẳng sao bứt được quê thương khỏi người


11.607
MẶT VÀ TÂM
Phạm Bá Chiểu

Đừng nhìn mặt đã đoán tâm
Đừng nhìn hoa nở tưởng xuân đã về


11.608
CHỈ NGẮM
Phạm Bá Chiểu

Ngắm nhìn, chẳng lặn biển khơi
Làm sao có được tuyệt vời ngọc trai?


11.609
Ế?
Phạm Bá Chiểu

Em không hề ế người ơi
Chẳng qua em chỉ quá lười yêu thôi


11.610
BÙN ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Nếu đời hết sạch bùn đen
Thì đâu còn nữa hoa sen dâng đời
11.611
TỪ THIỆN
Phạm Bá Chiểu

Mùa đông rét buốt đến gần
Chăn 37 độ ai cần tôi trao


11.612
MÁCH ANH
Phạm Bá Chiểu

Mách anh, họ đặt điều em
Rằng xinh, rằng đẹp, rằng hiền, rằng ngoan...


11.613
SAY NẮNG
Phạm Bá Chiểu

Anh đừng cười rực nắng trời
Kẻo em say nắng một đời còn say


11.614
NHÌN XA
Phạm Bá Chiểu

Nhìn xuống để thấy vượt người
Nhìn lên để thấy đừng ngơi vươn mình


11.615
CÒN LẠI
Phạm Bá Chiểu

Một khi tất cả mất rồi
Vẫn còn lại một tuyệt vời tương lai


11.616
NỤ CƯỜI NẮNG
Phạm Bá Chiểu

Nhỡ tay hái ánh nụ cười
Mà anh say nắng một đời còn say


11.617
TÌNH CHÀY CỐI
Phạm Bá Chiểu

Tình ta như cối với chày
Ngày nào cũng giã cho đầy tình yêu


11.618
NGHIỆN NẮNG
Phạm Bá Chiểu

Người ta nghiện rượu một đời
Còn anh nghiện nắng nụ cười tỏa em


11.619
KẾ CHÀNG
Phạm Bá Chiểu

Đời em bể bộn mưu toan
Ba mươi sáu kế kế chàng là hơn


11.620
LẶNG YÊN VÀ LỜI NÓI
Phạm Bá Chiểu

Đôi khi im lặng là vàng
Mà lời nói nhẹ như làn gió bay
11.621
TỔN THƯƠNG LỜI
Phạm Bá Chiểu

Đừng dùng lời nói gươm đao
Tổn thương sắc nhọn ai đau một đời


11.622
HÃY YÊU HIỆN TẠI
Phạm Bá Chiểu

Tương lai chưa, quá khứ qua
Hãy yêu hiện tại món quà đời ban


11.623
ĐIỀM LÀNH
Phạm Bá Chiểu

Hãy coi nghịch cảnh điềm lành
Cho ta áp lực hóa thành kim cương



11.624
LỜI THỊ PHI
Phạm Bá Chiểu

Hãy nhìn thế sự vẫn trôi
Thị phi coi đó là lời gió bay


11.625
HÃY YÊU ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Đời quăng ta bịch mắm tôm
Đừng buồn, hãy kiếm mộc tồn, lá mơ


11.626
NĂM ĐỜI VÀ NĂM NGƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Năm đời có bốn mùa tua
Năm người chỉ có một mùa: mùa yêu


11.627
ĐỜI KHÔNG YÊU VẪN YÊU ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Đời không yêu, vẫn yêu đời
Đời quăng bùn, thấy tuyệt vời, trồng sen!


11.628
ĐỜI VUI
Phạm Bá Chiểu

Ghen ăn, tức ở mệt người
Yêu thương, nhường nhịn cho đời nhẹ, vui


11.629
VÁ TIM
Phạm Bá Chiểu

Tôi ngồi vá víu tim côi
Vết thương toang hoác như lời biệt ly


11.630
CẢM GIÁC CHỦ QUAN
Phạm Bá Chiểu

Cuộc đời, vạn vật đều xinh
Không xinh, chỉ tại chính mình cảm thôi
11.631
NGHÈO VÀ GIÀU
Phạm Bá Chiểu

Người nghèo lời ngọc cũng sành
Người giàu lời sỏi cũng thành kim cương


11.632
VỜ NGHÈO
Phạm Bá Chiểu

Hãy vờ nghèo một lần thôi
Biết ai đích thực là người bạn thân


11.633
NỤ CƯỜI VÀ TRÁI TIM
Phạm Bá Chiểu

Nụ cười tặng hết người đời
Trái tim dành chỉ một người đáng trao


11.634
LỖI NẶNG
Phạm Bá Chiểu

Em xin tạ lỗi với đời:
Để anh gặp gái tuyệt vời như em


11.635
LƯƠNG TÂM VÀ VÀNG
Phạm Bá Chiểu

Lương tâm không phải là vàng
Nhưng so giá trị muôn ngàn lần hơn


11.636
EM: XA VÀ GẦN
Phạm Bá Chiểu

Nhìn xa cứ tưởng khó gần
Đến gần mới biết muôn lần khó xa



11.637
THUYẾT TRÌNH
Phạm Bá Chiểu

Nội dung dù cứng thép gang
Nói lời cũng phải nhẹ nhàng lụa, hoa


11.638
TRƯỜNG TỒN TÌNH NGƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Tiền rồi hết, sắc rồi tàn
Chỉ tình người với thời gian trường tồn


11.639
ĐAU ĐẮNG
Phạm Bá Chiểu

Uống niềm đau đắng mình tôi
Ly cafe quất rã lời thề xưa


11.640
QUÀ TO
Phạm Bá Chiểu

Tặng anh một hộp quà to
Nhưng bên chuyển phát chẳng cho em vào
11.641
ẢNH EM
Phạm Bá Chiểu

Ảnh thì chất lượng thường thôi
Những người chất lượng vút vời đỉnh cao


11.642
LỢI DỤNG?
Phạm Bá Chiểu

Anh ơi, đừng lợi dụng em
Bởi em vô dụng lại kèm vô duyên


11.643
GIẬN VÀ NHẪN
Phạm Bá Chiểu

Giận cho biển hóa sóng thần
Nhẫn cho dông bão biến thành bình an


11.644
KIÊN CƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Hãy như hoa dại kiên cường
Mọi hoàn cảnh tỏa sắc hương ngạt ngào


11.645
CÔ ĐƠN ĐỘC ẨM
Phạm Bá Chiểu

Trà ngon, ai uống cùng anh
Nâng lên, đặt xuống thanh xuân qua rồi


11.646
KẾ SÁCH
Phạm Bá Chiểu

Hạ sách: cho người tiền
Trung sách: cho năng lượng
Thượng sách: cho ý tưởng
Ngoại sách: cho tình yêu


11.647
THẮNG MÌNH
Phạm Bá Chiểu

Một lần thắng chính bản thân
Hơn ngàn lần thắng đoàn quân chiến trường


11.648
QUÁN TRỌ ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Đời là quán trọ chẳng hơn
Hơn, thua, tranh, giật, oán, hờn... mà chi


11.649
TẢO MỘ
Phạm Bá Chiểu

Về cùng đất mẹ một khi
Hỏi xem người đã có gì mang theo?


11.650
THA THỨ VÀ QUÊN
Phạm Bá Chiểu

Quên và tha thứ khác nhau
Dẫu tha thứ, chẳng dễ nào lãng quên
11.651
NGỰA LỆ BẤT KHAM
Phạm Bá Chiểu

Cương môi ghìm ngựa lệ rơi
Lệ đành thuần phục phi dời vào tim


11.652
GHẸO… SƯ
Phạm Bá Chiểu

Chùa nàng tu cạnh tim tôi
Cách nhau mỏng một nụ cười… cây si

(Lạy thi sĩ Nguyễn Bính về tội đạo thơ ạ)


11.653
TUYÊN ÁN
Phạm Bá Chiểu

Bắt giam anh tội đốt nhà
Tim em cháy mãi chẳng ra tro tàn


11.654
TIỀN
Phạm Bá Chiểu

Ngày giàu, lắm bạn đến chơi
Sa cơ: “Tớ bận mất rồi, bạn yêu”


11.655
GÁI GỌI
Phạm Bá Chiểu

Ngàn vàng thành mảnh trâu đằm
Nó đấm, nó đẫm, nó đâm, nó đầm…


11.656
TIỀN VÀ BỆNH
Phạm Bá Chiểu

Tiền không hết bệnh ngay liền
Bệnh làm hết nhẵn túi tiền liền ngay


11.657
ĐƯỜNG CONG ĐẸP NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Đường cong đẹp nhất trên đời?
Đường cong tạo những nụ cười tỏa em!


11.658
VÉ ĐẾN TIM
Phạm Bá Chiểu

Anh mua em vé một chiều
Cho em đến thẳng tim yêu anh rồi


11.659
NGƯỜI LẠ ƠI
Phạm Bá Chiểu

Người lạ ơi, chỉ cách anh
Sao từ người lạ biến thành người thương?


11.660
MƯỢN SẠC
Phạm Bá Chiểu

Tim anh sắp hết pin rồi
Mượn em bộ sạc tuyệt vời: tim em