Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
9071
YÊU MẮT MÌNH
Phạm Bá Chiểu

Sao anh cực thích mắt mình?
Bởi trong túc trực bóng hình em yêu!


9072
CẤP QUYỀN
Phạm Bá Chiểu

Cấp em giấy phép xây nhà
Sổ hồng chính chủ thành tòa... tim anh


9073
ANH, LÒ VI SÓNG?
Phạm Bá Chiểu

Anh, lò vi sóng hay sao
Gặp, tim em thoắt sôi trào dòng yêu


9074
CHỨNG MINH
Phạm Bá Chiểu

Gửi ngay hình chụp cho anh
Bạn anh sẽ hiểu thiên thần trần gian


9075
VỚI TÌNH MÂY ĐEN
Phạm Bá Chiểu

Dứt ngay tình tựa mây đen
Mang đầy dông bão cho thêm quang đời


9076
CÙNG CHỮ XUÂN
Phạm Bá Chiểu

Mùa XUÂN trở lại đất trời
Thanh XUÂN buồn quá mãi trôi chẳng về


9077
CÙNG VÒM TRỜI
Phạm Bá Chiểu

Đôi ta dưới một vòm trời
Mà sao như thể vạn đời cách xa?


9078
CẦN ĐẸP
Phạm Bá Chiểu

Cần chi đẹp nhất trên đời
Chỉ cần đẹp nhất trong đôi mắt chàng


9079
PHƠI NỖI BUỒN
Phạm Bá Chiểu

Nỗi buồn, có nắng, đem phơi
Ai hay trời đổ tơi bời gió mưa


9080
MẮT ĐẸP
Phạm Bá Chiểu

Mẹ sinh mắt đẹp vô song
Hãy đừng khóc bởi người không xứng tầm
9081
THƠ ĐỨT DÂY
Phạm Bá Chiểu

Gió bung cúc, lộ nõn kiều
Thơ tình hút bóng cánh diều đứt dây


9082
EM ĐỪNG XEM BÓI
Phạm Bá Chiểu

Thực ta biết trước tương lai
Còn gì thú vị ngày mai cuộc đời?


9083
TÌNH LÀ CHO
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu là sự cho đi
Cho đi càng lớn, tình về càng to


9084
TẠI SAO TÌNH YÊU MÙ QUÁNG?
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu chói mặt trời thiêu
Nhìn vào mù quáng là điều tất nhiên


9085
TÌNH YÊU TRẺ MÃI
Phạm Bá Chiểu

Dù ta năm tháng bắt già
Tình yêu trẻ mãi chỉ là bé con


9086
CHIẾM QUYỀN ĐIỀU KHIỂN
Phạm Bá Chiểu

Khi tim anh ngừng đập
Tim em ngừng yêu liền
Bởi một điều đơn giản
Tìm em, anh chiếm quyền


9087
KHỐI TÌNH ĐẸP NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Khối tình đẹp nhất không hai
Là người phụ nữ mang thai con mình


9088
TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu bắt phải mù loà
Hôn nhân giúp thị lực ta phục hồi


9089
GIẤU NỖI BUỒN
Phạm Bá Chiểu

Giọt mưa giấu dưới mây trôi
Nỗi buồn giấu dưới nụ cười mỏng tanh


9090
GIẤU VẾT THƯƠNG LÒNG
Phạm Bá Chiểu

Giấu trong ánh mắt, nụ cười
Vết thương thành sẹo một thời yêu xưa
9091
MẮT THẤY, TIM CẢM
Phạm Bá Chiểu

Những gì mắt thấy nhanh qua
Những gì tim thấy cùng ta suốt đời


9092
HẾT THÍNH THẢ
Phạm Bá Chiểu

Hết không còn chút thính nào
Cầu trời em tự ngã vào lòng anh


9093
ƯỚC RƠI BẪY CHÀNG
Phạm Bá Chiểu

Biết bao cạm bẫy đường đời
Tình em chỉ ước được rơi bẫy chàng


9094
BỎ BÙA NỮ SƯ
Phạm Bá Chiểu

Thấy nàng sư đẹp trên chùa
Tình anh quyết chí bỏ bùa quên tu


9095
ƯỚM LỜI
Phạm Bá Chiểu

Nam có mai, bắc có đào
Mùa xuân, anh có “hoa” nào hay chưa?


9096
UỐNG RƯỢU
Phạm Bá Chiểu

Rượu ngon không phải giải sầu
Uống vào xem hiện trong đầu bóng ai


9097
YÊU ĐỜI, YÊU NGƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Hôm nay em bận yêu đời
Hẹn anh em sẽ yêu người ngày mai


9098
THUỐC PHIỆN EM
Phạm Bá Chiểu

Em là thuốc phiện tuyệt vời
Yêu vào nghiện suốt một đời khôn cai


9099
NHƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Lấy anh, tất cả anh nhường:
Nấu cơm, rửa bát, dọn giường, chăm con…


9100
CHỈ THÍCH MỘT MÔN
Phạm Bá Chiểu

Chán bao môn học trên đời
Chỉ môn cực thích: làm người yêu anh
9101
LẬT XE
Phạm Bá Chiểu

Xe anh chẳng biết thế nào
Vô tình bị lật nhào vào tim em


9102
LẬT ĐỔ
Phạm Bá Chiểu

Cho em đêm trọ tim anh
Chiếm luôn miền đất, em thành nữ vương


9103
MỸ
Phạm Bá Chiểu

Say nay mỹ tửu tỉnh mai
Say em mỹ nữ say hoài thành... si


9104
CHÚ THÀNH ANH
Phạm Bá Chiểu

Nép lòng... gọi chú bằng anh
Hoàng hôn choàng tỉnh, thoắt thành bình minh


9105
BẤT
Phạm Bá Chiểu

Kẻ nào gieo hạt bất công
Gặt ngay bất hạnh trên đồng bất lương


9106
HOÀN THIỆN KHÚC TÌNH CA
Phạm Bá Chiểu

Trái tim nào cũng biết hát ngân nga
Những bài hát chẳng bao giờ hoàn thiện
Phải chờ đợi một trái tim khác đến
Hát song ca, hoàn thiện khúc tình ca


9107
THUA?
Phạm Bá Chiểu

Khi yêu ta chẳng hề thua
Chỉ thua khi chẳng bao giờ chịu yêu


9108
HOẢN HẢO EM?
Phạm Bá Chiểu

Tưởng em hoàn hảo, anh yêu
Biết không hoàn hảo, yêu nhiều lần hơn


9109
THỜI GIAN NGỪNG LẠI
Phạm Bá Chiểu

Thời gian ngừng lại chẳng trôi
Khi ta gặp được bạn đời dấu yêu


9110
HÀN GẮN TÌNH YÊU?
Phạm Bá Chiểu

Tình quý như pha lê
Nhưng một khi đổ vỡ
Gắng ghép không lành nữa
Lại dễ dàng đứt tay
9111
NGHÈO, GIÀU
Phạm Bá Chiểu

Em nghèo mặc chẳng đủ quần
Để anh giàu khủng cái phần rất anh


9112
NÔ LỆ TÌNH... EM
Phạm Bá Chiểu

Ước làm nô lệ tình... yêu
Bảo ngoan là dạ, bảo chiều là vâng.


9113
BUỒN VẮNG
Phạm Bá Chiểu

Nhất buồn tim vắng bóng tiên
Nhì buồn túi vắng bóng tiền dấu yêu


9114
NGẮM XUÂN
Phạm Bá Chiểu

Mùa xuân ghen nụ em cười
Em đi ngắm cảnh cho người ngắm em


9115
BỨC TRANH "NỤ CƯỜI TRÁI ĐẤT"
Phạm Bá Chiểu

Mùa xuân- họa sĩ tài năng
"Nụ cười trái đất" vẽ bằng sắc hoa



9116
XUÂN ĐẾN
Phạm Bá Chiểu

Bỗng thành ca sĩ tim tôi
Khi mùa xuân đến vút lời tình ca


9117
MÙA XUÂN NGẮM
Phạm Bá Chiểu

Xuân say ngắm tiếng chim cười
Ngắm hoa tranh nở, ngắm người yêu nhau


9118
ĐỘC THÂN?
Phạm Bá Chiểu

Em xinh đẹp nhất? -Độc thân!
Hoa xinh đẹp nhất? -Chưa dành cho ai!


9119
TÔI ĐỘC THÂN
Phạm Bá Chiểu

Tôi độc thân không phải
Không đủ tốt cho người
Mà trên mức tuyệt vời
Nên chẳng ai phù hợp


9120
GIÀU CÔ ĐƠN
Phạm Bá Chiểu

Chẳng ai có thể giàu hơn
Gia tài tôi khối cô đơn khổng lồ
9121
TÌM THIÊN ĐƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Thiên đường tìm kiếm đâu xa
Ở ngay giữa trái tim ta... thiên đường


9122
THÊM MÙA ĐÔNG GIỮA MÙA ĐÔNG
Phạm Bá Chiểu

Mùa đông, người cũ sang sông
Thêm mùa đông giữa mùa đông lạnh lùng


9123
GIAN KHÓ VÀ THÀNH CÔNG
Phạm Bá Chiểu

Trải gian khó, quý thành công
Quý xuân bởi trải mùa đông lạnh lùng


9124
ANH VỀ
Phạm Bá Chiểu

Anh về chiếu gối múa ca
Chân giường run rẩy như già rụng răng


9125
EM XINH
Phạm Bá Chiểu

Bờ xinh cho sóng thích chồm
Em xinh, em chửi cái mồm cũng xinh


9126
KHỞI NGHĨA
Phạm Bá Chiểu

Bởi nàng váy ngắn, áo hờ
Thân trai khởi nghĩa phất cờ đứng lên


9127
CHỬA CHỒNG
Phạm Bá Chiểu

Chuyện chồng, anh hỏi, em thưa
Em con dăm đứa nhưng chưa có chồng

9128
KHÉO CHE
Phạm Bá Chiểu

Anh thường quá trán, bỗng hiền
Khéo che cái ví vắng tiền cô đơn


9129
THÂN TRAI MƯỜI HAI BẾN NƯỚC
Phạm Bá Chiểu

Đẹp trai mà ví rỗng tiền
Nó xài, nó nghiến, nó nghiền, nó bay...


9130
NHỚ
Phạm Bá Chiểu

Nhớ ai như ví nhớ tiền
Như sông nhớ biển, như tiên nhớ trời
9131
TÌNH VỢ
Phạm Bá Chiểu

Râu tôm nấu với ruột bầu
Vợ chan, chồng húp, vợ rầu, vợ bay...


9132
TƯƠNG TRỢ
Phạm Bá Chiểu

Mày cho tao chép tí đê
Tuy rằng khác lớp nhưng đề thi chung


9133
TÌNH BẦU BÍ
Phạm Bá Chiểu

Mày ơi thương lấy tao cùng
Tuy rằng khác giống thi chung một phòng


9134
CHIA SẺ
Phạm Bá Chiểu

Chàng ơi cho thiếp đi cùng
Villa thiếp chịu, biệt cung thiếp đành


9135
TIÊN NỮ XUỐNG TRẦN
Phạm Bá Chiểu

Xuống trần chỉ định vui chơi
Ai ngờ vướng bẫy một đời tình anh


9136
SEN
Phạm Bá Chiểu

Cọ trầm trong mực bùn nhơ
Vẽ lên trời biếc vần thơ sen hồng


9137
CHÓNG QUÊN
Phạm Bá Chiểu

Trời yên, người bẵng quên ngay
Những lời thề ước ngày đầy bão dông


9138
TỰ PHONG
Phạm Bá Chiểu

Tự phong là mặt trời vàng
Tự cho quyền được chói chang hơn người


9139
THỜI ĐẸP NẮNG, THỜI BÃO DÔNG
Phạm Bá Chiểu

Yêu thời đẹp nắng chóng qua
Yêu thời dông bão mới là bền lâu


9140
HÒA NHỊP TIM
Phạm Bá Chiểu

Anh điều khiển chậm tim mình
Sao cho hòa một nhịp tình tim em
9141
SƯ TỬ HÀ ĐÔNG
Phạm Bá Chiểu

Em là sư tử thét gằn
Nhưng điều yêu nhất không ăn thịt người



9142
LỪA VÀ ƯA
Phạm Bá Chiểu

Đàn ông, bản chất dối lừa
Đàn bà, bản chất siêu ưa điểm này


9143
HOA GẶP GỠ
Phạm Bá Chiểu

Có người chỉ gặp một lần
Như hoa òa nở trăm năm chẳng tàn


9144
NGHỆ THUẬT THẢ THÍNH
Phạm Bá Chiểu

Thả thính- nghệ thuật tuyệt vời
Xứng danh nghệ sĩ ấy người giỏi câu


9145
TÀI THẢ THÍNH
Phạm Bá Chiểu

Tôi đây thả thính tuyệt vời
Thả em nào cũng yêu người... khác tôi


9146
LỰA CHỌN HƠN NỖ LỰC
Phạm Bá Chiểu

Chỉ cần lựa chọn đúng thôi
Còn hơn nỗ lực cả đời nhọc công


9147
XUÂN VÀ ĐÔNG
Phạm Bá Chiểu

Mùa xuân ấm áp nở hoa
Mùa đông bão tố nở ra anh tài


9148
ƯỚC
Phạm Bá Chiểu

Ước trời sấm chớp ầm ào
Để em lấy cớ nấp vào ngực anh


9149
NGHỊCH LÝ THỜI GIAN
Phạm Bá Chiểu

Mọi người đều muốn sống dài
Nhưng điều kỳ lạ chẳng ai thích già


9150
NÓI LÀ GIEO, NGHE LÀ GẶT
Phạm Bá Chiểu

Nói là gieo hạt đồng làng
Nghe là gặt hái mùa vàng bội thu
9151
NHỐT GIÓ?
Phạm Bá Chiểu

Làm sao nhốt được bão trời
Làm sao quên được một người từng yêu


9152
QUÊN
Phạm Bá Chiểu

Bao giờ trái đất quên quay
Biển xanh quên sóng, em đây quên chàng


9153
MẢI MÊ
Phạm Bá Chiểu

Học đều, tớ điểm chẳng cao
Mải mê ngắm cậu chữ vào lại ra


9154
BIỂN TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Ngoài kia biển đã hạ triều
Lòng còn cuồn cuộn sóng yêu muôn trùng


9155
BIỂN SÓNG
Phạm Bá Chiểu

Biển khơi, đố bắt sóng dừng
Biển tình, đố bắt sóng ngừng phương yêu


9156
HÓA CẦU VỒNG
Phạm Bá Chiểu

Đôi ta bỗng hóa cầu vồng
Khi xuyên mưa trắng, nắng hồng bên nhau


9157
HAI ĐIỀU HẤP DẪN
Phạm Bá Chiểu

Đàn bà hấp dẫn chúng ta
Một là khó hiểu, hai là quá xinh


9158
VẪN CẦN THÔNG MINH
Phạm Bá Chiểu

Dẫu xinh em vẫn cần đầu
Không, vòng nguyệt quế đeo đâu bây giờ?


9159
HƯỚNG TƯƠNG LAI
Phạm Bá Chiểu

Em ơi, ắt thấy cầu vồng
Đến sau dữ dội bão dông cuộc đời


9160
THẾ GIỚI TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Nhìn đâu cũng thấy tình anh
Anh là thế giới ngọt lành đời em
9161
THẦN TÌNH YÊU MÙ
Phạm Bá Chiểu

Sao thần Cupid lại mù?
Bởi tình yêu chỉ nhìn từ trái tim


9162
TÌNH MÙ ĐIÊN
Phạm Bá Chiểu

Tình không điên dại, mù lòa
Chẳng hề xứng gọi đó là tình yêu


9163
HAI NGÀY SINH THÁNG VALENTINE
Phạm Bá Chiểu

Ngày em sinh vào tháng valentine
Trời muốn em đầy tình yêu, hạnh phúc
Tháng hoa hồng vắt mình tỏa hương sắc
Tháng ngọt ngào thanh kẹo chocolate

Hay từ trời em là ngôi sao sa
Xuống hạ giời một thiên thần diễm tuyệt
Rồi trang điểm bởi tình anh tuyệt đẹp
Thiên thần xinh càng thêm mãi tươi xinh

Ngày cưới mình cũng tháng valentine
Đôi ta có thêm một ngày sinh nhật
Để thiên thần đẹp tận cùng ngây ngất
Valentine tuyệt mỹ hai ngày sinh


9164
NẾU KHÔNG THAY ĐỔI ĐƯỢC SA MẠC
Phạm Bá Chiểu

Nếu như sa mạc khôn thay
Ta thay cách sống như cây xương rồng


9165
LỜI KẸO
Phạm Bá Chiểu

Kẹo ngon răng dễ bị sâu
Nàng thường quỵ bởi ngọt ngào lời hay


9166
TRÍ NHỚ KHÔNG VẬN DỤNG
Phạm Bá Chiểu

Người nào chỉ giỏi nhớ thôi
Nghề duy nhất tốt là người quản thư


9167
KHÔNG ĐỌC SÁCH
Phạm Bá Chiểu

Nếu không đọc sách trong đời
Có đi vạn dặm cũng người đưa thư


9168
CÙNG TRƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Cùng tầng mây dễ gặp mây
Cùng trường mong dễ có ngày cùng yêu


9169
BÍ MẬT
Phạm Bá Chiểu

Đừng đem bí mật nói mây
Mây thành mưa sẽ rải đầy trần gian


9170
HỌC XƯƠNG RỒNG
Phạm Bá Chiểu

Trên sa mạc học xương rồng
Nhạo cười bão cát, nở hồng đóa hoa