Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
8731
CẦN
Phạm Bá Chiểu

Cây cần mặt trời tỏa
Mới nở hoa xinh tươi
Người cần tình yêu tỏa
Mới nở hoa cuộc đời


8732
BÃO CÔ ĐƠN
Phạm Bá Chiểu

Cô đơn, cơn bão lặng thầm
Vặt cây ta sạch lá cành trụi trơ


8733
LẠC ĐÀ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu giống hệt lạc đà
Đưa ta qua tất những sa mạc đời


8734
VẮNG MỘT
Phạm Bá Chiểu

Đôi khi chỉ vắng một người
Tưởng như dân số trên đời bằng không


8735
MỎ NEO TIM ANH
Phạm Bá Chiểu

Mỏ neo là trái tim tôi
Thuyền tình khỏi dạt biển khơi mắt nàng



8736
MỎ NEO TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu là mỏ neo tôi
Vững vàng bất chấp biển đời bão dông



8737
THUYỀN TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Cuộc đời không có tình yêu
Như thuyền không lái muôn chiều trùng dương



8738
DƯỠNG KHÍ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình em, dưỡng khí sinh tồn
Phổi còn nhịp thở là còn yêu em


8739
THẦN TÌNH YÊU MÙ
Phạm Bá Chiểu

Sao thần cupid mù lòa
Bởi tim nhìn được chỉ là bằng tim


8740
TỶ NGƯỜI VÀ MỘT NGƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Tỷ người ở cạnh đời tôi
Nhưng duy chỉ có một người trong tim
8741
MỎ NEO HÁT TÌNH CA
Phạm Bá Chiểu

Tim tình là mỏ neo ta
Nhịp tim là bản song ca tình mình


8742
BÍ QUYẾT HÔN NHÂN
Phạm Bá Chiểu

Kết hôn miễn thật đúng người
Sẽ thành lãnh chúa một đời quyền uy


8743
BẠN RỦ IN THƠ CHUNG
Phạm Bá Chiểu

Thơ còn xanh lúa bạn ơi
Mơ mùa vàng chín cùng người hòa âm


8744
NỞ
Phạm Bá Chiểu

Cây cần ánh nắng nở hoa
Anh cần em nở tình ca cuộc đời


8745
TÌNH YÊU TỪ TÌNH BẠN
Phạm Bá Chiểu

Một khi tình bạn thăng hoa
Chắp thêm đôi cánh ấy là tình yêu


8746
SỢ VỢ
Phạm Bá Chiểu

Tuốt gươm- thì vợ sợ ta
Tra gươm sợ vợ như là thuở xưa


8747
LIỀU HƠN XƯA (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Thời nay bệnh viện quá nhiều
Nên chi nam nữ họ liều hơn xưa


8748
SỢ VỢ MÌNH
Phạm Bá Chiểu

Ừ thì tôi sợ vợ tôi
Vợ mình, mình sợ; vợ người, mình thương


8749
MÙA ĐÔNG TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Mùa đông thông vẫn xanh tươi
Tình gian nan biết ai người bên ta


8750
VỢ TÔI
Phạm Bá Chiểu

Vợ tôi khẩu khí đỉnh cao
Quát chồng một tiếng loạn trào thiên cung
8751
MẶT TRỜI RIÊNG
Phạm Bá Chiểu

Mặt trời sáng, tối... tốt thôi
Bởi ta là một mặt trời tình ta


8752
VIÊN KIM CƯƠNG LỚN NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Kim cương lớn nhất- mặt trời
Đẹp chung cho hết mọi người trần gian


8753
PHÁN XÉT MẶT TRỜI
Phạm Bá Chiểu

Chẳng ai phán xét mặt trời
Khi vì người khác sáng soi hết mình


8754
HOA KHÔNG MẶT TRỜI
Phạm Bá Chiểu

Như bông hoa chẳng mặt trời
Người không yêu cũng tả tơi, hoang tàn...


8755
KHI KHÔNG CÓ MẶT TRỜI
Phạm Bá Chiểu

Khi không có mặt trời
Hãy đừng khóc em ơi
Nước mắt nhòa không thấy
Những vì sao sáng ngời


8756
TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Đường tình nếu bước cúi đầu
Sao ta thấy được trên cao mặt trời?


8757
GIẢN ĐƠN HẠNH PHÚC
Phạm Bá Chiểu

Giản đơn hạnh phúc đời anh
Nhìn em tỏa nắng long lanh nụ cười


8758
KHI TÌNH YÊU GẶP GIAN KHÓ
Phạm Bá Chiểu

Nếu không có một hoàng hôn
Làm sao có được hút hồn bình minh?


8759
NỤ CƯỜI TỎA ANH
Phạm Bá Chiểu

Không gian chỉ một mặt trời
Trần gian chỉ một nụ cười tỏa anh


8760
NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Chẳng gì so được nắng trời
Chẳng ai so được nụ cười gục anh
8761
MẶT TRỜI TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu là một mặt trời
Lứa đôi chỉ việc làm ngời nắng lên


8762
LỜI HAY
Phạm Bá Chiểu

Lời hay mang sắc cầu vồng
Nhưng là bong bóng xà phòng mau tan


8763
ĐỪNG SO VỚI ĐỈNH
Phạm Bá Chiểu

Đuốc nào so được mặt trời
Tình nào so được tình người yêu nhau


8764
THIẾU TÌNH CA
Phạm Bá Chiểu

Cuộc đời nếu thiếu tình ca
Khác nào trái đất mọi hoa úa tàn


8765
NẮNG VÀ TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Chẳng gì chặn được nắng trời
Chẳng gì chặn được tình tôi yêu nàng


8766
BÌNH MINH TÌNH TA
Phạm Bá Chiểu

Phải hoàng hôn mới bình minh
Phải qua tăm tối mới tình sáng tươi


8767
KHÔNG TA SAO NỞ TÌNH CA
Phạm Bá Chiểu

Không mưa sao đất nở hoa
Không ta sao nở tình ca dâng đời?


8768
LỪA
Phạm Bá Chiểu

Lừa người vào giữa tim côi
Khóa liền, chìa ném biển khơi muôn trùng


8769
BẦU  TRỜI TÌNH TÔI
Phạm Bá Chiểu

Bầu trời chỉ một mặt trời
Tim tôi chỉ một bóng người vầng dương


8770
EM GÁNH DÒNG THƠ
Phạm Bá Chiểu

Sao em gánh vãn dòng sông
Sao em gánh vẹt cả dòng thơ anh?
8771
TIM BIỂN
Phạm Bá Chiểu

Mọi sông đổ, biển không tràn
Tình yêu sao đủ đổ toàn tim ta


8772
SÔNG TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu là một dòng sông
Chảy từ tim lại ngược dòng về tim


8773
SÔNG QUÊ
Phạm Bá Chiểu

Suối tình em, suối tình anh
Từ tim hòa một cho thành sông quê


8774
MƯA TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Ngấm cơn mưa đổ tình anh
Tim em sa mạc biến thành vườn hoa


8775
KHÔNG CÒN TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Sẽ thành sa mạc héo hon
Một khi trái đất không còn tình yêu


8776
TÌNH YÊU VÀ SẮC ĐẸP
Phạm Bá Chiểu

Ai cũng tưởng một điều như chân lý:
Không sắc đẹp sẽ không có tình yêu
Nhưng cuộc sống thực sự lại ngược chiều:
Không tình yêu sẽ không có sắc đẹp


8777
TRANG PHỤC ĐẸP NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Trang sức nào đẹp nhất đời?
Ắt là ánh mắt của người đang yêu!


8778
HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN
Phạm Bá Chiểu

Não ta xiếng xích tim ta
Tim ta vượt ngục thế là... chiến tranh


8779
QUÊN TÌNH XƯA?
Phạm Bá Chiểu

Làm sao quên được tình xưa
Chẳng qua ta chỉ giả vờ... bẵng quên


8780
NHỚ NGƯỜI CHƯA GẶP?
Phạm Bá Chiểu

Nhớ người chưa gặp trên đời?
Khó như quên một con người từng yêu
8781
ĐỜI VÀ TA
Phạm Bá Chiểu

Cuộc đời là một bông hoa
Tình yêu, mật ngọt, ta là bướm, ong


8782
ĐỜI VÀ YÊU
Phạm Bá Chiểu

Đời- trời nắng lửa, mưa dông
Tình yêu- tuyệt sắc cầu vồng nảy sinh


8783
VÒNG TAY TỔ ẤM
Phạm Bá Chiểu

Giữa vòng tay rực tình anh
Thấy như tổ ấm riêng dành đời em


8784
GIẤC MƠ KỲ LẠ
Phạm Bá Chiểu

Mơ về em quả lạ đời
Mơ đêm... tỉnh giấc nồng rồi... còn mơ


8785
TIẾT KIỆM THỜI GIAN
Phạm Bá Chiểu

Dỗi hờn một phút em ơi
Sáu mươi giây mất của đời niềm vui


8786
DỌN QUANG ĐƯỜNG TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Đừng nhìn bão tố mà buồn
Hãy coi bão dọn quang đường tình đi


8787
THAY ĐỔI CÁCH NHÌN
Phạm Bá Chiểu

Khi ta thay đổi cách nhìn
Mọi điều sẽ đổi thuận tình mắt ta


8788
ƯỚC MƠ CHÀNG HỌA SĨ
Phạm Bá Chiểu

Vẽ người, vẽ nắng, vẽ mưa...
Chẳng sao vẽ được giấc mơ tặng nàng


8789
VẮNG
Phạm Bá Chiểu

Vắng người như nút không khuy
Như đêm đen đặc không vì sao giăng


8790
EM ƯỚC
Phạm Bá Chiểu

Ước gì anh dụ dỗ em
Em vờ nhẹ dạ, tham tiền... theo anh
8791
VẦNG TRĂNG EM
Phạm Bá Chiểu

Trăng trời tròn chỉ đêm rằm
Trăng em ngời ánh trăm năm vẫn tròn


8792
TÌNH YÊU HỌC TRÒ
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu vừa mới ra ràng
Mây hồng cũng thích, nắng vàng cũng thương...


8793
GÃY CÁNH TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Em đi, một cánh tình lìa
Rã rời cánh lẻ sao về bến mơ?


8794
KHÔNG NÓI BÍ MẬT VỚI GIÓ
Phạm Bá Chiểu

Nói điều bí mật gió hay
Gió bay loan khắp đó đây khắp rừng


8795
NGỪNG ƯỚC MƠ?
Phạm Bá Chiểu

Giấc mơ, em hỡi chớ dừng
Ngừng mơ nào khác ta ngừng đời ta


8796
ĐỜI THIẾU GIẤC MƠ
Phạm Bá Chiểu

Cuộc đời nếu thiếu giấc mơ
Khác nào đồng lúa cằn khô, hoang tàn


8797
VỚI TIỀN
Phạm Bá Chiểu

Tùy ta ứng xử với tiền:
Vui tươi, tiền đến; ưu phiền tiền đi


8798
GIỌT NƯỚC VÀ BIỂN CẢ
Phạm Bá Chiểu

Trước biển, em- giọt nước thôi
Trước anh em cả biển khơi muôn trùng


8799
TÌM RA EM
Phạm Bá Chiểu

Theo sông ắt thấy biển khơi
Theo tình, anh thấy cuộc đời... là em


8800
CHỐI KHÉO
Phạm Bá Chiểu

Nơi trời xanh gặp biển xanh
Là nơi em sẽ cùng anh hẹn hò
8801
CHIA TAY TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Chia tay đau một lần thôi
Không chia tay suốt một đời còn đau


8802
GIẤC MƠ NÀO SÁNH
Phạm Bá Chiểu

Yêu rồi chẳng thiết ngủ đêm
Giấc mơ nào đẹp bằng em tuyệt trần?


8803
TÌNH YÊU VÀ BÃO ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Lửa tình trước bão đời tung
Bão vùi lửa nhỏ, bão bùng lửa to


8804
YÊU NGƯỜI ĐỂ NGƯỜI YÊU
Phạm Bá Chiểu

Bạn yêu người khác, chính điều
Dạy cho người khác cách yêu lại mình


8805
ĐÓNG KỊCH?
Phạm Bá Chiểu

Tôi thà bị người ghét
Tôi, chính tôi tầm thường
Hơn đóng vai người khác
Để được người yêu thương


8806
TÌNH CHO KHÔNG MONG NHẬN
Phạm Bá Chiểu

Chẳng bao giờ mặt trời
Với trái đất lại đòi
Trả món nợ tình lửa
Triệu triệu năm chói ngời


8807
ĐÓNG BĂNG GIỮA NẮNG HÈ
Phạm Bá Chiểu

Nắng hè em vẫn đóng băng
Nếu anh không đến sưởi bằng... vòng ôm


8808
LỬA? SƯỞI HAY THIÊU?
Phạm Bá Chiểu

Ai hay ngọn lửa tình yêu
Cháy trong lò sưởi, hay thiêu rụi nhà?


8809
TẬP TRUNG
Phạm Bá Chiểu

Tập trung người quý yêu tôi
Tập trung chi đến những người không yêu


8810
CHẤT LƯỢNG HƠN SỐ LƯỢNG
Phạm Bá Chiểu

Không quan trọng cho bao nhiêu
Mà trong đó có ít? nhiiều? yêu thương
8811
TINH LUYỆN LỤC BÁT MINI
Phạm Bá Chiểu

Nhốt voi vào giữa lồng gà-
Chính danh lục bát, hiệu là mini


8812
CHẲNG AI GIÚP TIÊU TIỀN
Phạm Bá Chiểu

Độc thân buồn quá ai ơi
Chẳng ai tết đến giúp tôi tiêu tiền


8813
TAY TRONG TAY
Phạm Bá Chiểu

Khi mình tay nắm tay nhau
Đi đâu cũng dễ, xa đâu cũng gần


8814
HẠNH PHÚC
Phạm Bá Chiểu

Hạnh phúc như xức nước hoa
Mọi người ngưỡng mộ, riêng ta tự hào


8815
VIỆC LÀM
Phạm Bá Chiểu

Việc làm cốt ở khôn ngoan
Không làm cật lực, hãy làm thông minh


8816
ĐẸP GIẢ
Phạm Bá Chiểu

Vòng hai thì hút mỡ ra
Đem bơm vòng một, vòng ba cho đầy


8817
TƯỚNG SÁT TRAI
Phạm Bá Chiểu

Sát trai: nhất dáng, nhì da
Ba…công, bốn… thủ, mặt hoa, chân dài


8818
THUA SƯ TỬ
Phạm Bá Chiểu

Ra đường quát gió, hét dông
Về gặp sư tử Hà Đông... tắt đài


8819
CỘT VÀ MÁI NHÀ
Phạm Bá Chiểu

Anh là phái mạnh cột nhà
Em là phái yếu nhưng mà... mái cao


8820
CHIA ĐỂ NHÂN ĐÔI
Phạm Bá Chiểu

Chỉ duy hạnh phúc mà thôi
Sẻ chia mình lại nhân đôi chính mình
8821
THÀNH CÔNG VÀ GIAN KHÓ
Phạm Bá Chiểu

Cây nào ngọn đến thiên đàng
Rễ không địa ngục muôn tầng cắm sâu?


8822
TÌNH YÊU VÀ CỔ TÍCH
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu đẹp nào phải:
Đưa cổ tích vào đời
Mà phải điều tuyệt vời:
Đời thường thành cổ tích


8823
TRÁI TIM TRÁI VỤ
Phạm Bá Chiểu

Chợt cơn mưa đổ trái mùa
Trái tim trái vụ vỡ ùa mưa yêu


8824
NỤ NẮNG
Phạm Bá Chiểu

Nếu lòng em vỡ mưa tuôn
Anh làm nụ nắng hôn buồn em khô



8825
VÁCH ĐÁ HOA TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Tình- hoa đẹp vách cheo leo
Thử lòng dũng cảm ai trèo hái hoa


8826
TRỜI ÂM U, TA VẪN SÁNG
Phạm Bá Chiểu

Đêm không trăng, ngày không trời
Nhưng đời ta vẫn sáng ngời ánh nhau


8827
BÃO SA MẠC
Phạm Bá Chiểu

Đời không em bước chung đường
Thoắt thành hoang mạc bốn phương bão bùng


8828
CÓ THẬT THIÊN ĐƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Thiên đường có thật trần gian
Khi anh sống giữa mắt nàng lung liêng


8829
ĐỘ DÀI NỤ HÔN
Phạm Bá Chiểu

Nụ hôn không ngắn em ơi
Miễn là kéo tận cuối đời đôi ta


8830
SỨC HÚT NỤ HÔN
Phạm Bá Chiểu

Nụ hôn sức hút thánh thần
Hồn anh mất tích dưới làn môi em