Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
3858
TRÁI TIM NHƯ BIỂN KHÔNG ĐẦY
Phạm Bá Chiểu

Dẫu muôn trùng trong vời vợi bao la
Biển rộng thế nhưng hạ mình rất thấp
Để muôn ngàn sông cao hơn đổ nước
Nhưng triệu năm biển chẳng thể nào đầy

Trong nỗi niềm khao khát đến si ngây
Một ngày kia nước sẽ về ăm ắp,
Biển dậy sóng vươn cao mình tít tắp
Triệu năm rồi biển vẫn mãi còn vơi

Trái tim mình như biển cả em ơi
Sóng tình yêu dậy nỗi niềm ao ước
Nhưng em hỡi chẳng bao giờ đầy được
Ta yêu nhau đong đến mấy cho vừa
3859
TỎ TÌNH MƯA
Phạm Bá Chiểu


Tĩnh tâm mình nghe mưa hát đi em
Mưa Sài Gòn hay còn hơn bản nhạc
Cung đàn mưa dậy trào niềm khao khát
Sống và yêu tha thiết đất phương Nam


Mưa ngoài trời gõ cung bậc lòng anh
Thánh thót, ngọt ngào, ầm ào, dữ dội
Mưa hát được những điều anh chưa nói
Rằng yêu em như yêu chính Sài Gòn


Mỗi lần nghe anh lại thấy yêu hơn
Một tình khúc như tình ai da diết
Một tình khúc đến muôn đời bất diệt
Anh nhờ mưa đến nói hộ cùng ai


Anh sẽ hát hòa lời mưa chiều nay
Lời tỏ tình bầu trời yêu mặt đất
Để anh ngỏ lời tỏ tình hay nhất
Mưa yêu Sài Gòn như anh yêu em


3860
BẦU VÚ THƠM HƯƠNG SỮA MÙA THU
Phạm Bá Chiểu


Tuổi yêu rồi mình bỗng hóa sơ sinh
Thèm hơi sữa mẹ mùa thu Hà Nội
Ôi hoa sữa những cánh sao tươi rói
Kết lại thành bầu vú trắng xinh tươi


Bầu vú căng mọng hương sữa tinh khôi
Trên vầng ngực mẹ mùa thu rất trẻ
Để chúng mình khát cháy lòng sữa mẹ
Uống căng phồng lồng ngực tuổi vòi yêu


Uống đi em, hương sữa ngọt thêm nhiều
mình cùng lớn từ chính dòng sữa mẹ
Tình lớn từ bầu ngực thu tươi trẻ
Hương sữa nồng nuôi chín mối tình ta
3861
CẦU VỒNG TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu


Muốn cầu vồng không thể
Không mưa rơi ướt đầu
Muốn tình yêu tươi đẹp
Không thể không buồn đau


Mưa càng to em hỡi
Cầu vồng càng xinh tươi
Gian nan càng dữ dội
Tình yêu càng tuyệt vời


Đừng tính bao mưa đổ
Hãy tính bao cầu vồng
Đừng tính tình gian khổ
Hãy tính bao thành công!


3862

DỰ BÁO THỜI TIẾT YÊU 
Phạm Bá Chiểu


Đài khí tượng dự báo
Ngày mai trời mưa nhiều 
Nhưng rồi trời lại nắng
Bừng bừng bừng lửa thiêu


Đài khí tượng dự báo
Ngày mai bão tan thôi
Nhưng bão càng dữ dội
Quật gió mưa tơi bời


Chẳng ai thể dự báo
Thói thất thường trời kiêu
Chẳng ai thể dự đoán
Thói thất thường tình yêu!


3863

BÀI HÁT TÌNH YÊU

Phạm Bá Chiểu



Tình yêu như bài hát

Một khi đã thuộc lời

Chẳng bao giờ quên được

Khắc tim ta một đời



Tình yêu như bài hát

Nhưng không hát một mình

Mà song ca nam nữ

Ngân vang tự tim tình



Cuộc đời như hoa đẹp

Tình yêu hương bay xa

Cuộc đời như bản nhạc

Tình yêu là lời ca



Như muôn trùng biển biếc

Sóng chẳng bao giờ dừng

Tình yêu là tình khúc
Chẳng có nốt cuối cùng
3864
KIM CƯƠNG TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Em yêu ơi, tình yêu mức tầm thường
Gặp mọi chốn chẳng có gì khác lạ
Như ta nhặt được vô vàn sỏi đá
Dưới bước chân trên mỗi dặm đường đời

Nhưng tình yêu đích thực, em yêu ơi
Như kim cương chẳng bao giờ dễ gặp
Luôn cứng chắc, long lanh mình tuyệt sắc
Mãi trường tồn vĩnh cửu với thời gian

Hãy cùng anh vượt qua mọi gian nan
Biến tầm thường thành phi thường em nhé
Biến không thể trở thành điều có thể
Có tình yêu sỏi đá hóa kim cương
3865
NGÔI SAO LỬA TÌNH TA
Phạm Bá Chiểu



Màn đêm bung những ngôi sao trời cao
Tự cháy mình thành long lanh ngọn lửa
Ngọn lửa rực bản tình ca chan chứa
Mãi vĩnh hằng cùng bất tử thời gian


Nhưng em yêu xin em hãy nhớ rằng
Sao muốn sáng phải có màn đêm tối
Đêm càng đặc ngàn sao càng dữ dội
Càng cạn mình càng rực rỡ long lanh


Có khác nào như tình em cùng anh
Mà màn đêm chính là bao gian khó
Sao vẫn sáng thêm bừng bừng cháy đỏ
Rừng rực trời ngôi sao lửa tình ta
3866
ĐIỀU ANH TIN
Phạm Bá Chiểu


Anh nghi ngờ nghe chân bước ngoài hiên
Bước chân em hay bước chân của gió?
Anh nghi ngờ em bên hoa hồng đỏ
Em xinh thêm hay hoa thắm tươi thêm?


Anh nghi ngờ khi em giữa màn đêm
Sao mắt em hay sao trời lấp lánh?
Anh nghi ngờ khi em cười tỏa ánh
Vầng trăng em hay em chính vầng trăng?


Anh nghi ngờ em bên biển tung tăng
Sóng tình anh có mạnh hơn sóng biển?
Nhưng anh tin một điều luôn bất biến
Tim tình anh mỗi nhịp đập vì em!
3867
ANH BẾ EM CÙNG BAY LÊN
Phạm Bá Chiểu


Khi bế em vun vút những vòng quay
Em bay bổng thành thiên thần lấp lánh
Em bỗng hỏi những lời thương có cánh:
-Anh mệt không, em có nặng quá không?


Ôi em yêu ngây thơ đến vô cùng
Em rất nặng thế giới là em đó:
Với thế giới, em là em bé nhỏ
Nhưng với anh. em thế giới yêu kiều


Nặng vô cùng, nhưng mãnh liệt tình yêu
Cho sức mạnh anh nhấc toàn thế giới
Em thành cánh, anh bay lên vời vợi
Trong vô cùng không gian ấy- Tình ta

 
3868
THUYỀN TÌNH VÀ BÃO BIỂN
Phạm Bá Chiểu
 
Thuyền ra khơi muôn trùng biển rờn xanh
Nào đâu phải luôn thuận buồm xuôi gió
Luôn rình rập muôn vàn cơn bão tố
Sóng gió dâng trong đói khát, ngông cuồng
 
Chẳng thể nào chuyển hướng gió xuôi đường
Thuyền vững chí lái cánh buồm ngược gió
Bay vun vút hiên ngang cười bão tố
Đè sóng cuồng về đến đích bình an
 
Như thuyền tình luôn chở em bên anh
Muôn trùng biển cùng muôn trùng bão tố
Buồm ngược bão nhạo cười bao gian khó
Đưa ta về miền đất hứa TÌNH YÊU
 
 
3869
TÌNH YÊU CƯỜI NGẠO GIAN TRUÂN
Phạm Bá Chiểu
 
Hỡi tình yêu hãy cười ngạo gian truân
Sẵn sàng đối đầu chẳng hề khuất phục
Như lũ lụt chẳng hề ngăn cản được
Nhưng vững tâm đóng một con thuyền
3870
CUỘC ĐỜI KHÔNG TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu

Đời không yêu nào khác
Thể xác không linh hồn

3871
NỖI BUỒN VÀ KẾT THÚC
Phạm Bá Chiểu 

Ta thà kết thúc nỗi buồn
Hơn chịu đựng nỗi buồn không kết thúc
3872
BIỂN CẢ TÌNH TA
Phạm Bá Chiểu


Dẫu có khi bão biển xé trời xanh
Quỷ đói mồi cuốn vào lòng tất tật
Bão tan rồi, biển vẫn về bản chất:
Đẹp muôn trùng quyến rũ đất trời nghiêng


Chẳng thể làm yên tĩnh bão cuồng điên
Làm yên tĩnh chính lòng ta, em nhé
Bão qua đi biển bình yên diễm lệ
Lại trở về với dào dạt si ngây


Tình yêu ta như biển biếc mê say
Có những lúc chẳng bình yên, êm ả
Hãy vững lòng vượt bão gầm, sóng cả
Mới quý ngày biển kiều diễm tình ta.
3873
GẶP HOA SỮA GIỮA SÀI GÒN
Phạm Bá Chiểu

Ai mang thu Hà Nội đến Sài Gòn
Đường Mạc Đĩnh Chi ngát nồng hương hoa sữa
Để nỗi nhớ cứ bùng lên như lửa
Hoa nhắc anh Hà Nội đã mùa thu

Hoa nhắc anh về miền đất đầy thơ
Anh bỗng thấy Sài Gòn thành Hà Nội
Sông Sài Gòn thành sông Hồng sóng dội
Vỗ vẹt lòng đau đáu nỗi quê hương

Hồ Con Rùa gợi anh nhớ hồ Gươm
Nhà thờ Đức Bà ngỡ nhà thờ Lớn đó
Phố rêu phủ như Hà thành phố cổ
Vào Bến Thành cứ ngỡ chợ Đồng Xuân

Kỉ niệm về ăm ắp giữa niềm anh
Hương hoa sữa nhắc anh thu Hà Nội
Hà Nội là em sao em chẳng tới
Để Sài Gòn chẳng thể có mùa thu!?