Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
11.451
HAI ĐIỀU QUÝ NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Hai điều quý nhất đời này:
Túi đầy tiền bạc, tim đầy tình yêu


11.452
ĐƯỜNG LÊN HẠNH PHÚC
Phạm Bá Chiểu

Đường lên hạnh phúc phương nào?
Ấy đường tiến thẳng ngayvào tim anh


11.453
ĐỔ
Phạm Bá Chiểu

Bão trời đại thụ đổ nhào
Bão tình, anh chẳng đổ vào tim em?


11.454
ĐƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Cà phê đắng nếu không đường
Nhưng thành siêu ngọt uống chung đôi mình


11.455
SIÊU
Phạm Bá Chiểu

Trong anh năng lực siêu nhiên
Mắt dù nhắm lại vẫn nhìn thấy em


11.456
NGÃ
Phạm Bá Chiểu

Em đừng ngã nhé, anh đau
Ngã chăng hãy ngã thẳng vào tim anh


11.457
CẦN
Phạm Bá Chiểu

Hoa cần đẹp, ngọc cần xinh
Yêu không cần cớ, cần mình em thôi


11.458
ĐẦY TRONG EM
Phạm Bá Chiểu

Xinh tươi? Quyến rũ? Thơ ngây?…
Thích gì, anh cũng có đầy trong em



11.459
QUY NHƠN
Phạm Bá Chiểu

Biển đằng đông, núi đằng tây
Ôm mình ở giữa đơm đầy yêu thương


11.460
NGỌT EM
Phạm Bá Chiểu

Mật ong anh trộn thêm đường
Vẫn không thể ngọt được dường như em
11.461
CÁT TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Ví như hạt cát, tình yêu
Đổ luôn sa mạc nắng thiêu tim chàng


11.462
MỸ TỬU KHÔN CAI
Phạm Bá Chiểu

Van anh đừng có yêu em
Em là mỹ tửu đã ghiền khôn cai


11.463
CẢM... EM
Phạm Bá Chiểu

Gió đông vũ hội tưng bừng
Anh không giữ ấm coi chừng cảm... em


11.464
HOA BIẾT BAY, HOA BIẾT NÓI
Phạm Bá Chiểu

Bướm là hoa biết bay vời
Thua em, hoa biết nói lời tình yêu


11.465
HOA GIẤY QUY NHƠN
Phạm Bá Chiểu

Đừng đến Quy Nhơn ngắm hoa giấy người ơi
Hoa như bẫy nhốt hồn ai ở lại
Ôi loài hoa mỏng manh như trang giấy
Trang giấy màu sặc sỡ chép đầy thơ

Miền Trung em đầy bão tố, nắng mưa
Hoa chấp nhận lời khen chê, chỉ trích
Hoa vẫn cười nở bung mình thoả thích
Bởi luôn cần cả nắng cháy, mưa sa

Ôi loài hoa từ thuở mới sinh ra
Được Quy Nhơn thổi linh hồn vào đó
Khiến tim ai cũng cười tươi rạng rỡ
Ta thành hoa và hoa biến thành ta

Ôi hoa giấy nữ hoàng các loài hoa
Hoa biết níu hồn thơ anh ở lại
Hoa biết khóa hai linh hồn chặt mãi
Cho chúng mình yêu bất tận Quy Nhơn


11.466
ĐỜI NGẮN
Phạm Bá Chiểu

Cuộc đời ngắn quá ai ơi
Đủ yêu chỉ đúng một người mà thôi


11.467
YÊU KẺ SÁT NHÂN
Phạm Bá Chiểu

Ơ! Tôi yêu kẻ sát nhân(?)
Ngọt ngào, êm ái giết dần hồn tôi…


11.468
ĐỪNG VỀ ĐỊA NGỤC
Phạm Bá Chiểu

Đừng về địa ngục người ơi
Kẻo nơi tăm tối sáng ngời ánh em


11.469
HOA ĐẸP NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Trên đời đẹp nhất loài hoa
Nở ngay giữa trái tim ta nhân tử


11.470
GIEO BỆNH?
Phạm Bá Chiểu

Người gieo mầm bệnh thế sao
Đời tôi rối loạn bão trào nhịp tim?
11.471
MẶT TRỜI EM
Phạm Bá Chiểu

Mặt trời đỏ giữa trời xanh
Như em ngự giữa tim anh tháng ngày


11.472
BUỒN VUI CHỈ TẠI TÂM
Phạm Bá Chiểu

Buồn vui chẳng tại tuổi già,
Hạ nồng, đông buốt… mà là tại tâm


11.473
TÌNH TUYỆT VỌNG
Phạm Bá Chiểu

Tình tôi như cá biển khơi
Tình người như cánh chim trời bay cao


11.474
ĐỪNG SỢ
Phạm Bá Chiểu

Sợ gai sao hái được hồng
Sợ mưa sao thấy cầu vồng tuyệt xinh


11.475
NHÌN KỸ MÌNH TRƯỚC
Phạm Bá Chiểu

Trước chê người khác không xinh
Hãy nhìn mọi góc cạnh mình trong gương


11.476
BÚT CHÌ VÀ TẨY
Phạm Bá Chiểu

Sai lầm? Quy luật rất chung
Bút chì với tẩy luôn cùng bên nhau



11.477
CÔ ĐƠN?
Phạm Bá Chiểu

Cô đơn khổ thế ai ơi
Tự ru buồn, tự dỗ vui chính mình


11.478
TÌNH GIÀ
Phạm Bá Chiểu

Tình già chỉ thể sánh bằng
Dòng sông chảy dưới tầng băng đông về


11.479
LỬA VÀ THAN
Phạm Bá Chiểu

Tình trẻ rừng rực lửa nồng
Tình gìa như khối than hồng cháy sâu


11.480
TỎ TÌNH KHÔNG LỜI
Phạm Bá Chiểu

Một khi mình nắm tay nhau
Tỏ tình mà chẳng cần câu tỏ tình
11.481
GIỌT LỆ CAFE
Phạm Bá Chiểu

Giọt cafe rớt tim đau
Biến thành giọt lệ u sầu tình tan


11.482
UỐNG RƯỢU SÔNG TRĂNG
Phạm Bá Chiểu

Rượu say, thuyền chở đầy trăng
Tưởng đang bay giữa cung hằng trời, mây...


11.483
BÀI THƠ CŨNG BIẾT CÔ ĐƠN
Phạm Bá Chiểu

Bài thơ cũng biết cô đơn
Viết rồi không gửi, đơn phương yêu người


11.484
KHÁC BIỆT HOA, VIỆT
Phạm Bá Chiểu

Một người Hoa kinh doanh tốt cây xăng
Người Hoa khác sửa, rửa xe, thay nhớt
Hai doanh nghiệp cùng phát triển cực tốt
Cùng bên nhau đẩy danh số cùng tăng

Người Việt mình kinh doanh tốt cây xăng
Người Việt khác mở cây xăng bên cạnh
Lao vào cuộc cạnh tranh không lành mạnh
Cùng chia nhau cảnh huynh đệ tương tàn


11.485
ĐẸP
Phạm Bá Chiểu

Một mình chỉ đẹp gái thôi
Cùng anh, em thấy đẹp đôi vô cùng


11.486
KHỜ KHẠO EM
Phạm Bá Chiểu

Người ta tính toán thông minh
Em khờ chỉ biết hết mình yêu anh


11.487

Phạm Bá Chiểu

Anh không mê tín vu vơ
Mê em về một, mê thơ về nhì


11.488
CƯỚP TIM?
Phạm Bá Chiểu

Nếu anh muốn cướp tim tình
Em vờ để mở ngực mình đợi anh


11.489
TÀU KHÔNG PHANH
Phạm Bá Chiểu

Biết ga cuối ở nơi nào
Tình ta là một con tàu không phanh


11.490
NGƯỢC ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Ngược đời thay với hai điều:
Học nhiều càng giỏi, yêu nhiều càng ngu
11.491
CHIM SẺ ĂN SÂU
Phạm Bá Chiểu

Gọi em chim sẻ đúng rồi
Em ăn sâu giữa tim tôi tháng ngày


11.492
TIÊN NỮ MỘT KHI YÊU
Phạm Bá Chiểu

Em tiên nữ trốn thiên triều
Phạm thiên quy, vẫn mãi yêu một chàng


11.493
TỰ TIN
Phạm Bá Chiểu

Ai ai cũng bảo em xinh
Nên em mới đủ tự tin cua chàng


11.494
HƯƠNG DUYÊN
Phạm Bá Chiểu

Hoa không xinh, hãy ngát hương
Nhiều duyên dẫu sắc tầm thường vẫn lay…


11.495
HƠN CẢ LỜI ĐỒN
Phạm Bá Chiểu

Nghe đồn hoa dậy sắc hương
Gặp em mới biết còn hơn lời đồn


11.496
SAI
Phạm Bá Chiểu

Mưa sai mùa, gió sai phương
Cung đàn sai nhịp, yêu thương sai người


11.497
TRƯỚC VÁCH ĐÁ SÓNG MÀI
Phạm Bá Chiểu

Sóng mài vẹt vách đá dày
Chuyện buồn nào chẳng tháng ngày phôi pha


11.498
LÃNG PHÍ ĐỜI NHAU
Phạm Bá Chiểu

Chúng ta chỉ một cuộc đời
Cớ chi phải lãng phí hoài đời nhau?


11.499
CHỤP ẢNH VỚI HOA
Phạm Bá Chiểu

Cần gì chụp ảnh với hoa
Khi hoa đẹp nhất đã là chính em


11.500
SAY ANH
Phạm Bá Chiểu

Gọi anh là một mặt trời
Bởi em say nắng khi ngồi bên anh
11.501
CUỘC LY DỊ KHÔNG THÀNH
Phạm Bá Chiểu

Tôi đòi ly dị, rượu rằng:
Không! Em chung thủy với chàng trăm năm!


11.502
BẪY TIM
Phạm Bá Chiểu

Em đành đóng bẫy tim mình
Mở hoài chẳng có mối tình nào sa


11.503
TIM BẬT ĐÈN XANH
Phạm Bá Chiểu

Tìm em đã bật đèn xanh
Chần chừ chi nữa mà anh chưa vào?


11.504
CẦM CẬP RÉT ĐÔNG
Phạm Bá Chiểu

Phím răng tấu khúc nhạc run
Hòa cùng hợp xướng lạnh lùng gió đông



11.505
TRĂNG KHUYẾT
Phạm Bá Chiểu

Tim em vằng vặc trăng tròn
Tương tư héo hắt, vẹt mòn đêm đêm


11.506
ỔN ÁP
Phạm Bá Chiểu

Gọi em ổn áp, đúng không
Nụ hôn có áp, ổn dòng điện tim?


11.507
MẶC ĐỊNH
Phạm Bá Chiểu

Đã em là phải thật xinh
Đã anh là phải hết mình yêu em


11.508
NGÀY CỦA ANH
Phạm Bá Chiểu

- Ngày của anh đã thế nào?
- Nhẹ nhàng như gió, ngọt ngào như em!


11.509
LƯỜI VÀ CHĂM
Phạm Bá Chiểu

Việc gì em cũng rất lười
Nhớ anh, chăm chỉ chẳng ngơi phút nào


11.510
TƯƠNG TƯ
Phạm Bá Chiểu

Nhớ người từng giọt rơi, rơi…
Mà đong đầy cả biển khơi muôn trùng
11.511
TÌNH ANH
Phạm Bá Chiểu

Em cần anh đến dạy thêm:
Toán, văn, lý, hóa, sinh kèm tình anh (í lộn… tiếng anh)


11.512
GIẤU
Phạm Bá Chiểu

Mặt em tráng lớp lạnh lùng
Giấu trong ngọn lửa bừng bừng yêu anh


11.513
ĐỐ AI
Phạm Bá Chiểu

Đố ai bắt sóng biển dừng
Đố ai bắt sóng tim ngừng yêu anh


11.514
ĐỔ SÓNG
Phạm Bá Chiểu

Đại dương đổ sóng dạt dào
Như tình em đồ sóng vào tình anh


11.515
THÔI MƠ
Phạm Bá Chiểu

Đời mơ phiêu bạt dọc ngang
Một ngày lạc ánh mắt nàng, đành thôi


11.516
HẾT XINH
Phạm Bá Chiểu

Ngày đang xinh, nắng chan hòa
Nhớ anh quay quắt thế là... hết xinh


11.517
QUÁI LẠ
Phạm Bá Chiểu

Có người giống hệt tôm
Lưng cong không xương sống
Đầu chất thải đầy đọng
Nhưng giá thì rất cao


11.518
TIỀN VÀ TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Tiền mua tình dục dễ dàng
Nào đâu mua được huy hoàng tình yêu


11.519

Phạm Bá Chiểu

Tết về, chẳng muốn lì xì
Điều em mong: được ở lì bên anh


11.520
NỤ HÔN NHUỘM ĐỎ QUY NHƠN
Phạm Bá Chiểu

Bình minh biển là rực lửa nụ hôn
Mặt trời đỏ tặng biển xanh ngày mới
Ôi nụ hôn, biển đêm dài mong đợi
Lòng trào lên những ngọn sóng đẫm tình

Nụ hôn nồng nhuộm đỏ cả Hải Minh
Đỏ Gành Ráng rộn ngàn cây khiêu vũ
Nhuộm đỏ sóng tung mình như vũ nữ
Múa cùng mây đỏ vũ hội bình minh

Đồi Thi Nhân nhuộm đỏ nụ hôn tình
Rừng, núi, biển thành áng thơ tình lửa
Mình bỗng hóa Mộng Cầm, Hàn Mặc Tử
Nụ hôn mình đỏ cả Nụ Bình Minh
11.521
NGỌC LỆ
Phạm Bá Chiểu

Mẹ cho châu ngọc diệu kỳ
Can chi lại khóc chỉ vì người dưng?


11.522
VƯỢT GIAN KHÓ
Phạm Bá Chiểu

Nếu không có đá cản đàng
Suối sao thể hát rộn vang núi rừng


11.523
YÊU ĐÚNG
Phạm Bá Chiểu

Hãy yêu người thấy đại dương
Vẫn yêu sông nhỏ quê hương đượm tình


11.524
ĐỪNG VỘI CHÁY MÌNH
Phạm Bá Chiểu

Đừng bao giờ đốt cháy mình
Sưởi cho ảo ảnh mối tình mông lung


11.525
MIỄN CÒN NGÀY MAI
Phạm Bá Chiểu

Miễn ngày mai có bình minh
Là còn hy vọng cho mình chờ mong


11.526
ƯỚC
Phạm Bá Chiểu

Ước gì em có đũa thần
Vùng tay một cái có anh trong đời


11.527
CẢ TIN
Phạm Bá Chiểu

Người gieo hờ hững lời thề
Vườn tim tôi đã tràn trề hương hoa


11.528
VƯỢT KHÓ
Phạm Bá Chiểu

Nếu không có gió ngược chiều
Làm sao bay vút cánh diều tầng không?


11.529
NƯỚC MẮT
Phạm Bá Chiểu

Ai không tuyến lệ đong đầy
Khác nhau lệ chảy ra ngoài hay trong


11.530
VƯỜN TIM
Phạm Bá Chiểu

Vườn tim nếu chẳng trồng hoa
Ắt là cỏ dại được đà vươn lên
11.531
TIM NAY
Phạm Bá Chiểu

Ngày xưa tim chỉ có chàng
Ngày nay tim chỉ có toàn ngày xưa


11.532
ĐẢO GIẤU TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Ngày ấu thơ, say đọc “Đảo giấu vàng”
Anh ao ước đến được vùng đảo ấy
Đến Quy Nhơn, hơn thế nữa anh thấy
Giữa trần gian có một “Đảo giấu tình”

Miền quê em diệu kỳ đảo Hải Minh
Trời bất cẩn đã vô tình đánh rớt
Mảng thiên đường từ trên cao xuống đất
Giấu trong lòng một kho báu tình yêu

Ngày Hải Minh thay bao áo yêu kiều
Sáng áo hồng, trưa thay áo vàng óng
Chiều áo đỏ màu mặt trời chín mọng
Khi đêm về thay áo trắng sương loang

Ôi Hải Minh, một tuyệt sắc trần gian
Mặc áo nào cũng xinh tươi lộng lẫy
Nhưng cảnh sắc dẫu diễm kiều đến mấy
Không có em không thể hóa thiên đàng

Ngày ấu thơ say đọc "Đảo giấu vàng"
Mơ đến đó tìm bạc vàng châu báu
Giờ gặp em giữa Hải Minh yêu dấu
Tìm được rồi đảo châu báu- tình em


11.533
TÍCH CỰC VÀ HẾT TIỀN
Phạm Bá Chiểu

Dẫu tôi tích cực luôn luôn
Hết tiền vẫn nghỉm giữa buồn mênh mông


11.534
XƯA VÀ NAY
Phạm Bá Chiểu

Thời xưa chị ngã, em nâng
Thời nay chị ngã, em tăng độ cười


11.535
GIEO SI
Phạm Bá Chiểu

Em gieo hạt mắt trong lành
Chân anh mọc rễ hóa thành cây si


11.536
MỨC ĐỘ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tùy theo mức độ tình yêu:
Yêu vừa thì tỉnh, yêu nhiều thì ngu


11.537
HẬN ĐÀN ÔNG
Phạm Bá Chiểu

Hận đàn ông, chẳng hận anh
Vì anh quả đúng chức danh: đàn bà!


11.538
HOA DẠI
Phạm Bá Chiểu

Dẫu bông hoa dại trên đời
Thì em cũng phải tuyệt vời đẹp xinh


11.539
DẪU ĐỜI…
Phạm Bá Chiểu

Đời đem buồn khổ dìm tôi
Thì tôi vẫn tặng cho đời niềm vui


11.540
DÀI DÒNG THƠ YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu nào khác thơ đâu
Khổ này vừa dứt, khổ sau đã về
11.541
RỘNG ĐƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Đời tôi rộng rãi đường tình
Bởi trên đường ấy chỉ mình tôi đi


11.542
CÔNG CHÚA ẾCH
Phạm Bá Chiểu

Trước khi công chúa tìm ra
Gặp vài con ếch ấy là đương nhiên


11.543
ĐÚNG DUY NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Sai lầm? Em phạm rất nhiều
Duy điều đúng đắn là yêu được chàng


11.544
TỔNG KẾT NĂM
Phạm Bá Chiểu

Thế là năm cũ đã qua
Chưa giàu đã thấy mình già thêm năm


11.545
NHÀ?
Phạm Bá Chiểu

Nhà không cần cả lâu đài
Đủ vừa tổ ấm chứa đầy yêu thương


11.546
KHÓC VÌ CƠ HỘI?
Phạm Bá Chiểu

Can chi lệ đổ hai hàng
Chàng đi, cơ hội gặp chàng tốt hơn


11.547
TÍCH CỰC
Phạm Bá Chiểu

Đừng buồn tình phải tách rời
Hãy vui từng có một thời đắm say


11.548
ĐÁNH CHÌM MẮT ANH
Phạm Bá Chiểu

Nỗi buồn hãy giấu trong tim
Em đừng rơi lệ đánh chìm mắt anh


11.549
HẠT NẮNG VÀ VẦNG DƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Đôi mình hai hạt nắng thôi
Kết nhau thành một chói ngời vầng dương


11.550
ĐỘC THÂN?
Phạm Bá Chiểu

Này, đừng bảo tớ độc thân
Tớ đang hò hẹn với Thần Tự do