Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
3852
SÀI GÒN ANH NẮNG, EM MƯA
Phạm Bá Chiểu

Nắng Sài Gòn như nắng tỏa lòng anh
Bởi em hiện từ mặt trời tỏa sáng
Chưa tỏ tình, em hóa mình mưa trắng
Chẳng ướt lòng, ướt mỗi áng thơ anh

Khi Sài Gòn ướt lạnh cơn mưa nhanh
Nằng chợt đến hôn khô môi hồng óng
Khi Sài Gòn bung cháy mình nắng nóng
Mưa chợt về tắm mát nỗi niềm ai

Trời vặn mình rắc hạt giống mưa bay
Lả lướt lượn những đường cong mê đắm
Gieo xuống đất nấy mầm thành hạt nắng
Lại bay lên tung tấy kín trời cao

Anh nắng tung tăng, em mưa ngọt ngào
Mưa hôn nắng cho cây đời xanh mãi
Nắng yêu mưa nên Sài Gòn huyền thoại
Thiếu tình ta sao thể đẹp Sài Gòn?
3853
PHÍM ĐÀN TRÁI TIM
Phạm Bá Chiểu
 
Em yêu ơi trong bản nhạc tuyệt  vời
Không thể thiếu nốt trầm, nốt thăng, nốt giáng
Như đàn piano có phím đen, phím trắng
Hợp cùng nên bất hủ bản tình em
 
Phím trắng là ngày, phím đen là đêm
Phím trắng vui, phím đen buồn da diết
Nhưng em hỡi bản tình ca trác việt
Không thể nào thiếu phím trắng, phím đen
 
Như phím tim anh và phím tim em
Làm nên đỉnh bản tình ca đôi lứa
Dịu dàng, ngọt ngào, dâng trào, rực lửa
Khi tim mình gõ nhạc khúc TÌNH YÊU
3855
CHIẾC NHẪN ĐÁ QUÝ
Phạm Bá Chiểu

 
Nhào trộn trong độ nóng, áp lực cao
Giữa lò luyện mẹ thiên nhiên kì vĩ
Mới tôi luyện được một viên đá quý
Dâng đất trời vẻ tuyệt sắc long lanh
 
Cảm ơn đời gắn lên chiếc nhẫn anh
Em lấp lánh tuyệt trần viên đá quý
Thiếu viên đá, chiếc nhẫn thành xấu xí
Thiếu nhẫn nâng, ai biết đá lung linh
 
Để đôi ta thành lộng lẫy mối tình
Nhẫn đá quý bung vút vời vẻ đẹp
Thành duyên số, duyên tình cùng duyên nghiệp
Chẳng bao giờ ta thể sống xa nhau
 
 
 
 
3856
ĐÔI CÁNH TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
 
Cành cây nào chim vẫn thể đậu lên
Mà chẳng sợ nhỡ cành cây bị gãy
Bởi nào phải chim tin cành cây ấy
Mà tự tin bởi đôi cánh của mình
 
Em yêu ơi chẳng hề khác mối tình
Luôn cười nhạo trước vô vàn gian khó
Dẫu vẫn biết rủi ro rình rập đó
Nhưng tự tin ở đôi cánh tình yêu
 
Trong gian nan tình ta mạnh thêm nhiều
Như đại bàng bão to rèn đôi cánh
Bay cao vút cúi nhìn cơn bão mạnh
Mới xứng tầm gọi đó chính tình yêu!