Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
7582
SÓNG BƯỚC VÀ LẺ BƯỚC

Thà sánh bước
Cùng người yêu đêm tối
Hơn một mình
Lẻ bước dưới vầng dương


7583
TÌNH NƯỚC
Phạm Bá Chiểu

Tình như nước
Ta không sao sống thiếu
Nhưng trớ trêu
Có thể nhấn chìm ta


7584
TÌNH NỔ
Phạm Bá Chiều

Các chàng như nhau
Hứa bắc nhịp cầu
Nơi không biển cả
Chẳng dòng sông sâu
7585
THÀ VỠ
Phạm Bá Chiểu

Tim thà có
Tình yêu rồi tan vỡ
Vẫn còn hơn
Trống rỗng trái tim tình


7586
VUI NGẮN, ĐAU DÀI
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu vui ngắn, đau dài
Vui trong khoảnh khắc, đau hoài trăm năm


7587
UỐNG TÌNH ĐAU ĐẮNG
Phạm Bá Chiểu

Cafe đếm giọt
Đen nỗi buồn rơi
Uống niềm đau đắng như lời chia ly


7588
NGHIỆN
Phạm Bá Chiểu

Người ta nghiện rượu, bia hơi
Còn anh con nghiện khát lời ngọt em


7589
TÌNH TA
Phạm Bá Chiểu

Trời dẫu mọc đằng tây
Tình chẳng thay
Chăm thương, bón nhớ hoa đầy vườn yêu
7590
KHÔNG TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Cuộc sống không tình yêu
Như xuân không hoa nở
Như tiểu thuyết không chữ
Như bài ca không lời

Như đất không mặt trời
Như sa mạc không cát
Như rừng không suối hát
Như chúng mình không nhau


7591

SÔNG CÀNG SÂU, CÀNG  LẶNG
Phạm Bá Chiểu

Nỗi buồn tôi kể
Cho dòng sông xanh
Để sông dạy cách
Chảy không lời than


7592
TRĂNG EM
Phạm Bá Chiểu

Trăng gần trái đất
Tạo sóng thủy triều
Em gần anh tạo
Muôn ngàn sóng yêu


7593
BIỂN VÀ TIM
Phạm Bá Chiểu

Muốn hạnh phúc
Tim phải như biển cả
Vỗ tháng năm
Dào dạt sóng triều dâng


7594
TRỘM TIM
Phạm Bá Chiểu

Ai trộm trái tim
Để tôi hoài nhớ
Mà tim lại ở
Trong trái tim người


7595
HỒ THÀNH BIỂN
Phạm Bá Chiểu

Tưởng suốt đời
Em mặt hồ băng đóng
Vừa gặp anh
Thành bão biển sóng ào


7596
TÌNH YÊU NHƯ NGỌN NÚI
Phạm Bá Chiểu

Anh thường ví tình ta như núi cao
Núi- tượng đài của thiên nhiên bất diệt,
Môi trái đất vươn mình hôn trời biếc
Càng lên cao càng rộng mở tầm nhìn

Núi đỉnh cao hướng chúng mình vươn lên
Càng lên cao cảnh vật càng thêm đẹp
Như càng yêu, cuộc đời càng diễm tuyệt
Tim càng yêu càng bát ngát mắt nhìn

Núi luôn có một con đường đi lên
Nhưng chẳng trèo chẳng bao giờ nhìn thấy
Như yêu nhiều mới thấy tình lộng lẫy
Đỉnh chạm trời, ta chạm đỉnh tình yêu
7597
RƠI
Phạm Bá Chiểu

Em hãy như lá vàng
Rơi vào thu sâu lắng
Em hãy như hạt nắng
Rơi vào tâm đất chờ

Em hãy như hạt mưa
Rơi hòa lòng biển biếc
Em hãy em xinh đẹp
Rơi xuống đầy tim anh


7598
TÒA ÁN TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Cảnh sát đang truy anh
Với tội danh đánh cắp
Đã cố tình cưỡng đoạt
Giấc mơ em bình yên

Đến biển em ngang nhiên
Khuấy bão trào, sóng dội
Chúng mình sẽ gặp lại
Trong phiên tòa tình yêu


7599
HÓA ĐƠN LỜI NGỌT
Phạm Bá Chiểu

Cho anh một cốc
Dịu ngọt lời em!
Xin em cho biết
Hóa đơn bao tiền?


7600
YÊU NHIỀU LẦN?
Phạm Bá Chiểu

Người bảo chung thủy
Chỉ yêu một lần
Nhưng nhìn em đẹp
Lần tăng muôn phần


7601
BẮT ĐỀN
Phạm Bá Chiểu

Anh nỡ đánh cắp
Nhịp tim em lành
Nhịp thở vầng ngực
Để đành... yêu anh


7602
CHIẾN TRANH TÌNH YÊU?
Phạm Bá Chiểu

Tự hỏi liệu có
Cuộc chiến tranh tình
(Nhưng nhìn em đẹp
Sẵn sàng chiến chinh!)
7603
NGƯỚC
Phạm Bá Chiểu

Nếu trên bước đường tình
Cơn mưa mình bỗng gặp
Hãy đừng nhìn xuống đất
Hãy ngước nhìn tầng không

Ta sẽ thấy cầu vồng
Giữa bầu trời xuất hiện
Như chân lý bất biến
Không cầu vồng thiếu mưa


7604

NHẦM TƯỞNG
Phạm Bá Chiểu

Tưởng anh, hoa có chủ rồi
Hóa ra anh chủ một đồi đầy hoa


7605
ĐỔI NẾT VÌ ANH
Phạm Bá Chiểu

Em đây đanh đá nổi danh
Yêu anh mà cả tuổi xanh hiền lành
7605
ĐỔI NẾT VÌ ANH
Phạm Bá Chiểu

Em đây đanh đá nổi danh
Yêu anh mà cả tuổi xanh hiền lành


7606
LỆ TRÔI THƠ TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Thơ tình thấp thoáng cánh buồm
Bập bềnh trôi giữa lệ buồn mắt em


7607
XÉ THƠ
Phạm Bá Chiểu

Câu thơ tình,
Ai nỡ xé làm đôi
Chia hai đứa
Ở hai đầu cầu nhớ


7608
ĐÀN TRÂU VỀ BẢN
Phạm Bá Chiểu

Trâu sừng nhọn
Chọc mặt trời chảy mật
Khói lam chiều
Khuấy mây trắng thành thơ
7609
LỆ RƠI TRÊN ẢNH NGƯỜI XƯA
Phạm Bá Chiểu

Tấm hình nhoà giọt lệ rơi
Vẫn không tắt nắng nụ cười người xưa


7610
MẶT TRỜI LỪA DỐI 
Phạm Bá Chiểu

Tôi say ngắm hoàng hôn như kiệt tác 
Nhưng ngay sau là đêm tối vô bờ
Tôi đã bị mặt trời yêu lừa đối 
Như lời người sáng đẹp tháng năm xưa


7611
MỎ NEO TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu

Nắm tay em
Tình anh thành mỏ neo
Em chẳng sợ 
Biển bộn bề bão tố


7612
HOÀN THIỆN TÌNH NHAU
Phạm Bá Chiểu

Em đã hoàn thiện anh
Như sóng hoàn thiện biển
Cốt truyện hoàn thiện truyện
Mái nhà hoàn thiện nhà

Như hương hoàn thiện hoa
Suối ngàn hoàn thiện núi
Chúng mình thành vô đối
Khi tình hoàn thiện nhau


7613
ĐÓA HOA VÀ MẶT TRỜI
Phạm Bá Chiểu

Nếu em thành một đóa hoa xinh tươi
Anh muốn biến thành mặt trời rực sáng
Mặc lên em màu vàng tươi của nắng
Giúp cho em quang hợp đóa dâng đời


7614
TRỐNG TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu ta 
Hãy gồng lên như trống
Bị cuộc đời đánh đập
Vẫn vang ca


7615
KHÔNG THỂ
Phạm Bá Chiểu

Anh không thể sống một ngày trọn vẹn
Nếu không cùng trò chuyện với em yêu
Anh không thể một tháng trời sống trọn
Nêu như không thấy bóng dáng yêu kiều

Anh không thể sống trọn vẹn giây phút
Nếu bóng em không hề hiện trong tim
Anh không thể sống an lành trọn vẹn
Nếu trên đời tim thiếu vắng tình em


7616
KHÔNG THỂ NÀO NGƯNG
Phạm Bá Chiểu

Em thể nào dừng dòng nắng mặt trời
Đổ trái đất sắc vàng nuôi cây cỏ
Em thể nào dừng muôn con sóng đổ
Những nụ hôn bật bờ đá ngân lời

Em thể nào dừng dòng thác lưng trời
Không lõa thể khoe thân hình nần nẫn
Em nào thể dừng dòng sông bất tận
Xé núi đồi một hướng đến biển khơi

Em thể nào dừng mưa đổ từ trời
Muôn ngàn nụ ngọt lành hôn mặt đất
Em thể nào dừng tim anh dậy hát
Những tình ca dào dạt hướng tim em
7617
CHÌA KHÓA VẠN NĂNG?
Phạm Bá Chiểu

Người ta nói vàng chìa khóa vạn năng
Mở toang tất ổ khóa dù siêu khó
Trừ cánh cửa tình yêu không thể mở:
Chìa tim tình mở ổ khóa tim yêu!


7618
HẠNH PHÚC LÀ ĐẤU TRANH
Phạm Bá Chiểu

Muốn thấy bông tuyết xinh
Phải chịu đông buốt rét
Muốn thấy cầu vồng đẹp
Phải chịu cơn mưa dông

Muốn hái được bông hồng
Phải chịu chùm gai sắc
Muốn thấy hùng vĩ thác
Phải qua bao dặm rừng

Muốn tới đảo yêu thương
Phải vượt muôn trùng biển
Muốn tình yêu hoàn thiện
Phải dặm dài gian nan


7619
MÙA HẠ TRONG TIM
Phạm Bá Chiểu

Mùa đông to bào thai
Đẻ chùm, chùm buốt rét
Nhưng tim anh bất diệt
Có mùa hạ cháy nồng

Thiêu rụi cả mùa đông
Tả tơi bao xác rét
Nhưng chẳng hề ai biết
Mùa hạ là chính em


7620
HÃY BÁN CHO ANH
Phạm Bá Chiểu

Em bán cho anh một tiếng cười
Đem về gieo hạt giữa tim côi
Tưới bằng ước nguyện, vun bằng nhớ
Sẽ nở ngàn hoa thắm cuộc đời

Em bán cho anh một ánh nhìn
Đem về nhân giống giữa con tim
Tưới bằng giấc mộng, vun bằng máu
Thành vạn vì sao sáng ánh xinh

Em bán cho anh nỗi cô đơn
Đem về nâng ngự giữa tâm hồn
Cô đơn nào phải tiền mua được
Cô đơn mua được bởi cô đơn
7621
VIỆN BẢO TÀNG TIM ANH
Phạm Bá Chiểu

Anh thường hay đến các viện bảo tàng
Bao hiện vật xa xưa còn lưu giữ
Cho ta nhớ về một thời quá khứ
Như còn đây những năm tháng huy hoàng

Trái tim anh cũng giống viện bảo tàng
Nơi lưu giữ cả một thời ngây ngất
Còn đây cả nụ cười cùng nước mắt
Cả bao lời em nói mãi yêu anh

Dẫu tháng ngày cứ mãi miết trôi nhanh
Tim vẫn mãi lưu giữ hình bóng ấy
Và vẫn đập để nhắc anh nhớ mãi
Cổ vật càng quý giá với thời gian
7622
GIAI ĐIỆU TRÁI TIM
Phạm Bá Chiểu

Giai điệu sóng biển khơi
Chẳng thể ai dừng lại
Dữ dội hay êm ái
Ngân vang cùng thời gian

Giai điệu của đại ngàn
Lời suối rừng ca hát
Mãi ngàn năm dào dạt
Ngân vang cùng không gian

Em, giai điệu tim anh
Như suối ngàn, sóng biển
Hát ngàn năm bất biên
Khúc tình ca đôi ta


7623
HẠNH PHÚC ĐƯỢC MANG BỆNH
Phạm Bá Chiểu

Từ ngày anh yêu em
Anh bị tăng đường huyết
Vì lời em tha thiết
Cứ ngọt ngào rót êm

Từ ngày anh yêu em
Anh bệnh tim nguy kịch
Bởi tim tình loạn nhịp
Đập bão cuồng bên em

Nhưng hạnh phúc vô biên
Hai bệnh hiểm nghèo ấy
Đã có em chữa khỏi
Để mãi mình có nhau


7624
TỪ ÁNH MẮT ĐẾN TRÁI TIM?
Phạm Bá Chiểu

Như nước chảy
Từ nơi cao xuống thấp
Tình yêu ta 
Từ mắt chảy vào tim


7625
NGỌT NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Ai cũng nói
Mật ong ngọt nhất đời
Bởi họ chưa 
Hề thấy nụ em cười


7626
ÁNH MẮT- KẺ CẮP
Phạm Bá Chiểu

Ánh mắt em 
Kẻ đánh cắp đẹp xinh
Trộm trọn gói
Lời tim anh rạo rực