Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
15651
MẮT SI
Phạm Bá Chiểu

Dưới đôi mắt kẻ si tình
Vịt con xấu mấy cũng thành thiên nga


15652
CÔ BÉ SOI GƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Soi gương thấy đẹp hơn hoa
Hay ta tiên nữ, hay ta thiên thần?


15653
TIỀN
Phạm Bá Chiểu

Ôi tiền giống thế gái xinh
Túi người thì có, túi mình thì không


15654
THÍCH SẠCH SẼ
Phạm Bá Chiểu

Nghe em thích sạch sẽ nên
Anh tiêu sạch nhẵn túi tiền còn đâu


15655
ĐÃ TỪNG
Phạm Bá Chiểu

Đời tôi từng đội nắng, mưa
Từng thành, từng bại nhưng chưa từng... giàu


15656
SỐNG TÍCH CỰC
Phạm Bá Chiểu

Không tiền cũng chớ buồn đau
Những ngày như thế về sau rất nhiều


15657
CƠ HỘI CHỈ ĐẾN VỚI AI
Phạm Bá Chiểu

Cơ hội chỉ đến với ai
Ở trong chiếc ví chật đầy tiền căng


15658
BẬT CHẾ ĐỘ TIẾT KIỆM
Phạm Bá Chiểu

Ngủ là tiết kiệm thần tiên
Đỡ hao năng lượng, đỡ tiền bữa ăn


15659
KHÔNG TIỀN CỨ NÓI VỚI ANH
Phạm Bá Chiểu

Không tiền cứ nói với anh
Ta cùng cảnh ngộ trời dành... cho nhau


15660
VẪN TRẺ CON
Phạm Bá Chiểu

Em chao ánh mắt lẳng tình
Mà sao đôi mắt anh mình... vẫn ngu
15661
TIM LỆCH PHA
Phạm Bá Chiểu

Tim em giao động điều hòa
Gặp anh chi để lệch pha mất rồi


15662
RÚT RA KẾT LUẬN
Phạm Bá Chiểu

Chờ hoài không một ngỏ lời
Rút ra kết luân:  lắm người thầm yêu


15663
CHỈ NGƯỜI BỆNH MỚI THẤY
Phạm Bá Chiểu

Sức khỏe, vương miện vinh quang
Chỉ người bệnh thấy rõ ràng mà thôi


15664
EM VÀ GAME
Phạm Bá Chiểu

Em và game giống nhau gì
Dính vào là nghiện chẳng gì thể cai


15665
HAI THẢM HỌA
Phạm Bá Chiểu

Hai hôn nhân thảm sát tôi:
Vợ đầu bỏ trốn, vợ hai ở lỳ


15666
VÍ HÀNH TÂY
Phạm Bá Chiểu

Ví tôi như củ hành tây
Mỗi lần mở nước mắt đầy hồn tôi


15667
TRÁCH NGHÈO
Phạm Bá Chiểu

Chém cha cái ví rỗng này
Tao mà mất ẻm vì mày ví ơi


15668
RƯỢU VANG
Phạm Bá Chiểu

Rượu vang đánh thức hồn thơ
Rượu vang chắp cánh giấc mơ đến nàng


15669
KẾ HAY
Phạm Bá Chiểu

Để chồng nhớ ngày cưới mình
Cưới ngay vào chính ngày sinh nhật chàng


15670
HÃY LẤY CHỒNG LỚN TUỔI
Phạm Bá Chiểu

Lấy chồng lớn tuổi, tuyệt trần
Sắc mình mờ nhạt, mắt chàng mờ phai
15671
HÔN NHÂN VÀ DU LỊCH
Phạm Bá Chiểu

Hôn nhân là cuộc dạo chơi
Trong công viên kỷ (xa vời) Jura


15672
VÌ SAO CHỈ ĐƯỢC MỘT VỢ?
Phạm Bá Chiểu

Sao không được lấy vợ hai
Bởi người không thể phạm sai hai lần


15673
LƯỜI CƯỜI?
Phạm Bá Chiểu

Nhắc ai ai ở trên đời
Lười gì cũng được, lười cười chớ nên


15674
HÈ VỀ
Phạm Bá Chiểu

Nhạc côn trùng khuấy đêm thâu
Giờ thay tiếng hát ve sầu chuốt đêm


15675
CAI NGHIỆN
Phạm Bá Chiểu

Đàn bà, rượu, thuốc cả ba
Gì cai cũng được đàn bà... nghiện thêm


15676
VỢ TÔI
Phạm Bá Chiểu

Ngày yêu, nàng cánh bướm đồng
Cưới rồi sư tử hà đông hiện hình


15677
CHUYỂN TIỀN LƯƠNG NHANH NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Chuyển tiền nhanh, chẳng ngân hàng
Chuyển lương nhanh nhất chính nàng... vợ ta


15678
NGÀY MỚI VỚI TIẾNG GỌI GIẤC MƠ
Phạm Bá Chiểu

Hãy giấc mơ, không tiếng chuông
Thức ta dậy với vầng dương đón chào


15679
HƯỚNG MẶT TRỜI
Phạm Bá Chiểu

Hướng gương mặt phía mặt trời
Bao nhiêu bóng tối sẽ lùi sau ta


15680
HÃY BẮT CƠ HỘI
Phạm Bá Chiểu

Bạn đừng nói quá trẻ
Để làm lãnh đạo nha
Cũng đừng nói quá già
Để tiến hành khởi nghiệp


15681
TRẺ HỌC, GIÀ HIỂU
Phạm Bá Chiểu

Trẻ cần học hỏi thật nhiều
Đến già ắt sẽ mọi điều hiểu ra


15682
TRẺ VÀ GIÀ
Phạm Bá Chiểu

Trẻ là quà tặng trời ban
Già là kiệt tác hoàn thành hóa công


15683
TIN VÀO GIẤC MƠ
Phạm Bá Chiểu

Tương lai tươi sáng thuộc người
Luôn tin vẻ đẹp tuyệt vời giấc mơ


15684
THANH XUÂN
Phạm Bá Chiểu

Thanh xuân là một tấm toan
Vẽ lên trên đó huy hoàng tương lai


15685
LỬA XUÂN
Phạm Bá Chiểu

Thanh xuân, ngọn lửa thắp lên
Niềm đam mê của triền miên cuộc đời


15686
THANH XUÂN VÀ THẾ GIỚI
Phạm Bá Chiểu

Thanh xuân ơi, khám phá nhanh
Sân chơi thế giới chỉ dành bạn thôi


15687
TƯƠNG LAI VÀ DÁM MƠ
Phạm Bá Chiểu

Tương lai rực rỡ thuộc người
Dám mơ ước lớn cuộc đời tươi xinh


15688
MÙA THANH XUÂN
Phạm Bá Chiểu

Thanh xuân, mùa của yêu thương
Mùa đầy hy vọng hãy dùng tối đa


15689
NHIỀU THỜI GIAN ĐỂ SỬA ĐỔI
Phạm Bá Chiểu

Trẻ cần chấp nhận rủi ro
Nhiều thời gian lắm dành cho chuyển làn


15690
THANH XUÂN VÀ TƯƠNG LAI
Phạm Bá Chiểu

Nguồn năng lượng tuổi thanh xuân-
Nguồn nguyên liệu quý vô ngần tương lai


15691
TUỔI TRẺ VÀ DU LỊCH
Phạm Bá Chiểu

Tinh thần tuổi trẻ ấy là
Phiêu lưu khám phá bao la đất trời


15692
HÃY DU LỊCH
Phạm Bá Chiểu

Hãy quanh thế giới thật nhiều
Cuộc đời ngắn ngủi, bao điều chưa hay


15693
ĐAM MÊ ĐỂ THÀNH CÔNG
Phạm Bá Chiểu

Nếu ta theo đuổi đam mê
Thành công theo đuổi đưa về... đỉnh cao


15694
BIỆN LUẬN NGỦ NHIỀU
Phạm Bá Chiểu

"Đời không dài, chớ ngừng mơ"
Theo lời tôi đã ngủ chờ mơ thêm


15695
GIẤC MƠ VÀ BÁO THỨC
Phạm Bá Chiểu

Đừng ngừng theo đuổi giấc mơ
Cũng đừng quên báo thức giờ dậy nha


15696
THƠ VUI VỀ ĐAM MÊ
Phạm Bá Chiểu

Đam mê chi tuyệt vời hơn
Nhưng ai sẽ trả hóa đơn cho mình?


15697
YÊU ĐƠN PHƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Yêu đơn phương, tiếng khóc tôi
Mãi ngân giữa trái tim côi yêu thầm


15698
THU THI SĨ
Phạm Bá Chiểu

Mùa thu đẹp viết tình yêu
Thành bài thơ tỏa yêu kiều thiên nhiên


15699
TÌNH THU
Phạm Bá Chiểu

Lá rơi vào giữa mùa thu
Tim anh rơi giữa mịt mù tình em


15700
GHEN CẢ NGÀY QUA
Phạm Bá Chiểu

Làm hôm nay hóa tuyệt vời
Sao cho ngày đã qua rồi phải ghen
15701
TỰ HỌA ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Bạn là họa sĩ cuộc đời
Đừng trao cây cọ cho người khác ta


15702
KHÔNG ĐỢI
Phạm Bá Chiểu

Đời là đừng chờ đợi
Khoảnh khắc hoàn hảo nào
Hãy biến từng khoảnh khắc
Thành hoàn hảo tầm cao


15703
MÙA THU LÁ RƠI
Phạm Bá Chiểu

Mùa thu cho trái tim tôi
Múa may theo nhịp lá rơi khuấy chiều


15704
TÌNH TA NGỌN THÁC
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu, ngọn thác kiêu hùng
Khoét sâu vào đến tận cùng tim ta


15705
KHI TÌNH YÊU ĐẾN
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu lao trái tim tôi
Cứ như ngọn thác lưng trời dội buông


15706
TÌNH CA THÁC HÁT
Phạm Bá Chiểu

Thác buông giai điệu đất trời
Như tim hát bản tuyệt vời tình ca


15707
TÌNH VƯỢT BÃO
Phạm Bá Chiểu

Bão rồi tạnh, trời lại quang
Vượt qua bão tố tình càng bền sâu


15708
MÙA ĐÔNG
Phạm Bá Chiểu

Rét tung bờm thét phũ phàng
Riêng em ấm bởi có chàng trong tim


15709
MẮT LỬA
Phạm Bá Chiểu

Tia lửa gây đám cháy rừng
Mắt em tia lửa đốt bừng tình anh


15710
CHẮN BÃO
Phạm Bá Chiểu

Rách trời toàng toạc bão dông
Còn em yên tĩnh trong vòng tay anh
15711
TRƯỚC SÔNG SON PHONG NHA
Phạm Bá Chiểu

Dòng sông đục núi như là
Tình yêu đục khó chảy qua tim tình


15712
VỀ BIỂN TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu là một đại dương
Sông tim hai đứa tìm đường về chung


15713
ĐỪNG CÃI VỚI NGƯỜI NGU
Phạm Bá Chiểu

Một khi ngu dốt thét gầm
Hãy cho trí tuệ âm thầm ngủ yên


15714
MÙA XUÂN VÀ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Mùa xuân đánh thức muôn hoa
Tình yêu đánh thức tim ta ngủ vùi


15715
LỜI NHẮC MÙA XUÂN
Phạm Bá Chiểu

Mùa xuân đến nhắc ta rằng:
Tình yêu nở tự hạt mầm nhỏ nhoi


15716
XUÂN ĐUỔI ĐÔNG
Phạm Bá Chiểu

Xuân về đuổi rét mùa đông
Đuổi mùa đông ngự mãi trong tim mình


15717
XUÂN GIỤC HOA NỞ
Phạm Bá Chiểu

Xuân về giục nở muôn hoa
Xuân về giục nở tim ta hoa tình


15718
PHÁT SÁNG
Phạm Bá Chiểu

Biển sâu, sứa biển phát quang
Như tình phát sáng thời gian mịt mù


15719
KHIÊU VŨ CỦA SỨA VÀ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Sứa khiêu vũ giữa biển triều
Như tình khiêu vũ tim yêu dạt dào


15720
BÍ HIỂM BIỂN TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu như biển sóng trào
Giục ta thám hiểm đáy sâu diệu kỳ
15721
TÌNH EM MỎ NEO
Phạm Bá Chiểu

Tình em là mỏ neo xanh
Thuyền anh vững giữa tung hoành bão dông


15722
ĐẠI DƯƠNG NỐI KẾT CHÂU LỤC
Phạm Bá Chiểu

Dù hai châu lục đôi ta
Tình yêu nối kết chính là đại dương


15723
TÌNH YÊU THỦY TRIỀU
Phạm Bá Chiểu

Cũng như ào ạt thủy triều
Đôi ta mạnh mẽ tình yêu mỗi ngày


15724
TÌNH EM HẢI ĐĂNG
Phạm Bá Chiểu

Tình em là ngọn hải đăng
Đại dương mù mịt chỉ đàng anh đi


15725
NHÌN ANH
Phạm Bá Chiểu

Như là tổ ấm mắt anh
Tim anh, em thấy tim mình ở trong


15726
CHÌA KHÓA TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu chìa khóa vạn năng
Mở bung cánh cổng thiên đàng ước mơ


15727
NGÀY MỚI TÍCH CỰC
Phạm Bá Chiểu

Bình minh để nở mặt trời
Để ta bừng rạng nụ cười vầng dương


15728
TIM ANH MẶT TRỜI
Phạm Bá Chiểu

Mặt trời chiếu sáng không dừng
Như tim anh mãi chẳng ngừng nắng yêu


15729
ĐỜI LÀ CUỘC CHIẾN
Phạm Bá Chiểu

Đời là một cuộc chiến chinh
Chúng ta là những chiến binh ngoan cường


15730
ĐỜI LÀ SÂN KHẤU
Phạm Bá Chiểu

Đời là sân khấu say mê
Chúng ta là những gã hề tròn vai
15731
BỨC TRANH MÙA THU
Phạm Bá Chiểu

Mùa thu, kỳ diệu bức tranh
Lá vàng, nét cọ vẽ thành cõi mơ


15732
SÀN KHIÊU VŨ MÙA THU
Phạm Bá Chiểu

Như sàn khiêu vũ mùa thu
Lá vàng múa nhảy tít mù không gian


15733
NHẠC THU
Phạm Bá Chiểu

Mùa thu, bản nhạc ngân vang
Lá vàng, những nốt nhạc vàng rơi rơi


15734
HƯƠNG THU
Phạm Bá Chiểu

Hương thơm đất ẩm sau mưa
Ngào hương hoa sữa cho vừa hương thu


15735
TÌNH CA MÙA THU
Phạm Bá Chiểu

Mùa thu, mùa "Bản tình ca"
Lá vàng rơi hát ngân hòa vàng rơi


15736
BẢN GIAO HƯỞNG MÓN ĂN
Phạm Bá Chiểu

Món ăn, giao hưởng tuyệt vời
Hòa hương vị với thắm tươi sắc màu


15737
NHỮNG NGỌN NẾN MÙA XUÂN
Phạm Bá Chiểu

Ngàn hoa, những ngọn nến xinh
Không gian thắp sáng lung linh: xuân về...


15738
MỖI NGÀY MỚI MỘT TRANG ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Mỗi ngày mới một trang đời
Cho ta viết đẹp tuyệt vời đời ta


15739
KARAOKE THỜI NAY
Phạm Bá Chiểu

Karaoke mở rồi
Chàng đi thi hát đoạt đôi tay vàng


15740
ĐỜI LUÔN CHO CƠ HỘI
Phạm Bá Chiểu

Đời cho cơ hội thứ hai
Mỹ miều tên gọi: ngày mai huy hoàng
15741
CHUNG THÂN VÌ ĐẸP
Phạm Bá Chiểu

Đẹp xinh là tội ác ư
Thì em trọn kiếp ở tù tim anh


15742
TƯỞNG ANH TRONG VIỆN BẢO TÀNG
Phạm Bá Chiểu

Tưởng anh trong viện bảo tàng
Bởi em kiệt tác rỡ ràng hóa công


15743
MANG GIÚP TAY
Phạm Bá Chiểu

Tay em có nặng quá chăng
Để anh mang giúp dễ dàng em đi?


15744
THEO ĐUỔI GIẤC MƠ
Phạm Bá Chiểu

Anh theo em mãi thế ư?
Bởi vì mẹ dặn không từ giấc mơ!


15745
LẠC MẮT EM
Phạm Bá Chiểu

Cho anh mượn tấm hải đồ
Thuyền anh trôi lạc vô bờ mắt em


15746
NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH?
Phạm Bá Chiểu

Phải em người khác hành tinh
Bởi em bắt cóc tim tình ngực anh


15747
CẤP CỨU
Phạm Bá Chiểu

Gọi xe cấp cứu giùm anh
Tim anh ngừng đập khi mình thấy nhau


15748
ĐẦU BẾP TIỆC TIM
Phạm Bá Chiểu

Em là đầu bếp năm sao
Làm nên bữa tiệc ngọt ngào tim anh?


15749
ANH NHÀ THIẾT KẾ
Phạm Bá Chiểu

Anh nhà thiết kế đại tài
Dày công thiết kế tương lai chúng mình


15750
NỤ CƯỜI EM
Phạm Bá Chiểu

Em cười tung nắng mặt trời
Hong khô mưa sũng tơi bời ngày anh
15751
ĐÊM ĐEN?
Phạm Bá Chiểu

Sao ghen với vẻ đẹp em
Trốn sâu vào giữa màn đêm mịt mờ


15752
ĐẾM
Phạm Bá Chiểu

Dẫu em đếm được muôn sao
Vẫn không đếm nổi dạt dào tình anh


15753
SIÊU BÃO MANG TÊN ĐÀN BÀ
Phạm Bá Chiểu

- Sao tên siêu bão đàn bà?
- Đến trong mãnh liệt, quét qua tan tành!


15754
NẮNG CÒN GHEN
Phạm Bá Chiểu

Em cười đến nắng phải ghen
Rúc sâu vào đám mây đen ẩn mình


15755
TIỂU THUYẾT EM 
Phạm Bá Chiểu

Em là cuốn tiểu thuyết vàng
Anh mong khám phá từng trang, từng dòng


15756
CHẲNG AI HOÀN HẢO
Phạm Bá Chiểu

Con người hoàn hảo thì đâu
Bút chì có tẩy trên đầu mà chi?


15757
CHỈ THỂ TIÊN NỮ
Phạm Bá Chiểu

Nếu người nào đẹp bằng em
Hẳn là tiên nữ ở trên cõi trời


15758
NỤ CƯỜI TAN BĂNG
Phạm Bá Chiểu

Em cười băng tuyết còn tan 
Huống tim anh chỉ lạnh làn gió đông


15759
ANH ĐÃ TIN
Phạm Bá Chiểu

Chẳng tin yêu chỉ thoạt nhìn
Nay tin khi trước mắt mình là em


15760
MÁY ẢNH TIM ANH 
Phạm Bá Chiểu

Tim anh, máy ảnh tuyệt vời
Chụp lưu bức ảnh nụ cười tỏa em



15761
QUÊN MÌNH LÀ TIÊN
Phạm Bá Chiểu

Hạ phàm định trở thiên đình
Gặp anh, em bỗng quên mình là tiên


15762
MƯA KHÔNG SAI CHỖ
Phạm Bá Chiểu

Mưa không sai chỗ hạt nào
Hạt mưa em chỉ bay vào tim anh


15763
HÃY MƠ
Phạm Bá Chiểu

Giấc mơ là một chiếc thang
Vững leo từng bước hái ngàn vì sao 


15764
TỰ VIẾT TIỂU THUYẾT ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Hãy dùng tay của bền lòng
Viết nên tiểu thuyết thành công cuộc đời


15765
BẢN TÌNH CA NỖI NHỚ
Phạm Bá Chiểu

Mỗi lần anh nhớ đến em
Trái tim bật khúc êm đềm tình ca 


15766
ĐIỆP KHÚC TÊN EM 
Phạm Bá Chiểu

Mỗi lần anh nhớ người yêu
Tim ngân điệp khúc yêu kiều: tên em


15767
NGÀY MỚI HÃY CHỌN
Phạm Bá Chiểu

Bình minh tỉnh giấc nhắc mình
Chọn lòng nhiệt huyết trong tim ngập tràn
Chọn mình cách sống chân thành
Nhìn đời bằng mắt trong lành yêu thương
Chọn chân bước nhẹ dặm trường 
Không làm thương tổn con đường ta qua
Chọn lời nói đẹp gấm hoa
Làm êm ái cả tai ta, tai người
Chọn truyền năng lượng yêu đời
Chọn tay ấm nắm tay người vươn xa
Chọn nghe ngấm bản tình ca
Cuộc đời dành tặng cho ta êm đềm
Khi tâm trầm lắng, dịu êm
Cuộc đời sẽ hóa cõi tiên tặng mình


15768
NGỰC EM ĐẢO GIẤU VÀNG
Phạm Bá Chiểu

Vầng ngực em, đảo giấu vàng
Tim em rương báu chứa tràn tình yêu


15769
MƠ KHÔNG MUỐN TỈNH
Phạm Bá Chiểu

Anh không muốn tỉnh giấc nồng
Khi em là cả rực hồng giấc mơ


15770
HOA HỒNG GIỮA CỎ
Phạm Bá Chiểu

Trong khu vườn cỏ dại đầy
Em là xinh đẹp ngất ngây đóa hồng
15771
NỤ CƯỜI VỠ NẮNG
Phạm Bá Chiểu

Em cười vỡ nắng xua tan
Ngàn mây u ám tung tràn đời anh


15772
BỎ NGAY BẠN KIỂU NÀY
Phạm Bá Chiểu

Có tiền, quấn quýt như sung
Đến khi hoạn nạn bay cùng... thiên di


15773
TÌNH TA TIỂU THUYẾT
Phạm Bá Chiểu

Tình ta, tiểu thuyết trường thiên
Mỗi trang, kỷ niệm khó quên trong đời


*15774
NHẠC TRƯỞNG TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu, nhạc trưởng tài hoa
Chỉ huy hợp xướng quyện hòa hai tim


15775
*NỤ CƯỜI TAN SƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Em cười như ánh dương tràn
Xua lo âu tựa tan làn sương mai


15776
NHẠC TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Tình ta bản nhạc dạt dào
Nốt trầm sâu lắng, nốt cao rỡ ràng


15777
MẮT EM 
Phạm Bá Chiểu

Mắt em biển cả mênh mông
Thuyền anh chìm nghỉm giữa lòng biển yêu


15778
TÌNH XƯA
Phạm Bá Chiểu

Nỗi buồn thành bạn đồng hành
Cùng em năm tháng không anh dặm đời


15779
CÁI HAY CỦA NỖI BUỒN
Phạm Bá Chiểu

Nỗi buồn như thể cơn mưa
Ướt người nhưng mát bất ngờ hồn tôi


15780
KHÁCH QUA ĐƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Nỗi buồn như khách ghé qua
Mời mi nhé một ly trà rồi đi
 
 
 
 
15781
HY VỌNG
Phạm Bá Chiểu

Buồn ghé thăm, tớ tảng lờ
Bởi vì biết chắc sau mưa, cầu vồng...


15782
KHÚC CA CHIA TAY
Phạm Bá Chiểu

Chia tay là khúc ca buồn
Nhẹ nhàng giai điệu, sầu tuôn lụt hồn


15783
TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Tình đơn phương tựa vầng trăng
Lẻ loi, xinh đẹp nàng Hằng cô đơn


15784
TRỜI ĐÔNG, LÒNG HẠ
Phạm Bá Chiểu

Trời đông, lòng hạ cháy nồng
Bởi em đang ngự giữa vòng tay anh


15785
BIỂN?
Phạm Bá Chiểu

Biển khơi, chiếc giếng thẳm sâu
Giục người khám phá biết bao diệu kỳ


15786
BIỂN MƠ VÀ THƠ
Phạm Bá Chiểu

Biển, kho tàng những giấc mơ
Mỗi con sóng một vần thơ trữ tình


15787
NÚI QUÊ ANH
Phạm Bá Chiểu

Núi quê, người lính khổng lồ
Chắn đường bão tố, canh cho đất trời


15788
NÚI ÔM SUỐI
Phạm Bá Chiểu

Núi ôm dòng suối yên bình
Như bà mẹ ẵm con mình ru êm


15789
NGAI VÀNG THIÊN NHIÊN
Phạm Bá Chiểu

Núi, ngai vàng của thiên nhiên
Chờ ta đến ngự ngắm nhìn thế gian


15790
NHẠC TRƯỞNG NÚI
Phạm Bá Chiểu

Núi là nhạc trưởng thiên tài
Chỉ huy dàn nhạc suối, cây, thác, rừng…
 
 
 
15791
SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT 
Phạm Bá Chiểu

Ta không độc lập cuộc đời
Đều là mảnh ghép tuyệt vời bức tranh


15792
HẠT NẮNG VÀ MẶT TRỜI
Phạm Bá Chiểu

Riêng người, hạt nắng nhỏ nhoi
Hợp nhau ta hóa mặt trời chói chang


15793
GIỌT NƯỚC VÀ ĐẠI DƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Riêng người, giọt nước nhỏ nhoi
Hợp nhau, ta hóa tuyệt vời đại dương


15794
ĐOÀN KẾT
Phạm Bá Chiểu

Giọt nước muốn chẳng bốc hơi
Hãy hòa nhau hóa biển khơi muôn trùng


15795
SỨC KHỎE TÂM VÀ THÂN
Phạm Bá Chiểu

Nâng cao sức khỏe toàn thân
Đừng quên sức khỏe tâm thần bạn ơi


15796
CẦN KHOẺ CẢ THÂN LẪN TÂM
Phạm Bá Chiểu

Thân to khỏe, tâm muộn phiền
Như lâu đài đẹp móng nền lung lay


15797
MỘT GAM HƠN MỘT KÝ
Phạm Bá Chiểu

Một gam phòng bệnh đáng đâu
Hơn ký chữa bệnh khi vào nhà thương


15798
LÚC
Phạm Bá Chiểu

Đời cho tất lúc buồn, vui
Cớ sao mãi chẳng cho tôi lúc giàu


15799
MỘNG GIÀU
Phạm Bá Chiểu

Nhiều người ôm mộng giàu sang
Còn tôi ôm mộng y chang nhiều người


15800
TUỔI ĐAU
Phạm Bá Chiểu

Đã qua cái tuổi đau lòng
Yêu làm chi nữa giờ còn đau lưng?
 
 
 
15801
KHOAN DUNG 
Phạm Bá Chiểu

Bao mưu hèn bấy khổ đau
Bao khoan dung bấy dạt dào niềm vui


15802
ĐỪNG QUÊN CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Hãy cười ngay cả khi buồn
Mây che, trời vẫn mãi tuôn nắng vàng...


15803
ĐỂ ĐẸP
Phạm Bá Chiểu

Đẹp trai? Xinh gái? Khó chi!
Chỉ cần ảo tưởng việc gì chẳng xong


15804
TIỀN
Phạm Bá Chiểu

Tiền không là vấn đề gì
Vấn đề là ví chẳng khi... có tiền


15805
TAY TRẮNG LÀM NÊN
Phạm Bá Chiểu

Tự hào tay trắng làm nên
Kếch sù gia sản mang tên... nợ nần


15806
THẬT
Phạm Bá Chiểu

Thật thà thì dễ mất lòng
Thật lòng thì dễ mất không còn gì


15807
BÌNH YÊN VÀ BÃO TỐ
Phạm Bá Chiểu

Bình yên ngoài mặt, biết ngay
Tim đầy bão tố dễ ai biết cùng


15808
KÉM VÀ XINH
Phạm Bá Chiểu

Vụng về nhưng được cái xinh
Trồng cây không trái, trồng tình quả sây


15809
GIẤC MƠ GIẢN DỊ
Phạm Bá Chiểu

Em mơ giản dị, trong lành
Trở thành mẹ các con anh đủ rồi


15810
MÙA GỌI TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Em còn nhỏ lắm thu ơi
Gieo chi cảm xúc tim bồi hồi... yêu?