Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
3632
CHỈ BUỒN
Phạm Bá Chiểu

Tôi không buồn người lừa dối tôi
Mà chỉ buồn từ nay
Không còn được bên người lừa dối
Trong tình yêu lừa dối là tội
Có thể tha
Nhưng không thể nào quên!
3633
DÁM CHẮC (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Nếu em khóc và anh bất lực
Không làm em lau nước mắt nhoẽn cười
Em hãy tin một điều anh dám chắc
Anh khóc cùng cho đến lúc em thôi
3634
LẮM LẮM (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Em lắm lắm những điều lắm lắm
Lắm hóng, lắm chơi, lắm chuyện, lắm lời...
Anh cũng lắm những điều lắm lắm
Yêu em nhiều lắm lắm, em ơi
3635
MÙA ĐÔNG CHỈ LẠNH
Phạm Bá Chiểu

Mùa đông chỉ lạnh
Với người
Không yêu!
3636
BẪY MÙA ĐÔNG 
Phạm Bá Chiểu

Thấy loài người lười biếng chuyện yêu đương
Chúa trời tạo mùa đông như chiếc bẫy
Để có lý do ôm nhau truyền lửa dậy
Và thế là... nhân loại mãi sinh sôi
3637
LỜI CẢNH BÁO (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Phụ nữ trước mang thai
Rượu bia xin đừng uống
Có thể đó nguyên nhân
Có thai ngoài ý muốn
3638
LẤY CHỒNG GIÀ (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Gái lấy chồng già
Là thông minh nhất
Khi phai nhan sắc
Mắt chàng cũng lòa
3639 
TÌNH BẠN KHÁC TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu 

Tình bạn nhìn bằng mắt 
Tình yêu nhìn bằng tim
3640 
NGỌT NGÀO
Phạm Bá Chiểu 

Bác sĩ bảo anh hãy kiêng uống rượu
Anh bỏ luôn loại thức uống nồng cay
Bác sĩ bảo anh hãy kiêng thuốc lá
Anh bỏ luôn thứ độc dược liền tay

Bác sĩ bảo anh hãy kiêng ăn béo
Anh bỏ luôn những dầu mỡ vô tư
Bác sĩ bảo anh hãy kiêng đồ ngọt
Anh bỏ luôn vị bác sĩ nhân từ

Kiêng sao được lời em bao dịu ngọt
Rót vào đời ngất lặng nỗi niềm anh?
Kiêng sao được nụ hôn em ngọt lịm 
Thơ tình anh khiêu vũ với trời xanh?
3641
KHÔNG MẶT TRỜI TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Không mặt trời, cây chẳng thể nở hoa
Không tình yêu, trái đất- bãi tha ma 

3642

KHÔNG HOA HỒNG, HÃY HOA NHÀI
Phạm Bá Chiểu

Khi không đẹp như hoa hồng rực rỡ
Em hãy tỏa hương như quyến rũ hoa nhài

3643

VỚI ANH
Phạm Bá Chiểu

Chỉ một bông hồng nhỏ
Với anh thành rừng hoa
Chỉ mình em bé bỏng
thành thế giới bao la

3644

NẾU TÌNH KHÔNG GIẤC MƠ
Phạm Bá Chiểu

Trong tình yêu nếu ta không mơ ước
Có khác chi trái đất chẳng hoa hồng

3645


TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Tình không ngỏ như bông hoa tươi thắm
Biết tỏa hương nhưng chẳng biết nói lời