Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
8831
CẠN
Phạm Bá Chiểu

Không nhau, tim cạn bão tình
Trời mình cạn nắng, biển mình cạn nhau


8832
VÒNG TAY TỔ ẤM
Phạm Bá Chiểu

Chỉ khi em giữa vòng anh
Mới hay tổ ấm đời dành riêng em


8833
THƠ TÌNH TỰ VIẾT
Phạm Bá Chiểu

Đời xinh như áng thơ tình
Đôi mình cùng viết, đôi mình cùng mê


8834
UỐNG GIỌT CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Cho anh uống giọt em cười
Như là uống giọt sương mai đóa hồng


8835
ÁNH SÁNG ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Em là ánh sáng cuộc đời
Măt trời ngày xám, trăng ngời đêm đen


8836
PHƠI NỖI BUỒN
Phạm Bá Chiểu

Nỗi buồn tình cũ đem phơi
Bốc hơi thành áng mây trời giăng bay


8837
ÁP LỰC TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Chỉ nhờ áp lực tình anh
Em từ than đá hóa thành kim cương


8838
LỖI TÌNH YÊU?
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu chẳng lỗi trên đời
Lỗi là chẳng có ai người yêu ta


8839
NỤ HÔN CHẮP CÁNH
Phạm Bá Chiểu

Môi anh, đôi cánh tuyệt sao
Chắp hồn em thoắt bay vào cõi mơ


8840
CHO MƯỢN VÒNG TAY
Phạm Bá Chiểu

Nếu tim em giá băng đầy
Đến anh cho mượn vòng tay lửa nồng
8841
MẶT TRỜI NGƯỜI KHÁC
Phạm Bá Chiểu

Ngắm anh rực rỡ mặt trời
Tiếc anh tỏa nắng cho người không em


8842
THAY
Phạm Bá Chiểu

Nến nào thay được mặt trời
Chẳng ai thay được một người trong tim


8843
LỆ TIẾC MẶT TRỜI
Phạm Bá Chiểu

Em đừng khóc buổi hoàng hôn
Lệ nhòa không thấy ngàn muôn sao trời


8844
TÌNH TAN U ÁM
Phạm Bá Chiểu

Ngày mây che kín mặt trời
Nhưng em vẫn sáng ánh ngời... tình anh


8845
NẮNG SƯỞI MƯA
Phạm Bá Chiểu

Nếu em bỗng hóa mưa tuôn
Anh trào nắng lửa sưởi buồn em tan


8846
BÌNH MINH EM
Phạm Bá Chiểu

Hoàng hôn tắt nắng mặt trời
Bình minh em tỏa nụ cười tim anh


8847
BỆNH TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Mọi nghiên cứu chỉ ra rằng
Bỗng tiền đầy túi, tiêu tan bệnh tình


8848
TÌNH YÊU?
Phạm Bá Chiểu

Nếu tình có hình dạng
Hẳn hình cơ thể em
Nếu tình có màu sắc
Hẳn mắt em đen huyền

Nếu tình có âm nhạc
Hẳn đó là lời em
Nếu tình có ánh sáng
Hẳn nụ cười em duyên

Nếu tình yêu có sóng
Hẳn đó tim chúng mình
Miễn hai ta hạnh phúc
Tình dạng nào cũng xinh




8849
THIÊN THẦN LẠC ĐƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Em thiên thần lạc đường
Xuống trái đất thân thương
Dạy cho anh được hưởng
Cuộc sống như thiên đường

Anh đốt cánh em tan
Thả gió bay tro tàn
Để em cùng anh mãi
Chốn thiên đường trần gian


8850
NGỌT NGÀO EM
Phạm Bá Chiểu

Em không mật ngọt tuyệt vời
Nhưng phần ngọt nhất cuộc đời trao anh
8851
KHUẤY
Phạm Bá Chiểu

Mái chèo nhúng khuấy hoàng hôn
Khuấy mây, khấy nắng, khuấy hồn... nẩy thơ


8852
NGƯỢC TIM
Phạm Bá Chiểu

Lệ thành mưa níu chân chàng
Vẫn không níu được ngược tràn lụt tim


8853
CHƯƠNG ĐẸP NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Chương nào tiểu thuyết đời tôi
Đẹp bằng chương có cuộc đời em dâng


8854
NGƯỜI TRONG KÝ ỨC
Phạm Bá Chiểu

Có người không ở trong đời
Nhưng trong ký ức chẳng vơi bao giờ


8855
NỤ CƯỜI TÌM LẠI
Phạm Bá Chiểu

Tưởng anh đánh mất nụ cười
Trời cho em đến làm người trả anh


8856
CÁI ĐẸP XINH VÀ CÁI BÌNH THƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Yêu đẹp xinh? Quá bình thường!
Yêu cái bình thường mới thật đẹp xinh


8857
VỎ SÒ NGỰC ANH
Phạm Bá Chiểu

Ngực anh em tưởng vỏ sò
Áp vào nghe tiếng sóng xô biển tình


8858
MẮT HÓA THÀNH TIM
Phạm Bá Chiểu

Mắt em bỗng giống trái tim
Rộn ràng loạn nhịp khi nhìn thấy em


8859
CHO ĐI HƠN NHẬN LẠI
Phạm Bá Chiểu

Bí quyết hạnh phúc tình yêu
Không điều nhận được, mà điều cho đi


8860
TRANG SỨC NIỀM VUI
Phạm Bá Chiểu

Muốn xinh hãy nhớ em ơi
Niềm vui trang sức trên đời không hai
8861
BUỒN VUI VÀ RƯỢU
Phạm Bá Chiểu

Rượu là thần dược khi vui
Nhưng là độc dược khi người sầu bi


8862
TÌNH MỒ CÔI
Phạm Bá Chiểu

Tình tôi thành trẻ mồ côi
Lang thang, cơ nhỡ chẳng nơi cậy nhờ


8863
KHOẢNG TRỐNG
Phạm Bá Chiểu

Buồn thay khoảng trống một người
Lấp toàn nhân loại vẫn vơi chẳng đầy


8864
ĐẠI NẠN
Phạm Bá Chiểu

Giàu vì bạn, cạn vì bồ
Tán gia, bại sản vì cô vợ hờ


8865
BỆNH TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Bệnh nào sánh bệnh tình yêu
Hao gầy, day dứt gấp nhiều ung thư


8866
TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Đơn phương yêu suốt một đời
Ắt thành trọng bệnh gấp mười ung thư


8867
TÌNH ĐƠN PHƯƠNG BẤT TỬ
Phạm Bá Chiểu

Đơn phương? Bất tử mối tình
Chẳng lo kết thúc, trong tim suốt đời


8868
ĐỒNG HỒ CÁT CUỘC ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Như đồng hồ cát, cuộc đời
Phải luôn lộn ngược đổi nơi khởi đầu


8869
ĐỒNG HỒ CÁT TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Như đồng hồ cát, tình yêu
Tim đầy, não rỗng hai chiều ngược nhau


8870
THỜI GIAN?
Phạm Bá Chiểu

Thời gian chẳng phải vấn đề
Vấn đề sắp xếp chuẩn về thời gian



8871

ĐƯỜNG TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Đường tình cùng bước dẫu xa
Miễn theo ánh sáng tim ta dẫn đường


8872
TỪ MỖI NHỊP TIM
Phạm Bá Chiểu

Nhớ em từ mỗi nhịp kim
Biển tim còn vỗ, sóng tìm phương em


8873
HAI NỤ CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Mây che u ám đất trời
Hai mình cười nụ sáng tươi một vùng


8874
NỔ
Phạm Bá Chiểu

Biết nàng yêu bởi lời hay
Nên lời chàng nổ hơn đài phát thanh


8875
BẢN NĂNG VÀ BẢN LĨNH
Phạm Bá Chiểu

Tìm cưới chồng giàu có
Với nàng, đó bản năng
Giúp chồng nên thành công
Với nàng, đó bản lĩnh


8876
DÂY LEO
Phạm Bá Chiểu

Bất cứ dây leo nào
Sống phải quấn vào nhau
Như chúng mình em nhỉ
Rời nhau là khổ đau


8877
ĐÔNG RÉT
Phạm Bá Chiểu

Không hề rét bởi mùa đông
Rét vì thiếu hẳn một vòng tay anh


8878
THIẾU MẶT TRỜI
Phạm Bá Chiểu

Ngày không đón nụ cười anh
Mặt trời tỏa nắng cũng thành âm u


8879
HẾT THÍNH
Phạm Bá Chiểu

Thả không còn chút thính nào
Sao em vẫn chửa ngã vào tình anh


8880
GÁI XINH
Phạm Bá Chiểu

Gái xinh- nỗi khổ tình yêu
Các chàng biết vẫn lụy chiều gái xinh
8881
CUỘC CHIẾN TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu- cuộc chiến tuyệt vời
Hai người xung trận, hai người thắng nhau


8882
ĐỜI NGẮN
Phạm Bá Chiểu

Bởi đời ngắn ngủi vô thường
Chọn người xứng đáng, yêu thương hãy dành


8883
NGƯỢC ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu luôn chuyện ngược đời
Theo người mãi chối, chối người mãi theo


8884
VỚI MỘT NGƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Tình không chấp nhận điểm trừ
Thì sao xứng đáng vô bờ điểm ưu?


8885
THANH XUÂN
Phạm Bá Chiểu

Thanh xuân như áng mây trôi
Trôi nhanh để lại khoảng trời hoàng hôn


8886
ĐẮM BIỂN TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Môn bơi dẫu giỏi nhất đời
Biển tình đã đắm, gắng bơi vẫn chìm


8887
TÁCH TRÀ TUỔI XUÂN
Phạm Bá Chiểu

Tuổi xuân như một tách trà
Phần ngon thoắt uống, còn là bã trơ

8888
LẼ RIÊNG
Phạm Bá Chiểu

Trái tim có một lẽ riêng
Lẽ chung chẳng hiểu, luôn kiềng tránh xa


8889
ĐỘC TÀI
Phạm Bá Chiểu

Trái tim là kẻ độc tài
Nên chi lý trí thua hoài lý tim


8890
TIM SIÊU THÍNH
Phạm Bá Chiểu

Tưởng nàng nghe bởi tai mình
Hóa nàng nghe bởi tim tình thính siêu


8891

ĐỈNH QUYẾN RŨ
Phạm Bá Chiểu

Trên đời quyến rũ nào bằng
Khi so với sự dịu dàng trái tim


8892
TÌNH TÌM
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu tìm kiếm chi nhiều
Hãy chờ sẽ lúc tình yêu tìm mình


8893
SỨC MẠNH TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu chỉ một danh từ
Bóng đêm đuổi tận, hận thù xua tan


8894
Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Tìm ra ý nghĩa cuộc đời
Khi đường sánh bước cùng người tình chung


8895
SỨC MẠNH ÁNH NHÌN
Phạm Bá Chiểu

Mắt ai lẳng một ánh nhìn
Để tâm ta đảo, để tình ta quay


8896
GIÀY TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu giống hệt giày tìm
Đôi vừa chẳng đẹp, đôi xinh chẳng vừa


8897
MÔI HỒNG
Phạm Bá Chiểu

Nàng nào cũng cặp môi hồng
Hôn chồng cũng đó, chửi chồng cũng đây


8898
THÓI ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Yêu nhau chỉ thấy điểm hay
Chia tay lại thấy chỉ đầy xấu xa


8899
NGƯỜI THẦM YÊU LẤY CHỒNG
Phạm Bá Chiểu

Tên đâu chưa bắn đã rơi
Lời đâu chưa ngỏ đã đời chuyển trang


8900
CÙNG TẮM BÌNH MINH
Phạm Bá Chiểu

Nắng hồng vỡ trứng bình minh
Biển xinh dậy sóng, người xinh dậy tình
8901
NHÌN EM
Phạm Bá Chiểu

Nhìn xa em quá dễ thương
Nhìn gần mới thấy... thiên đường là đây


8902
BIỂN VÀ EM
Phạm Bá Chiểu

Biển sinh là để sóng triều
Em sinh là để sóng yêu anh cuồng


8903
ĐÃ HOA LÀ ĐẸP
Phạm Bá Chiểu

Hoa nào chẳng đẹp, xinh, sang...
Gái nào chẳng đẹp, miễn chàng nhìn tinh


8904
HOA LÀ PHẢI ĐẸP, GÁI LÀ PHẢI XINH
Phạm Bá Chiểu

Miễn chàng mắt chẳng bị lòa
Hoa là phải đẹp, gái là phải xinh


8905
BÃO KHÔNG SỢ BÃO
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu dông bão? Hề chi!
Ta là dông bão sợ gì bão dông


8906
CHÚ LÍNH PHÁO BINH BƯỚNG BỈNH
Phạm Bá Chiểu

Nhìn em "nghèo", chú pháo binh
Bất tuân mệnh lệnh thình lình nòng vươn


8907
NẾU ĐỜI LÀ HOA
Phạm Bá Chiểu

Nếu đời luôn nở đầy hoa
Thì ta chẳng khóc khi ta chào đời


8908
NHỜ ANH
Phạm Bá Chiểu

Giọt sương nhờ nắng long lanh
Nhờ anh viên sỏi em thành kim cương


8909
NGƯỢC MÙA
Phạm Bá Chiểu

Sài Gòn mùa nắng cháy trưa
Lòng em lại ngược mùa mưa nhớ chàng


8910
RÁC BUỒN
Phạm Bá Chiểu

Mùa mưa tầm tã Sài Gòn
Rác trôi vẫn đọng rác buồn tình xưa
8911
ĐÔI MÌNH DU NGOẠN
Phạm Bá Chiểu

Ước anh là gió, em mây
Chu du thế giới đó đây tung hoành


8912
ẤM ĐÔNG
Phạm Bá Chiểu

Ấm đông không phải áo nhiều
Mà vòng tay lửa người yêu sấy hồn


8913
THUYỀN TÌNH MÙA GIÓ CHƯỚNG
Phạm Bá Chiểu

Khôn thay hướng gió đại dương
Ta xoay chuyển hướng cánh buồm tiến lên


8914
BI QUAN HAY LẠC QUAN?
Phạm Bá Chiểu

Bi quạn, gió chướng, khóc buồn
Lạc quan, bão tố, cánh buồm vần xoay


8915
NGƯỜI ĐI
Phạm Bá Chiểu

Người đi lấy hết nắng ngời
Trả tôi tím lạnh khoảng trời hoàng hôn


8916
TÌNH MOI THỜI 4.0
Phạm Bá Chiểu

Thuyền ơi thuyền nhớ bến chăng
Ví thì một dạ khăng khăng đợi tiền


8917
THÀNH PHỐ NHỎ
Phạm Bá Chiểu

Sao thành phố bé nhỏ này
Buông tay là lạc, tìm hoài chẳng ra


8918
TRĂNG THUA
Phạm Bá Chiểu

Ngượng ngùng, trăng trốn vào mây
Dưới sông em tắm dâng đầy ánh ngân


8919
RƯỢU CẦN ĐÊM TRĂNG
Phạm Bá Chiểu

Vít cong cần, uống cạn trăng
Cạn mây, cạn suối, cạn nàng, cạn sao…


8920
HOA EM VÀ XUÂN ANH
Phạm Bá Chiểu

Một hoa làm chẳng nên xuân
Đóa em làm được tuyệt trần xuân anh
8921
ĐAU NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Đau nào hơn nữa trên đời
Nhìn người ta ghét cưới người ta yêu?


8922
SÀI GÒN KHÔNG THU
Phạm Bá Chiểu

Sài Gòn chẳng có vàng thu
Lá bay múa nắng nhưng bù có em


8923
LỤT BIỂN
Phạm Bá Chiểu

Nước nào lụt được biển khơi?
Tình nào lụt được tim tôi yêu nàng?


8924
HOÁ TIÊN
Phạm Bá Chiểu

Đủ hoa sẽ có mùa xuân
Đủ yêu em sẽ biến thành nàng tiên


8925
THÁNH RẮC THÍNH
Phạm Bá Chiểu

Em không thánh- rắc- muối đâu
Em là thánh- rắc- thính câu mắt chàng


8926
TÌNH ANH NHƯ CÂY
Phạm Bá Chiểu

Tình anh xanh lá, tốt cây
Đêm đêm ủ mộng, ngày ngày nở hoa


8927
HOA TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Hoa tình nở đẹp ngày mai
Nằm trong hạt giống hôm nay tay mình


8928
ÁNH NHÌN GIEO HẠT
Phạm Bá Chiểu

Mắt nàng gieo hạt tim anh
Thành hoa nở đẹp vườn tình mộng mơ



8929
HOA BAY, BƯỚM ĐẬU
Phạm Bá Chiểu

Bướm là hoa biết lượn bay
Hoa là bướm đậu đêm ngày tỏa hương


8930
BÀI HỌC TỪ HOA DẠI
Phạm Bá Chiểu

Bông hoa dại đẹp dạy ta
Nở trong nghịch cảnh mới là hoa yêu


8931

HOA TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Tình như hoa, chẳng cần lời
Chỉ cần rộ nở cho đời đẹp thơm


8932
HOA VÀ TA
Phạm Bá Chiểu

Khi vui, hoa góp thêm vui
Khi buồn, hoa sẻ càng vơi nuỗi buồn


8933
CHĂM HOA VƯỜN TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Đừng cho cỏ dại vươn mình
Che đi hoa đẹp vườn tình trái tim


8934
HÃY NHƯ HOA DẠI
Phạm Bá Chiểu

Tình như hoa dại giữa rừng
Lũ trào, hạn cháy vẫn bừng nở hoa


8935
THĂM VƯỜN HOA
Phạm Bá Chiểu

Khi ta vui vẻ cùng cười
Hoa vườn mới đẹp sắc tươi, hương trào...


8936
KHI HOA KHÔNG NỞ
Phạm Bá Chiểu

Khi vườn không nở hoa tươi
Trách mình, chớ có trách trời, trách hoa...


8937
TỪ NGHỊCH CẢNH
Phạm Bá Chiểu

Sen từ nghịch cảnh sinh ra
Hút bùn đen, bẩn chế hoa thơm, hồng


8938
NỤ HÔN TRÁI ĐẤT
Phạm Bá Chiểu

Hoa là thắm thiết môi cười
Nụ hôn trái đắt gửi trời bao la


8939
ĐUA CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Đôi mình đua nở nụ cười
Cho tình thêm đẹp, cho đời thêm xinh


8940
TÌNH YÊU NHƯ CỎ DẠI
Phạm Bá Chiểu

Anh chẳng ví tình yêu cùng lá, hoa
Mà lại ví tình yêu cùng cỏ dại
Bởi cỏ dại xuyên thời gian lớn dậy
Chẳng ai chăm vẫn mãnh liệt vươn mình

Rễ vững vàng cắm lòng đất yên bình
Luôn sắn sàng nghiêng mình đùa bão tố
Bão bao giờ bẻ gãy được ngọn cỏ
Uống bão bùng, cỏ liên tục sinh sôi

Dẫu cả khi hạn hán nóng vỡ trời
Cây khô cháy vẫn hạt mầm gieo xuống
Đồng cỏ dại lại bừng lên sức sống...
Uóc tình mình như cỏ dại em ơi
8941
AI HAY
Phạm Bá Chiểu

Ai hay kho báu biển khơi
Ai hay kho báu tim tôi... bóng chàng


8942
UỐNG NƯỚC BIỂN
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu như nước biển triều
Khát nhiều càng uống, uống nhiều khát thêm


8943
BÃO LÒNG AI HAY
Phạm Bá Chiểu

Nhìn em tưởng biển bình yên
Có ai thấu được triền miên bão lòng?


8944
NGƯỜI TRONG MƠ
Phạm Bá Chiểu

Tôi yêu người ngự tim tôi
Trong mơ gần gũi, trong đời xa xăm


8945
TƯỞNG RỪNG VÔ CHỦ
Phạm Bá Chiểu

Nêu như hổ chẳng gầm vang
Tưởng rừng vô chủ, sói đàng hoàng tru


8946
SÓNG TIM YÊU
Phạm Bá Chiểu

Biển nào biển chẳng sóng cồn
Tim yểu nào chẳng sóng buồn gầy đêm


8947
NGẮM BIỂN
Phạm Bá Chiểu

Ngắm nhìn biển dậy sóng cồn
Đúng là sóng cuốn nỗi buồn tôi đi


8948
ANH MÁY CHỤP HÌNH?
Phạm Bá Chiểu

Phải anh là máy chụp hình
Gặp anh em lại nở xinh nụ cười?


B8949
BIỂN EM
Phạm Bá Chiểu

Biển khơi dào dạt sóng triều
Biển em dào dạt sóng yêu phương chàng


8950
LỜI HỨA ĐÀN ÔNG
Phạm Bá Chiểu

Lời chàng hứa- sóng biển khơi
Sinh ra quá chóng, chết thời quá nhanh
8951
TUỒNG ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Cuộc đời là một kịch trường
Ta là vai chính vở tuồng đời ta


8952
SỨC MẠNH ĐỒNG TIỀN
Phạm Bá Chiểu

Đồng tiền mạnh vượt sóng thần
Mạnh hơn động đất, mạnh bằng lòng tham


8953
CÔ ĐƠN
Phạm Bá Chiểu

Cô đơn không phải một mình
Mà khi hai đứa nhưng tình... cô đơn


8954
LUÔN THUẬN ĐƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Khi nàng ngự giữa tâm hồn
Đông, tây, nam, bắc vẫn luôn thuận đường


8955
ĐỈNH TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Trèo lên tới đỉnh nhận ra
Nắng trời đỉnh núi mới là cực xinh


8956
LUYỆN TRONG BÃO TÁP
Phạm Bá Chiểu

Vàng càng luyện lửa càng trong
Tim càng bão tố càng nồng lửa yêu


8957
NÚI THẤP
Phạm Bá Chiểu

Đừng đo ngọn núi bao cao
Hãy trèo đến đỉnh thấy sao thấp tè


8958
HẠNH PHÚC LÀ ĐƯỜNG LÊN
Phạm Bá Chiểu

Ai cũng muốn sống nơi
Đỉnh núi non cao vút
Nhưng nào biết hạnh phúc
Là con đường trèo lên


8959
LÀM NHẸ HÀNH TRANG
Phạm Bá Chiểu

Muốn chinh phục núi cao vời
Hành trang tim nhẹ, trút vơi muộn phiền


8960
MIỄN CỨ TRÈO
Phạm Bá Chiểu

Núi nào cũng dưới chân tôi
Nếu tôi kiên định không rời bước leo