Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nối thơ lục bát ( lập lại)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
(13-12-2010, 09:02 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]Bận lòng chi nữa hỡi người
Vấn vương chi mấy mai rồi cũng xa
Cung đàn rớt một nhịp qua
Phù du nhẹ gánh vị tha riêng mình

Riêng mình vẹn nét băng trinh
Hướng về nơi ấy dẫu nghìn cách xa
Mây trời một đóa trôi qua
Bóng người một bóng cho ta mơ hoài...
Mơ hoài một bóng hình Ai
Chiều trong gió khuất tóc cài cỏ mây
Mắt buồn...Ta đắm thơ ngây
Hỏi sao lòng tự chìm say trông hoài
Trông hoài người cuối chân mây
Sao vơi kỷ niệm tháng ngày bên nhau
Dệt màu tình đượm bền lâu
Tay trong tay bước mãi câu tình nồng
(13-12-2010, 11:48 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]Trông hoài người cuối chân mây
Sao vơi kỷ niệm tháng ngày bên nhau
Dệt màu tình đượm bền lâu
Tay trong tay bước mãi câu tình nồng

Tình nồng đượm với nỗi mong
Ta về bên ấy lại trong bên này
Hỡi ơi người đó ta đây
Bao giờ cầm sắc đong đầy duyên mơ...
Duyên mơ đẹp tựa bài thơ
Nhưng thơ đẹp chỉ khi tơ đứt lìa
....
Ta ngồi độc tửu giữa khuya
Nguyệt xa giăng bóng...Ơ kìa dáng Ai
Dáng ai tha thướt trang đài
Gió mơn làn tóc xỏa dài ngang lưng
Thẹn thùng e ấp vai trần
Cho ta mong nhớ gom vần thơ yêu
Thơ yêu gói giữ trong lòng
Người thơ cũng đã theo chồng tìm vui
Còn ta say giấc ngủ vùi
Tìm vào trong mộng mà vui với người...
(14-12-2010, 08:45 AM)Dự Long Đã viết: [ -> ]Thơ yêu gói giữ trong lòng
Người thơ cũng đã theo chồng tìm vui
Còn ta say giấc ngủ vùi
Tìm vào trong mộng mà vui với người...

Với người trao trọn con tim
Ngày in hình bóng đêm tìm mộng mơ
Bao giờ cho đến bao giờ
Cho ta về bến ôm thơ vào lòng...
Vào lòng cho thỏa ước mong
Trời đừng mưa lớn xóa lòng đường xe
Để em phải chạy lên hè
Chiều nay lội nước dắt xe mệt đờ 040
(14-12-2010, 12:23 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]Vào lòng cho thỏa ước mong
Trời đừng mưa lớn xóa lòng đường xe
Để em phải chạy lên hè
Chiều nay lội nước dắt xe mệt đờ 040

Mệt đờ mà vẫn làm thơ
Bài thơ đường phố cá cờ nó bơi
Miền Trung nước lũ tơi bời
Sài Gòn cũng ngập tả tơi phố phường 014
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35