Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nối thơ lục bát ( lập lại)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Làm chi trời bắt phải xa
Khi tình đương chín, khi hoa đang ngời
Còn đây nỗi nhớ tơi bời
Mỗi chiều nghe gió rã rời khóc mây
Não lòng chi mớ bòng bong
Trời còn nắng ấm cõi lòng rồi nguôi
Sầu ơi xin thả bên đồi
Mây trôi xóa dấu ngậm ngùi xưa xa
(03-12-2010, 10:43 PM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]Não lòng chi mớ bòng bong
Trời còn nắng ấm cõi lòng rồi nguôi
Sầu ơi xin thả bên đồi
Mây trôi xóa dấu ngậm ngùi xưa xa

Xưa xa niềm nhớ dần qua
Xóa nhòa màu áo thướt tha thuở nào
Ngẫm đời như giấc chiêm bao
Đắng cay pha lẫn ngọt ngào ngát hương
Ngát hương trong giấc chiêm bao
Tỉnh ra mới biết nàng xào trong mơ
Ngậm ngùi viết lại câu thơ
Rùi đi ngủ đặng chờ mộng thêm
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35