Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nối thơ lục bát ( lập lại)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
(18-06-2011, 12:46 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]Lệ nhòa một thuở vắng xa
Tình người sâu nặng... níu ta giữa đời...
Cho hồn tựa lúc chơi vơi
Hơi nồng môi ấm... ru đời...bình yên...

bình yên như lúc tựa đầu
vai anh nghe phút nhiệm màu gác lên
em còn cười nhẹ rơi duyên
xin cho mãi phút vô phiền, àh ơi ...
Àh ơi tiếng mẹ ru hời
Trưa hè oi nắng, mát lời mẹ ru
Đều đều tay mẹ nôi đu
Cho con ngoan giấc ... ầu... ơ....ơi....àh....
040040040040040040040040040
Ơi...ah` con ngủ cho ngoan
Ngủ ngon đừng dậy, mẹ còn dỗ ba
Ba con không khóc oa oa
Không đòi sữa mẹ, chỉ xoa cái bình big green
Cái bình có một cái vòi
Chỉ tay biểu : " cấm đòi lung tung"
Cái bình có quai cong cong
Như tay ai chống ngang hông mỗi ngày

[Hình: binh-tra161734.jpg]
Mỗi ngày ai chắc mỗi ngày
buổi chiều thì chống , sáng ngày thì nâng
Ngày hai ba bận mới xong
Ai mà chống suốt tối nâng mới tài
024
Mới tài rõ mặt tỉnh say
Phải đâu cả ngày cứ nhậu là ngon
Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia rượu hẵn còn trơ trơ
Trơ trơ trán bóng mặt dày
Quần là áo lượt đêm ngày đón đưa
Em rằng trời đã xế trưa
Sao còn đứng đó mà chưa chịu về

Chịu về gắp mắm cùng anh

Một ngày hai bữa cơm ,canh dưa,cà

Hay là về với người ta

Suốt ngày chỉ với lụa là phấn son!
Phấn son xót phận má hồng

Thanh lâu một cõi, rượu nồng đưa môi

Mười hai bến nước nổi trôi

Đến khí xế bóng cút côi chạnh lòng
Chạnh lòng vận nước chưa an
Bè sâu lũ mọt tham tàn nhũng dân
Chạnh lòng trăm khổ lao cần
Gạo cơm tiền bạc xoay vần thâu canh

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35