Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nối thơ lục bát ( lập lại)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
(25-03-2011, 05:44 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]
(25-03-2011, 03:58 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]rolling eyes chẳng hiểu sao lời khen Ngạo huynh mà có nhiều người thanks hơn là bài thơ của tác giả nữa sigh

Sáng tác thì dễ, nhưng phát hiện ra cái hay của bài thơ mới khó! Phát hiện ra sự đê tiện trong bài thơ càng khó! laughing

nailbiting
(23-03-2011, 10:01 PM)Dự Long Đã viết: [ -> ]Hư không một giấc mộng tình
Đường xưa lối cũ riêng mình ta qua
Dạ buồn lòng cũng xót xa
Dẫu thương dẫu nhớ nay đà cố quên


Cố quên ngọn cỏ trên ngàn,
Cây lau dưới bãi, cây bàng bờ ao,
Ta về treo áo bên rào,
Ầu ơ, ghe nhỏ, cắm sào... nước trong !


Nước trong tựa giếng giữa trời
Tình anh trong đục,mặc lời thị phi
Say tình,môi cuốn môi Thy
Tỉnh cơn mộng ảo,duyên gì lại mơ

tongue
Lại mơ rồi lại bẽ bàng

Giật mình tỉnh mộng mơ tan giữa trời

Thà rằng bèo dạt mây trôi

Để cho duyên kiếp tái hồi về sau
(27-03-2011, 09:05 PM)!KaORu! Đã viết: [ -> ]Lại mơ rồi lại bẽ bàng

Giật mình tỉnh mộng mơ tan giữa trời

Thà rằng bèo dạt mây trôi

Để cho duyên kiếp tái hồi về sau
Về sau lòng có vui gì
Ai cũng muốn nhất thôi thì ta sau
Nhưng mà cũng phải mau mau
Thua anh kém chị... lòng đau tủi hờn


Chào huynh. Đã tái ngộ040040040040040040040040040
Tủi hờn duyên lỡ cách xa
Ta về ta khóc tình ta lỡ làng
Em giờ xa xứ sang ngang
Để cho ý thiếp tình chàng vỡ tan...
(04-04-2011, 09:45 PM)Lạc Thiên Vũ Đã viết: [ -> ]Tủi hờn duyên lỡ cách xa
Ta về ta khóc tình ta lỡ làng
Em giờ xa xứ sang ngang
Để cho ý thiếp tình chàng vỡ tan...

Vỡ tan giấc mộng hoang đàng
Chòng chày nỗi nhớ lỡ làng tơ duyên
Tình ơi tình vẫn còn nguyên
Bao giờ bến mới đón thuyền về đây.
(04-04-2011, 10:04 PM)MinhThy Đã viết: [ -> ]Năm canh lệ đổ hai hàng
Anh giờ quê cũ có đang nhớ thầm
Có buồn lạc bước trăm năm
Chậm chân nên để hương trầm bay xa

Bay xa kỷ niệm ngày qua
Có còn chờ đợi ai qua bên cầu
Mùa dài lá rụng sầu đâu
Người về bên ấy để câu đợi chờ
(04-04-2011, 10:24 PM)MinhThy Đã viết: [ -> ]Đợi chờ cũng một giấc mơ
Để cho rách nát trang thơ ngả vàng
Sầu rơi thêm ánh trăng chan
Đêm buồn hấp hối hàng ngàn cơn giông

Cơn giông rụng cánh Sầu Đông
Cho hoa tơi tả giữa giông sa mù
Mưa buồn rớt đọt mù u
Để ai buồn tủi lời ru thêm buồn
(04-04-2011, 10:30 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]Cơn giông rụng cánh Sầu Đông
Cho hoa tơi tả giữa giông sa mù
Mưa buồn rớt đọt mù u
Để ai buồn tủi lời ru thêm buồn

Thêm buồn nghe giọt sầu tuôn
Nghe mưa nặng hạt nghe hồn rơi rơi
Nghe tình như cạn như vơi
Sầu dâng chiếc bóng nửa đời hư vô
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35