Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nối thơ lục bát ( lập lại)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
(01-12-2010, 09:10 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]phận mình chỉ biết làm thinh
để cho anh, chị mặc tình đong đưa
nhìn người tôi nhớ ngày xưa
cũng vì đong đếm nên thừa (mấy) đứa con

Đứa con vừa bốn tuổi tròn
Lãnh diện thì đã tịnh non sáu mùa
Trời sinh khế ngọt khế chua
Khế anh đắng nghét trời đùa phận anh
(01-12-2010, 09:19 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]
(01-12-2010, 09:10 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]phận mình chỉ biết làm thinh
để cho anh, chị mặc tình đong đưa
nhìn người tôi nhớ ngày xưa
cũng vì đong đếm nên thừa (mấy) đứa con

Đứa con vừa bốn tuổi tròn
Lãnh diện thì đã tịnh non sáu mùa
Trời sinh khế ngọt khế chua
Khế anh đắng nghét trời đùa phận anh

phận anh trời chỉ rành rành
có con chim đậu trên cành cây con
em từ khi đã là non
anh từ khi ấy đã thòn thèm yêu
Thèm yêu khi vợ có bầu ..
Bao nhiêu ham muốn lòng rầu bấy nhiêu ..
Tiền thì ít ..chả đủ tiêu ..
Sao thuê khách sạn tiêu diêu cùng nàng khocL
Cùng nàng sớm tối bên nhau
Dù bao gian khó trước sau không sờn
Mặc cho nắng hắt mưa vờn
Tình chàng ý thiếp không sờn tháng năm
Tháng năm tay nắm tròn tay
Về cùng nhau nếm đắng cay ngọt bùi
Luống xin hà hải lượng trời
Cho em - anh được trọn đời chung đôi!
Chung đôi mỗi sáng tinh khôi
Để em tươi thắm đôi môi ngọt ngào
Vượt bao sông rộng núi cao
Có anh bên cạnh em nào ngại chi
Ngại chi đôi chút âu lo
Ta cùng chèo lái chuyến đò đầy thơ
Khơi toả niềm nỗi ước mơ
Những lòng ta vẫn mãi chờ người ơi
Người ơi gặp gỡ làm chi
Ngày mai em đã ra đi theo chồng
Anh về uống cạn chén nồng
Lệ rơi thay tiếng pháo hồng tiễn đưa...
(03-12-2010, 09:45 PM)Lạc Thiên Vũ Đã viết: [ -> ]Người ơi gặp gỡ làm chi
Ngày mai em đã ra đi theo chồng
Anh về uống cạn chén nồng
Lệ rơi thay tiếng pháo hồng tiễn đưa...

Tiễn đưa một mối duyên thừa
Một lần lìa đoạn tình vừa nát tan
Con đò giờ đã sang ngang
Còn ta ôm mãi bẽ bàng làm chi
Làm chi để lỡ xuân thì
Thôi đành bỏ lỡ xuân đi qua rồi
Ngóng trông người dạ hồi hồi
Lòng mong ước con đò hồi cố hương
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35