Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nối thơ lục bát ( lập lại)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Đi đâu chẳng biết đi đâu
Đi đâu mặc kệ, cắm đầu cứ đi
Đi đâu chẳng biết làm chi
Đi đâu cũng mặc, cứ đi đi hoài
Đi hoài mà chẳng thấy ai
Bà nhà nói: ổng...đi ngoài cả buôi (buổi)
Đi gì đi tới đi lui
Hỏng ngồi một chỗ cho tui tới tìm!
Tới tìm thì tự thấy thôi
Tâm tư tơ tưởng, tìm tôi thì tìm
Tôi tin tìm thấy trái tim
Thênh thang trong trắng thanh trinh... tôi tìmSleepy

Tôi tìm... sao cứ đứng im rolling eyes
Chẳng thèm lên tiếng, rớt tim ra ngoài nailbiting
Tìm hoài sao chẳng thấy ai
Ai ơi... đâu đó... sao hoài... đò đưa...
Đò đưa đưa đẩy đó đây
Đến đò đò đầy, đứng đợi đớn đau
Đường đời đưa đẩy đến đâu
Đi đi đừng đợi, đi đầu đỉnh đương

Đỉnh đương chậm chạp lề mề
Bến bờ ngồi ngóng, lếch lê nơi nào
Lắc lay man mát hư hao
Nỗi niềm trăn trở, lỡ lầm tương tư
(27-04-2011, 10:15 AM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Đỉnh đương chậm chạp lề mề
Bến bờ ngồi ngóng, lếch lê nơi nào
Lắc lay man mát hư hao
Nỗi niềm trăn trở, lỡ lầm tương tư

Tương tư cũng một vần thơ
Hư hoa thì cũng ngẩn ngơ đôi vần
Bến bờ nào mãi lần khân
Để ai trông ngóng tần ngần sớm khuya ...
Sớm khuya chẳng ngại quốc cày
Bao nhiêu công sức chờ ngày trùng sinh
Gặp thằng Bắc Đẩu nó khinh
Mày Một Sáu X trùng sinh làm gì
Làm gì những lúc vắng nhau
Ngắm mây ngắm nước rầu rầu nỗi mong
Nửa đời duyên phận long đong
Phải là bến đổ hay không hỡi thuyền?

Hỡi thuyền neo đậu chốn nao,
Bến xưa sóng nhẹ lao xao vỗ bờ,
Thuyền xa bến mãi ngẩn ngơ,
Dẫu cho vô vọng vẫn chờ, thuyền ơi !
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35