Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nối thơ lục bát ( lập lại)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
(04-12-2010, 01:24 AM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]Thờ ơ một thưở hư hao
Cho ai sầu nhớ, xanh xao em gầy
Trăng khuyết rồi sẽ lại đầy
Sợ chi một thoáng bóng mây che mờ

Che mờ sao hết tình em
Sao vơi nỗi nhớ nhẹ len vào hồn
Sao cho anh ngớt môi hôn
Trong ta nồng nhiệt sóng cồn phiêu du
Phiêu du khắp chốn gần xa
Nay tới Thi Ẩm thật là vui ghê
Mới đến nhưng đã thấy mê
Mọi người vui vẻ hả hê cười đùa

(05-12-2010, 12:19 AM)MaKaRa Đã viết: [ -> ]Phiêu du khắp chốn gần xa
Nay tới Thi Ẩm thật là vui ghê
Mới đến nhưng đã thấy mê
Mọi người vui vẻ hả hê cười đùa

Ôn lại những chuyện ngày xưa
Chào nhau từng tiếng, cười đùa khi vui
Giờ thì dọn tới dọn lui
Nhưng giữ cốt cách sớm vui tới chiều
(05-12-2010, 12:26 AM)xichha Đã viết: [ -> ]Ôn lại những chuyện ngày xưa
Chào nhau từng tiếng, cười đùa khi vui
Giờ thì dọn tới dọn lui
Nhưng giữ cốt cách sớm vui tới chiều

Tới chiều ta lại bên nhau
Chén anh chén chú tiêu sầu ...mát gan 002
Dẫu cho có lạc địa đàng
Cũng vui cho trọn dọc ngang kiếp người! Beer_mug
Kiếp người sóng gió lênh đênh
Như con thuyền giấy gập ghềnh biển khơi
Lạnh lẽo những lúc chơi vơi
Trông chiều nhạt nắng nhìn trời khói bay


(05-12-2010, 01:49 PM)MaKaRa Đã viết: [ -> ]Kiếp người sóng gió lênh đênh
Như con thuyền giấy gập ghềnh biển khơi
Lạnh lẽo những lúc chơi vơi
Trông chiều nhạt nắng nhìn trời khói bay

Khói bay lả lướt giữa trời
Tím màu duyên nợ à ơi ta bà
Nhân sinh trong cõi người ta
Trăm năm con tạo cũng là trớ trêu.



Trớ trêu muội lại thương huynh
Duyên xa cách trở tình mình chết non
Trăm đô một thúng bồ hòn
Còn thương còn nhớ ta còn mắng nhau..

(05-12-2010, 02:37 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]
Trớ trêu muội lại thương huynh
Duyên xa cách trở tình mình chết non
Trăm đô một thúng bồ hòn
Còn thương còn nhớ ta còn mắng nhau..

Mắng nhau một thúng ngôn từ
Nghe xong mà thấy lừ đừ tim gan
Miệng xinh lời đẹp ý tràn
Cớ sao ngoa ngoắt trăm ngàn thất kinh.
Thất Kinh nàng chửa rồi sao ..
Ối trời lại khổ hầu bao ta rồi ..
Tím trời một áng mây trôi ..
Bao giờ ta khỏi bồi hồi nhớ nhung
Nhớ nhung chi chuyện đã qua
Để ta lại chạnh xót xa đợi chờ
Lời yêu thì chẳng bao giờ
Mà toàn hứa hẹn bơ vơ thôi à
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35