Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nối thơ lục bát ( lập lại)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
cuộc đời đc mấy lần chơi
mấy lần tiễn khách ,mấy nơi tự tình
chính chuyên ai giữ riêng mình
riêng em thì khỏi,thoả tình em vui
Em vui thỏa sức rong chơi
Cho anh giữ bếp cầm hơi ở nhà
Chừng nào em hóa ra ma
Em về anh nhé ta hòa người ơi...


Em phá tý cho đỡ bùn ngủ sigh đừng chém em nhá 033
Ngừơi ơi xin chớ giỡn chơi
Về thì về lúc còn hơi cứ về
Bếp anh làm cũng rất nghề
Mì gói , trứng luộc người mê liền hà!
Mì đây, người đấy với ta
Gom vui, chia sớt phiền hà có nhau
Mì nóng, em hãy ăn mau
Anh đây ngồi ngắm mà sao mát lòng
(20-12-2010, 11:48 PM)xichha Đã viết: [ -> ]Mì đây, người đấy với ta
Gom vui, chia sớt phiền hà có nhau
Mì nóng, em hãy ăn mau
Anh đây ngồi ngắm mà sao mát lòng

Mát lòng em, nửa chữ yêu,
Sao anh cứ tiếc, ra điều rẻ khinh,
Mai đây em lấy... Bình Minh,
Anh có một mình, ôm mộng gốc đa.
Gốc đa thưở ấy hai ta
Ò e ú ớ hà hà...vui ghê
Chiều nay lá úa rụt rè
Nghe lời đất mẹ chìm về hư vô.
Hư vô như sóng hoài xô
Cát vàng nặng nợ ngây ngô tháng ngày
Gió qua cùng nước với mây
Người ơi có biết tim này đợi mong
Đợi mong con nước thong dong
Cho người bên nớ vượt dòng qua đây
Qua đây, bỏ lại hao gầy
Huynh đệ sum vầy, nhậu tới bến luôn
Bến luôn có mấy tửu đồ
Thuyền vừa ghé đã hò dzô cạn bầu
Mai này dẫu có về đâu
Nhớ hoài đối ngẫu thi lầu hôm nay
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35