Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nối thơ lục bát ( lập lại)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
(05-12-2011, 05:25 PM)Nhược Thủy Đã viết: [ -> ]
(05-12-2011, 05:08 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]ấy lo phần ấy đi nhe
còn đây cứ ấy lè tè cũng zui

Rằng zui thì ấy cũng zui
Nhưng tơ vương rối một nùi thì sao (đây huynh???)
laughing

Thì sao? Huynh tính ra sao?
Một đêm lo ấy mang...sầu rùi đây.
Rùi đây biết tại ai đây
Chắc tại hôm ấy ai ăn thịt cầy024
Thịt cầy cuốn với lá mơ
Thì anh thằng say rượu cũng thơ như thường
như thường không giống vô thường
như thường thì nó chắc phình phường hơn
phường hơn là cái giống chi
Ta lôi lên lại coi mi giống gì?
Giống gì anh bảo giống anh
Vừa dài, vừa khỏe, vừa lanh, vừa bền big green
Vừa bền mà phải vừa dai
Cò cưa dăm bẩy pháo đài vỡ toang.....

012
vỡ toang mất mịa cái bình
pha lê nên vợ bất bình la phê
La phê lái ngược pha lê.
Đá banh cầu thủ nghĩ về bánh đa.
Chân dài quăng lưới đại gia.
Ngẫm mà đọc ngược lại ra dân chài.
Dân chài cơ cực cả đời
Sạm lưng nắng gió, mồ hôi tắm mình
Biển khơi như thể người tình
Khi êm dịu, khi thình lình bão giông. 010
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35