Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nối thơ lục bát ( lập lại)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
(05-12-2010, 03:55 PM)MaKaRa Đã viết: [ -> ]Nhớ nhung chi chuyện đã qua
Để ta lại chạnh xót xa đợi chờ
Lời yêu thì chẳng bao giờ
Mà toàn hứa hẹn bơ vơ thôi à

Thôi à chẳng có nghĩa gì
Nhưng mà bắt buộc bởi vì tiếp câu
Cho nên lục bát em hầu
Liền anh liền chị tiếp sau chiêu này.
Chiêu này đễ đỡ quá đi
Thích đi lục bát có gì khó đâu
Vô bếp bắc chảo phi dầu
Thêm ít cơm nguội ớt màu là ngon
(05-12-2010, 10:11 PM)thangdiennhat Đã viết: [ -> ]Chiêu này đễ đỡ quá đi
Thích đi lục bát có gì khó đâu
Vô bếp bắc chảo phi dầu
Thêm ít cơm nguội ớt màu là ngon

Là ngon hỏi món chi đây
Cơm rang nóng hổi xong ngay đây mà
Thêm vào chút lá hành hoa
Đảo đều bắc chảo cả nhà mời xơi.
014
Mời xơi con chữ khó nhơi
Lắm khi ý chẳng trong lời, khó ghê
Thơ cóc cũng lắm nhiêu khê
Lục nồi lục bát ê chề chưa xong Confused
Chưa xong một kiếp thong dong
Để ta lạc bước giữa dòng phù du
Lá rơi để biết mùa Thu
Em yêu để rõ hình thù tình yêu... 014
(07-12-2010, 11:41 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]Chưa xong một kiếp thong dong
Để ta lạc bước giữa dòng phù du
Lá rơi để biết mùa Thu
Em yêu để rõ hình thù tình yêu... 014

Tình yêu từ bát bún riêu
Bún càng nhiều sợi thì yêu càng nhiều
Yêu nhau bên bát bún riêu
Ăn thì no bụng có điều bẩn ghê.
014
Bẩn ghê chén bát chậu xoong ..
Nhìn thấy đã tắt lữa lòng còn chi..
Còn chi mộng thắm duyên ta
Còn chi nỗi nhớ đã xa mất rồi
Còn chi giây phút chung đôi
Còn chi xót lại bờ môi nụ cười
Còn chi đâu nữa hỡi người
Mai về bên ấy cùng người xe duyên...
Xe Duyên em bước lên rồi
Bỏ tôi nơi đó lặng ngồi xa trông
Chân trời một bóng cơn giông
Mong em nơi ấy lòng không bận lòng
Bận lòng chi nữa hỡi người
Vấn vương chi mấy mai rồi cũng xa
Cung đàn rớt một nhịp qua
Phù du nhẹ gánh vị tha riêng mình
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35