Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nối thơ lục bát ( lập lại)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Thế gian sao lắm kẻ ngang
Người ăn kẻ, nhậu so hàng làm chi
Kem, Hà nhậu thoải mái đi
Mồi thì để đó cho Di trổ tài 014
(23-12-2010, 07:44 AM)Phụng Đã viết: [ -> ]
(22-12-2010, 11:11 PM)xichha Đã viết: [ -> ]Đô ta thì chỉ ít ly
Uống cho với cái sầu bi cuộc đời
Còn ngươi ngồi đó vẽ vời
Thế gian muôn vạn mặt đời thế gian

Thế gian lắm chuyện nực cười,
Hôm qua nổi hứng em đòi lấy anh,
Ối dào ngọc lá vàng cành,
Anh cất để dành, há để riêng ai ?
Riêng ai trong mỗi sớm mai
Lẻ loi sau những đêm dài vẩn vơ
Chén buồn quyện với câu thơ
Bỏ quên chén rượu thẩn thờ ngâm lâu
(23-12-2010, 07:45 AM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]Thế gian sao lắm kẻ ngang
Người ăn kẻ, nhậu so hàng làm chi
Kem, Hà nhậu thoải mái đi
Mồi thì để đó cho Di trổ tài 014
Trổ tài quậy phá nhà ai
Nhà mình mình bắt khổ sai nhà mình
Bắt thức dậy mỗi bình minh
Bắt uống lẹ lẹ rượu tình ngâm lâu
Ngâm lâu cho đá bạc màu
Cho tình lặng lẽ cho sầu vơi đi
Giật mình thảng thốt đôi khi
Dường như ta đã quên gì hôm qua...
Hôm qua tính chuyện cau trầu
Mà nay em đã qua cầu cùng ai
Tiễn đưa cuối nẻo đường dài
Duyên tình đôi lứa chia hai thật rồi...
Thật rồi..em đã đi xa..
Bỏ lại nước mắt . trăng tà mờ soi ..
Thật rồi em đã bỏ tôi..
Ao thu..in bóng ai ngồi tương tư..
tương tư một bóng trăng mờ
anh ngồi đầu ngõ mong chờ nàng qua
chờ hoài, ngóng mãi, vào ra
ai ngờ nàng đã rẽ qua lối nào
Lối nào trầu thắm duyên cau?
Lối nào tơ nối xưa - sau chặt bền?
Lối nào dệt chữ nợ duyên?
Chờ giăng hoa cưới, kết miền yêu thương Heart
Yêu thương xin trả lại người
Ngày mai vui cưới tiễn đưa cuộc tình
Cô đơn anh giữ riêng mình
Trầu cau năm cũ - bóng hình nhạt phai...
Nhạt phai trải một đời dài
Để em trôi giữa bi hài cuộc chơi
Phía không anh, vắng tiếng cười
Chỉ còn em với chơi vơi cuộc tình
Phía không anh, vắng bình minh
Hoàng hôn tím thẫm một mình hư vô...
Hư vô chờ trống tàn canh..
Yêu thương ai gửi trên cành hoa mai..
Đông vừa tỉnh giấc ngày dài ..
Vườn hoa chớm trổ nét ngài xuân tươi..
Nhẹ nhàng tha thướt ..duyên cười..
Người ơi có nhớ ..ai người thương em..
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35