Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nối thơ lục bát ( lập lại)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Chờ chồng đi vắng nửa hôm
Hàng xóm sang dòm trộm sách khen hay
Dòng đời lắm chuyện lạ thay
Người chê sách cũ, kẻ ngây đọc hoài
Hương đưa dẫn lối ta về
Với lời hẹn ước câu thề trao nhau
Tình nồng thắm, nghĩa thâm sâu
Lá trầu cùng với buồng câu trao nàng
trao nàng nốt chút bẽ bàng
để thêm hận kẻ đa đoan thủa nào
đường đời biết tính làm sao
sợi dây oan nghiệt chừng nào cắt xong
Bỏ đi nốt chút bẽ bàng Để không hận kẻ đa đoan thủa nào . Đường đời chẳng tính làm sao. Sợi dây oan nghiệt chừng nào cắt xong!
Nam mô A Di Đà Phật! Thiện tai! Thiện tai! Không biết sợi dây oan nghiệt nơi thế gian này bao giờ mới được chúng sinh cắt đứt!!!
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35