Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nối thơ lục bát ( lập lại)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Thương em má thắm đồng tiền
Thương em ở nụ cười duyên hiền hoà
Thương em cái dáng thướt tha
Thương em anh gặp mẹ cha - cau trầu...
Cau trầu sao chẳng về đâu
Để cho trăm mối bể dâu ùa về
Hoa tàn đông giá lê thê
Ai xua trăm mối bộn bề cho tôi...
Cho tôi một mảng tường vôi
Để tôi vẽ lại một tôi mơ màng
Cho ai một phút lỡ làng
Ngoái đầu nhìn lại, ngỡ ngàng...tường vôi...
...tường vôi...
trắng toát
lạnh rồi...

mùa Đông
phủ trắng một đời
hồng nhan...

buông chùng
phận số
đa đoan
lùi xa...
xa mãi...
trái ngang
cũng mờ...
Cũng mờ một mảnh trăng mơ
Cũng tan đi một ý thơ dạt dào
Hát cùng với gió trên cao
Vui cùng cỏ dại xuyến xao cõi tình ...
Cõi tình em ngập sắc vàng,
Khi tôi rơi nhẹ vô ngần đớn đau,
Hoa thêm lưu lạc sắc màu,
Phiêu du trong một mắt sầu lẻ loi.
Lẻ loi một bóng bên trời
Đông qua xuân đến người ơi đừng buồn
Xin trời đừng giọt mưa tuôn
Nụ cười vẫn mãi trên khuôn mặt người
(04-01-2011, 01:51 PM)Dự Long Đã viết: [ -> ]Lẻ loi một bóng bên trời
Đông qua xuân đến người ơi đừng buồn
Xin trời đừng giọt mưa tuôn
Nụ cười vẫn mãi trên khuôn mặt người

Mặt người vốn tựa đười ươi..
Khoe răng trắng nhởn .. nhoẻn cười trong đêm..
Đã sợ lại càng sợ thêm ..
Ba hồn bảy vía trùm mền trốn anh
(04-01-2011, 03:55 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Mặt người vốn tựa đười ươi..
Khoe răng trắng nhởn .. nhoẻn cười trong đêm..
Đã sợ lại càng sợ thêm ..
Ba hồn bảy vía trùm mền trốn anh

Trốn anh em cũng đau lòng,
Bởi mà gặp chốn loan phòng ỉ ôi,
Phượng xù lông, giục liên hồi,
Ai ngờ rồng té nước, rồng trồi chẳng lên !

Chẳng lên mà cứ kèo trên
Không nằm kèo dưới còn rên nổi gì
Trời sinh sao cứ cọng mì
Sao mà chẳng được xuân thì như ai 014
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35