(19-04-2011, 10:14 AM)Hoả Tà Nương Đã viết: [ -> ]Thuở nào nắng gió xôn xao,
Đồng xanh êm ái mây nào ngang qua,
"Bao nhiêu là lá là hoa
Bấy nhiêu là nhớ riêng cho một người"
"Một người đi với một người
Một người đi với nụ cười hắt hiu"
Biểu rồi : Đừng có mà yêu
Bây giờ đã lỡ...thôi liều một phen
test cái follower phát nhỉ :
một phen liều mạng rồi quen
thêm vài phen nữa là ghiền thói yêu
ghiền rồi mấy núi cũng leo
mấy sông cũng lội, nhưng nghèo thì thôi
Kiếm đâu cọc để buộc trâu
Kiếm đâu cái áo ...đi cầu mà trao
Kiếm đâu cái ngọn trúc đào
Để mà còn rụng sạch bay vào nhà em
Áo nè, hương ủ nhớ mong
Nếp tà giữ những ngọt lành yêu thương
Trao anh một chút đời thường
Anh mang về cất, hãy nương tay giùm
Tay giùm.tay xách nách mang
Tay nải quả chuối,đi sang nhà thầy
Thân em vốn dĩ mặt dầy
Đê Tiện Bí Lục mong thầy dậy cho
Dậy cho đê tiện nhất đời
Ra đê cũng tiện... cho người giẫm vô
Dậy cho mặt ốp nghìn mo
Cái gì cũng tiện..... Hết trò....ra đê
Ra đê vì tội chơi đề
Bao nhiêu tiền của đổ về con lô
Nhà lầu rồi đến ô tô
Đợi Tăng Bạt Hổ chạy vô ngân hàng
Ngân hàng rồi cũng hết vàng
Chơi lô đem nàng ra cắm lấy may
Lấy may lắm có ngày gặp rủi
Nợ nang nhiều rồi lủi đi đâu
...