Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nối thơ lục bát ( lập lại)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
(10-05-2011, 07:30 AM)}{ồ điệp khách Đã viết: [ -> ]trao nàng nốt chút bẽ bàng
để thêm hận kẻ đa đoan thủa nào
đường đời biết tính làm sao
sợi dây oan nghiệt chừng nào cắt xong
Cắt xong ...cãi lão hoàn đồng
Như người nổi tiếng- Lãnh Công cắt tù
Xuân qua, hạ đến rồi thu
Thong dong nhẹ nhõng vô ưu đi về


(10-05-2011, 07:56 AM)nhaque75 Đã viết: [ -> ]Bỏ đi nốt chút bẽ bàng Để không hận kẻ đa đoan thủa nào . Đường đời chẳng tính làm sao. Sợi dây oan nghiệt chừng nào cắt xong!
....
Nam mô A Di Đà Phật! Thiện tai! Thiện tai! Không biết sợi dây oan nghiệt nơi thế gian này bao giờ mới được chúng sinh cắt đứt!!!
Luật chơi là làm thơ lục bát, bắt đầu bằng 2 từ cuối cùng của người khác bạn ạ!
Đi về qua ngõ nhà em
Chậm chân mắt liếc ngõ xem bóng hồng
Duyên sao đôi má hồng hồng
Làn môi đo đỏ tay bồng đứa con040040040040040040040040
Đứa con minh chứng tình ta
Nghe em nựng: "Bố con là Giao Anh"
Anh nghe mà giật cả mình
Đời trai hoan lạc thôi đành thôi sao choáng?
Thôi sao?! rồi phải làm sao?
Đêm sao vẫn đứng bờ ao chờ nàng
Trăng cao lẫn bóng trăng làn
Sao anh biết được sao nàng , sao anh?
Sao anh nỡ vôi quay đi
Ngậm ngùi dây phút chia ly sao đành
Duyên sưa tình cũ tan tành
Đò ngang một chuyến nay thành chia đôi
Chia đôi nào biết chữ ngờ
Thế gian đã nói, sao giờ là đây
Đêm nao một tiếng sum vầy
Giờ đây hai ngả canh chầy với trăng
Với trăng khi khuyết khi tàn
Buồn buồn trăng ẩn sau màn khói mây
Vui thì rọi khắp đó đây
Mười Năm em vẫn thơ ngây trăng tròn
Trăng tròn rồi xế như ai
Em tròn vò mãi cũng dài như bơm
Khi mà gạo đã thành cơm
Tròn, dài chẳng biết, phải thơm như thường
Như thường ta lại ghé qua
Dạo vào Thi Ẩm rồi ra Ảnh Phòng
Lướt qua lướt lại vài vòng
Diễn đàn vắng bóng ngẫm lòng lại đau
Nhìn qua đằng trước đằng sau
Bốn nàng nữ sỹ cùng nhau luận bàn
Nhưng kìa bút tích đã tàn
Tiểu Chiêu kết lại một màn tương tư
Giao Anh đọc lại ngẫm như
Bao lời oán trách bút thư lệ nhòa

Lệ nhòa một thuở vắng xa
Tình người sâu nặng... níu ta giữa đời...
Cho hồn tựa lúc chơi vơi
Hơi nồng môi ấm... ru đời...bình yên...
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35