29-11-2010, 11:06 PM
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
29-11-2010, 11:11 PM
(29-11-2010, 11:06 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]
Lau nhà thấy tội người ta
Thôi thì một bữa tui tha cho nè
Nhưng mà hông nhắc nấu chè
Có gì ăn đó nhớ nghe hỡi người
Hỡi người...lau muốn hụt hơi
Giờ chè không nấu..chịu đời nổi không
Phen này không cắn không xong
Chè mà không có đừng hòng anh tha!
29-11-2010, 11:39 PM
(29-11-2010, 11:11 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Hỡi người...lau muốn hụt hơi
Giờ chè không nấu..chịu đời nổi không
Phen này không cắn không xong
Chè mà không có đừng hòng anh tha!
Anh tha đừng nấu đi mà
Để em nấu món xôi gà đậu xanh
Xôi thì em để phần anh
Thịt gà em biết rằng anh...hông thèm
30-11-2010, 01:01 AM
Chàng tham cao sự vị men
Thiếp đây mắt đã nhòa hoen mi đầy
Chàng thì huynh đệ vui vầy
Chàng đây tửu đấy nào hay phận Nàng
Một mình riêng nỗi cưu mang
Bao đêm vọng nguyệt tơ màng chàng giăng
Nào đói cảnh, nào cơ hàn
Cớ sao Thiếp lại xa Chàng ngàn khơi
Thiếp đây mắt đã nhòa hoen mi đầy
Chàng thì huynh đệ vui vầy
Chàng đây tửu đấy nào hay phận Nàng
Một mình riêng nỗi cưu mang
Bao đêm vọng nguyệt tơ màng chàng giăng
Nào đói cảnh, nào cơ hàn
Cớ sao Thiếp lại xa Chàng ngàn khơi
30-11-2010, 08:13 AM
(30-11-2010, 01:01 AM)xichha Đã viết: [ -> ]
Một mình riêng nỗi cưu mang
Bao đêm vọng nguyệt tơ màng chàng giăng
Nào đói cảnh, nào cơ hàn
Cớ sao Thiếp lại xa Chàng ngàn khơi
Ngàn khơi xa lắm người ơi
Bao giờ đổ bến về nơi đợi chờ
Lá rơi từng chiếc hững hờ
Thu đi đi mãi bao giờ về đây
30-11-2010, 08:26 AM
Về đây nối lại tháng ngày
Cho tình thuở ấy lại đầy thuở nay
Nghe con gió hát lời say
Nghe từng giọt nắng nồng cay tim mình!
Cho tình thuở ấy lại đầy thuở nay
Nghe con gió hát lời say
Nghe từng giọt nắng nồng cay tim mình!
30-11-2010, 07:15 PM
(30-11-2010, 08:26 AM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]Về đây nối lại tháng ngày
Cho tình thuở ấy lại đầy thuở nay
Nghe con gió hát lời say
Nghe từng giọt nắng nồng cay tim mình!
Tim mình nghe tiếng tự tình
Màn đêm dần khuất, bình minh sang dần
Bước lê lạc giữa cõi trần
Bao lần duyên đến bấy lần duyên qua...
01-12-2010, 12:57 PM
(30-11-2010, 07:15 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ](30-11-2010, 08:26 AM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]Về đây nối lại tháng ngày
Cho tình thuở ấy lại đầy thuở nay
Nghe con gió hát lời say
Nghe từng giọt nắng nồng cay tim mình!
Tim mình nghe tiếng tự tình
Màn đêm dần khuất, bình minh sang dần
Bước lê lạc giữa cõi trần
Bao lần duyên đến bấy lần duyên qua...
Duyên qua như bóng chiều tà ..
Người chưa tỉnh giấc..xót xa tràn về ..
Cay đắng một kiếp phu thê ..
Tình như giấc mộng bộn bề dở dang..
01-12-2010, 08:37 PM
(01-12-2010, 12:57 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Duyên qua như bóng chiều tà ..
Người chưa tỉnh giấc..xót xa tràn về ..
Cay đắng một kiếp phu thê ..
Tình như giấc mộng bộn bề dở dang..
Dở dang một kiếp hồng nhan
Biết rằng không trọn dám than chi người
Môi tươi vẫn nở nụ cười
Dạ thời đau thắt, vẫn vui phận mình
01-12-2010, 09:10 PM
(01-12-2010, 08:37 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ](01-12-2010, 12:57 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Duyên qua như bóng chiều tà ..
Người chưa tỉnh giấc..xót xa tràn về ..
Cay đắng một kiếp phu thê ..
Tình như giấc mộng bộn bề dở dang..
Dở dang một kiếp hồng nhan
Biết rằng không trọn dám than chi người
Môi tươi vẫn nở nụ cười
Dạ thời đau thắt, vẫn vui phận mình
phận mình chỉ biết làm thinh
để cho anh, chị mặc tình đong đưa
nhìn người tôi nhớ ngày xưa
cũng vì đong đếm nên thừa...đứa con