Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nối thơ lục bát ( lập lại)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
(03-12-2010, 11:00 PM)Lạc Thiên Vũ Đã viết: [ -> ]Làm người cho trọn yêu thương
Ngày sau gặp gỡ giữa đường còn nhau
Đừng như duyên đã qua cầu
Vô tình hờ hững lòng đau suốt đời

Mộng thêm cho biết đêm dài
Cho ai biết đến tháng ngày bên nhau
Yêu thương một mối cau trầu
Vẹn lời hẹn ước có nhau suốt đời

Suốt đời suốt kiếp mù khơi
Em chỉ xin được cùng người vẹn thương
Từng ngày từng buổi đêm trường
Lỡ mai đời có vô thường cũng yên
Suốt đời chỉ muốn làm thơ
Cho đời tím đượm ước mơ xanh màu
Thơ lưu kỷ niệm thâm sâu
Vu vơ viết lại mấy câu đỡ buồn
Cũng yên giấc cũng yên lòng
Thôi thì mớ ngủ cũng mong tiệc tùng
Rượu thời chắc thoải mái dùng
Mồi ngon dể phải nổi khùng vì tỉnh mơ
Đỡ buồn là đỡ làm sao
Đang thời ngồi nhăm món xào rượu ngô
Bất bình đến độ ngẩn ngơ
Mồi ngon đang nhắm bất ngờ tỉnh mơ
(03-12-2010, 11:09 PM)MaKaRa Đã viết: [ -> ]Suốt đời chỉ muốn làm thơ
Cho đời tím đượm ước mơ xanh màu
Thơ lưu kỷ niệm thâm sâu
Vu vơ viết lại mấy câu đỡ buồn

Đỡ buồn nỗi nhớ nhau luôn
Cho hoàng hôn nhuộm tím buông chiều tà
Từng đàn tiên nữ thướt tha
Bay vào cõi mộng cho ta nhớ người


(03-12-2010, 11:10 PM)thangdiennhat Đã viết: [ -> ]Cũng yên giấc cũng yên lòng
Thôi thì mớ ngủ cũng mong tiệc tùng
Rượu thời chắc thoải mái dùng
Mồi ngon dể phải nổi khùng vì tỉnh mơ

Tỉnh mơ trong những vần thơ
Trôi về phương ấy ai chờ bóng ai
Ngày mai rồi lại ngày mai
Trong ta còn mãi không phai nhớ người

(03-12-2010, 11:16 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]
Đỡ buồn nỗi nhớ nhau luôn
Cho hoàng hôn nhuộm tím buông chiều tà
Từng đàn tiên nữ thướt tha
Bay vào cõi mộng cho ta nhớ người


Tỉnh mơ trong những vần thơ
Trôi về phương ấy ai chờ bóng ai
Ngày mai rồi lại ngày mai
Trong ta còn mãi không phai nhớ người

Nhớ người nhớ lắm người ơi
Cho em mơ giấc trọn đời cùng ai
Bên nhau sưởi ấm Đông dài
Cho em gởi trọn bàn tay cho người
(03-12-2010, 11:16 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]
(03-12-2010, 11:09 PM)MaKaRa Đã viết: [ -> ]Suốt đời chỉ muốn làm thơ
Cho đời tím đượm ước mơ xanh màu
Thơ lưu kỷ niệm thâm sâu
Vu vơ viết lại mấy câu đỡ buồn

Đỡ buồn nỗi nhớ nhau luôn
Cho hoàng hôn nhuộm tím buông chiều tà
Từng đàn tiên nữ thướt tha
Bay vào cõi mộng cho ta nhớ người


(03-12-2010, 11:10 PM)thangdiennhat Đã viết: [ -> ]Cũng yên giấc cũng yên lòng
Thôi thì mớ ngủ cũng mong tiệc tùng
Rượu thời chắc thoải mái dùng
Mồi ngon dể phải nổi khùng vì tỉnh mơ

Tỉnh mơ trong những vần thơ
Trôi về phương ấy ai chờ bóng ai
Ngày mai rồi lại ngày mai
Trong ta còn mãi không phai nhớ người

Nhớ người hay nhớ vu vơ
Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai?
Nhớ người sớm một sớm mai
Liệu người còn nhớ chuyện hai đứa mình
Cho người hơi ấm yêu thương
Xoa đi giá lạnh dặm trường thâu đêm
Cho đi giấc ngủ êm đềm
Ở nơi phương ấy ấm êm bên người...


Hai đứa mình nay có nhớ
Hay chỉ một người thơ thẫn bước đi
Một người khóc kẻ biệt ly
Riêng ai vui vẻ bước đi bên người...
(03-12-2010, 11:28 PM)Lạc Thiên Vũ Đã viết: [ -> ]Cho người hơi ấm yêu thương
Xoa đi giá lạnh dặm trường thâu đêm
Cho đi giấc ngủ êm đềm
Ở nơi phương ấy ấm êm bên người...
Bên người khẽ nở môi cười
Đượm màu xanh lá thắm tươi trên cành
Dắt tay qua suối qua gành
Dẫu là gian khó chẳng đành rời nhau

(03-12-2010, 11:35 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]
(03-12-2010, 11:28 PM)Lạc Thiên Vũ Đã viết: [ -> ]Cho người hơi ấm yêu thương
Xoa đi giá lạnh dặm trường thâu đêm
Cho đi giấc ngủ êm đềm
Ở nơi phương ấy ấm êm bên người...
Bên người khẽ nở môi cười
Đượm màu xanh lá thắm tươi trên cành
Dắt tay qua suối qua gành
Dẫu là gian khó chẳng đành rời nhau

Rời nhau chi để buồn rầu
Người đi để lại âu sầu cho ta
Ân tình thế thái phôi pha
Bao năm ước hẹn vậy mà người quên
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35