Lạ kỳ là cái cờ chi
Tớ đây hông biết sách ghi chỗ nào
Tiểu Chiêu nói thử xem sao
Để cho tớ biết cờ nào lạ ghê
(23-02-2011, 11:07 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]Lạ kỳ là cái cờ chi
Tớ đây hông biết sách ghi chỗ nào
Tiểu Chiêu nói thử xem sao
Để cho tớ biết cờ nào lạ ghê
Cờ ni cắm ở dưới tê
Che chắn tứ bề nỏ để ai xem
Chưa xem nên chửa thành quen
Chửa quen nên mới có tên "lạ kỳ"
Lạ kỳ là chiếc cờ xanh..
Giữa chen bông trắng để anh tặng nàng..
Lạ kỳ thay chiếc cờ vàng..
Giữa hoạ nắm đấm để nàng tặng anh..
(24-02-2011, 07:59 AM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Lạ kỳ là chiếc cờ xanh..
Giữa chen bông trắng để anh tặng nàng..
Lạ kỳ thay chiếc cờ vàng..
Giữa hoạ nắm đấm để nàng tặng anh..
Tặng anh một mảnh xuân xanh,
Một trời thơ mộng, ngọt lành yêu đương
Ấm êm mấy lúc dặm trường
Hương nồng chưa thỏa, đôi đường nhân duyên.
Nhân duyên đôi ngã cũng phiền
Mà hông thì cũng chẳng yên chút nào
Không cưới thì cũng rêu rao
Cưới rồi thì nộp hầu bao cho nàng
Chặc...
Cho nàng cả một gian sang
Cho thêm con cái đủ đàn đông vui
Nàng còn chưa chịu hả trời
Ta bù khú tý lôi thôi... cằn nhằn
hihi..
Cằn nhằn vì tội lăng nhăng
Chứ em đây vẫn nâng khăn cho chàng
Chữ duyên chữ nợ đã quàng
Em xin trọn kiếp dẫu trái ngang cũng đành
Cũng đành cất bước ra đi
Dừng chân đỉnh núi mây bay ngang trời
Dẫu là trăng gió xa xôi
Cho ta nhắn nhủ đôi lời yêu thương
Yêu thương theo mãi bước đường
Khắc vào cõi mộng đêm trường lãng du
Đông rồi, xuân, hạ sang thu
Mỗi ngày xin tặng lời ru êm đềm
Êm đềm mấy lúc phận người,
Khóc duyên tương ngộ, lại cười biệt ly.