Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nối thơ lục bát ( lập lại)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Nhớ thương chôn chặt góc vườn
Bao mùa lá rụng sầu vương giăng đầy
Chợt nghe hương gió đâu đây
Như người áo tím đang quay trở về...
Lôi ra nghịch tý rồi trả lại cho các bác như cũ laughing

Trở về rồi chán rồi chê
Rồi ra đi tiếp không hề chào nhau
Đi xong lại nhớ lại đau
Lại ôm hành lý mau mau trở về sad

Trở về chi nữa tím ơi
Tím tôi từ buổi hẹn người chẳng sang
Tím biệt ly, tím bẽ bàng
Tím trời thơ dại, tím loan đến giờ
Thôi người! Đừng tím áo mơ!
Cho tôi hết tím màu thơ luống chờ.

Luống chờ em, tuổi tù mù,
Xòe tay đếm, đã mấy thu một mình,
Kìa cao xanh, mặt lặng thinh,
Không như ta, đã đau tình bấy lâu.


Bấy lâu lòng chứa tình sầu
Chờ người bên ấy, đêm thâu lụy đèn
Bước trần gian quá chông chênh
Đành thôi bão tố lênh đênh một mình
Một mình trong buổi bình minh
Trôi theo nắng sớm yên bình mênh mang
Phiêu du vào cõi hoang đàng
Đưa nhau đi giữa đồng vàng ngát hoa
Ngát hoa rực rỡ sắc vàng
Cúc kia khoe sắc,hồng càng đua hương
Lạc vào lòng thấy vấn vương
Đưa tay hứng lấy giọt sương trên cành
Trên cành mấy đóa cúc xanh
Tựa bên Anh Túc rủ nhành đón xuân
Hạ qua Thu đến ân cần
Để Đông khép lại một vầng trăng mơ
Trăng mơ mây đến bên trời
Anh mơ em đến bên đời sánh vai
Ngờ đâu duyên lỡ chia hai
Trăng buồn khuất bóng phôi phai cuộc tình...
Cuộc tình như gió mỏng manh
Níu làm chi tội, gãy nhành lìa ngang
Ai cho con sáo quá giang
Sang bờ bên ấy hỏi nàng vì sao?!
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35