Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nối thơ lục bát ( lập lại)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Lụa là sắc tím Hà Đông..
Em như sư tử canh chồng tòm tem..
Thế rồi chàng rủ xơi nem ..
Chồng em bỏ đói .. nên em không từ..

big green
Không từ ,chả biệt mà đi ..
Để rơi nhành cỏ xuân thì bên em..
Không từ nhưng cũng chẳng ừ
Để mặc cho chả dần nhừ thì thôi
....
Thời gian như nước hoa trôi
Thế mà cũng đã qua rồi một năm...
Không từ nhưng sẽ nghỉ chơi
Lão Hớ kẹo kéo quá trờiTongue_smile. Pó tay!
Ta rằng lão mang ít xoài
Từ quê lên nhậu lai rai ... vui làng
Ai dè lão í gạt ngang
Ta Kẹo Thiết Hỏa mà... mang cái giề!033
Cái giề mà bảo ta mang
Mồi ta chén sạch còn hàng chi mô
Ngày mai ta lại chạy vô
Mua ngay cái mới tha hồ nhậu chơi! batting eyelashes
(09-02-2011, 12:38 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Cái giề mà bảo ta mang
Mồi ta chén sạch còn hàng chi mô
Ngày mai ta lại chạy vô
Mua ngay cái mới tha hồ nhậu chơi! batting eyelashes

nhậu chơi chút ít mồi thôi
vài ba miếng lẻ để rồi gói hoa
gửi ra ngoài bắc làm quà
cho ta nhậu với cả nhà đều vuibig green
Đều vui rộn rã môi cười
Tiếng xuân còn vẳng như mười mồng qua
Bây giờ tết hẳn còn xa
Hơn mười một tháng mới là sang năm
Sang năm Thiên Di lấy chồng..
Hồi môn trăm ức..lúa đồng ngậm sương..
Ngạo đây huynh cả đường đường..
Tặng thêm nhành Cỏ..cho nường xỉa răng ..

laughing
Xỉa răng bằng cỏ sao ăn Confused
Sao răng huynh Ngạo chỉ bằng... cọng tăm rolling eyes
Huynh ăn vậy bấy nhiêu rằm?
Di ngồi đợi chắc mấy (chục) năm... hết đời 040
Hết đời Di tới đời con
Cái tăm bằng cỏ hãy còn dính răng
Nhớ hòai cái lão Ngạo hâm
Tự nhiên gàn dở tặng tăm lạ kỳ 010
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35