Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nối thơ lục bát ( lập lại)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
(03-12-2010, 11:35 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Bên người khẽ nở môi cười
Đượm màu xanh lá thắm tươi trên cành
Dắt tay qua suối qua gành
Dẫu là gian khó chẳng đành rời nhau

Rời nhau chỉ để thêm đau
Đã bao lần thử rời nhau không đành
Lá xanh vẫn thắm trên cành
Sao em đành đoạn rời cành xa nhau
Xa nhau chi để đớn đau
Cho câu ân ái gợi sầu tái tê
Dòng đời lúc tỉnh lúc mê
Lòng ta hiu hắt não nề cô đơn
Cô đơn nghe gió ru buồn
Đưa thuyền xa bến lệ tuôn hai hàng
Bây giờ em đã sang ngang
Đò về bến cũ, trăng vàng lẻ loi....
(04-12-2010, 12:05 AM)Lạc Thiên Vũ Đã viết: [ -> ]Cô đơn nghe gió ru buồn
Đưa thuyền xa bến lệ tuôn hai hàng
Bây giờ em đã sang ngang
Đò về bến cũ, trăng vàng lẻ loi....

Lẻ loi một bóng bên đời
Ta như mỗi bóng trăng soi tháng ngày
Trót sinh giữa kiếp lưu đày
Làm sao người lại sum vầy bên ta...
(04-12-2010, 12:08 AM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Lẻ loi một bóng bên đời
Ta như mỗi bóng trăng soi tháng ngày
Trót sinh giữa kiếp lưu đày
Làm sao người lại sum vầy bên ta...

Bên ta ngày tháng vụt qua
Bên người hạnh phúc ngỡ là giấc mơ
Mộng về đẹp tựa bài thơ
Cuộc đời dài ngắn ai ngờ được đâu
(04-12-2010, 12:08 AM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Bên ta ngày tháng vụt qua
Bên người hạnh phúc ngỡ là giấc mơ
Mộng về đẹp tựa bài thơ
Cuộc đời dài ngắn ai ngờ được đâu

Trót mang mộng kiếp cau trầu
Cớ sao Thiên oán đôi câu cách lòng
Làm người nhớ với kẻ trông
Ông trên cao ấy chút không tình người
Được đâu mà cứ ngóng mong
Thà như không biết cho lòng đỡ đau
Người thời nghĩ đến ta đâu
Sao ta cứ phải đơm sầu vào thân
(04-12-2010, 12:44 AM)xichha Đã viết: [ -> ]Trót mang mọng kiếp cau trầu
Cớ sao Thiên oánđôi câu cách lòng
Làm người nhớ với kẻ trông
Ông trên cao ấy chút không tình người
Tình người nồng ấm đầy vơi
Đưa ta vào giấc mơ đời trăm năm
Mong gì trong cõi xa xăm
Ai về gãy lại cung cầm ngày xưa

(04-12-2010, 12:50 AM)MaKaRa Đã viết: [ -> ]Được đâu mà cứ ngóng mong
Thà như không biết cho lòng đỡ đau
Người thời nghĩ đến ta đâu
Sao ta cứ phải đơm sầu vào thân
Vào thân những nỗi mong chờ
Cho ta mong mãi người mơ trong đời
Xa nhau cách biệt phương trời
Bao giờ lại những tuyệt vời ngày xưa

(04-12-2010, 12:57 AM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Tình người nồng ấm đầy vơi
Đưa ta vào giấc mơ đời trăm năm
Mong gì trong cõi xa xăm
Ai về gãy lại cung cầm ngày xưa
Ngày xưa, gió khẽ tóc thưa
Em thẹn, Anh bảo kìa mùa đang sang
Hạ khuất, gió Thu đẩy đàng
Anh trao tình thắm...đừng Nàng thờ ơ


(04-12-2010, 12:57 AM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Vào thân những nỗi mong chờ
Cho ta mong mãi người mơ trong đời
Xa nhau cách biệt phương trời
Bao giờ lại những tuyệt vời ngày xưa

Lúc ấy, Em - Anh dạo dưới mưa
Tay đưa hứng hạt, Em thưa rằng tình
Tháng năm đôi đứa chúng mình
Tình thơ bỏ lại...lặng thinh tương phùng


Thờ ơ một thưở hư hao
Cho ai sầu nhớ, xanh xao em gầy
Trăng khuyết rồi sẽ lại đầy
Sợ chi một thoáng bóng mây che mờ
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35