Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nối thơ lục bát ( lập lại)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Do ta trăm lỗi do ta..
Đèo bồng cho lắm nhai cà không tương..
Đêm đông trống trãi chiếu giường..
Trăng hoa một phút trăm đường tàn thân
Tàn thân khóc hận si sân
Xuân trời đã đến, xuân thân nơi nào?
Ngửa mặt luống hỏi trời cao
Mưa nhòa lệ rót nghẹn ngào quanh quanh.
Quanh quanh nước chảy qua gành
Qua bao núi trở non xanh gập ghềnh
Đời như chiếc lá buồn tênh
Xanh vừa mấy độ chênh vênh lìa cành...
(19-01-2011, 11:05 AM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Bướm ôm hồn bướm mơ hoa
Hay ôm tâm mộng ta bà ngày sau
Miên trường trôi lạc về đâu
Để cho giấc mộng bể dâu tương phùng

Tương phùng như giấc chiêm bao
Tay ôm gối mộng quơ vào hư không
Như là một thoáng viễn vông
Vòng tay xa quá sao đong được tình
ngút ngàn xanh những miền xa
người đi còn nhớ lời ca hôm nào
tôi về giấu những hư hao
trong sóng mắt, môi hồng đào ngô nghê!

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35