Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nối thơ lục bát ( lập lại)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
ngô nghê ai hỏi anh rằng
đêm nằm cạnh vợ có hằng mơ hoa
tiếng dài anh thở hắt ra
lúc đang ân ái lòng ta mộng nàng
mộng nàng là bướm là hoa
mộng ta là những thật thà vậy thôi
ngày xưa hai đứa chung đôi
bây giờ hai đứa lỡ rồi còn đâu
(25-01-2011, 02:06 PM)}{ồ điệp khách Đã viết: [ -> ]ngô nghê ai hỏi anh rằng
đêm nằm cạnh vợ có hằng mơ hoa
tiếng dài anh thở hắt ra
lúc đang ân ái lòng ta mộng nàng

Mộng nàng cùng dưới trăng vàng
Tay ôm gối mộng ngân vang điệu tình
Thương ai thương nhớ trăm nghìn
Đến mơ màng ngủ vẫn nhìn trong mơ
(25-01-2011, 10:55 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Mộng nàng cùng dưới trăng vàng
Tay ôm gối mộng ngân vang điệu tình
Thương ai thương nhớ trăm nghìn
Đến mơ màng ngủ vẫn nhìn trong mơ

Trong mơ người chạm rất thật,
Sáng nay tỉnh giấc đôi lần gọi tên,
Một rằng nhớ, một rằng quên,
Thôi đành để đấy đến đêm đặng về.
Đặng về thưa với mẹ cha
Hoa này đã nở, ta đà nên duyên
Mai này ra tết tháng giêng
Trầu cau một gánh đưa thuyền rước dâu..
rước dâu một gánh cau trầu
xe hoa một chiếc qua cầu ném trâm
cô dâu nước mắt đầm đầm
em về nhà mới mà thầm nhớ ai

Nhớ ai mưa lất phất bay..
Cùng bên người lạ trong ngày vu qui..
Tạ từ một mối tình si..
Thư xưa gửi gió.. xuân thì gửi sông..
(28-01-2011, 12:35 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Nhớ ai mưa lất phất bay..
Cùng bên người lạ trong ngày vu qui..
Tạ từ một mối tình si..
Thư xưa gửi gió.. xuân thì gửi sông..

Gửi sông một nhánh Sầu Đông
Cho người bên ấy đừng trông bên này
Chẳng bận lòng những đêm say
Để lòng trọn vẹn những ngày bên ai...
(28-01-2011, 09:35 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]Gửi sông một nhánh Sầu Đông
Cho người bên ấy đừng trông bên này
Chẳng bận lòng những đêm say
Để lòng trọn vẹn những ngày bên ai...

Bên ai nỗi nhớ chòng chành..
Vạn cơn sóng vỗ..níu nhành tương tư..
Cảnh chùa nhang khói ảo hư..
Gửi tâm ..kinh kệ..bây chừ vô vi..
(29-01-2011, 11:07 AM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Bên ai nỗi nhớ chòng chành..
Vạn cơn sóng vỗ..níu nhành tương tư..
Cảnh chùa nhang khói ảo hư..
Gửi tâm ..kinh kệ..bây chừ vô vi..
Vô vi là cái cõi chi
Mà bao nhiêu kẻ quy y kiếm tìm
Chả như ta mãi đắm chìm
Trong u mộng ảnh áo xiêm lụa là
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35