Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nối thơ lục bát ( lập lại)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Vì sao con sáo sang sông
Vì sao em nỡ theo chồng bỏ anh
Vì sao duyên lỡ tan tành
Vì em hay tại vì anh hỡi người...!!
Hỡi người gẫy gánh lìa đôi
Chẳng vì anh cũng chẳng vì tôi hỡi chàng
Đừng mang nặng gánh giữa đàng
Chỉ vì duyên chẳng nối quàng đôi ta
Đôi ta nay cách phương trời
Người nơi đầu gió kẻ ngoài chân mây
Từ nay cho hết kiếp này
Mong người yên ấm nồng say bên chồng
Bên chồng trọn nghĩa tào khang
Em xin giữ chữ đá vàng cùng ai
Lá xưa chôn chặt hình hài
Thơ xưa xin gửi cho ai một thời
Một thời ta mãi khắc ghi
Tận trong sâu thẳm không gì nhạt phai
Em giờ tay nắm bàn tay
Bên chồng đừng nhớ tháng ngày bên anh

Bên anh đã sống trọn tình
Dẫu dây duyên nợ chẳng nối mình với nhau
Giờ xin khép cửa vườn đào
Ngày xưa khép lại gởi vào hư không
Hư không một giấc mộng tình
Đường xưa lối cũ riêng mình ta qua
Dạ buồn lòng cũng xót xa
Dẫu thương dẫu nhớ nay đà cố quên
(23-03-2011, 10:01 PM)Dự Long Đã viết: [ -> ]Hư không một giấc mộng tinh
Đường xưa lối cũ riêng mình ta qua
Dạ buồn lòng cũng xót xa
Dẫu thương dẫu nhớ nay đà quẹo cong

Thơ Hay Quá .big green
rolling eyes chẳng hiểu sao lời khen Ngạo huynh mà có nhiều người thanks hơn là bài thơ của tác giả nữa sigh
(25-03-2011, 03:58 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]rolling eyes chẳng hiểu sao lời khen Ngạo huynh mà có nhiều người thanks hơn là bài thơ của tác giả nữa sigh

Sáng tác thì dễ, nhưng phát hiện ra cái hay của bài thơ mới khó! Phát hiện ra sự đê tiện trong bài thơ càng khó! laughing
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35