21-08-2020, 09:07 AM
81_ EM VỀ NHÉ
Jenny Ho
Chúng mình về
Biển lặng sóng yên bờ.
Cơn gió ru
Thiếp mình bên gành đá
Hàng phi lao
lặng thinh trước thềm gió
Trời yên bình
Êm ả tháng ngày thơ
Chúng mình đi
Biển chẳng còn thiếp ngủ
Gọi trùng dương
Con sóng thủy triều dâng
Gió cô đơn
Thông buông mình ủ rủ
Dấu chân tan
Bờ cát sóng tràn giăng
Chẳng cùng nhau
Khi chúng mình xa cách
Nửa vòng đi
Biệt mất dấu chân chim
Em về nhé
Cho liền muôn cách trở
Biển tình chung
Bất tận cuộn bờ em
[
Jenny Ho
Chúng mình về
Biển lặng sóng yên bờ.
Cơn gió ru
Thiếp mình bên gành đá
Hàng phi lao
lặng thinh trước thềm gió
Trời yên bình
Êm ả tháng ngày thơ
Chúng mình đi
Biển chẳng còn thiếp ngủ
Gọi trùng dương
Con sóng thủy triều dâng
Gió cô đơn
Thông buông mình ủ rủ
Dấu chân tan
Bờ cát sóng tràn giăng
Chẳng cùng nhau
Khi chúng mình xa cách
Nửa vòng đi
Biệt mất dấu chân chim
Em về nhé
Cho liền muôn cách trở
Biển tình chung
Bất tận cuộn bờ em
[