16-07-2020, 07:36 AM
11_ BÓNG MỘNG
Jenny Ho
Bóng run rẩy theo em
Ngọn đèn đường cúi mặt
Chiều hoang chưa muốn tắt
Đêm đã hối hả về
Bóng phủ đời trăn trở
Xót từng cơn gió mùa
Xao xác giữa đời lạ
Tan rồi dưới cơn mưa
Em còn giữa đêm đen
Bóng hoài nghi bất biến
Cháy cạn suốt đêm dài
Tim đau hoài hiển hiện
Em vào giữa mênh mông
Đuổi theo hoài bóng mộng
Bước chân trần nhẹ bỗng
Bóng tan vào đêm không...
HN
Sao cái bóng
Cứ theo em mãi thế
Choàng bóng đêm
Khi trời đã bình minh ???
Sao cái bóng
Cứ nhẫn tàn đến vậy
Làm đau em
Khi em chỉ một mình ???
Jenny Ho
Bóng run rẩy theo em
Ngọn đèn đường cúi mặt
Chiều hoang chưa muốn tắt
Đêm đã hối hả về
Bóng phủ đời trăn trở
Xót từng cơn gió mùa
Xao xác giữa đời lạ
Tan rồi dưới cơn mưa
Em còn giữa đêm đen
Bóng hoài nghi bất biến
Cháy cạn suốt đêm dài
Tim đau hoài hiển hiện
Em vào giữa mênh mông
Đuổi theo hoài bóng mộng
Bước chân trần nhẹ bỗng
Bóng tan vào đêm không...
HN
Sao cái bóng
Cứ theo em mãi thế
Choàng bóng đêm
Khi trời đã bình minh ???
Sao cái bóng
Cứ nhẫn tàn đến vậy
Làm đau em
Khi em chỉ một mình ???