Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem
bản đầy đủ.
741_ HỢP LỰC
Jenny Ho
Sông góp sông
Ắp đầy, đổ biển cả
Một hợp lưu
Tăng sức mạnh dâng tràn
Góp vào nhau
Nước tuôn dòng mạnh mẽ
Trở lực nào
Ngăn nổi biển nước tan
Mây góp gió
Cả bầu trời chuyển động
Không gian cùng
Vũ trụ chẳng đứng yên
Gió góp mây
Bão dậy trời ngập kín
Trút mưa đầy
Trời đất hứng truân chuyên
Tình góp tình
Khác nào một hợp lưu
Tăng sức sống
Nuôi tình yêu khát vọng
Giữa lốc xoáy
Mãi kiên cường đứng vững
Tình yêu mình
Một hợp lực vô biên
742_. VỀ RỒI BIỂN ƠI
Jenny Ho
Về rồi biển ơi,nhớ thương rất vội
Nghìn trùng xa cách,còn đợi trăm năm?
Về rồi biển ơi,nhớ thương ngọt lịm
Sóng vỗ chung tình,lạ bến về em.
Về rồi biển ơi,chỉ còn nắng vãi
Bóng xưa đổ xuống,thềm riêng một mình
Về rồi biển ơi,mất dấu chân in
Bờ xa cách sóng,bước đời đi ngược
Về rồi biển ơi,ngàn khơi sóng gọi
Sóng xô bờ đátriền miên tình đau
Về rồi biển ơi,ghềnh xa vang vọng
Bóng xưa nào đợi, chi còn đêm sâu
743_ CHUNG CẢ GIẤC MƠ
Jenny Ho
Tình yêu cần
Như biển lớn cần sông
Nước ngọt ngào
Dòng đổ xuôi mải miết
Lòng mặn đắng
Vị đời biển thôi khát
Ôm lòng nhau
Uống thoả những cơn say
Tình yêu cần
Như núi cả cần cây
Bóng râm đời
Khoả ngàn năm dịu mát
Đỉnh trời cao
Núi vươn mình chót vót
Ngạo nghễ yêu
Cuộc sống dậy cao trào
Tình yêu cần
Chung cùng nhau nhịp thở
Nắng, gió, mưa
Đều mạch đập cuộc đời
Chia nắng tới
Mưa sa trời thấm đẫm
Thiên nhiên hoà
Muôn sự sống trào sôi
Ta cần nhau
Phía chân trời rộng mở
Hướng trái tim
Định ước một bến bờ
Núi, biển, trời
Đời cần nhau tha thiết
Tình yêu mình
Cần chung cả giấc mơ
[b]744_. CÓ THỂ NÀO
Jenny Ho
Có thể nào
Ngày không có mặt trời
Chỉ là đêm
Dài mỏi mòn bóng tối
Có thể nào
Chẳng đêm rằm chói lọi
Chỉ ba mươi
Tăm tối suốt tháng ngày
Có thể nào
Nắng kia vẫn mãi đổ
Hạn hán đầy
Mây chẳng khóc mùa thay
Có thể nào
Gió quên đường thổi tới
Trống không gian
Rộng lối cánh đường bay
Có thể nào
Nhịp tim quên chẳng đập
Máu ngược dòng
Chẳng kịp trở về tim
Cả đất trời
Mọi điều vẫn không thể
Vậy thế nào
Anh có thể quên em?
![[Hình: 1655149756_63_Top-130-hinh-nen-phong-can...p-nhat.jpg]](https://allimages.sgp1.digitaloceanspaces.com/tipeduvn/2022/06/1655149756_63_Top-130-hinh-nen-phong-canh-thien-nhien-dep-nhat.jpg)
QUÊN
Phạm Bá Chiểu
Nếu một ngày đàn chim bỗng quên bay
Mặt trời lửa bỗng nhiên quên tỏa nắng
Vầng trăng ngần bỗng nhiên quên nhả ánh
Cá biển triều phút chốc bỗng quên bơi
Mây quên khóc thành giọt lệ mưa rơi
Suối quên chảy giữa đại ngàn ngơ ngác
Bão quên nổi giữa bạt ngàn sa mạc
Biển bỗng quên dậy con sóng xô bờ
Họa mi quên tiếng hót đẹp như mơ
Vườn quên nở ngàn đóa hoa tuyệt mỹ
Hãy tin anh một điều như chân lý
Tim chẳng hề quên nhịp đập về em[/b]
[b]745_ SÁNG ĐÊM NGÀY
Jenny Ho
Đừng khuyên anh
Hãy so sánh trăng sao
Ánh sáng nào
Làm nên bầu óng ánh
Ngôi sao nào
Ngời sáng trọn đêm dài
Đêm rực rỡ
Trăng, sao nào lấp lánh
Đừng nói anh
Ánh trời ngày rạng rỡ
So đêm rằm
Rực rỡ nào vẫn hơn
Chọn lấy ngày
Hay chỉ đến cùng đêm
Chọn lung linh
Hay mặt trời ánh toả?
Đừng hỏi anh
Sao lòng muốn tất cả
Ánh trời lên
Trăng rạng rỡ đêm thanh
Bởi trong anh
Tình yêu em ngần ánh
Sáng đêm ngày
Xuyên suốt cuộc đời anh[/b]
[b]746_. DAY DỨT
[/b]
[b] Jenny Ho[/b]
[b]
Làm thế nào
Nếu anh chẳng bên em
Trăng sao nhạt
Giữa vòm trời mệt mỏi
Bóng cô đơn
Lay lắt chỉ riêng mình
Gió manh động
Thổi từng cơn khắc khoải
Làm thế nào
Nếu anh chẳng có em
Mặt trời tắt
Cả vũ trụ chìm đắm
Đất thiên thu
Mất ánh sáng cuộc đời
Thiếu hơi thở
Mạch đập đời chìm lắng
Với vô vàn
Lý do anh minh chứng
Biện minh điều
Anh day dứt triền miên
Đất trời kia
Còn cần nhau da diết
Làm thế nào
Anh sống thiếu tình em
![[Hình: images?q=tbn:ANd9GcTsr1RufV_rm6ZcbqmuLbu...I&usqp=CAU]](https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTsr1RufV_rm6ZcbqmuLbueXsrF3Xnd_lZcMdTrZaRm5hKLMqMgW_cvhZIFHW5TZhUL5gI&usqp=CAU)
5501
SẼ RA SAO
Phạm Bá Chiểu
Sẽ ra sao nếu hoa chẳng mặt trời?
Nếu trái đất thiếu bầu trời ***g lộng?
Sẽ ra sao nếu biển triều thiếu sóng?
Sẽ ra sao sa mạc cát không còn?
Sẽ ra sao biển thiếu hẳn sóng cồn?
Dòng thác đổ bỗng nước không còn nữa?
Sẽ ra sao bếp hồng không ngọn lửa?
Sẽ ra sao thu chẳng lá thay màu?
Sẽ thế nào khi đôi ta thiếu nhau?
Sẽ cô độc trong tháng ngày khắc khoải
Như thiên nhiên kết thành đôi mãi mãi
Bởi chúng mình trời đã kết thành đôi
[/b]
747_. CHẬT CĂNG TIM
Jenny Ho
Trời hết chỗ
Chứa mây, mây kín chật
Nếu mưa về
Tơi tả ngập không gian
Biển hết chỗ
Sóng bừng hơn thế nữa
Nếu biển sâu
Ngập kín cả triều dâng
Rừng hết chỗ
Lá xanh, lá nẩy nở
Chật kín rồi
Nếu lá chẳng vàng rơi
Gió đua chen
Chẳng thể bay xuyên suốt
Nếu không gian
Mưa bất chợt ắp đầy
Và tim anh
Khi em về chiếm chỗ
Khoảng trống nào
Anh chứa nữa trời mây
Tình đầy chứa
Chỗ nào anh xao động
Chật căng tim
Khi em, chật căng tình?
- [b]748_ TIM ĐẸP
Jenny Ho
Mắt ngắm nhìn
Thiên nhiên thời khắc rạng
Cánh mùa xuân
Bừng nở dậy đất trời
Có giấu lòng
Sao giấu được xuân tươi
Sắc đua chen
Khiến mạch đời rung chuyển
Hoa hương sắc
Dâng trời muôn ngàn đoá
Mắt ngắm nhìn
Chiêm ngưỡng đẹp biết bao
Đóa xinh tươi
Núi rừng còn rung động
Tránh thế nào
Lòng chẳng phút chênh chao
Ánh nhìn anh
Trăm năm dù hữu hạn
Trong tim anh
Em hiện hữu tuyệt vời
Nhan sắc nào
Sánh trái tim em đẹp
Tình yêu ta
Anh có cả xuân ngời
![[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQDzSXgc8f9cdlm3_clQq5...U&usqp=CAU]](https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQDzSXgc8f9cdlm3_clQq5p-gvEQsT3FdlQ9aPm0QOwpQcCByqJ4JIThkuqqN4uA9x2b_U&usqp=CAU)
[/b]
[b]749_ ĐẦY MÃI
Jenny Ho
Gởi cho anh
Đêm trăn trở chưa qua
Mơ chưa tròn
Mộng chỉ vừa mới chớm
Nào đã đầy
Mơ cùng chúng mình đắm
Say nồng nàn
Đêm gối mộng chung đôi
Gởi cho anh
Một tình chung mình giữ
Dẫu mùa qua
Nắng đã vội vàng phai
Tình hương sắc
Chẳng thể nào mai một
Mặc cuối mùa
Xuân vội vã tàn rơi
Anh giữ nhé
Tình vợ chồng son sắt
Bởi riêng em
Đâu thể níu xuân vơi
Trời cạn mùa
Tình chúng mình đầy mãi
Hết mùa xuân
Nắng sẽ mãi vàng tươi
![[Hình: Nhung_buc_anh_phong_canh_dep_den_nghet_tho_01.jpg]](https://media.suckhoecong.vn/Images/Uploaded/Share/2017/12/10/Nhung_buc_anh_phong_canh_dep_den_nghet_tho_01.jpg)
[/b]
750_. NIỀM TIN BẤT BIẾN
Jenny Ho
Anh chẳng tin
Có miền tin bất biến
Đất trời còn
Phút chốc đã đổi thay
Trời gạn gió
Thay mây màu sắc đổi
Sao thể tin
Màu sắc gió, mây, trời
Anh chẳng tin
Biển bình yên sóng vỗ
Chẳng mạch ngầm
Dông tố dậy phong ba
Làm sao tin
Ánh mặt trời vĩnh cữu
Nếu mây đen
Mưa đổ kín bao la
Chẳng muốn tin
Anh thể nào chối bỏ
Nhưng tình yêu
Trái qui luật thiên nhiên
Tình em đến
Trái tim anh chạm ngỏ
Tình yêu mình
Bất biến một niềm tin
![[Hình: 15-quoc-gia-mang-ve-dep-tu-nhien-long-la...ght458.jpg]](https://cdn.24h.com.vn/upload/1-2024/images/2024-03-12/15-quoc-gia-mang-ve-dep-tu-nhien-long-lanh-nhat-hanh-tinh-1-1710237891-614-width740height458.jpg)
761 _. CHUNG GIẤC MƠ
Jenny Ho
Em vẫn một
Chân bước đi cũng chỉ
Chiếc bóng gầy
Mòn mỏi suốt dặm dài
Em vẫn một
Nắng mưa ngày qua phố
Thấm hoàng hôn
Lặng lẽ bóng tàn rơi
Anh vẫn một
Chân bước đi cũng chỉ
Giữa thênh thang
Nào vội vã đường về
Phố buồn vui
Thời gian nào mặc cả
Gió dông qua
Vẫn mải miết lê thê
Dù hai nơi
Tình chung, mình chỉ một
Đời chúng mình
Nắng gió cũng chia đôi
Bóng đời đi
Có lặng lẽ hai nơi
Chung trái tim
Chia nhau thời gian đợi
Hai nơi cách
Mặt trời chung chỉ một
Chung thời gian
Rút ngắn tháng ngày chờ
Cánh đời bay
Hướng phương nào lạc bước
Trái tim cùng
Mình chung cả giấc mơ
762_ KHÔNG LẠC ĐƯỜNG VỀ
Jenny Ho
Biển mênh mông
Buồm nương theo cánh gió
Hải trình xa
Thuyền vượt biển ra khơi
Hướng đi theo
Hành trình như đã định
Cánh gió ngừng
Có lạc hướng chơi vơi
Thuyền ra khơi
Vượt muôn trùng sóng dậy
Cánh buồm căng
Lòng biển động đầy vơi
Triều lên xuống
Hải trình theo có lệch
Chẳng hải đăng
Phương hướng có đổi thay
Tình yêu anh
Cánh buồm căng sóng gió
Đã ra khơi
Thuyền vững lái phương về
Biết ngàn trùng
Em vẫn đợi mải mê
Trái tim anh
Chẳng thể nào chệch hướng
763_. KHI
Jenny Ho
Khi
Ngọn đèn xanh đã tắt
Mạng thờ ơ vẫn còn
Những logo buồn tủi
Trơ vơ đôi mắt buồn
Khi
Ngọn đèn xanh đã tắt
Còn một mình bơ vơ
Đêm chưa đến cùng tận
Mắt xót rồi đêm tê
Khi
Ngọn đèn xanh đã tắt
Người đắp đêm ngủ say
Sáng đèn em còn đợi
Xoá chần chừ tin.. bay
764_ EM NẾN ĐỎ
Jenny Ho
Nến thắp đỏ
Ánh bừng lên chiếu rọi
Ngọn nến bùng
Lấp bóng tối tràn đêm
Thắp ngọn lửa
Ấm trời đông buốt giá
Dậy đêm lên
Thắp đỏ những niềm tin
Trời rực rỡ
Chúa hài đồng xuống thế
Sự sống lành
Cho thế giới sinh tồn
Chuông gióng giả
Hoà mình đêm thánh lễ
Khúc thánh ca
Bất biến vút tầng không
Em nến đỏ
Thắp tim anh ngọn lửa
Ngập thương yêu
Dậy sức sống trào sôi
Lửa tình em
Cháy sáng cả đêm ngày
Trong tim anh
Khúc tình ca bất hủ
765_. TRÁI TIM KHÔNG NGỦ
Jenny Ho
Đừng đánh thức
Mặt trời lên ngày mới
Đêm nồng nàn
Giấc còn mãi say sưa
Nắng chưa vội
Đừng vén màn trời sáng
Kẻo khẽ khàng
Đêm tan biến mộng vừa
Đừng đánh thức
Lòng biển sâu chưa động
Đêm chưa qua
Sóng vỗ biển lời ru
Đừng đổ mưa
Biển đắm, biển lòng đau
Cơn gió động
Biển trời xao xuyến giấc
Tim nào ngủ
Để cần thời gian thức
Trái tim ngoan
Nhịp đập chẳng biết dừng
Tim như tình
Mạch sống chẳng phút ngưng
Tình trong tim
Ngày đêm không thể nghỉ
766_. EM CÓ VỀ?
Jenny Ho
Em có về?
Hoàng hôn vừa phai nắng
Ánh chiều nghiêng
Hối hả cuối trời tan
Gió mênh mang
Đổ chiều bay muôn hướng
Anh chao lòng
Ngóng mãi phía xa xăm
Em có về?
Biển hoàng hôn cạn nắng
Bờ quạnh hiu
Mãi chờ đợi sóng ngàn
Gió đổi chiều
Con sóng mãi miên man
Bóng cô đơn
Vùi sâu vào đêm tối
Em có về?
Hoàng hôn đang hối hả
Bóng trời mây
Tê tái gió đông lùa
Anh một mình
Phía chân mây lặng lẽ
Nỗi nhớ em
Thơ viết mấy cho vừa
767_ TRIỀN MIÊN
Jenny Ho
Đừng bình minh
Để phải đón hoàng hôn
Đừng đêm tối
Để ban mai lại sáng
Ngày rực lên
Đỏ mặt trời rực ánh
Đêm miên man
Bóng tối đổ muôn chiều
Sao là ngày
Để thời gian mãi sáng
Sao là đêm
Dài bóng tối triền miên
Để thức, ngủ
Trái tim luôn bất chợt
Yêu chậm mau
Tim loạn nhịp thất thường
Trái tim yêu
Ngày cùng đêm hoà nhập
Tình đồng điệu
Hơi thở chẳng đêm ngày
Yêu như thể
Thời gian thức, ngủ, tỉnh
Tình triền miên
Dâng sự sống trào sôi
768_ DỄ NHỚ KHÓ QUÊN
Jenny Ho
Nhớ sao dễ
Đường đi dẫu dài bước
Có xa xôi
Vẫn nhớ lối quay về
Quên sao được
Dẫu bước đời xa lắc
Cách nghìn trùng
Nào có thể quên thề
Nhớ sao dễ
Niềm đau vừa mới chớm
Vết thương sâu
Xước dấu tích hình hài
Làm sao quên
Tan cơn đau vẫn buốt
Thời gian qua
Mang mãi dấu ấn đời
Nhớ sao dễ
Quên đi, lại quá khó
Yêu ai rồi
Khó lắm lúc đầu tiên
Đã yêu rồi
Muốn quên nhau sao khó
Tình thắm nồng
Buông bỏ khó nhiều hơn
769_ CHUYẾN XE BUS TÌNH YÊU
JennyHo
Xe bus đến
Xe bus đi đúng trạm
Chẳng sai đường
Lệch hướng một hành trình
Thời gian biểu
Luôn đúng giờ quy định
Chuyến đến, đi
Không thể chậm hay nhanh
Em yêu hỡi
Tình như đón chuyến xe
Yêu đúng hướng
Trái tim không lỗi nhịp
Thời khắc yêu
Đúng điểm nhịp tim dừng
Chẳng chậm nhanh
Tình vừa đủ bắt kịp
Ta thể nào
Lạc mất hành trình nhau
Như thời khắc
Trời ban đúng hạn định
Là hạnh phúc
Điểm cuối cùng bến hẹn
Tình yêu mình
Bắt kịp chuyến đời chung
TÌNH YÊU VÀ XE BUS
Phạm Bá Chiểu
Nếu ta phải đợi chờ
Một tình yêu đích thực
Khác nào đợi xe bus
Nhưng phải luôn chuẩn giờ
Nếu đến sớm phải chờ
Đến sau, chờ chuyến tới
Xe đầy, không thể vội
Lại phải chờ chuyến sau
Nhưng điều kiện hàng đầu
Là phải đi đúng tuyến
Biết chắc chắn điểm đến
Nếu không muốn lạc đường
770_ CHUYẾN XE ĐỜI
Jenny Ho
Chuyến xe đời
Rời bến đã bao lâu
Gió ngược chiều
Thổi ngày đêm sớm tối
Hạn hán đổ
Nắng khô trời bỏng cháy
Mưa tả tơi
Bạc trắng cả đêm ngày
Chuyến xe đời
Ròng rã trải nắng mưa
Gió bạc mệnh
Thổi hồn qua quãng vắng
Thiếu hơi ấm
Mùa đông thêm giá lạnh
Thiếu nắng vàng
Trời nhạt sắc màu mây
Chuyến xe đời
Chung đôi, chúng mình chọn
Qua đất trời
Mưa nắng đổ gian nan
Đường gập ghềnh
Khúc khuỷu suốt dặm ngàn
Xe vẫn hướng
Bến cuối cùng- HẠNH PHÚC
![[Hình: il_570xN.4452397879_i3kp.jpg]](https://i.etsystatic.com/10776211/r/il/4086ff/4452397879/il_570xN.4452397879_i3kp.jpg)
781_. TÌNH THẤM
Jenny Ho
Em tròn nắng
Suốt cả hè đỏ lửa
Em tròn mưa
Đông thổi suốt tái tê
Xoè tán ô
Che trọn cả mưa nắng
Qua bốn mùa
Thời tiết dài lê thê
Chẳng ướt mưa
Dù trời còn dông gió
Chẳng nắng chói
Khi mát dịu bóng râm
Che cả trời
Nắng nóng, lẫn mưa êm
Nào thấm em
Chân đời còn mãi bước
Trốn đất trời
Em nào lo mưa nắng
Trốn tình anh
Không thể, trái tim em
Tình thấm đẫm
Máu ngấm động mạch nền
Xuyên suốt em
Tháng năm chẳng thể trốn
782_ HOÀN CHỈNH NHAU
Jenny Ho
Giấc anh mơ
Anh ước được thiên thần
Em hoàn chỉnh
Đẹp từng centimét
Tâm hồn thể
Giấy trắng em tinh khiết
Mãi xinh tươi
Rạng rỡ mắt môi cười
Giấc mơ em
Ước về anh hoàn chỉnh
Người đàn ông
Mạnh mẽ giữa cuộc đời
Nét nam tính
Đủ tim em xao xuyến
Hướng tương lai
Vững chắc mình sóng đôi
Em yêu hỡi
Mộng tưởng chỉ trong mơ
Mỗi con người
Thượng đế tạo khiếm khuyết
Tình chúng mình
Người tạo dây nối kết
Tạo chúng mình
Để hoàn chỉnh cho nhau
HOÀN THIỆN NHAU
Phạm Bá Chiểu
Nàng luôn mơ một chàng
Mọi mặt đều hoàn hảo
Luôn là người hiểu thấu
Khỏe đẹp và giàu sang
Chàng luôn mơ một nàng
Mọi mặt đều hoàn hảo
Có trái tim nhân hậu
Đẹp xinh và dịu dàng
Nhưng họ đâu hiểu rằng
Trời sinh họ đặc biệt
Hai người cùng khiếm khuyết
Để hoàn thiện cho nhau
783_ CHẲNG CẦN ĐÚNG SAI
Jenny Ho
Chẳng thông qua trí tuệ
Rút ngắn đường tim đi
Đường vòng có cách trở
Vẫn cất cánh chim di
Chẳng thông qua trí tuệ
Tim yêu vẫn rộn ràng
Thông con đường duy nhất
Qua mắt đến tim vang
Con đường đi có khác
Trí tuệ vẫn huênh hoang
Đường đến với tim ngăn
Nghe bằng lời tình tỏ
Trái tim yêu thông suốt
Động lực mạnh vô vàn
Bước qua đi trí tuệ
Tình yêu nghe và nhìn
Tim chỉ rung bằng mắt
Lời tỏ tình qua tai
Tình đâu cần trí tuệ
Yêu chẳng cần đúng, sai
784_ SAO BĂNG HAY MẶT TRỜI
Jenny Ho
Cánh sao băng
Hướng tầm nhìn quyến rũ
Sáng trời đêm
Tăm tối cánh sao vươn
Chẳng thể nào
Không bắt mắt tầm nhìn
Sao xé trời
Vút màn đêm rực ánh
Ánh mặt trời
Rực rỡ nào thua kém
Vẫn muôn đời
Nguồn sáng ngày vô biên
Đất miên viễn
Nhận mặt trời tràn lấp
Chẳng thể nào
Chuyển đổi ánh sáng ngàn
Chọn tình yêu
Đẹp tựa ánh sao băng
Chỉ loé sáng
Để vội vàng tan biến
Hay tình anh
Vầng ánh dương vĩnh viễn
Đẹp tình em
Từng mỗi bước đời qua
5541
SAO BĂNG VÀ MẶT TRỜI
Phạm Bá Chiểu.
Em cứ ngắm sao băng
Như thiên thần rực ánh
Như kim cương lấp lánh
Ngất ngây cả đất trời
Đừng say quá em ơi
Sao băng xinh đẹp thế
Nhưng tàn nhanh như thể
Chưa từng có trong đời
Hãy đừng quên mặt trời
Vẻ đẹp không lóe sáng
Nhưng đồng hành năm tháng
Chẳng bao giờ tàn phai
785_ ĐỪNG ĐỔI
Jenny Ho
Đừng đổi tình
Lấy buổi tiệc xa hoa
Đừng đổi đời
Lấy lộng lẫy kiêu sa
Chẳng thể giữ
Tiệc tan vào phút cuối
Chẳng thể nào
Hào nhoáng không tiếc nuối
Giữ mộng thường
Sánh mãi bước trăm năm
Giữ tình anh
Vô giá trái tim em
Hãy để tình
Vẽ bức tranh tổng thể
Đẹp sắc đời
Đẹp tình mình muôn vẻ
786_. CHIẾT SUẤT
Jenny Ho
Chẳng to lớn
Mộng giữa đời khao khát.
Giấc bình thường
Bao cuộc sống vẫn qua
Hạnh phúc được
Nào đâu phải kiêu sa
Vòng tay hẹp
Thu bầu trời nhỏ lại
Hạnh phúc gần
Chỉ gang tấc vòng tay
Mộng ngời đẹ
Tình kề bên say giấc
Đừng với trời
Vụt tầm tay mơ ước
Chới với đời
Khoảng cách hoá mênh mông
Hãy chiết suất
Điều bình thường hạnh phúc
Từ tình yêu
Mạnh mẽ, sáng, trong, ngần
Chẳng có gì
To tát trái tim cần
Như hạnh phúc
Vươn từ tình yêu có
787_ BẤT KHẢ CHIẾN BẠI
Jenny Ho
Tình đốt lửa
Cháy tan đông giá buốt.
Chảy tan mùa
Hơi ấm nóng đất trời
Giữa trời đông
Tình rực ánh lửa ngời
Em trong anh
Hè bất khả chiến bại
Lửa tình em
Tươi trái tim máu đỏ
Đuổi đông đi
Ngự trị hè em về
Bất khả em
Trái tim anh đỏ lửa
Chiến bại đông
Tình từng phút cận kề
788_ RƠI GIỮA MIỀN ANH
Jenny Ho
Thả bóng bay
Lên trời cao ***g lộng
Đường bay lên
Chẳng chọn được điểm rơi
Chẳng điểm dừng
Mải miết chốn xa xôi
Đến kiệt sức
Tàn hơi không nơi chốn
Thả trời cao
Ngọn gió qua vĩnh viễn
Hướng muôn phương
Chẳng có chỗ để dừng
Trời lớn rộng
Cánh gió bay tan loãng
Đi về đâu
Gió thấy được điểm ngừng
Thả tình em
Vào tim anh lớn rộng
Như bóng bay
Điểm rơi nào định được?
Tình thả rồi
Gió chẳng dừng ào ạt
Rơi điểm nào
Cũng vẫn giữa miền anh
789_ KIÊU HÃNH
Jenny Ho
Vẫn vươn mình
Giữa trời cao sừng sững
Núi kiêu hãnh
Như tất cả làm nên
Dẫu thấp mình
Chẳng so đỉnh chót vót
Vẫn hiên ngang
Kiêu hãnh góp núi ngàn
Sông kiêu hãnh
Đổ tuôn dòng ra biển
Vẫn tự hào
Biển lớn, nhờ dòng sông
Góp sức mình
Đầy lấp cả biển đông
Dòng xuôi chảy
Thiên thu biển chẳng cạn
Tình kiêu hãnh
Chẳng phải tình to tát
Núi chẳng cao
Sông nhỏ chẳng lấp đầy
Vẫn cứ thấy
Tình sánh ngang vũ trụ
Nguồn vô biên
Mang sức sống rạng ngời
790_ DỰ PHÒNG?
Jenny Ho
Trời dự phòng
Lưu những giọt nắng tươi
Giữ mây trắng
Bầu trời thôi ảm đạm
Xua gió cạn
Cho trời còn nắng ấm
Chẳng cơn dông
Làm rát buốt đất trời
Đất dự phòng
Giữ ấm áp lòng sâu
Tránh hạn hán
Cho mầm non nẩy nở
Giữ thân ẩm
Nuôi mạch đời đang thở
Cây vươn cành
Kết trái, nở hoa tươi
So đất trời
Sắc màu hoài thay đổi
Tránh gió mưa
Tình nào thể dự phòng
Anh vững tin
Dẫu trời đất bão bùng
Tình yêu mình
Vững bền cùng năm tháng
![[Hình: 1-duoi-lop-cat-sa-mac-co-gi-ngoisaovn-w1060-h670.png]](https://s1.media.ngoisao.vn/resize_580/news/2022/10/17/1-duoi-lop-cat-sa-mac-co-gi-ngoisaovn-w1060-h670.png)
791_ BỘI THU
Jenny Ho
Cười đi em
Vầng ánh dương rực rỡ
Sáng ngày lên
Tươi thắm nụ hoa đời
Cười đi em
Rạng rỡ ánh xuân ngời
Sắc màu mới
Tươi ngày mùa đẹp đẽ
Cười đi em
Chói rọi ánh trăng rằm
Đêm rực sáng
Đẹp bầu trời ***g lộng
Cười đi em
Đêm theo nhau vào mộng
Sáng vầng trăng
Đẹp cả giấc mơ mình
Cười đi em
Mắt môi em đỏ thắm
Trái tim anh
Chếch choáng nụ cười lay
Nụ cười em
Gieo tim anh hạt giống
Tim bội thu
Mùa gặt đóa cười say
792_ CHẲNG DỪNG
Jenny Ho
Tiểu thuyết dài
Có điểm dừng kết thúc
Bài thơ dài
Có câu kết để dừng
Thiên tiểu thuyết
Đời dài đến bao chương?
Thơ tình viết
Có cạn nguồn sáng tác?
Tiểu thuyết tình
Có kết thúc không em
Trang dang dở
Có cần anh tiếp nối
Năm tháng qua
Tình mình còn sôi nổi
Kết thúc sao
Đẹp trọn tiểu thuyết tình
Thơ tình anh
Gieo vần theo năm tháng
Chẳng điểm dừng
Điểm kết tựa tình ta
Như nhịp thở
Chẳng thể nào ngưng đọng
Như mạch đời
Tim đều nhịp thiết tha
793_ NỬA HỒN ANH
Jenny Ho
Linh hồn anh.
Hai nửa đã chia đôi
Làm thế nào
Xẻ chia điều duy nhất
Cuộc đời anh
Như thể đã tách hai
Em chiếm giữ
Nửa theo em, anh mất
Linh hồn anh
Còn một nửa chơi vơi
Ngày chao đảo
Đêm chập chờn thiếu ngủ
Tình em giữ
Cho anh vào mộng ủ
Nửa hồn anh
Chìm đắm giữa miền em
Tình anh giữ
Chia nhau bờ bến mộng
Nửa anh còn
Tình vẫn mãi đầy vơi
Anh chẳng tiếc
Trao em cả cuộc đời
Miễn tim em
Giữ nửa anh nguyên vẹn
[b]794_ RƯỢU TÌNH
Jenny Ho
Chẳng mời rượu
Sao muốn chuốc anh quay
Rượu chưa uống
Anh say tình vất vưởng
Tình chẳng rao
Sao giá cao ngất ngưởng
Mua thế nào
Tình vô giá vời cao
Chén rượu tình
Chẳng ai mời bán, mua
Cạn chén rồi
Thấm đẫm men say khướt
Tình vô giá
Thể nào mặc cả được
Chỉ trái tim
Vô giá đổi chiều nhau
5562
SAY EM BÁN RƯỢU
Phạm Bá Chiểu
Em hòa ánh mắt ly đầy
Anh say men rượu, còn say men tình
Anh say men rượu tỉnh liền
Men tình say mãi cho mình nhớ nhau
5563
MEN RƯỢU, MEN TÌNH
Phạm Bá Chiểu
Uống hoài men rượu mới say
Men tình chưa uống say đầy tháng năm...
[/b]
795_ TÁCH
Jenny Ho
Trời tách đất
Nắng rơi vào hụt hẫng
Tách vầng dương
Mặt đất thiếu ánh ngời
Sao thể tách
Riêng biệt cách đất trời
Làm sao thể
Không nhau mà hoàn hảo
Tách sông biển
Hai nơi không hoà trộn
Biển mặn lòng
Sông quặn thắt dòng tuôn
Sao phải tách
Sông triền miên đổ biển
Để không nhau
Sao hoàn hảo biển sông
Tình tách nhau
Như đất tách mặt trời
Tách sông biển
Tình mình nào chao đảo
Ta xa nhau
Nỗi nhớ thêm hoàn hảo
Hoàn hảo tình
Tim chật kín yêu thương
[b]5564
CẶP ĐÔI HOÀN HẢO
Phạm Bá Chiểu
Tách chúng mình chẳng bao giờ hoàn hảo
Bởi đôi mình chỉ hoàn hảo trong nhau
[/b]
796_ BIỂN TRỜI YÊU
Jenny Ho
Biển yêu trời
Thăm thẳm lòng biển sâu
Đẫm sắc màu
Biển thêm xanh biêng biếc
Trời yêu biển
Tỏa màu xanh thuần khiết
Hoà vào nhau
Trời biển xứng lứa đôi
Biển trời yêu
Tựa tình ta tha thiết
Tình yêu mình
Hoà trộn nhịp chậm mau
Máu ngược xuôi
Tim hỗ trợ cho nhau
Căng sự sống
Mạch đời thêm đỏ thắm
797_ TÊN TÌNH
Jenny Ho
Tình yêu như mũi tên.
Cung giương lên để bắn
Sức bật muốn căng thêm
Buộc kéo lùi bước tiến
Tình như cung căng bắn
Hết sức mình bung theo
Tim yêu nào thể ngược
Đường tên bay một chiều
Tình yêu như cung, tên
Ngắm và giương thẳng hướng
Trái tim yêu không vướng
Chẳng lạc đường tên bay
Tình yêu mạnh như tên
Cùng chung nhau đường ngắm
Ta yêu nhau nồng thắm
Tựa tên bay chẳng dừng
5571
MŨI TÊN TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Em yêu ơi, tình ta như mũi tên
Chỉ có thể bay một chiều phía trước
Nhưng muốn bay dây cung phải kéo ngược
Mới bay xa cao vút tận trời cao
Khi cuộc đời kéo ta về phía sau
Là điều kiện chẳng dễ gì có được
Là cơ hội ta bay nhanh phía trước
Khi cuộc đời bỗng thoắt bật dây cung
Cười lên em khi cuộc sống khốn cùng
Kéo ngược ta với vô vàn gian khó
Hãy kiên nhẫn đợi một ngày nào đó
Đời bật cung, tình vun vút bay lên
[b]798_ HOÀ TAN
Jenny Ho
Em một thời mơ mộng
Muốn toả sáng mình lên
Đem trời vào đêm tận
Rực ngời bóng tối đen
Em một thời mơ mộng
Dậy sóng lên dòng sông
Biển chừng như im tiếng
Mặc sông kia vẫy vùng
Tự mình khôn g thể toả
Trời không thể sáng đêm
Biển không thể lặng im
Sông không hề dậy sóng
Anh như trời rực sáng
Cho em ngập nắng tràn
Anh như biển dậy sóng
Cho mơ em hoà tan
![[Hình: a699b5fc40dac3a569027ec37a5a2f0e.jpg_720x720q80.jpg]](https://img.lazcdn.com/g/p/a699b5fc40dac3a569027ec37a5a2f0e.jpg_720x720q80.jpg)
5570
TÌNH TỰ TỎA
Phạm Bá Chiểu
Khi ngày tìm không thấy nắng trên trời
Tình ta đó hãy tỏa mình bung nắng
Khi đêm tìm không thấy một vì sao
Tình ta đó hãy tỏa bừng trăng sáng
Khi ta tìm không thấy sóng biển dâng
Tình ta đó hãy tỏa thành sóng trắng
Khi ta tìm không thấy cánh đồng xanh
Tình hãy chín thành mùa vàng say đắm[/b]
[b]799_ ÁO EM VÀNG
Jenny Ho
Áo em vàng
tựa cúc tưới xuân tươi
Thả nhân ái
Vào nụ cười hiển hiện
Thả yêu thương
Bằng tâm hồn thánh thiện
Xuống mảnh đời
Bất hạnh những cưu mang
Lòng từ tâm
Vẽ cuộc đời sáng đẹp
Ánh ngần trong
Đẹp đẽ những nhánh đời
Em áo vàng
Mùa lễ hội rực ngời
Trao yêu thương
Cho mạch đời khốn khó
Hạnh phúc gieo
Gặt mùa đầy hạnh phúc
Em rạng ngời
Trong hạnh phúc mùa pha
Chẳng qui y
Áo sòng chùa, nghi lễ
Từ tâm em
Nhuộm thắm bước đời xa
[/b]
800_ VẤP NGÃ
Jenny Ho
Mây vì đâu vấp ngã
Thành mưa rơi nghiêng chiều
Nụ cười đâu vấp ngã
Mà đổ vào tim yêu
Em nào đâu vấp ngã
Mà đổ vòng tay anh
Tim nào đâu hối hả
Mà trượt dài ngã nhanh
Không lý do để ngã
Mưa đổ có chứng minh
Tình yêu không lý giải
Em ngã vào tim anh!
![[Hình: hoa_sen___mot_ve_dep_khong_de_dang_co_du...grande.jpg]](https://file.hstatic.net/1000350362/file/hoa_sen___mot_ve_dep_khong_de_dang_co_duoc_2_ba03e5421c6244a0912c33ac61993bdb_grande.jpg)
801_ THẮP
Jenny Ho
Thắp vũ trụ
Bằng trời lên cháy đỏ
Tỏa không gian
Rạng rỡ ánh sáng ngời
Thắp bình minh
Ửng hồng lên mặt biển
Đắp sóng ngàn
Thắm đỏ những sớm mai
Thắp vầng trăng
Cho hoàng hôn sáng tỏ
Ngày tan rồi
Đêm tối chẳng mịt mùng
Thắp đêm dài
Trăng treo mình lơ lửng
Ánh lung linh
Dậy cả giấc mơ bừng
Thắp lửa đời
Bằng niềm tin cháy bỏng
Sáng vô biên
Rực rỡ ánh ngày đêm
Thắp tình mình
Bằng lửa cháy trong tim
Tình đỏ thắm
Ngày đêm không tắt lửa
802_ ĐÃ
Jenny Ho
Đã đất trời
Vẫn khao khát có nhau
Đã mùa xuân
Ngàn hoa khoe sắc thắm
Đã là tình
Muôn thủa sẽ bền lâu
Đã là yêu
Giữ mãi tình say đắm
Đã yêu nhau
Đừng quản ngại bể dâu
Đã vợ chồng
Trăm năm giữ son sắt
Tình hoà quyện
Như đất trời the thắt
Suốt bốn mùa
Giữ mãi một xuân tươi
803_ THEO ĐUỔI GIẤC MƠ
Jenny Ho
Sao dừng lại
Khi giấc mơ chưa tới
Sao ngại ngần
Phía trước đường mãi xa
Em ngại gì
Mưa nắng sẽ trải qua
Bước ngần ngại
Lo toan trong tính toán
Giấc mơ chưa
Còn chờ em bước tới
Xua nỗi lo
Huyền ảo bóng theo sau
Chưa nắng gió
Sao sợ tình thấm ướt
Để theo anh
Em ngại bước đi mau
Chẳng thể nào
Theo đuổi được giấc mơ
Khi sợ hãi
Theo đuổi em không dứt
Em hãy đặt
Giấc mơ mình trên hết
Giấc mơ tình
Nỗi sợ hãi trốn nhanh
Giấc mơ đợi
Ngắn đường đi phía trước
Chẳng chông chênh
Sao kịp bước đường dài
Theo cùng anh
Giấc mơ mình ngời tỏa
Sắc nắng mưa
Thêm thấm đẹp cuộc đời
[b]804_ LÊN ĐƯỜNG
Jenny Ho
Đừng cháy lòng
Nắng dưới trời hạn hán
Đừng sợ màu
Bay mất sắc thời gian
Đừng lo ngại
Bốn mùa mưa nắng đổ
Những đổi thay
Tất cả đất trời cần
Đừng để lòng
Thắc mắc em muốn hỏi
Gió mây bay
Tình có vượt đại ngàn
Trăm năm cạn
Luân thường có biển đổi
Em ngại ngần
Khi bước tới cùng anh
Đừng ngần ngại
Bốn mùa dù thay đổi
Gió mây bay
Vần vũ cuốn muôn phương
Chẳng con đường
Dẫn đến miền hạnh phúc
Hạnh phúc luôn
Là mãi một con đường
[/b]
[b]805_. NGƯỢC CHIỀU
Jenny Ho
Điều không thể
Dừng binh minh mai sớm
Ánh ngày lên
Sáng tối nửa vòng xoay
Điều không thể
Dừng hoàng hôn về cuối
Qua ngày rồi
Tắt ánh sáng mặt trời
Điều không thể
Kim đồng hồ chạy ngược
Vòng cuộc đời
Tích tắc một chiều quay
Quỹ thời gian
Chẳng thể dừng để đợi
Nhật nguyệt xoay
Đâu có thể đổi thay
Đảo ngược chiều
Không gì khác tình yêu
Điều không thể
Biến thành điều có thể
Điều cực khó
Biến thành điều siêu dễ
Quy luật tình
Ngược quy luật thiên nhiên
![[Hình: images?q=tbn:ANd9GcRjOyPQYO2VPrmcvGB2RvI...k&usqp=CAU]](https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRjOyPQYO2VPrmcvGB2RvIOW6jT0BNIA03f7gNCc0q1V_q3i33Zb8k-Y0UqVI8AUKwR95k&usqp=CAU)
254
TÌNH YÊU LÀM ĐƯỢC
Phạm Bá Chiểu
Tình yêu biến được điều
Không thể thành có thể[/b]
806_ BÃO ANH
Jenny Ho
Không cơn bão anh tới
Sao có cầu vồng em
Em cầu vồng lộng lẫy
Bão tố anh triền miên
Anh không là bão dông
Đâu cầu vồng em đẹp?
Không bão anh gầm thét
Sao em khoe sắc màu?
Cơn bão anh đủ lớn
Em lấp lánh giữa đời
Tình yêu ta đủ lớn
Hạnh phúc nở xinh tươi
[b]807_ NẮNG MƯA HOÀ
Jenny Ho
Giọt mưa tuôn
Ướt lấy chính thân mình
Nào có phải
Giọt buồn rơi mưa lạ
Bỗng nhẹ lòng
Nhẹ bổng những tầng mây
Trời thỏa khát
Mưa mềm tơi nắng hạ
Em mưa lạ
Đổ buồn vui đời xuống
Lòng trời anh
Rộng lớn chứa đầy vơi
Trời thấm đẫm
Bất chợt giọt mưa đời
Anh nắng hạn
Thấm mưa em cập đổ
Đẫm đời anh
Buồn vui dòng bất tận
Nắng hạ trời
Khao khát đón mưa sa
Anh khao khát
Tình em cơn mưa đổ
Nắng mưa hòa
Mặt đất nở đầy hoa[/b]
[b]808_ SÓNG GIÓ TÌNH EM
Jenny Ho
Tình yêu như biển sóng
Đáp lời nhau tình say
Tình vỗ sóng đêm ngày
Lời ngất ngây biển đắm
Tình yêu như cơn gió
Thổi thầm thì lời bay
Đáp tình yêu muôn thủa
Ngọt ngào tình gió lay
Trái tim em dậy sóng
Anh đáp lời tình ngân
Cơn gió em mơn mởn
Thơ tình anh miên man
[/b]
[b]809_ BỐN MÙA ANH
Jenny Ho
Trời bốn mùa
Nắng, gió, bão, mưa sa
Đất trời đổi
Thời gian đi có giữ
Mưa vuốt trơn
Bụi đường xưa đã cũ
Nắng tứ bề
Có khô cạn gian nan
Biển bốn mùa
Lòng mặn đắng có phai
Thủy triều dâng
Có vùi sâu con sóng
Trời bão lũ
Ngàn khơi thêm sóng động
Biển khác chăng
Ngày trời biển bình yên
Anh bốn mùa
Biển khác, thiếu tình ta
Em bốn mùa
Sắc màu tình không đổi
Sao cách xa
Vòng nhật nguyệt đất trời
Để ngóng nhau
Tháng năm tình mòn mỏi[/b]
[b]810_ THU PHÁT TÌNH YÊU
Jenny Ho
Tình yêu như tiếng vọng
Phát và thu như nhau
Tình yêu nhịp chậm mau
Tim chung đều nhịp đập
Tình anh phát, em thu
Chúng mình cùng thu phát
Đáp lời yêu dào dạt
Tình vọng vang chốn xa
Tình yêu ta thu, phát
Muôn trùng vẫn vượt qua
Cho tình yêu hương hoa
Gặt mùa vàng hạnh phúc
[/b]
256
TIẾNG VỌNG CUỘC ĐỜI
Phạm Bá Chiểu
Cuộc đời như tiếng vọng
Phát ra đúng thu về
![[Hình: beautiful-anime-sakura-landscape-cartoon...035221.jpg]](https://img.freepik.com/free-photo/beautiful-anime-sakura-landscape-cartoon-scene_23-2151035221.jpg)
811_HÔN MƠ
Jenny Ho
Nụ hôn chưa kề
Môi chưa mộng đắm
Tình chưa đủ thắm
Đã đuối trong mơ
Nụ hôn gởi xa
Cách nhau vạn dặm
Mắt môi chưa chạm
Đã mơ tình chung
Nụ hôn đầu môi
Mơ say mơ đắm
Tình chưa thấm đẫm
Ngất ngây đời cùng
Nụ hôn trong mơ
Giật mình mơ tỉnh
Đánh thức bình minh
Mơ chưa hoàn chỉnh
Nụ hôn chúng mình
Mơ vừa kịp tới
Hôn theo mộng với
Bước vào bình minh
5621
NỤ HÔN ĐƠN PHƯƠNG
Phạm Bá Chiểu
Nụ hôn đơn phương là nụ hôn trong mơ
Nụ hôn ảo giữa tình yêu rất thực
Cháy giấc mơ cùng lửa tình ao ước
Có khi nao thành hiện thực trong đời?
"Một nụ hôn giá trị bằng ngàn lời"
Nụ trong mơ cũng cùng quy luật ấy
Trong giấc mơ cũng ngàn lời dâng dạy
Khuấy đời anh về một mối tình câm?
Nụ trong mơ như núi lửa âm thầm
Giấu nham thạch sâu giữa lòng bí ẩn
Như kim cương giấu địa tầng sâu thẳm
Hy vọng ngày nở đẹp ánh tình yêu
812_ ẮP MÁU, ẮP TÌNH
Jenny Ho
Tim thiếu tình
Dù máu về đầy ắp
Sự sống còn
Chảy mải miết thời gian
Tim vẫn thiếu
Dù mạch máu tuôn tràn
Chẳng thể lấp
Khi yêu thương trống vắng
Tim đầy máu
Chỉ tồn tại giữa đời
Tim đầy tình
Mới chính tim đang sống
Trái tim đập
Nhịp tuôn trào khát vọng
Tim phải đầy
Dào dạt ắp tình nhau
GIỮ NẮNG TÌNH
Phạm Bá Chiểu
Hãy giữ nắng tim tình
Cho hoa vườn tim nở
813_ XOÁ THỜI GIAN
Jenny Ho
Tình mỗi phút
Không nhau dài vô tận
Mỗi phút qua
Đợi bất tận thời gian
Ngày mỗi bước
Cứ dài ra thêm mãi
Không gian dừng
Vạn vật đứng lặng câm
Tình mỗi phút
Có nhau chợt ngắn lại
Vụt tan mau
Phút bỗng trở thành giây
Trời vừa chớm
Hoàng hôn đã vội vã
Phút có nhau
Ngắn cạn cả đêm ngày
Thử hỏi lòng
Yêu da diết bao nhiêu
Thời gian đợi
Bao lâu qua, dài, ngắn
Rút lại hết
Ngày không nhau cho cạn
Để tình gần
Xoá khoảng cách thời gian
814_ TÌNH ĐẦY
Jenny Ho
Tình yêu ấp ủ
Tim đầy ngực căng
Tình yêu nội lực
Sức sống vạn năng
Tình yêu muôn thủa
Chứa chan tình sâu
Tình yêu cần nhau
Mạch đời cần thở
Tình ta bung nở
Ấm nồng đời nhau
Ngực căng hơi thở
Tình đầy ngàn sau
![[Hình: Anh-phong-canh-bong-thuy-tinh-don-binh-minh.jpg]](https://brocanvas.com/wp-content/uploads/2021/11/Anh-phong-canh-bong-thuy-tinh-don-binh-minh.jpg)
815_ SAO THỂ THIẾU?
Jenny Ho
Ngày rực rỡ
Ánh sáng sao thể thiếu
Tỏa nắng lan
Không thể thiếu mặt trời
Đêm thiếu sáng
Nếu trăng ngời chẳng đến
Ngập bóng đen
Trời tăm tối nào vơi
Chẳng là biển
Nếu một ngày thiếu sóng
Suốt ngày đêm
Sức sống mãi dậy bừng
Hoa chẳng thể
Thiếu sắc màu tô điểm
Nét đẹp xinh
Rực rỡ đỏ, trắng, vàng
Ngày và đêm
Chẳng thể thiếu trời, trăng
Biển không thiếu
Sóng triền miên mải miết
Tình say đắm
Mình cần nhau tha thiết
Sắc bốn mùa
Hoa hạnh phúc ngời tươi
816_ NGỌT, ĐẮNG TÌNH HOÀ
Jenny Ho
Giọt cà fê
Đắng lắm tinh chất pha
Đường nguyên chất
Lịm bờ môi ngọt đắm
Nước nóng hoà
Hai vị cùng trộn lẫn
Đắng, ngọt cùng
Chia sẻ cả đôi nhau
Anh cà fê
Giọt đắng chạm đáy ly
Khuấy em lên
Vị ngọt đường thấm đẫm
Từng giọt sánh
Vị qua môi lắng đậm
Hoà vào nhau
Ngọt đắm mãi tình ta
817_ CHUỐC RƯỢU TÌNH ANH
Jenny Ho
Rượu đắng cay
Tê đầu môi bỏng rát
Lưỡi mềm tơi
Men ngấm buốt thịt da
Rượu đắng cay
Chuốc đến mấy cho vừa
Men say nồng
Đời đâu cần giấc tỉnh
Đời chuốc anh
Rượu trần gian thấm đẫm
Đắng, cay, nồng
Từng mỗi bước chân qua
Da anh trần
Phủ kín bụi đường xa
Trải dài bước
Anh quen rồi sóng gió
Chén rượu tình
Chưa chạm, anh đã đắm
Đã nồng say
Đã ngấm đủ ngất ngây
Anh say em
Như rượu rót vào môi
Tình em thấm
Hồn anh say đắm đuối
818_ KHÔNG THỂ THIẾU
Jenny Ho
Biển thiếu nắng
Cóng mình con sóng vỗ
Thiếu gió đùa
Biển vắng những xôn xao
Thiếu mây lượn
Bầu trời xanh đơn sắc
Thiếu nắng vàng
Mặt đất tối tăm sao
Anh thiếu em
Như sóng thôi chẳng vỗ
Biển trùng khơi
Lặng lẽ đến ngàn thu
Thiếu mặt trời
Anh trái đất quạnh hiu
Tim thiếu nhịp
Mạch đời dừng, ngắt quãng
Đất lẫn trời
Cần nhau không thể thiếu
Anh thể nào
Ngày tháng sống thiếu em
Tình chúng mình
Như luật bất thành văn
Ta thiếu mhau
Như một điều không thể
819_ KHOẢNG CÁCH TRIỆT TIÊU
Jenny Ho
Đất cách trời
Khoảng cách đến bao xa
Vượt không gian
Thước đo chừng vô tận
Trời cách núi
Đường chim bay vạn dặm
Làm thế nào
Xoá khoảng cách mênh mông
Em đầu nguồn
Nước xuôi dòng mải miết
Chốn xa xôi
Còn biết mấy dặm trường
Anh cuối nguồn
Chờ con nước đổ tuôn
Sông cách biển
Mỏi mòn ngày tháng đợi
Khoảng cách mình
Dài rộng biết bao nhiêu
Để khao khát
Anh mơ điều lành nhất
Xoá dặm dài
Anh ước điều rất thực
Đôi chúng mình
Mọi khoảng cách triệt tiêu
LOẠI BỎ KHOẢNG CÁCH
Phạm Bá Chiểu
Nếu bụt hiện lên hỏi
Cho con ước một điều
Anh ước bỏ khoảng cách
Giữa anh và em yêu
820_. ĐO TÌNH
Jenny Ho
Biển thăm thẳm
Độ sâu còn với tới
Thước ngắn dài
Đo tận đáy biển khơi
Đường dài mấy
Tính bằng ki lô mét
Anh yêu em
Không thể tính ngắn dài
Trái tim em
Chẳng thể nào đo được
Tim thất thường
Dài ngắn nhịp chậm mau
Biển vẫn biết
Thủy triều dâng lên xuống
Mưa nắng em
Khiến tim đổi sắc màu
Điều anh biết
Tình chỉ đo bằng tim
Luôn giao động
Theo nhịp tim em đập
Đo cội nguồn
Nguyên nhân tim đầy ắp
Chỉ tình yêu
Tim thấu hiểu mọi điều
![[Hình: 1661232349_744_Top-100-hinh-anh-hoang-ho...p-nhat.jpg]](https://allimages.sgp1.digitaloceanspaces.com/tipeduvn/2022/08/1661232349_744_Top-100-hinh-anh-hoang-hon-tren-bien-dep-nhat.jpg)
821_ LỰC HÚT TÌNH YÊU
Jenny Ho
Đất xoay vòng
Bởi lực hút mặt trời
Bất chấp tất
Mọi cuồng phong bão tố
Chẳng thể dừng
Chỉ riêng một phút giây
Lực bất tận
Chẳng thể nào ngừng đổ
Nụ cười em
Nào phải lực hút trời
Anh chẳng thể
Như vòng quay trái đất
Ta hút nhau
Từ khởi đầu ánh mắt
Từ thẳm sâu
Lực hút trái tim yêu
Giống đất trời
Mình yêu nhau chẳng khác
Trái tim chia
Sức hút mạnh đồng đều
Cơ thể sống
Hút lực tình mạnh mẽ
Như thể là
Chúng mình sống để yêu
822_ BẤT DI
Jenny Ho
Hướng dương em
Nếu ngày kia ngược nắng
Anh mặt trời
Nếu không tỏa ánh ngời
Đảo nhiên nhiên
Luật bất di, phải dời
Để một ngày
Hoa đổi, trời không ánh
Em thiếu nắng
Anh một ngày chẳng sáng
Sự sống còn
Chỉ hơi thở mong manh
Hoa rũ cánh
Màu phai sắc long lanh
Trời không sáng
Chỉ hoàng hôn tĩnh lặng
Em hướng dương
Phương về anh bất biến
Anh mặt trời
Mọc từ phía đông lên
Đôi chúng mình
Về nhau chỉ một hướng
Luật bất di
Dời đổi được đâu em?
823_ TÍN HIỆU TÌNH YÊU
Jenny Ho
Trái tim em đèn đỏ
Tín hiệu báo đứng dừng
Đèn vàng vừa chớp tới
Sao anh thể ngập ngừng
Tình yêu không chần chừ
Cơ hội đời đã ngỏ
Vụt mất tín hiệu yêu
Khi vàng, xanh chớp đổ
Không dừng lâu để đợi
Chẳng ngập ngừng khi yêu
Màu tim anh nào khác
Màu tim em yêu kiều
Tình yêu em, anh chọn
Tín hiệu đỏ vàng xanh
Em đèn nào cũng thể
Đứng dừng trái tim anh
824_ SAO NGĂN LŨ TÌNH
Jenny Ho
Đập ngăn lũ
Lũ tràn mùa bão tới
Bờ đê ngăn
Chặn lũ giữ xanh đồng
Mùa bão lũ
Dông tố trời đổ cập
Đập, đê nào
Ngăn được những bão bùng
Đừng ngăn tim
Em xao xuyến với tình
Sóng mãi dậy
Bão chẳng ngờ còn đó
Khuấy trào sôi
Máu tuôn dòng mãi đổ
Trái tim em
Sao lại vội hững hờ
Bão đất trời
Phá vỡ đập, đê ngăn
Trái tim em
Sao ngăn tình lũ xối
Lũ thiên nhiên
Hại mùa màng cây cối
Lũ tình anh
Trào đâng dậy tình em
825_ TÍN HIỆU TRÁI TIM
Jenny Ho
Chọn tín hiệu tình yêu
Dòng đường đời xe đổ
Không thể đậu chậm mau
Dừng tạm hoài sao thể
Đèn đỏ báo hiệu dừng
Đèn xanh cho phép vượt
Đèn vàng chậm lại chờ
Em yêu, cho anh biết
Trái tim em màu nào
Chọn tín hiệu em phát
Màu nào anh được phép
Tim anh vào tim em?
826_ ĐỔ
Jenny Ho
Ánh sáng tỏa
Mặt trời lên khởi sắc
Dâng bình minh
Đổ sự sống muôn màu
Đổ mặt trời
Ngày mới lên bắt đầu
Trời không đổ
Sao bình minh bừng dậy
Nắng đổ ngày
Hoàng hôn trở mình xuống
Vàng phai rồi
Bóng đổ chiều tàn vơi
Ngày đổ rồi
Đêm cũng vội xuống đầy
Chẳng đổ đêm
Mãi chỉ ngày rực nắng
Kìa trời đất
Đổ vào nhau tất cả
Sáng, tối hòa
Ngày đổ trộn vào đêm
Thiên nhiên thế
Còn tình ta, anh hỡi
Đến bao giờ
Anh mới đổ vào em?
827_ ĐỔ VỀ ANH
Jenny Ho
Sông cần suối
Đổ tuôn không cạn kiệt
Dòng sông đi
Con nước mải miết trôi
Biển cần sông
Năm tháng nước về xuôi
Dòng ngọt ngào
Cạn vơi lòng biển mặn
Trời cần mưa
Cho cỏ xanh, cây biếc
Trổ lộc non
Cây đơm trái ngọt lành
Thiếu mưa về
Tưới mát những mầm xanh
Sao đất dậy
Nguồn sống đời bất biến
Em mưa đổ
Đất anh nào thể thiếu
Thiếu sông em
Anh tựa biển ngóng trông
Anh nào thể
Thiếu tình em tuôn đổ
Máu về tim
Mạch đập chẳng thể dừng
828_ VẪN CHUNG ĐÔI
Jenny Ho
Một nửa em
Bên kia, một nửa còn
Cách ngày đêm
Chia nhau nửa sớm tối
Hoàng hôn tan
Cách mặt trời sắc khởi
Em cách anh
Nửa trái đất vòng quay
Một nửa anh
Thiếu một nửa đời còn
Nửa đợi chờ
Một nửa còn ly biệt
Nửa mưa mau
Nửa nắng gió trái chiều
Anh cách mãi
Cùng em nửa trái đất
Hai nửa cách
Tâm hồn mình chỉ một
Một mặt trời
Mặt trăng chẳng thể hai
Tình trời, trăng
Ngày đêm chia sáng tối
Tựa tình mình
Muôn thủa vẫn chung đôi
5653
GẶP NHAU?
Phạm Bá Chiểu
Em bình minh ngày mới
Anh hoàng hôn đêm thâu
Cách nửa vòng trái đất
Có bao giờ gặp nhau?
829_ MỘNG VÀ THỰC
Jenny Ho
Mộng vẫn say
Giấc đời đêm ru ngủ
Vỗ mơ êm
Chấp cánh những khát khao
Đời giữa thực
Chắc gì cơn mơ đến
Gặt mơ hoa
Giấc thực, chẳng thể nào
Em hãy ngủ
Giấc say vào cơn mộng
Mai thức rồi
Đem cả vào bình minh
Cơn mơ đời
Vẫn đợi mãi ngày lên
Khép mơ rồi
Đừng buông, hãy giữ lấy
Tình trong mơ
Em ơi, rồi sẽ tỉnh
Hãy với anh
Em thực hiện mộng lành
Giấc ảo huyền
Mộng hoài cũng tan biến
Giữa đời thường
Mộng, thực mãi bên anh
THỰC HIỆN GIẤC MƠ
Phạm Bá Chiểu
Hãy nhớ trong khi bạn
Say sưa giấc mơ xinh
Mọi người đã thức dậy
Thực hiện giấc mơ mình
830_ TÌNH TA NHƯ THỜI GIAN
Jenny Ho
Thời gian đủ
Chỉ đi, không biết dừng
Quãng tắt ngắn
Quãng dài đến vô tận
Thời gian chỉ
Biết tiến, chẳng thể lùi
Hướng tương lai
Nào ngược về điểm đến
Thời gian đủ
Để sống, qua rất vội
Chẳng biết dừng
Ngược quá khứ buồn vui
Yêu cũng thế
Em ơi, thời gian vội
Chỉ biết thêm
Chẳng rút ngắn, cạn vơi
Tình yêu ta
Thời gian chẳng thể lùi
Chẳng biết ngược
Dù bão bùng, dông tố
Trải gian nan
Vượt muôn trùng sóng gió
Cùng thời gian
Tình vững bước lâu bền
![[Hình: img20170112121640189.jpg]](https://afamilycdn.com/2017/img20170112121640189.jpg)
831_ CÁM ƠN
Jenny Ho
Cảm ơn trời
Nắng, gió trải mưa sa
Thời tiết đổi
Bốn mùa thay màu sắc
Khoác nắng mưa
Cần đổi dời vạn vật
Thay sắc màu
Hoa lá, cỏ cây tươi
Cảm ơn tình
Sắc màu yêu năm tháng
Với gian nan
Khăn khó giữa đời thường
Đắng cay trải
Dặm dài vẫn bước tới
Thẫm đẫm đời
Tim cảm nhận yêu thương
Cám ơn em
Tình cho anh nắng gió
Cám ơn em
Cho hương sắc cuộc đời
Chia tất cả
Đường đời kia gian khó
Em nồng nàn
Tình mãi mãi không vơi
832_ BỐN VÒNG
Jenny Ho
Giữa tầng không
Ba vòng tròn bất biến
Một mặt trời
Tròn tỏa ánh muôn phương
Chẳng thay đổi
Muôn đời luôn yên vị
Bất dịch di
Chói lọi một vầng dương
Giữa tầng không
Vòng xoay tròn quả đất
Quay thiên thu
Quanh vòng sáng mặt trời
Ngày lên rồi
Đêm tối cũng chẳng rời
Sao thay đổi
Vòng xoay bất di dịch
Giữa tầng không
Một sức hút lạ kỳ
Ôm quả đất
Một vòng quay cố định
Trăng mải miết
Không rời tâm điểm chính
Luật thiên nhiên
Bất biến chẳng sao dời
Nhưng có hẳn
Một vòng siêu rộng lớn:
Vòng không gian
Ôm trọn cả ba vòng
Như em đẹp
Với ba vòng siêu chuẩn
Vẫn không ngoài
Anh rộng lớn vòng ôm
5588
VÒNG ANH
Phạm Bá Chiểu
Em ba vòng hoàn mỹ
Anh chỉ có một vòng:
Là vòng tay êm ái
Khóa ba vòng em cong
[b]833_ QUY NHƠN BIỂN VẮNG
Jenny Ho
Biển vắng sóng
Biển trầm mình lặng đáy
Chẳng sóng dồn
Khuấy đảo những niềm riêng
Chẳng có biển
Ngút ngàn một đại dương
Sóng sao đủ
Vẫy vùng mình lớn dậy
Em vắng anh
Như biển xa vắng sóng
Phía muôn trùng
Con sóng mãi mù khơi
Gió mãi thổi
Đẩy sóng đi muôn nơi
Ngược đường về
Có bạc đầu nỗi nhớ
Anh vắng em
Như sóng thiếu biển triều
Đời đơn điệu
Thiên thu như hồ lặng
Thiếu biển tình
Sóng một đời chìm lắng
Sóng tình anh
Nào thể thiếu biển em
[/b]
[b]![[Hình: 1fe523ee0f5244e38c8f9c6372d8de21.jpg]](https://kyluc.vn/Userfiles/Upload/images/Download/2017/6/11/1fe523ee0f5244e38c8f9c6372d8de21.jpg)
5521
THIẾU NẮNG
Phạm Bá Chiểu
Ngày hè nắng gắt
Sao vẫn xám đen
Bởi điều dễ hiểu
Ngày anh vắng em
[/b]
[b]834_ DẪU CÁCH BIỆT
Jenny Ho
Trời ôm mây
Tình bao giờ cho thỏa
Rộng không gian
Mây chẳng chỗ đứng dừng
Cứ vô tình
Theo gió chốn xa xăm
Trống vắng trời
Tình trong xanh khỏa kín
Mây lồng lộng
Qua trời xanh chẳng giữ
Chút tình còn
Cũng bay chốn xa xôi
Mây giữa trời
Làm sao mà níu mãi
Tình trời mây
Nào thể giữ, chẳng rời
Tình chúng mình
Chẳng trời mây khoảnh khắc
Chỉ phút giây
Chẳng giữ được tình qua
Cuối chân mây
Ngóng mãi phía trời xa
Dẫu cách biệt
Vẫn nồng nàn chan chứa
[/b]
[b]835_ MỘT HƯỚNG
Jenny Ho
Chẳng hướng dương
Sao hút mặt trời anh
Lên hướng đông
Thiên thu anh không đổi
Chỉ duy nhất
Anh mặt trời một phương
Về phía em
Vầng dương anh không mỏi
Chẳng mặt trời
Sao bừng sáng trong em
Trái tim đầy
Vầng ngực em háo hức
Ánh sáng ngời
Em rực rỡ ngày đêm
Với tin yêu
Mặt trời anh đánh thức[/b]
[b]
Tình yêu tựa
Sức hút không lực cản
Chẳng mặt trời
Một hướng như hướng dương
Ta vĩnh viễn
Về chung nhau hướng định
Hướng tương lai
Tình ta toả dậy bừng
[/b]
836_ LẮNG NGHE TÌNH
Jenny Ho
Đừng nghe gió
Lời thoáng qua, bay mãi
Thông rì rào
Vắng gió cũng lạnh tanh
Lời thầm thì
Chỉ thoang thoảng rồi tan
Làm sao đợi
Bao giờ mùa trở gió
Đừng nghe rừng
Nhả lời ru năm tháng
Chỉ xôn xao
Chắc gì giữ thiết tha
Lá muôn chiều
Xao xuyến cơn gió qua
Có chắc lòng
Mộng đêm về ru dỗ
Lắng nghe tình
Hoài ru dài năm tháng
Lời nồng nàn
Mộng đủ đổ đêm mơ
Hãy nghe anh
Bất biến khúc tình thơ
Nghe trăm năm
Gió lay tình ***g lộng
838_ NẮNG MƯA HOÀ
Jenny Ho
Sao trút cạn
Những ngày dài nắng trải
Để mưa về
Chẳng còn chỗ dung thân
Nắng không mưa
Vắt cạn cả mạch ngầm
Đất cạn kiệt
Mất mầm xanh tươi mát
Sao trút cạn
Mây trời kia nặng đắm
Đất lạnh rồi
Thấm đẫm ướt mưa tuôn
Làm sao ngăn
Cơn bão lũ tung hoành
Mưa không nắng
Đất mềm tơi, rời rã
Cả đất trời
Mưa nắng cần tha thiết
Sao tình mình
Không trút cạn cho nhau
Mưa hòa nắng,
Nắng hòa mưa quấn quýt
Thành cầu vồng
Rực sắc mối tình sâu
837_ SÔNG EM VÀ BIỂN ANH
Jenny Ho
Sông mải miết
Trút dòng mình chẳng cạn
Nào thể ngăn
Về muôn ngả, muôn nơi
Nào thể dừng
Dù năm tháng đầy vơi
Dốc cạn lòng
Chỉ đổ dòng về biển
Biển chẳng thể
Vắng những ngày sông đổ
Để không nhau
Mặn chát đáy triều dâng
Hạn hán đổ
Chờ nước về thấm mát
Biển mặn lòng
Trông ngóng nước sông nguồn
Anh một đời
Biển lớn đợi sông em
Dòng tuôn đổ
Tình em về trào khuấy
Sông lặng lẽ
Biển nhận tình đắm đuối
Tình yêu mình
Hoà trộn tháng năm xa
[b]839_ VỀ BẾN TRÁI TIM
Jenny Ho
Biển có sóng
Bung cạn lòng sâu đáy
Dậy xôn xao
Bừng rạng những bình minh
Sóng chập chùng
Cuồn cuộn lúc triều dâng
Biển trào sôi
Đáy ngầm dâng bất tận
Thuyền có gió
Cánh buồm tuôn trên biển
Mặc gió bung
Thuyền vững lái tay chèo
Hướng thuyền về
Dông tố có đảo chao
Bến mơ ước
Chẳng lạc đường, sai hướng
Anh có em
Mặc thủy triều lên xuống
Biển mênh mông
Gió bão cũng dương buồm
Chẳng hải đồ
Thuyền tình cũng đúng hướng
Tim cập bờ
Bến đỗ trái tim thương
Biển có sóng
Bung cạn lòng sâu đáy
Dậy xôn xao
Bừng rạng những bình minh
Sóng chập chùng
Cuồn cuộn lúc triều dâng
Biển trào sôi
Sóng ngầm dâng bất tận
Thuyền có gió
Cánh buồm tuôn trên biển
Mặc gió bung
Thuyền vững lái tay chèo
Hướng thuyền về
Dông tố có đảo chao
Bến mơ ước
Chẳng lạc đường, sai hướng
Anh có em
Mặc thủy triều lên xuống
Biển mênh mông
Gió bão cũng dương buồm
Chẳng hải đồ
Thuyền tình cũng đúng hướng
Tim cập bờ
Bến đỗ trái tim em
[/b]
[b]![[Hình: Plumeria.jpg]](https://saigonhoa.com/wp-content/uploads/2015/10/Plumeria.jpg)
[/b]
840_ YÊU XA
Jenny Ho (10/2/2021)
Yêu mặt trời
Đất lặng mình da diết
Mất ánh ngàn
Hoàng hôn đẫm bóng đen
Vẫn một mình
Dế lạnh mình rát buốt
Đất một mình
Mải miết đợi bình minh
Em đất lạnh
Đắp tình anh ngàn ánh
Thiếu mặt trời
Tình lạnh nỗi yêu xa
Trời đắp rồi
Ấm áp bốn mùa qua
Dẫu yêu xa
Tình anh luôn bừng sáng
![[Hình: cac-loai-hoa-dep+(34).jpg]](https://1.bp.blogspot.com/-KRGGVWUeJWI/U6ZopUuGKKI/AAAAAAAAits/dzuLHnANtuc/s1600/cac-loai-hoa-dep+(34).jpg)