Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: TRANG THƠ JENNY HO
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
280_ VỀ ĐÂU
Jenny Ho ( Mùa cách ly )

Nắng về đâu
Trời hoang phế về chiều
Ánh rời rã
Ngả nghiêng tia nắng vụn
Lưu luyến gì
Trần gian kia vướng bận
Tan vào không
Đêm bóng tối dâng đầy

Mưa về đâu
Khi trời tan giọt chảy
Mây trườn mình
Ve vãn khoảng trời xanh
Khỏa hết mình
Cho trời quang nắng đẹp
Để ngại ngùng
Mưa chẳng biết rã tan

Em về đâu
Giữa mưa nắng hai bề
Để đêm về
Niềm riêng thôi quạnh quẽ
Giấc mơ chạm
Chỉ một bờ riêng rẽ
Về phía nào

Không lạc mất thơ em

[Hình: 6ada4af1217c1f0dbfaecd49065aea92.png]
281_ CHUNG TRÁI TIM YÊU
Jenny Ho
( Mùa cách ly )

Một ***g ngực
Chẳng thể nào hai ngăn
Trung thất chính
Chỉ trái tim duy nhất
Dù sự sống
Cần gấp đôi năng lực
Chẳng thể nào
Ngực có nhịp tim đôi

Chỉ một thôi
Trái tim mỗi con người
Sự tồn tại
Chia nhau điều không thể
Hai cơ thể
Hai trái tim riêng rẽ
Mạch máu ngầm
Chỉ nuôi đủ toàn thân

Nhưng em biết
Khi trái tim chia sẻ
Tình yêu kia
Kỳ diệu đến tuyệt vời
Nhịp không chia
Trái tim luôn đồng điệu
Sức sống cùng
Bừng dậy vực mặt trời

Nhưng em biết
Tình yêu luôn vẫy gọi
Thôi thúc nhau
Cho sự sống hoà đều
Tràn nhựa sống
Chia đôi nhau năng lượng
Hoà vào cùng
Chỉ một trái tim yêu


[Hình: nhung-cach-on-dinh-nhip-tim-tu-nhien-cho...158955.jpg]
282_ THẤT THƯỜNG EM
Jenny Ho
( Mùa cách ly )

Thiếu cơn mưa
Mặt đất giận trời xanh
Sao cứ thế
Buông trần gian đầy nắng
Nóng tràn đầy
Không khí thở ngạt hơi
Lòng như lửa
Nào thể nuôi mầm sống

Trời chẳng thể
Cứ mưa không chịu nắng
Để đất dầm
Ướt tận đáy ngầm sâu
Để mầm non
Chưa kịp vươn mình dậy
Dưới mặt trời
Thiếu sự sống sắc màu

Em bướng bĩnh
Đời có điều không thể
Cứ nắng mưa
Vặt vãnh bệnh đất trời
Tâm bệnh em
Khó vô cùng điều trị
Bác sĩ anh
Lắm lúc cũng bó tay

Nắng đáng yêu
Và mưa cũng diệu kỳ
Như tình yêu
Biết bao điều rất lạ
Có trái gió
Trở trời rồi cũng hạ
Anh vẫn yêu
Mưa nắng thất thường em


[Hình: rain-4.jpg]
283_ GHEN BÓNG MÂY
Jenny Ho
( Mùa cách ly )

Em tuôn gió
Chỉ vì ghen bất chợt
Chỉ mong manh
Như sương sớm, nắng chiều
Chỉ mờ ảo
Một bóng hồng qua phớt
Chợt vô tình
Ánh mắt anh dừng lâu

Cơn gió nổi
Cháy bùng hờn ghen tận
Chẳng riêng anh
Trời đất cũng hỏa thiêu
Tim sai nhịp
Mạch máu ngầm rối loạn
Chạy chỗ nào
Tránh khỏi nóng tứ chiều

Yêu đến thế
Môi cong, chao mắt liếc
Mất tiếng cười
Trong vắt cả ngày thơ
Yêu đến thế
Khi hờn ghen em có
Phấn son nào
Đủ đắm cả trời mơ

Dấu làm sao
Mắt môi cùng lên tiếng
Hờn ghen em
Vẫn tỏa ngát tình xanh
Điều anh biết
Em yêu anh nhiều thế
Trái tim tình
Vỗ nhịp hướng về anh


[Hình: su-khac-biet-ve-nhip-tim-giua-nam-va-nu11444709288.jpg]
284_ NẮNG THUỶ CHUNG
Jenny Ho ( Mùa cách ly )

Gió ghen bóng
Nổi đầy cơn giông bão
Trời an lành
Tăm tối kéo mây đen
Biển dâng sóng
Nghiến đau bờ cát lặng
Thông rủ mình
Tơi tả dưới mưa tuôn

Đừng bóng gió
Nắng thuỷ chung khó vỡ
Chẳng giọt nào
Nắng vỡ giữa trời tan
Bóng không còn
Khi gió hết hoang mang
Bóng ghen gió
Mất dấu vầng dương rạng

Tiếc trời xanh
Niềm tin kia hữu hạn
Mà tình yêu
Vô hạn đến khôn cùng
Hãy giữ nhau
Thắp sáng mãi lửa tình
Cháy trong tim
Ánh mặt trời bất diệt


[Hình: photo-1-1552277183246586073754.jpg]
285_ CHỌN HẠNG NÀO
Jenny Ho
( Mùa cách ly ).

Muốn xin hỏi
Bạn ta nên hạng nào?
Điều tích cực
Tiêu cực nào đáng thể
Bước cuộc đời
Cái nhìn không thông lệ
Sáng niềm tin
Hay tăm tối bước đời

Cháy tin yêu
Hay thất vọng hảo huyền
Quyền quyết định
Vẫn nằm trong nhận thức
Mỗi con người
Mỗi cá nhân riêng biệt
Định đoạt nào
Thỏa đáng với riêng ta?


[Hình: 20110415124641_19.jpg]
286_ CHỌN TÌNH
Jenny Ho
( Mùa cách ly )

Em ngược gió
Mà đường chẳng gần lại
Vòng cong tròn
Khoảng cách lại thêm xa
Ngàn cánh én
Tìm đường bay gần nhất
Về mùa xuân
Sải cánh lòng thiết tha

Anh ngược sóng
Chênh vênh trên biển cả
Đêm mịt mùng
Lạc dấu ánh hải đăng
Ngàn sóng dậy
Đẩy thuyền đi mất hướng
Bờ anh mong
Khuất dấu mãi xa xăm

Mình ngược đời
Hướng về nhau, ta chọn
Vẫn biết rằng
Bờ cách biển muôn trùng
Vẫn biết yêu
Ngăn cả chuyến bay ngàn
Vẫn biết thế
Tình yêu mình cách trở

Chọn tình anh
Đường về nhà đi ngược
Chọn tình em
Nồng ấm chiếu chăn êm
Ngôi hạnh phúc
Theo tháng ngày mải miết
Mình cùng về
Ấm áp lửa bình yên


[Hình: nhip-tim.jpg]
287_ NÉN
Jenny Ho ( Mùa cách ly )

Cơn gió nén
Bầu trời cũng nín thở
Cơn gió dừng
Vạn vật sẽ lặng thing
Mưa nén mình
Đọng mãi giọt mây trong
Lòng trĩu nặng
Mây kéo trời xuống thấp

Đông nén mình
Cho mùa thôi bớt rét
Chẳng vô tình
Lạnh buốt, nụ bung hoa
Nụ nén mình
Chờ về kịp xuân qua
Xuân khắc khoải
Nén mình đợi đông cạn

Nhưng tình yêu
Sao phải nén lòng đợi
Thời gian kia
Chẳng nén lại chờ mình
Hãy cứ yêu
Cho thỏa khát với tình
Hãy cứ sống
Trọn vẹn điều mơ ước


[Hình: hoa-hong-phan.jpg]
288_ THÁNG TƯ EM
Jenny Ho ( Mùa cách ly )

Tháng tư đến
Trời chưa thay màu sắc
Tháng tư thu
Sao nắng vẫn tràn giăng
Tháng tư Úc
Tháng của mùa thu đến
Tháng tư thu
Không thể thiếu ánh vàng

Tháng tư em
Nào thể mây ảm đạm
Giăng nền trời
Buồn bã thiếu ánh trong
Em rạng rỡ
Chờ thu mùa lãng mạn
Tình thu về
Ve vuốt đất trời tan

Em chờ anh
Lá chờ chín thu vàng
Em vẫn đợi
Anh cùng thu thương nhớ
Khát tình thu
Khát tình anh cháy đỏ
Về cùng em
Cho kịp bước thu sang


[Hình: y-nghia-loai-hoa-phuong-tim-5.jpg]



289_ ĐỪNG ĐỢI
Jenny Ho ( Mùa cách ly )

Đừng hy vọng
Ngày mai đây, rồi sẽ...
Biết bao điều
Đừng lãng phí, chờ mai
Biết bao điều
Sao không phải hôm nay
Để đánh mất
Cơ hội còn duy nhất

Thời gian nào
Dừng lại để chờ ai
Thực hiện cả
Bao ước mơ từng định
Đừng do dự
Chờ ngày mai bừng tỉnh
Trái tim yêu
Lên tiếng hết lòng mình

Đừng phân vân
Mai nào đó rất gần
Đừng chậm muộn
Tình yêu em muốn có
Còn kịp không
Nắng sớm vội chiều tan
Hãy yêu đi
Đừng đợi mai, em nhé!


[Hình: hinh-nen-dien-thoai-cam-ung-dep-nhat%2B%25281%2529.jpg]
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36