Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: TRANG THƠ JENNY HO
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
841_ CHỜ
        Jenny Ho (10,2,2021)

Chờ em cho giấc mơ bừng
Cho đêm say ngủ mơ dừng trong sâu
Ta nằm thắp ánh sao cầu
Chờ em về giữa đêm thâu nồng nàn
Mộng đầu giấc vẫn chưa tan
Chờ em với cả vô vàn nhớ nhau
Thắp đêm đừng vội qua mau
Chờ em dẫu có phai màu thời gian
Trăm năm dẫu cách dặm ngàn
Tháng năm nhạt sắc phai tàn, mãi tươi


[Hình: 091300baoxaydung_a13.jpg]



842_ CÓ NHAU
         Jenny Ho (10/2/2021)

Có anh rồi
Mặc tất cả đổi thay
Bình minh thiếu
Hay mặt trời trống vắng
Lòng chẳng ngại
Trời mây kia ảm đạm
Vẫn rạng ngời
Tình hương sắc anh pha

Có em rồi
Ngàn vạn dặm chẳng xa
Bước đời quanh
Nào chập chùng, khúc khuỷu
Trải dông gió
Phong ba anh thể chịu
Gian nan đời
Chỉ gió bụi thoáng qua

Có nhau rồi
Dẫu đất trời thay đổi
Núi thành sông,
Sa mạc hóa biển trào
Tình bất biến
Dù thời gian đổi sắc
Khúc tình ca
Ta hát MÃI BÊN NHAU

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcTMpIFQRB1DAEl9Ush84O9...I&usqp=CAU]


843_ ĐỔI MÙA
         Jenny Ho

Em có biết
Trời xua đông lạnh lẽo
Đón xuân về
Hoa đua nở xinh tươi
Vườn thắm sắc
Bung cành cây, hoa, lá
Ngàn đóa cười
Rực rỡ tuôn niềm vui

Đông tan rồi
Thắp lửa lại mặt trời
Ban nụ cười
Tia sáng ngời chói lọi
Ngày dậy bừng
Bình minh lên mời gọi
Nụ cười tươi
Buồn cạn giọt, đông vơi

Em có biết
Tình ta lửa mặt trời
Lau đông tan
Thay mùa trời rực rỡ
Ánh lung linh
Sáng đẹp đời muôn vẻ
Hạnh phúc cười
Tình bất tận xuân tươi


[Hình: hoa-dam-but.jpg]

844_ CHẲNG SỢ GAI
         Jenny Ho

Gai vẫn sắc
Đầu vẫn nhọn cành hồng
Đau xuyên thấu
Vô tình chạm tay tới
Đừng vội hái
Hoa hồng, vươn tầm với
Để gai đâm
Đau buốt tận trong sâu

Hồng không đẹp
Sao quyến rũ tầm nhìn
Không hương sắc
Sao bao lòng say đắm
Có chao lòng
Mới khát khao thấm đẫm
Chạm hoa hồng
Mới hái đoá xinh tươi

Chẳng phù dung
Em mãi mãi hoa hồng
Dẫu tình ta
Thấu đau anh chạm tới
Đừng chần chừ
Tình yêu đâu thể đợi
Chẳng sợ gai
Mới hái được hoa hổng

[Hình: loai-hoa-khong-nen-tang-04-1821.jpg]



845_ NẾU?
         Jenny Ho

Nếu như biển
Không còn con sóng vỗ
Liệu mặt trời
Có tắt nắng mênh mông?
Nếu như sóng
Rời biển cả về sông
Liệu đêm rằm
Trăng có còn ánh tỏa?

Nếu trái đất
Ngược vòng quay bất biến
Liệu đất trời
Có xáo trộn không gian?
Nếu đồng hồ
Ngược chiều đi muôn thủa
Liệu thế giới
Có ngược đảo thời gian

Nếu như anh
Một ngày không có em
Liệu con tim
Có thất thường lỗi nhịp?
Anh một đời
Hỏi lòng mình da diết
Nếu thiếu em
Vũ trụ chẳng loài người?

[Hình: hoa-dep-nhung-khong-may-man-04-1754.jpg]


846_ VÔ TÌNH MƯA
         Jenny Ho

Trời vô tình
Gió thổi mây the thắt.
Mưa đổ rồi
Nắng ngơ ngẩn chưa qua
Trời vô tình
Mặc mây gió giỡn đùa
Chiều nắng tắt
Đón mưa về vương đổ

Em vô tình
Bước qua chiều trên phố
Để mượt mà
Thấm ướt giọt mưa mềm
Anh vô tình
Chung lối bước cùng em
Đường qua mưa
Vì sao chẳng bước vội

Em vô tình
Tìm nơi che mưa ướt
Anh vô tình
Nấp chỗ trú mưa em
Trời vô tình
Cứ mặc ta bén duyên
Yêu rả rích
Cơn mưa chiều huyền thoại

[Hình: y-nghia-loai-hoa-ram-but-5.jpg]



847_ SAY
         Jenny Ho

Anh say chếch choáng lả mình
Em say, chưa uống rượu tình cũng say
Men tình chưa chạm cũng lay
Con tim say khướt cũng quay đất trời
Ừ thì, trời đất lăn xoay
Cớ sao mình chẳng cùng say men nồng
Chia nhau cạn chén vợ chồng
Trăm năm mãi ước mặn nồng có nhau



[Hình: images?q=tbn:ANd9GcRlN9mj3Yr1qBXGI0iFg2Y...4&usqp=CAU]


848_ TƯƠNG TƯ TRĂNG SÓNG
         Jenny Ho

Tương tư như sóng vỗ
Khuấy mải miết lòng sâu
Biển lòng chưa muốn động
Sao nôn nao thủy triều

Tương tư như trăng khuyết
Đợi rằm đêm sáng bừng
Lòng trời chưa muốn động
Để mây bay phải dừng

Mình hai bờ xa cách
Bên đông cùng bên tây
Tương tư em sóng trọn
Tương tư anh trăng đầy

[Hình: hoa-dam-but.jpg]


849_ NGUỒN SÁNG VÔ BIÊN
         Jenny Ho

Đâu cần em phải tỏa
Vẫn cứ mãi mặt trời
Đâu cần rằm đêm sáng
Em lung linh rạng ngời

Ngực anh ắp đầy ánh
Rực rỡ tình em dâng
Dẫu ngàn năm thiếu sáng
Anh đủ nguồn vô biên


LUÔN TỎA
Phạm Bá Chiểu

Chỉ em ngẩng mặtlên
Bầu trời luôn ở đó
Chỉ cần em hướng dương
Mặt trời anh luôn tỏa

[Hình: y-nghia-loai-hoa-ram-but-5.jpg]
850_ THẮP TRĂM NĂM
         Jenny Ho

Tình yêu không thắp lửa
Vẫn cháy sáng rạng ngời
Tim không màu chọn lựa
Máu vẫn đỏ tuyệt vời

Đông không cần lửa đỏ
Tình nồng ấm quanh năm
Anh không cần giữ lửa
Vẫn rực ngời tình em

Em không cần giữ lửa
Tim cháy đỏ tình anh
Ngọn lửa tình chẳng cạn
Thắp một lần trăm năm

[Hình: hoa-dam-but.jpg]
851_ HONG TÌNH
         Jenny Ho

Em hong tóc giữa trời pha
Sắc đen, xanh, trắng lúc xa lúc gần
Tóc mây, mây nhuộm đen ngần
Lược suôn chải xuống, mềm tuôn nỗi lòng
Tình đem hong nắng ngại ngùng
Mây trôi sợi rối tơ lòng vương mang
Tìm trong nỗi nhớ thênh thang
Tình xa dẫu vạn dặm ngàn vẫn thương

[Hình: 9040034f5d635f46a4fb92128964fcca.jpg]
852_ ĐÂU THỂ KHÔNG EM
         Jenny Ho

Ngày không thiếu mặt trời
Trăng có tàn, có khuyết
Hoàng hôn đến, ngày qua
Bình minh lên, đêm tắt

Tình yêu như ngày đêm
Chia nhau vầng sáng tối
Trái tim anh bối rối
Nếu ngày đêm không em

Tình nào thể không nhau
Ánh ngày đêm sao thiếu
Trái tim em thấu hiểu
Anh đâu thể không em


NGÀY KHÔNG EM
Phạm Bá Chiểu

Nắng trời rực rỡ
Nhưng không có em
Cũng thành đêm tối đặc đen u buồn

[Hình: blue-hued-magic-spring-flowers-in-focus-...-photo.jpg]
853_    KHUYẾT

            Jenny Ho

Tương tư vầng trăng khuyết
Nửa vòng tròn vẹt sâu
Đêm thắp lên đèn sáng
Đợi tròn mùa trăng sau

Khuyết tình khát khao đầy
Tình chung sao thể thiếu
Khuyết anh, thiếu nửa em
Tương tư điều tất yếu


350
SÓNG NHỚ
Phạm Bá Chiểu

Tương tư như mặt biển
Sóng nhớ cày rách bươm
[Hình: 322-3223376_iphone-beautiful-flower.jpg]
854_ MẠCH NGẦM
         Jenny Ho

Mạch ngầm nào thể ngưng
Máu ngược xuôi vẫn chảy
Mạch ngầm luôn trào dậy
Chẳng dừng đợi thời gian

Nhịp tim tình luôn đập
Liền mạch ngầm máu, tim
Tình nào thể ngưng nhịp
Mạch làm sao lặng im

Tình yêu luôn giấu mình
Trong anh nguồn muôn thủa
Mạch tình em nào thoả
Chảy một đời miên man

[Hình: whatsapp-dp-flower-cup-dtk0fz71mvvmkmnk.jpg]

[b]855_ KHÔNG THỂ THIẾU
         Jenny Ho

Sóng rung biển
Biển lòng chẳng muốn động
Cũng chênh chao
Đáy tận, đáy cùng sâu
Chỉ một ngày
Thờ ơ, chẳng tha thiết
Con sóng im
Liệu biển có dâng trào?

Gió rung rừng
Dù lá chẳng muốn lay
Bạt ngàn gió
Làm sao không chuyển động
Chỉ một ngày
Không gió trời thiếu vắng
Có thắt the
Ngóng đợi phía xa trời?

Chỉ một ngày
Anh không thể không em
Biển vắng sóng
Gió bạt ngàn ngưng thổi
Điều không thể
Vạn vật nào nông nổi
Bởi đêm ngày
Da diết anh yêu em
[/b]
[Hình: 322-3223376_iphone-beautiful-flower.jpg]
[b]856_ TRÁI TIM ẨN NẤP
         Jenny Ho

Em bão tố
Đổ trời anh sấm sét
Chẳng an toàn
Trời nấp phía sau mây
Mây an toàn
Trút cạn giọt mưa bay
Lòng bổng nhẹ
Mưa tan trời anh tạnh

Em mưa tới
Xoá tan trời nắng hạn
Dịu trời anh
Rát nóng tháng ngày mùa
Anh một thời
Cháy nắng tháng năm qua
Mưa em tới
Thấm đời anh dịu mát

Đời bão mưa
Tình đầy vơi anh nhận
Vẫn an toàn
Anh trú ẩn tim em
Trái tim lành
Dẫu bão tố triền miên
Tim trong tim
Mãi đong đầy hạnh phúc
[/b]

[Hình: whatsapp-dp-flower-cup-dtk0fz71mvvmkmnk.jpg]


857_ ĐỔ TÌNH
        Jenny Ho

Em đổ tình em
Tim anh đầy ngực
Sóng tình dào dạt
Vỗ cùng thời gian

Anh đổ tình anh
Tim em bé nhỏ
Ắp đầy choán chỗ
Vô biên dâng trào

Chật chỗ chứa nhau
Anh vay trời biển
Em nợ núi sông
Chứa tình vĩnh viễn

[Hình: a33d91811b59c1fd4576a3e5c40b1e7e.jpg]


[b]858_ MẢI MIẾT ĐỔ
         Jenny Ho

Sông đổ nước
Chẳng đầy dâng, chẳng cạn
Nước xuôi nguồn
Dòng vẫn mãi miệt mài
Biển nhận dòng
Lúc vơi, lúc tràn ngập
Dẫu xa xôi
Sông chẳng quản dặm dài

Đổ vào nhau
Tình biết mấy cho đầy
Dòng miên man
Tháng năm về đầy ắp
Biển tình xanh
Sông tình xuôi tràn lấp
Biển sông đầy
Dòng đổ chẳng tan vơi

Anh yêu em
Chẳng thể đổ nhiều hơn
Chỉ như sông
Đổ tình em biển lớn
Dòng mải miết
Đổ vào em biển tận
Tình chúng mình
Đầy mãi tháng năm trôi

[Hình: 322-3223376_iphone-beautiful-flower.jpg]
[/b]
[b]859_ TOẢ SÁNG CHO NHAU
         Jenny Ho

Em không anh
Vầng sáng ngày chẳng đến
Đêm dài sâu
Tối thấm đẫm mênh mông
Chẳng có ngày
Mất ánh dương rực rỡ
Bầu trời em
Vô nghĩa đến vô cùng

Anh không em
Trăng lung linh chẳng toả
Đêm tận cùng
Vòm tối chiếm không trung
Trời ngạt thở
Ngàn vì sao tắt ánh
Bầu trời anh
Vô nghĩa đến vô cùng

Có nghĩa gì
Khi bóng chiếc cô đơn
Có nghĩa gì
Khi trời, trăng chẳng ánh
Chẳng ngày đêm
Một màn đen cô quạnh
Nếu đôi mình
Chẳng toả sáng cho nhau
[/b]
[Hình: desktop-wallpaper-abstract-flowers-for-y...-phone.jpg]
860_ KHÉP GIẤC MƠ BAY
         Jenny Ho

Chim khép mình
***g son đầy màu sắc
Dẫu bầu trời
Bao vẫy gọi mê say
Vòm trời rộng
Cánh cuộc đời đâu nhỏ
Thu trọn mình
Khép lại giấc mơ bay

Em khép mình
Vào chật hẹp vòng ôm
Kín trọn đời
Trong anh, vòng tay ấy
Trời vẫn rộng
Đất thênh thang biết mấy
Giữ giấc đời
Với cả những khát khao

Chim khép mình
Chẳng cất cánh bay đi
Em khép mình
Vào tình anh kín trọn
Xếp cánh đời
Tình anh tròn giấc mộng
Chỉ vòng ôm
Em rộng lớn cuộc đời


[Hình: beautiful-floral-wallpaper_23-2150705623.jpg?w=360]
861_ TÌNH TỰ TOẢ
         Jenny Ho

Hãy tự tỏa
Khi hoàng hôn tắt bóng
Sáng dài đêm
Đen tối đến mịt mùng
Để bóng chìm
Suốt canh thâu quạnh quẽ
Đợi làm sao
Bình minh phía muôn trùng

Ngọn đèn tỏ
Chẳng thấu trời rạng rỡ
Đủ bừng đêm
Ánh sáng một vầng dương
Thắp ngày lên
Tan bóng tối đêm trường
Chẳng mặt trời
Triền miên đêm mặt đất

Tựa tình yêu
Như năng lượng vô biên
Tự ngời toả
Khi yêu thương chín đỏ
Rực ánh đời
Sáng bóng tối thênh thang
Tình ngày đêm
Hạnh phúc ngời rực rỡ
Sáng ngày đêm
Hạnh phúc ngời rực rỡ

[Hình: f95db726e9bdf7efce1aacbb87c03a5b.jpg]

5779
HÃY TỰ
Phạm Bá Chiểu

Em yêu ơi, hãy đừng đợi nắng hồng
Từ bình minh, mặt trời xinh bừng sáng
Hãy tự tỏa trái tim mình thành nắng
Xua ngày dài đen đặc những gian nan

Đừng đợi chờ viên ngọc sáng long lanh
Từ trời cao hướng tay xoè rơi xuống
Hãy tự tỏa chính mình thành ngọc sáng
Dâng cho đời vẻ tuyệt mỹ xinh tươi

Đừng đợi ai tặng ta đóa hoa cười
Hãy tự trồng tim mình vườn hoa đẹp
Để anh đến như ong vàng mải miết
Cùng dâng đời hương vị mật tình yêu


[Hình: blue-hued-magic-spring-flowers-in-focus-...-photo.jpg]



862_ NỞ ĐẸP ĐỜI ANH
        Jenny Ho

Tình yêu ví
Như hoa hồng bung nở
Khéo vun trồng
Tình nở đoá xinh tươi
Ngát hương thơm
Tình lan toả dâng đời
Hoa nhan sắc
Như tình yêu tuyệt đẹp

Em hoa hồng
Chẳng anh trồng, vẫn nở
Dâng tình anh
Đóa hạnh phúc long lanh
Anh vun tình
Trăm năm hoa thắm mãi
Tình yêu em
Nở đẹp cuộc đời anh

[Hình: 51CwuCoz5hL.jpg]


863_ DÒNG SÔNG TÌNH EM
         Jenny Ho

Những dòng sông
Biết bao giờ ngừng chảy
Dòng miệt mài
Năm tháng chẳng hề vơi
Trời khô hạn
Mưa dâng dòng bão lũ
Vẫn miên man
Đổ mải miết biển khơi

Năm tháng đổ
Thời gian theo mãi lớn
Chẳng thể ngưng
Con nước trôi xuôi dòng
Tình nào khác
Nước từ nguồn tuôn mãi
Mạch yêu thương
Chẳng biết có điểm dừng

Em sông nhỏ
Yêu biển anh lớn rộng
Dòng sông em
Nuôi lớn biển ngọt ngào
Anh thiên thu
Nhận tình em năm tháng
Chẳng hề vơi
Nguồn bất tận dâng trào

[Hình: art-background-with-transparent-xray-flo...7-7379.jpg]


864_ BIỂN TÌNH
            Jenny Ho

Biển ơi đừng hờn dỗi
Sóng bên bờ cát vui
Dẫu muôn trùng xa khơi
Yêu biển triều day dứt

Biển ơi đừng thổn thức
Cạn hết cơn mưa nguồn
Sóng một thời si cuồng
Biển tình riêng dữ dội

Biền ơi đừng khóc dỗi
Dạt dào thủy triều dâng
Khuấy lên trời bão giông
Sóng xô bờ xa mãi

Sóng một thời lãng du
Thiên thu trở về biển
Anh một thời miên viễn
Vẫn thủy chrung tình em

Một vòng tay biển lớn
Ôm êm ru sóng ngàn
Một tình em quá lớn
Giữ lại đời trăm năm


[Hình: wallpaper-with-flower-art-art-background....jpg?w=360]


865_ ĐỔ NHỚ VỀ NHAU
        Jenny Ho

Em qua đường
Chiều khuất dấu chân đi
Hoàng hôn đổ
Nỗi nhớ về cô quạnh
Trời thênh thang
Gió tràn qua trống lạnh
Chia nẻo về
Đèn thắp ngọn hắt hiu

Anh tiễn chiều
Nỗi nhớ chẳng bay đi
Giữ màn tối
Trời sâu đêm thăm thẳm
Nỗi nhớ đọng
Lòng đêm cũng thắt quặn
Ôm lòng đau
Bóng ngả chỉ mình em

Chiều tiễn em
Gió quạnh hiu ***g lộng
Anh tiễn chiều
Nghiêng trời đất chênh chao
Ta hai phía
Ở hai đầu trái đất
Chiều nghiêng đều
Đổ nỗi nhớ về nhau



[Hình: art-background-with-transparent-xray-flo...7-7379.jpg]



866_ SAY TÌNH
         Jenny Ho

Say em uống cạn chén tình.
Con tim quay quắt mông mênh sóng cồn
Say em chếnh choáng linh hồn
Thân anh phân nửa hồn còn đê mê
Say tình như rượu chuốc tê
Chạm môi chưa tới đã kề giấc mơ
Say tình chín tới vần thơ
Anh như thi sĩ ngẩn ngơ tìm vần



[Hình: images?q=tbn:ANd9GcRDKdEi01255JPW9vZk6gB...w&usqp=CAU]


867_ SẮC MÀU TÌNH TA
         Jenny Ho

Gió mang mây đi
Tình theo nhẹ bổng.
Đất trời ***g lộng
Mây gió cùng bay

Tình theo em gởi
Đất trời cùng mây
Nghìn trùng mong giữ
Tình em mãi đầy

Tình em, anh giữ
Bầu trời trong xanh
Sắc màu giữ thắm
Tình mình long lanh


[Hình: art-background-with-transparent-xray-flo...7-7382.jpg]



868__ KHÔNG THỂ CÁCH
           Jenny Ho

Trời xẻ nửa
Trái đất chia hai phía
Chia ngày lên
Chia đêm xuống hai nơi
Ánh sáng, tối
Cách nhau vòng nhật nguyệt
Cắt trời trăng
Hai khoảnh khắc xa xôi

Tình ly biệt
Chia hai đầu nỗi nhớ
Hai bến bờ
Một biển cả mênh mông
Bầu trời một
Chẳng thể hai trái đất
Sao chúng mình
Còn hai phía ngóng trông

Làm sao chia
Khi tình yêu hoà một
Tim trong tim
Dẫu ngày nắng, đêm sao...
Không gian cách
Nhưng tình không thể cách
Tựa đất trời
Không thể chẳng có nhau

[Hình: 9908870565c2bc91c94fa4a1ada1f910.jpg]


869_ ÁNH TIM
         Jenny Ho

Tình yêu như tim nhìn
Soi lòng nhau thấu suốt
Ánh nhìn nào thể vượt
Ánh tim nhìn tinh anh

Tình yêu là tim nhìn
Sáng một đời nào tắt
Dẫu thời gian phai nhạt
Chẳng thể nhoà ánh tim

Tình yêu đâu bằng mắt
Chỉ bằng trái tim sâu
Tình yêu giữ đời nhau
Bằng con tim đồng điệu


TIM NHÌN
Phạm Bá Chiểu
Tình yêu, kho báuLớn lao, vô hình
Không thấy bằng mắtChỉ nhìn bằng tim

[Hình: cHJpdmF0ZS9sci9pbWFnZXMvd2Vic2l0ZS8yMDIz...S5qcGc.jpg]



870_ CHẤP NHẬN BÃO GIÔNG
          Jenny Ho

Biển tình si
Chấp nhận cả bão giông
Yêu sóng biếc
Lòng biển triều rung động
Yêu bất chấp
Bão bùng trào dậy sóng
Vỡ bung trời
Sóng, biển hát tình ca

Anh si tình
Trọn một đời tha thiết
Tựa biển say
Chỉ biết sóng tình si
Càng bão dông
Càng tình khúc mê li
Vượt gian khó
Thuyền tình ta mãi lướt



[Hình: 6830006.jpg]
841_ CHỜ
         Jenny Ho  (10,2,2021)

Chờ em cho giấc mơ bừng
Cho đêm say ngủ mơ dừng trong sâu
Ta nằm thắp ánh sao cầu
Chờ em về giữa đêm thâu nồng nàn
Mộng đầu giấc vẫn chưa tan
Chờ em với cả vô vàn nhớ nhau
Thắp đêm đừng vội qua mau
Chờ em dẫu có phai màu thời gian
Trăm năm dẫu cách dặm ngàn
Tháng năm nhạt sắc phai tàn, mãi tươi



[Hình: hoa-hong.jpg]



842_ CÓ NHAU
        Jenny Ho (10/2/2021)

Có anh rồi
Mặc tất cả đổi thay
Bình minh thiếu
Hay mặt trời trống vắng
Lòng chẳng ngại
Trời mây kia ảm đạm
Vẫn rạng ngời
Tình hương sắc anh pha

Có em rồi
Ngàn vạn dặm chẳng xa
Bước đời quanh
Nào chập chùng, khúc khuỷu
Trải dông gió
Phong ba anh thể chịu
Gian nan đời
Chỉ gió bụi thoáng qua

Có nhau rồi
Dẫu đất trời thay đổi
Núi thành sông,
Sa mạc hóa biển trào
Tình bất biến
Dù thời gian đổi sắc
Khúc tình ca
Ta hát MÃI BÊN NHAU


[Hình: cac-loai-hoa-dep-nhat-the-gioi.jpg]


843_ ĐỔI MÙA
        Jenny Ho

Em có biết
Trời xua đông lạnh lẽo
Đón xuân về
Hoa đua nở xinh tươi
Vườn thắm sắc
Bung cành cây, hoa, lá
Ngàn đóa cười
Rực rỡ tuôn niềm vui

Đông tan rồi
Thắp lửa lại mặt trời
Ban nụ cười
Tia sáng ngời chói lọi
Ngày dậy bừng
Bình minh lên mời gọi
Nụ cười tươi
Buồn cạn giọt, đông vơi

Em có biết
Tình ta lửa mặt trời
Lau đông tan
Thay mùa trời rực rỡ
Ánh lung linh
Sáng đẹp đời muôn vẻ
Hạnh phúc cười
Tình bất tận xuân tươi


[Hình: hoa-hong-dep-1.jpg]

844_ CHẲNG SỢ GAI
         Jenny Ho

Gai vẫn sắc
Đầu vẫn nhọn cành hồng
Đau xuyên thấu
Vô tình chạm tay tới
Đừng vội hái
Hoa hồng, vươn tầm với
Để gai đâm
Đau buốt tận trong sâu

Hồng không đẹp
Sao quyến rũ tầm nhìn
Không hương sắc
Sao bao lòng say đắm
Có chao lòng
Mới khát khao thấm đẫm
Chạm hoa hồng
Mới hái đoá xinh tươi

Chẳng phù dung
Em mãi mãi hoa hồng
Dẫu tình ta
Thấu đau anh chạm tới
Đừng chần chừ
Tình yêu đâu thể đợi
Chẳng sợ gai
Mới hái được hoa hổng


[Hình: 21-loai-hoa-dep-chuc-mung-ngay-phu-nu-vi...309206.jpg]



845_ NẾU?
         Jenny Ho

Nếu như biển
Không còn con sóng vỗ
Liệu mặt trời
Có tắt nắng mênh mông?
Nếu như sóng
Rời biển cả về sông
Liệu đêm rằm
Trăng có còn ánh tỏa?

Nếu trái đất
Ngược vòng quay bất biến
Liệu đất trời
Có xáo trộn không gian?
Nếu đồng hồ
Ngược chiều đi muôn thủa
Liệu thế giới
Có ngược đảo thời gian

Nếu như anh
Một ngày không có em
Liệu con tim
Có thất thường lỗi nhịp?
Anh một đời
Hỏi lòng mình da diết
Nếu thiếu em
Vũ trụ chẳng loài người?


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcRQ9CSroJdkPbTF2eNNmVs...4&usqp=CAU]

846_ VÔ TÌNH MƯA
         Jenny Ho

Trời vô tình
Gió thổi mây the thắt.
Mưa đổ rồi
Nắng ngơ ngẩn chưa qua
Trời vô tình
Mặc mây gió giỡn đùa
Chiều nắng tắt
Đón mưa về vương đổ

Em vô tình
Bước qua chiều trên phố
Để mượt mà
Thấm ướt giọt mưa mềm
Anh vô tình
Chung lối bước cùng em
Đường qua mưa
Vì sao chẳng bước vội

Em vô tình
Tìm nơi che mưa ướt
Anh vô tình
Nấp chỗ trú mưa em
Trời vô tình
Cứ mặc ta bén duyên
Yêu rả rích
Cơn mưa chiều huyền thoại

[Hình: pngtree-flowers-in-the-corner-pink-paper...028617.jpg]



847_ SAY
         Jenny Ho

Anh say chếch choáng lả mình
Em say, chưa uống rượu tình cũng say
Men tình chưa chạm cũng lay
Con tim say khướt cũng quay đất trời
Ừ thì, trời đất lăn xoay
Cớ sao mình chẳng cùng say men nồng
Chia nhau cạn chén vợ chồng
Trăm năm mãi ước mặn nồng có nhau



[Hình: pngtree-d-rendering-of-pink-greeting-car...528141.png]



848_ TƯƠNG TƯ TRĂNG SÓNG
        Jenny Ho

Tương tư như sóng vỗ
Khuấy mải miết lòng sâu
Biển lòng chưa muốn động
Sao nôn nao thủy triều

Tương tư như trăng khuyết
Đợi rằm đêm sáng bừng
Lòng trời chưa muốn động
Để mây bay phải dừng

Mình hai bờ xa cách
Bên đông cùng bên tây
Tương tư em sóng trọn
Tương tư anh trăng đầy


[Hình: pngtree-d-render-of-pink-greeting-card-a...528138.png]


849_ NGUỒN SÁNG VÔ BIÊN
        Jenny Ho

Đâu cần em phải tỏa
Vẫn cứ mãi mặt trời
Đâu cần rằm đêm sáng
Em lung linh rạng ngời

Ngực anh ắp đầy ánh
Rực rỡ tình em dâng
Dẫu ngàn năm thiếu sáng
Anh đủ nguồn vô biên



LUÔN TỎA
Phạm Bá Chiểu

Chỉ em ngẩng mặt lên
Bầu trời luôn ở đó
Chỉ cần em hướng dương
Mặt trời anh luôn tỏa


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQ25k29_JMkGLkv7jp9hAT...M&usqp=CAU]

850_ THẮP TRĂM NĂM
        Jenny Ho

Tình yêu không thắp lửa
Vẫn cháy sáng rạng ngời
Tim không màu chọn lựa
Máu vẫn đỏ tuyệt vời

Đông không cần lửa đỏ
Tình nồng ấm quanh năm
Anh không cần giữ lửa
Vẫn rực ngời tình em

Em không cần giữ lửa
Tim cháy đỏ tình anh
Ngọn lửa tình chẳng cạn
Thắp một lần trăm năm


[Hình: 2205_anh-nen-may-tinh-sieu-dep-ve-hoa-mau-don.jpg]
871_ GIỌT NƯỚC VÀ MẶT TRỜI
        Jenny Ho

Chỉ giọt nước
Sao ánh ngời sức sống
Chỉ mặt hồ
Cũng phẳng lặng buồn tênh
Chỉ là sông
Dòng êm ru tuôn chảy
Chỉ biển cả
Cũng cô quạnh mênh mông

Nếu chẳng có
Ánh trời lên ngày đến
Sao tưng bừng
Sức sống dậy triền miên
Biển, sông, hồ
Thắp sáng mặt trời lên
Dòng trôi chảy
Tỏa ánh ngời rực rỡ

Nếu một ngày
Ánh trời anh chẳng đến
Giọt nước em
Giữa hồ, sông, biển khơi
Chẳng bung mình
Lóng lánh cuộc đời tươi
Chìm im ắng
Giữa đêm dài bất tận...



[Hình: beautiful-pink-roses-bouquet-soft-backgr...-10124.jpg]
872_ VƯỜN HOA ANH
         Jenny Ho

Trời quàng nắng
Đất liền trời rực lửa
Cháy cạn mùa
Cơn nóng sốt triền miên
Trời quàng mưa
Đất dông bão khắp miền
Lạnh lòng sâu
Đất mềm tơi thấu buốt

Trời quàng cả
Nắng mưa cùng tuôn đổ
Mùa cùng thay
Cho trời đất chan hoà
Mưa nắng lẫn
Sắc đất trời thấm đẫm
Tình bốn mùa
Cùng mưa nắng vỡ oà

Tình em đến
Vườn hoa anh oà nở
Quàng nắng mưa
Cho chan chứa cuộc đời
Anh đón nhận
Tình thấm sâu lòng đất
Để hoa đờiCứ mãi mãi xinh tươi

[Hình: beautiful-pink-roses-bouquet-soft-backgr....jpg?w=360]
873_ TRĂN TRỞ?
         Jenny Ho

Mùa trăn trở
Đuổi theo dài năm tháng
Chẳng chịu dừng
Dù bạc thếch trời mây
Mùa mải miết
Đổ tháng đi năm đến
Tất tả qua
Bốn mùa mãi đổi thay

Tình trăn trở
Thời gian nào dừng lại
Năm tháng đi
Nhạt mất sắc cuộc đời
Phấn hương phai
Thời gian qua nối tiếc
Giữ thế nào
Cho trọn vẹn đời tươi

Đừng trăn trở
Để mùa yêu nhạt mất
Thời gian còn
Nào đủ em bâng khuâng
Em hãy yêu
Như năm tháng chẳng dừng
Đừng hoang phí
Tình yêu mình, em nhé


[Hình: cac-loai-hoa-1.jpg]

874_ HAI CHUNG MỘT
        Jenny Ho

Cơ thể em
Chỉ trái tim duy nhất
Mạch đập đều
Nguồn máu đỏ luân phiên
Chẳng thể nào
Hai tim chung ***g ngực
Chẳng thể nào
Em chứa cả tim anh

***g ngực anh
Trái tim đầy choán chỗ
Khoảng trống nào
Còn chỗ chứa dành em
Yêu vô vàn
Cơ thể cũng một tim
Chẳng thể nào
Chung trái tim em được

Mình hai tim
Chỉ tình yêu duy nhất
Góp vào nhau
Vô tận chứa tình mình
Tình yêu một
Nhưng sống cả hai tim
Hai cơ thể
Chung mạch đời bất biến






[Hình: beautiful-bouquet-pink-roses-isolated-wh...-60963.jpg]



875_ TÌNH YÊU CẦU VỒNG
         Jenny Ho

Trời thiếu mưa
Sao tích tụ sắc màu
Gom mưa đến
Chỉ đợi ngày tỏa ánh
Không lắm mưa
Sao sắc đủ bảy màu
Ôm đất trời
Ánh cầu vồng lấp lánh

Em yêu hỡi
Đất cần mưa tha thiết
Đợi mưa về
Giọt thấm đất tơi mềm
Mầm sống vươn
Trời xinh tươi hoa lá
Điểm tô đời
Muôn sắc thắm bừng lên

Niềm vui ấy
Như mặt trời tỏa nắng
Nước mắt buồn
Như mưa giọt tan hòa
Tim em có
Cả mưa cùng nắng tỏa
Thành cầu vồng
Tình lộng lẫy thăng hoa

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcR8pd1pGX5kUopnikXFXpA...g&usqp=CAU]

CẦU VỒNG TRONG TIM YÊU
Phạm Bá Chiểu

Sao thể có cầu vồng
Khi bầu trời đầy nắng
Khi hạt mưa đi vắng?
Trời đơn màu thiên thanh

Sao giữa trái tim tình
Có cầu vồng bảy sắc
Khi không có nước mắt?
Đời đỏ màu nắng thiêu

Em ơi, trong tình yêu
Có niềm vui, nước mắt
Mới cầu vồng khoe sắc
Đầy sắc màu lung linh





[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQG_AdNLsX5zvX2FRiRked...4&usqp=CAU]


877_ ĐỊA NGỤC CÓ TÌNH YÊU
         Jenny Ho

Biển chẳng thể
Sống thiếu ngày sóng vỗ
Tận lòng sâu
Đau xót sóng dậy trào
Ngày bão dông
Sóng bung mình cuộn cuộn
Rát biển triều
Con sóng nổi ầm ào

Vẫn biết yêu
Biển trầm mình rát buốt
Dưới đáy cùng
Địa ngục biển lòng đau
Dẫu thiên đường
Không sóng buốt lòng nhau
Biển vẫn muốn
Dầm mình sâu địa ngục
Có thiên đường
Chẳng thể có tình yêu

Em như biển
Chọn tình yêu con sóng
Chọn địa ngục
Thay thiên đường trống vắng
Chọn yêu anh
Dù đánh đổi cuộc đời




ĐỊA NGỤC, THIÊN ĐƯỜNG?
Phạm Bá Chiểu

Ta thà có
Tình yêu trong địa ngục
Hơn cô đơn
Ngay giữa chốn thiên đường


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcRR2z81693G9BfCEOJOFOF...U&usqp=CAU]



876_ NƯỚC MẮT KHÔNG CHẢY?
        Jenny Ho

Giọt không khóc
Nước mắt sẽ chẳng tuôn
Giọt không rơi
Nước mắt lưu đọng lại
Giọt không tan
Giữ niềm đau tê tái
Buốt sâu hơn
Nước mắt ngược vào hồn

Em hãy khóc
Khi giọt buồn chín tới
Tỏ niềm đau
Thấu buốt lệ em rơi
Đâu thể sánh
Giọt chưa tan em giữ
Nỗi đau dài
Vẫn mải miết đầy vơi


Đời buồn đau
Đừng giữ mãi không thôi
Để ấm ức
Như lệ không rơi đổ
Em hãy khóc
Như biển trào sóng vỗ
Thắm nụ cười
Mưa dứt, nắng hồng tươi





[Hình: images?q=tbn:ANd9GcSdGc1mDnhsPk2GHW_hwY_...A&usqp=CAU]


878_ KHÔNG CHỈ HÔM NAY
          Jenny Ho ( 8/3/20210)

Happy women’s day to you
Ngày trong năm
Có phải ngày đẹp nhất
Tám tháng ba
Rực sáng những cành hồng
Đóa đời nở
Trần gian thêm thắm sắc

Happy women’s day to you
Ngày mỗi năm
Những đóa đời đẹp nhất
Cả nhân loại
Kinh ngạc cùng trời đất
Đóa xinh tươi
Mang sức sống diệu kỳ

Happy women’s day to you
Ngày tuyệt vời
Tặng anh giữa cuộc sống
Em đóa hồng
Trong anh tỏa ngời sáng
Tám tháng ba
Không chỉ hôm nay MÀ MỖI NGÀY



[Hình: anh-hoa-dep-tu-nhien-5.jpg]


879 _ THU TỚI...
          Jenny Ho

Nắng rơi vàng theo lá
Chưa kịp giữ mùa qua
Níu làm sao mùa cũ
Khi hương đồng bay xa...?

Thu em về qua vội
Làm sao giữ nắng vàng
Hương tình còn thơm ngát
Có theo mau mùa tan

Giữ giùm em thu cũ
Giữ tình mình đừng phai
Chờ em mùa thu tới
Cho xanh ngát tình ai...

[Hình: hinh-nen-mot-bong-hoa-hong-dep-820x461.jpg]


880_ Ở GIỮA TẦM TIM
         Jenny Ho

Ánh sáng ngày
Rồi sẽ tắt trong đêm
Ngày mất dạng
Bóng tối về thấm đẫm
Chẳng mặt trời
Chỉ màn đen thăm thẳm
Ánh sáng nào
Không tắt hỡi em yêu

Không còn ngày
Em khỏi tầm nhìn anh
Tan vào tối
Mất đi nguồn sáng ánh
Sao anh giữ
Ánh đời mãi lóng lánh
Đêm đến rồi
Vạn vật cũng tan theo

Máu nào dừng
Đường trở ngược về tim
Không ánh sáng
Dù màn đêm đen đặc
Ánh sáng ngày
Dù đã tan biến mất
Không thể nào
Em ra khỏi tim anh



[Hình: cac-loai-hoa-1.jpg]
881_ TÌNH CHO NHẬN
          Jenny Ho

Biết bao nhiêu
Tình cho đi thấy đủ
Nhận bao nhiêu
Tình mới thấy tình vừa
Yêu bao nhiêu
Chẳng cảm thấy tình thừa
Bao lớn rộng
Tình cho đủ chỗ chứa

Sông chảy xiết
Chẳng cạn nguồn về biển
Nhận bao nhiêu
Biển đủ được lòng đầy
Sông cho đi
Lòng biển sâu nào thỏa
Biển sông hoà
Vẫn khao khát khôn nguôi


Yêu tha thiết
Chẳng bao giờ tình đủ
Nhận rất nhiều
Vẫn thiếu mãi chẳng thừa
Điều duy nhất
Bởi tình yêu là thế
Nhận và cho
Em hỡi, biết sao vừa...

[Hình: anh-hoa-hong-dep-18.jpg]



882_ NGƯỢC
         Jenny Ho

Nắng cứ ngược
Nên chiều mau tắt bóng
Sáng ngược đường
Nên đêm tối về mau
Đêm ngược lối
Nên thăm thẳm đêm thâu
Trời dốc ngược
Nên hướng phương lạc dấu

Em bước ngược
Tình mình có lạc bến
Ngược đời nhau
Có cách cả muôn trùng
Anh bước ngược
Đường xa có diệu vợi
Ngược chiều nhau
Có cách cả mênh mông


Máu có ngược
Cũng về tim bất tận
Tối ngược sáng
Rồi rực rỡ bình minh
Có ngược đường
Em vẫn thuộc về anh
Như quy luật
Đến muôn đời bất biến


[Hình: hoa-hong-dep-lam-hinh-nen-dep-nhat-4.jpg]
883_ ĐỢI MỘT HOÀNG HÔN
         Jenny Ho

Gọi em về
Biển chưa chạm hoàng hôn
Sóng chưa đổ
Bờ đau từng con cát
Gió liêu xiêu
Chưa muốn vượt muôn trùng
Trời chưa lặng
Cho chiều buông nắng tắt.

Gọi em về
Đá buốt đứng chênh vênh
Lạnh thổi suốt
Trăm năm về hiu quạnh
Miền sáng tối
Lòng đất trời còn chạnh
Anh một mình
Thấu suốt nỗi cô đơn

[b]Gọi em về
Chưa đi chiều đọng lại
Chẳng chịu tan
Cho nỗi nhớ chất chồng
Đừng lỡ hẹn
Cho bờ đau con sóng
Rát lòng nhau
Đợi mãi một hoàng hôn
[/b]
[Hình: hoa-hong-tang-me_043922146.jpg]
884_ ĐỢI EM VỀ
         Jenny Ho

Đợi em về
Nắng nghiêng chiều chưa vội
Bờ nôn nao
Đợi con sóng muôn trùng
Rừng bạt ngàn
Miên man đợi cơn gió
Anh một mình
Da diết ngóng mênh mông

Đợi em về
Ngắm lại ánh tà dương
Nhớ dấu chân
Chúng mình in lên cát
Nhớ chiều chao
Đôi bóng quyện hoàng hôn
Sóng quyện bờ
Như tình ta quấn quít

Đợi em về
Chiều lưu luyến chưa đi
Tình lưu luyến
Sóng nhớ bờ tha thiết
Có nghìn trùng
Anh một mình mải miết
Tận trăm năm
Anh cũng đợi em về




[Hình: cac-loai-hoa-dep-va-y-nghia-danh-tang-me...436112.jpg]

885_ ĐIỀU KHÔNG TƯỞNG
         Jenny Ho

Sẽ như sông
Cạn nguồn dòng nước chảy
Dòng mượt mà
Năm tháng sẽ cằn khô
Sẽ như biển
Với bờ không cát trắng
Biết đâu về
Con sóng mãi chơ vơ

Tâm hồn anh
Không định được bến bờ
Sông cạn nước
Biển không phô sóng đẹp
Não vô hồn
Chẳng cảm xúc say mê
Anh trống rỗng
Không hình em đầy ắp

Điều không thể
Sẽ đến cùng hiện thực
Nếu trên đời
Em chẳng đến cùng anh
Sẽ như thế
Nếu chẳng có tình mình
Em yêu hỡi
Chỉ là điều không tưởng

[Hình: top-loai-hoa-dep-nhat-the-gioi.jpg]

5829
EM?
Phạm Bá Chiểu

Không có em, dòng sông anh không nước
Trời xanh anh không bóng dáng mặt trời
Biển xanh anh tháng năm dài không sóng
Màn đêm anh không có ánh trăng soi

Không có em, rừng anh không chim hót
Giấc ngủ anh chẳng có giấc mơ xinh
Sa mạc anh bỗng chẳng còn hạt cát
Trái tim anh chẳng thể thốt thơ tình

Anh có em tất cả đều sống động
Trời, biển, sông, rừng chim hót êm đềm...
Trăng đêm tỏ, tim tình ngân câu hát:
Vương quốc anh ngự trị nữ hoàng em

[Hình: 899763-18-13-38-50.jpg]

[b]886_ CHỈ THỂ GỬI
         Jenny Ho

Không thấu đêm
Gửi màn đen dày đặc
Đất triền miên
Chịu bóng tối đêm sâu
Trăng chẳng xuống
Chỉ gửi nguồn ánh tỏa
Để đêm dài
Bớt thăm thẳm canh thâu

Thác thiên thu
Đỉnh cao vời chót vót
Chẳng đến sông
Nếu chẳng đổ tuôn nguồn
Chẳng thể gần
Thác vắt mình cạn kiệt
Buông thả dòng
Trầm xuống đáy sâu sông

Chẳng thể gửi
Ánh nhìn anh xuyên thấu
Hay thác tuôn
Mải miết gửi nước nguồn
Chỉ thể gửi
Trái tim anh thấu suốt
Cạn đêm ngày
Hướng bất tận về em

[Hình: hinh-anh-hoa-hong-dep-nhat-34.jpg]


GỬI
Phạm Bá Chiểu

Mặt trời lửa chẳng đến được trái đất
Nhưng gửi yêu qua tia nắng rực vàng
Mây cao vút chẳng đến được hồ lớn
Nhưng gửi yêu qua mưa xuống tuôn tràn

Rừng xa lắc chẳng đến được biển cả
Nhưng gửi yêu qua sông cả nối liền
Như chúng mình xa hai đầu trái đất
Anh gửi tình nhung nhớ đến cùng em
[/b]
[Hình: Background-h%E1%BB%93ng-%C4%91%E1%BB%8F-...%C5%A9.jpg]
887_ LỬA TÌNH
         Jenny Ho

Lửa vẫn nổi
Giữa đông mưa thấm ướt
Ngọn lửa tình
Nào thể tắt tháng năm
Dẫu bão tố
Giăng trăm năm mưa đổ
Lửa bùng tim
Vẫn cháy đỏ miên man

Ngọn lửa tình
Nung nấu cuộc đời chung
Nguồn không cạn
Ngày đêm luôn tỏa sáng
Ánh cuộc đời
Đỏ sắc màu lấp lánh
Dẫu đông tràn
Mưa chẳng cạn tan vơi

Anh mãi ước
Sống trong em ngực ấm
Trái tim em
Đỏ lửa nuôi tình xanh
Em cũng ước
Tim tình anh thắp lửa
Cho em về
Nương náu chốn trong anh

[Hình: hinh-anh-hoa-hong-dep-lang-man-16.jpg]


LỬA HẠ
Phạm Bá Chiểu

Như lửa phượng, mưa chẳng hề dập tắt
Mưa càng to lửa càng cháy bùng lên
Tình ta cháy như lửa hè phượng đỏ
Mưa gian nan càng làm lửa bùng thêm

[Hình: hoa-hong-dep-lam-hinh-nen-dep-nhat-4.jpg]

[b]888_ NGUỒN SÁNG EM
          Jenny Ho

Bầu trời anh
Em ngôi sao sáng chói
Xua tan mây
Tăm tối giữa không gian
Là cầu vồng
Sáng đẹp ngày bão tan
Là gió thổi
Ru đêm hè oi ả

Bông hoa em
Sáng lên ngày tươi đẹp
Bên đời anh
Qua tất cả bão dông
Là hy vọng
Tin yêu anh vững bước
Gian nan đời
Nhẹ bổng tựa hư không

Tất cả em
Cội nguồn sáng cuộc đời
Sao sáng đêm
Ngày mặt trời chói lọi
Khi anh cần
Ánh lung linh ngời rọi
Rực rỡ em
Sáng mải miết vô biên


[Hình: Album%20ve%20bong%20hoa%20hong%20dep%20nhat_6.jpg]

EM LÀ...
Phạm Bá Chiểu

Em yêu hỡi, em ngôi sao sáng chói
Trong đêm anh mây đen phủ mênh mông
Em yêu hỡi, em cầu vồng bảy sắc
Trong những ngày trời anh nổi bão dông

Em yêu hỡi, em bông hoa khoe sắc
Sau cơn mưa từng vần vũ tung hoành
Em yêu hỡi, em mặt trời chói lọi
Khi anh cần soi sáng bước đường anh

Em là em giữa đời thường bình dị:
Hạt nắng, hạt mưa, làn gió trong lành...
Nhưng với anh, em vượt trên tất cả
Bởi em là nữ chúa tể tình anh
[/b]

[Hình: 3-bong-hoa-hong-1-300x225.jpg]
[b]889_ CHUYẾN TÀU ĐỜI
        Jenny Ho

Ngày chưa lên
Ga quạnh hiu lặng lẽ
Em cô đơn
Từng mỗi chuyến tàu đi
Cơn gió tiễn
Sân ga buồn quạnh quẽ
Chạnh lòng em
Trống vắng đổ tứ bề

Chiều chưa buông
Đèn vàng màu hiu hắt
Sáng đêm lên
Đợi mãi chuyến tàu kề
Giấc mơ theo
Từng mỗi chuyến em về
Anh cùng em
Bên nhau ánh sáng tối

Hành trình em
Dài bước vội thời gian
Anh đón đưa
Em đi, về hai bận
Cùng năm tháng
Như tình ta bất tận
Chuyến tàu đời
Đôi ta mãi cùng nhau
[/b]
[Hình: hinh-anh-hoa-hong-dep-nhat-yody-vn-29.jpg]
890_ NGỦ TRONG TIM
         Jenny Ho

Trăng thiếp ngủ
Khi bình minh bừng rạng
Sáng ngày lên
Trăng lặn vào đêm sâu
Giấc say sưa
Bình yên về ru dỗ
Mộng say rồi
Mặc bóng tối canh thâu

Trời thiếp ngủ
Khi hoàng hôn chạm ngỏ
Ánh sáng tan
Màn tối đổ đong đầy
Giấc nồng nàn
Mộng ấm đủ đêm dài
Say cạn giấc
Mặc đêm thâu lạnh lẽo

Trời, trăng ngủ
Phải chọn miền sáng tối
Anh thiếp ngủ
Chẳng phải đợi ngày đêm
Tình ru dỗ
Tháng năm dài mải miết
Suốt đêm ngày
Anh thiếp ngủ tim em




[Hình: cac-loai-hoa-dep-nhat-the-gioi.jpg]
891_ SAU MƯA ANH
        Jenny Ho

Trời tan nắng
Tắm cơn mưa thấm ướt
Nóng rát tan
Liền đất những rạn khô
Đất thấm mưa
Lòng trời cũng dịu mát
Tắm giọt rơi
Trời đất sạch bụi mờ

Trút nắng tan
Đón mưa về thanh thản
Rừng nhẹ lòng
Mơn mởn những mầm lên
Tỏa bóng đời
Sức sống dậy triền miên
Tắm mưa về
Rừng thay màu đổi sắc

Đất, trời, rừng
Khởi sắc sau cơn mưa
Tình anh đến
Như cơn mưa mùa đổ
Tắm mưa anh
Gột sạch những ưu phiền
Tình trau chuốt
Em xinh tươi rực rỡ


[Hình: cac-loai-hoa-mau-hong-va-y-nghia-1.jpg]

TẮM TÌNH ANH
Phạm Bá Chiểu

Như Achilles tắm dòng sông Styx
Dòng vĩnh hằng, bất tử với thời gian
Để thoắt thành chiến binh đầy dũng mãnh
Luôn dẫn đầu trong các cuộc đua tranh

Em tầm thường nếu đời không được tắm
Sông tình anh cuồn cuộn sóng xô bờ
Em sẽ chẳng bao giờ xinh đến thế
Cả cuộc tình thành cả một bài thơ


[Hình: %E1%BA%A2nh-n%E1%BB%81n-hoa-h%E1%BB%93ng...scaled.jpg]
892_ CẠN THIÊN THU
         Jenny Ho

Trăng uống cạn
Bầu trời đêm rộng lớn
Đợi đêm rằm
Tỏa ánh sáng rạng ngời
Ánh nguyệt khoe
Hằng Nga về lộng lẫy
Cạn thiên thu
Cuội ngơ ngẩn chẳng rời

Trời uống cạn
Trăng, sao đêm bất tận
Đợi ngày lên
Bừng sáng ánh dương ngời
Cả không gian
Bừng sắc màu rực rỡ
Tận thiên thu
Chói lọi ánh mặt trời

Anh uống cạn
Chén rượu tình ngất ngây
Tình chuốc say
Như trời trăng say sáng
Ánh cuộc đời
Bình minh về bừng rạng
Say tình em
Tận cạn cả thiên thu

[Hình: hinh-nen-hoa-hong-dep-4_042456305.jpg]


893_ GOM NHỎ BÉ
         Jenny Ho

Cây cỏ dại
Vươn thân mình mạnh mẽ
Lòng đất sâu
Mang sức sống dậy bừng
Rừng vươn mình
Cây lớn mãi nào ngưng
Có bạt ngàn
Bắt đầu từ nhỏ bé

Biển ắp đầy
Đại dương có rộng lớn
Tích muôn nguồn
Sông nhỏ đổ dòng tuôn
Nhánh đời xuôi
Triền miên nào mệt mỏi
Biển thênh thang
Gom nhỏ bé tình sông

Mình yêu nhau
Từ bao điều giản đơn
Tình lớn dần
Mặc tháng năm phá hủy
Như biển, rừng
Theo thời gian tích lũy
Trải gian nan
Vẫn lớn mãi tình ta

[Hình: pngtree-beautiful-flowers-rose-bouquet-i...051698.jpg]
894_ KHÓC ĐI EM
         Jenny Ho

Mây nặng lòng
Kéo nhau về vây kín
Khiến bầu trời
Ảm đạm chẳng sáng tươi
Mang nỗi buồn
Trĩu nặng mãi không thôi
Sao chẳng trút
Cho tan vơi giọt đổ

Sao lặng lẽ
Để buồn đau chiếm chỗ
Khóc đi em
Trời nhẹ, nắng về tươi
Đừng muộn phiền
Ngắn lại tháng ngày vui
Cười em nhé
Cho thăng hoa hạnh phúc


[Hình: anh-hoa-dep-tu-nhien-5.jpg]

EM CỨ KHÓC
Phạm Bá Chiểu

Em cứ khóc bởi trái tim nặng trĩu
Như mây đen nặng trĩu giữa trời
Nếu muốn nhẹ chỉ thể thành mưa đổ
Muốn nhẹ lòng hãy để lệ tuôn rơi




[Hình: background-hoa-hong_045205487.jpg]


895_ HOÀN THIỆN TRÁI TIM
         Jenny Ho

Chẳng có sóng
Biển làm sao hoàn thiện
Chẳng bình minh
Sao đẹp ánh ngày lên
Sóng dậy bừng
Bức tranh biển đẹp hơn
Bình minh dậy
Đẹp ngày lên khởi sắc

Chẳng có sông
Nước từ nguồn mải miết
Đổ say mê
Về biển biếc muôn trùng
Sao đủ sóng
Dậy cạn mình biển đẹp
Bức thiên nhiên
Hoàn thiện đến vô cùng

Chẳng sông em
Sóng tim anh nào vỗ
Mạch ngầm sôi
Bất tận biển tình lên
Trái tim anh
Hoàn thiện bởi có em
Tình khắc họa
Bức tranh đời tuyệt mỹ


[Hình: pngtree-beautiful-flowers-rose-bouquet-i...051853.jpg]



896_ ĐỦ
        Jenny Ho

Duy nhất trời
Đủ ánh sáng thiên thu
Che bóng tối
Khuất đêm sâu lặng lẽ
Trăng đủ sáng
Bất tận đêm quạnh quẽ
Xua màn đen
Bóng tối đổ canh thâu

Duy nhất tình
Nhận và cho chẳng đủ
Lấp sao đầy
Khoảng trống trái tim vừa
Cho bao nhiêu
Tình vẫn thiếu chẳng thừa
Nhận biết mấy
Tình chẳng thừa vẫn thiếu

Nhưng anh hiểu
Dù tình yêu vô hạn
Yêu hết mình
Nhận đủ cũng hết tình
Cho và nhận
Tình yêu mình đáp trả
Như trời, trăng
Đủ tỏa sáng đời mình


[Hình: pngtree-beautiful-flowers-rose-bouquet-i...051698.jpg]

897 _NGAI VÀNG NÀO THỂ SÁNH
         Jenny Ho

Không vương quyền
Em nhận, anh thánh chỉ
Dưới ngai vàng
Anh ban cả lệnh truyền
Em hoàng hậu
Cài lên đầu vương niệm
Nữ chủ nhân
Cung điện với uy quyền

Chẳng là vua
Em nhận cả đặc ân
Thống lĩnh trọn
Hậu cung ngàn mỹ nữ
Em tối thượng
Với quyền uy bất tử
Trong tay em
Cùng vương trượng anh trao

Chẳng là vua
Anh đặt em vị trí
Trái tim anh
Em thống lĩnh trọn quyền
Chẳng là vua
Em hoàng hậu trong tim
Ngai vàng nào
Sánh tim anh, em ngự

[Hình: anh-hoa-hong-dep-1.jpg]


5849
HAI NGÔI BÁU
Phạm Bá Chiểu

Em phong anh lên ngôi cao chót vót
Vua trị vì vương quốc trái tim em
Mà vương trượng là tình ta duy nhất
Mỗi lời anh là mệnh lệnh vua truyền

Em tự phong ngôi mình cao chót vót
Là nữ hoàng cai quản trái tim anh
Mà quyền trượng là tình ta duy nhất
Mỗi lời em là tình khúc ngọt lành

Anh là vua, em nữ hoàng ngôi báu
Đôi chúng mình ngự trị trái tim nhau
Đôi vương quốc của tình yêu bất diệt
Cho hôm nay và cho mãi ngàn sau


[Hình: anh-hoa-dep-tu-nhien-5.jpg]



898_ RƠI
        Jenny Ho

Nào tuyệt vọng
Khi rơi xuống dòng sông
Nước cạn sâu
Cũng còn có chiếc thuyền
Dòng chảy xiết
Cũng an toàn bến đổ
Dẫu rơi ngã
Vô tình, vẫn bình yên

Giếng sâu mấy
Cũng còn có dây thừng
Vật cứu hộ
Nếu chẳng may rơi xuống
Dẫu thế nào
Cũng có lối thoát thân
Đời vận rủi
Hy vọng còn may mắn

Anh vẫn biết
Rủi may tuỳ số phận
Lưới tình em
***g lộng khó an toàn
Vận may rủi
Chẳng trông mong anh được
Rơi tình em
Tắt hy vọng thoát thân

[Hình: hoa-hong-07.jpg]


899_ CÓ THỂ_ KHÔNG THỂ
         Jenny Ho

Có thể rằng
Ngày chẳng có mặt trời
Đêm chẳng sáng
Vầng trăng kia tắt bóng
Thiếu ánh ngày
Mất ánh trăng trông ngóng
Vạn vật chìm
Bóng tối tràn ngày đêm

Có thể rằng
Cá lặng chẳng buồn bơi
Mặc con nước
Vô tình dòng bất biến
Gió chẳng thổi
Trời đất không lay chuyển
Tim chẳng động
Mạch ngắt quãng tần rung

Dẫu vạn vật
Với muôn điều_Có thể
Đời đổi dời
Trời đất có vần xoay
Điều_ Không thể
Hẳn là điều duy nhất
Không thể nào
EM SỐNG CHẲNG CÓ ANH


[Hình: image2-1657255511-488-width960height641.jpg]

CÓ THỂ VÀ KHÔNG THỂ
Phạm Bá Chiểu

Có thể ngày mặt trời quên tỏa nắng
Trái đất này dày đặc một màn đêm
Có thể ngày mặt trăng quên tỏa sáng
Cả không gian dày đặc một màn đen

Có thể ngày đàn chim quên bay lượn
Chao cánh mềm giữa ***g lộng không trung
Có thể ngày, đàn cá quên bơi lội
Giữa biển xanh rộng lớn đến muôn trùng

Có thể ngày làn mây quên buông xuống
Thành cơn mưa tắm mát cả đất lành
Đời là thế mọi điều đều có thể
Trừ một điều EM KHÔNG THỂ QUÊN ANH

[Hình: tHZixVALRAKprpYQa0C0]

900_ TÌNH YÊU ĐÂU CẦN HỎI
         Jenny Ho

Tình yêu đâu cần hỏi
Nhất thiết em là ai?
Chỉ biết điều rất thực
Em là của riêng tôi

Tình yêu đâu cần hỏi
Em đến từ nơi đâu?
Điều hiển nhiên bất biến
Em trong trái tim sâu

Tình yêu đâu cần hỏi
Em làm gì cho tôi?
Tim tôi vẫn đầy vơi
Mạch tình em trào khuấy

Tình yêu đâu cần hỏi
Sao em mãi xa xôi?
Tự nhiên như trời đất
Em đã luôn bên tôi

Tình yêu đâu cần hỏi
Em có yêu tôi không?
Điều cần thiết tôi biết
Tôi yêu em vô cùng



[Hình: 10-loai-hoa-dep-nhat-the-gioi-loai-thu-6...ght406.jpg]
901_ CHẲNG LA BÀN
         Jenny Ho

Nào lạc hướng
Dù đường bay vạn dặm
Chim di về
Tổ ấm phía xa vời
Chẳng la bàn
Hướng đường bay chỉ dẫn
Nào lạc đường
Dù năm tháng mù khơi
Có cách biển
Đường trường dài vô tận

Nước nguồn xuôi
Sông chẳng thể lệch dòng
Hướng biển về
Có cách khoảng mênh mông
Không la bàn
Nào lạc đường sông, biển

Chẳng la bàn
Tình yêu hướng em đến
Chẳng la bàn
Tim anh hướng tim em
Tim về tim
Máu chảy cũng về tim
Vượt không gian
Vượt thời gian lực hút


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcSFT5nlJg3gs5WKeYzDn-5...k&usqp=CAU]



902_ TÌNH YÊU NHƯ ĐAU LƯNG
         Jenny Ho

Tình yêu giống
Như cơn đau ẩn hiện
Khuất phía sau
Dài tựa nỗi đau lưng
Quang tuyến X
Không dáng hình xuất hiện
Điều trị sao
Chính xác bệnh sẽ dừng

Đau giấu mặ
tKhông tuổi tên vẫn buốt
Vô tình đau
Vẫn nhức nhối tâm can
Sánh làm sao
Bệnh tình khó chẩn đoán
Phân lượng nào
Dùng tính toán đo cân

Em xuất hiện
Cơn đau tình, anh thấu
Dẫu vô hình,
Vô hạn chẳng tháng năm
Anh vẫn biết
Nơi cơn đau thấu suốt
Vẫn si cuồng
Bởi đó chính tình em

[Hình: b08ddeaac11db0675e6db0b16bdfe63a.jpg!w700wp]


903_ BỨC TRANH EM
         Jenny Ho

Bức tranh vẽ
Thay được ngàn lời nói
Dẫu lặng thinh
Tranh vẽ cũng đủ lời
Đôi mắt ngắm
Tim lắng nghe tất cả
Mọi ngôn từ
Thấu hiểu chẳng bằng môi

Em như tranh
Bức hoàn thiện cuộc đời
Nhìn bằng mắt
Lắng nghe bằng tim đập
Ngàn lời nói
Chẳng thể nào diễn đạt
Thế giới này
Em đầy ắp trong anh


[Hình: 76bf3a858fd476b85f851b30023e6700.jpg!w700wp]

TIN CHÚA?
Phạm Bá Chiểu

Người ta nói chỉ cần một bức tranh
Đã giá trị hơn cả ngàn lời nói
Nói chẳng tin, gặp em rồi anh thấy
Chỉ toàn năng thiên chúa tạo nổi em
[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQQeFBsLVbuAmJKVZpZZYH...M&usqp=CAU]
904_ RƯỢU TÌNH
         Jenny Ho

Rượu không uống
Mà tim xoay chếnh choáng
Môi chưa chạm
Mà đắm đuối ngất ngây
Chỉ giọt nước
Mà ngọt ngào tuyệt đỉnh
Chạm men tình
Nước lã uống cũng say

Tình như rượu
Chạm hồn anh ngất ngưởng
Men yêu đương
Bừng dậy ánh cuộc đời
Anh chẳng muốn
Đời thấm đẫm rượu cay
Sao trăm năm
Vẫn muốn cùng em cạn

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQbcepkW4-HKG_1ISzFkED...Y&usqp=CAU]


ĐỐI ẨM
Phạm Bá Chiểu
Môi ta uống rượu ngọt
Tim ta uống tình nhau


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcSLUR1jOKreDdsa9h7IqUi...U&usqp=CAU]



905_ LÃI THÁNG NĂM
         Jenny Ho

Ngày nợ tháng
Trả ba mươi đêm đủ
Tháng nợ năm
Trả đủ cả mười hai
Năm nợ mùa
Chia nhau ra làm bốn
Anh nợ em
Thời gian tính gấp đôi

Tuổi thanh xuân
Có bao giờ em tiếc
Đã trao anh
Dù năm tháng hư hao
Cả bốn mùa
Chẳng xuân tươi duy nhất
Tình vay rồi
Nặng nợ biết nhường bao

Trả nợ em
Trăm năm tình có đủ
Lãi tháng năm
Nuôi sự sống dậy bừng
Trong tim anh
Thanh xuân em, anh giữ
Mãi xinh tươi
Dù năm tháng chẳng dừng



[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQ73zZ31jvOOoxJQuCrGWf...A&usqp=CAU]



906_ NGƯỢC CHIỀU CUỘC SỐNG
         Jenny Ho

Nếu một ngày
Trái đất bỗng ngừng quay
Mạch đất trời
Lặng yên không nhịp thở
Thiếu oxy
Cây rũ cành, úa cỏ
Lưng chừng trời
Đất lơ lững hướng phương

Nếu một ngày
Mặt trời bỗng lay chuyển
Khắp không gian
Chan chói ánh sáng tràn
Đất trời hoà
Chẳng đêm tối thênh thang
Trăng, sao mất
Giữa bầu trời rực rỡ

Nếu một ngày
Anh sống chẳng có em
Đất không quay
Mặt trời kia chuyển động
Cả vũ trụ
Quay ngược chiều cuộc sống
Có thể nào
Ngày ấy đến chăng em?


[Hình: hinh-nen-hoa-may-tinh-hoa-hong.jpg]


907_ NGÀY ĐÊM CHIA
         Jenny Ho

Mặt trời lên
Thắp bình minh thức dậy
Ngày sáng bừng
Rực rỡ ánh dương lên
Cắt mặt trời
Chia một nửa ngày, đêm
Trái đất cắt
Cho ngày, đêm tách biệt

Khuất hoàng hôn
Trăng về đem nguồn sáng
Khỏa đêm thâu
Trăng chia ánh mặt trời
Một nửa đêm
Chia nửa ngày riêng rẽ
Trăng, trời cùng
Một nửa cách hai nơi

Tình chẳng thể
Ví trời, trăng vời vợi
Sao chúng mình
Vẫn tựa như ngày đêm
Một nửa vòng
Trái đất anh chia em
Đến bao giờ
Chúng mình được gặp lại?

[Hình: H%C3%ACnh-n%E1%BB%81n-hoa-h%E1%BB%93ng-c...scaled.jpg]


5653
GẶP NHAU?
Phạm Bá Chiểu

Em bình minh ngày mới
Anh hoàng hôn đêm thâu
Cách nửa vòng trái đất
Có bao giờ gặp nhau?
[Hình: anh-hoa-dep-tu-nhien-2.jpg]
908_ HƯỚNG DƯƠNG NGƯỢC NẮNG?
         Jenny Ho

Ngược mặt trời
Hướng dương em ngược nắng
Tựa đêm thâu
Chao đảo bóng tối tràn
Thiếu ánh trời
Sao hướng dương rực rỡ
Cả một đời
Em ở phía không anh

Ngược hướng dương
Thiếu ánh ngời phản chiếu
Mặt trời vàng
Chẳng đậm nét kiêu sang
Anh một đời
Chẳng thể tỏa sáng hơn
Về một phía
Không em, anh thiếu vắng

Nào thể ngược
Hướng dương hướng ánh sáng
Hướng về nhau
Ngời tỏa ánh cuộc đời
Tim đồng điệu
Mạch hoà chung sức sống
Hướng dương em
Anh bất biến mặt trời.


[Hình: hinh-anh-hoa-hong-dep-nhat-yody-vn-69.jpg]




909_ NẾU TÌNH YÊU
         Jenny Ho

Anh trao em
Biển muôn trùng mênh mông
Nếu tình yêu
Long lanh như giọt nước
Anh một đời
Mải miết hôn em yêu
Nếu nụ hôn
Như sóng trên biển biếc

Anh tặng em
Cả cây rừng đầy lá
Nếu tình yêu
Như lá vuốt ve rừng
Anh sẽ gởi
Cả sao trời lấp lánh
Nếu tình yêu
Như đêm tối vô cùng

Với tất cả
Mọi điều dù không thể
Duy nhất anh
Chẳng thể tặng trái tim
Nơi sự sống
Vỗ mạch đều năm tháng
Trái tim anh
Vĩnh viễn thuộc về em


[Hình: ung-dung-hoa-hong-trong-cuoc-song-hang-ngay.jpg]


910_ THU EM
         Jenny Ho

Thu em chưa vội tới
Đất trời đã sang ngang
Gọi nhau bao ngày tháng
Về cho kịp mùa sang

Thu em chưa vàng lá
Lau sao được trời xanh
Đất gọi trời da diết
Có vọng về phương anh

Sao em về bước kịp
Chúng mình cùng thu sang
Chờ thu vàng trời đất
Mùa cũng vừa sang trang

Tình theo nhau có kịp
Dấu xưa còn âm vang
Em đi cùng năm tháng
Mặc mấy mùa thu tan


[Hình: top-loai-hoa-dep-nhat-the-gioi.jpg]
911_ MẤT MÙA EM
         Jenny Ho

Trời mất mùa
Trống không gian cô quạnh
Gió thênh thang
Chẳng có chốn dừng chân
Đồng mất mùa
Cây chơ vơ cành trụi
Chim đâu còn
Cất tiếng hót vang ngân

Nắng mất mùa
Mưa tơi tả bao quanh
Lạnh thấm đất
Tận lòng sâu thăm thẳm
Mưa mất mùa
Hạn hán về rát bỏng
Nắng đốt trời
Thiêu cây cỏ tan hoang

Anh mất em
Đất trời như thế đó
Sức sống anh
Như cạn kiệt nắng, mưa
Mất tình em
Năm tháng sẽ cạn thừa
Đời vô nghĩa
Nếu chẳng còn em nữa

[Hình: hoa-mau-tim-4.jpg]
912_ THÁNG TƯ MÌNH
          Jenny Ho

Nắng tháng tư
Thay mùa, anh có biết
Đất trời vàng
Vàng cả nắng mưa loang
Tháng tư em
Mùa thay màu đổi sắc
Trời Sydney
Thổi lạnh gió thu sang

Mưa tháng tư
Sài gòn vẫn trong nắng
Nắng chen mưa
Vẫn long lanh Sài Gòn
Mùa chẳng đổi
Sao đất trời vẫn vắng
Tháng tư anh
Mưa nắng vẫn chứa chan


Tháng tư mình
Thu_ Hạ vẫn chênh chao
Tình hai phía
Chia nhau đều nỗi nhớ
Tháng tư về
Vẫn hai ngả, hai nơi
Đến bao giờ
Đất trời chỉ chung một?

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcTn91tuON8eaiOhuyeU6J0...0&usqp=CAU]
913_ KHÔNG CÓ EM
        Jenny Ho

Không có em
Chắc gì trời cao rộng
Khoảng mênh mông
Bỗng thu hẹp tầm nhìn
Không có em
Biển bao la, chẳng thể
Sóng trùng dương
Chẳng đủ chỗ vẫy vùng

Không có em
Đất kéo trời xuống thấp
Ánh bình minh
Chẳng rực rỡ cháy bừng
Chiều nghiêng ngày
Đổ đêm tối nào ngưng
Trăng khuất dấu
Phủ màn đêm dày đặc

Không có em
Mọi quy trình đảo ngược
Nguồn sống anh
Thiếu ánh sáng trời trăng
Anh một đời
Chao đảo tận trăm năm
Em hãy chỉ
Cách nào anh thể thoát?


[Hình: loai-hoa-dep-nhat-the-gioi-25.jpg]

KHÔNG EM
Phạm Bá Chiểu

Buổi sáng không có em
Như bình minh tàn lụi
Buổi chiều không có em
Như hoàng hôn u tối
Đêm về không có em
Như trời không sao sáng
Cuộc đời không có em
Như biển không sóng trắng

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcTJX64G_lJsulxofu737kl...w&usqp=CAU]
914_ VƯỢT BIÊN TÌNH
         Jenny Ho

Vượt biên biển
Anh tìm ra thế giới
Biển ôm trời
Trời ôm biển mênh mông
Đại dương lớn
Có giới hạn hải lý
Khám phá trời
Anh vượt cả muôn trùng

Biên giới tình
Có điểm nào giới hạn
Vượt biên tình
Có cố định cách ngăn
Lãnh thổ em
Có vạch đích dừng đến
Để tim tình
Chặn mọi hướng về em

Lệnh truy nã
Có ban ra khẩn cấp
Tội chung thân
Anh ngoan cố vượt biên
Hướng tim em
Anh một đường thẳng tiến
Hải trình dài
Hướng duy nhất tình em



VƯỢT BIÊN
Phạm Bá Chiểu

Anh như người lính canh
Vùng biên cương giới hạn
Giữa tình yêu tình bạn
Không ai trái phép qua

Rồi một hôm vỡ òa
Anh thấy người lạ mặt
Xinh tươi đến ngây ngất
Vượt qua biên giới tình

Vượt biên giới trái tim
Với hàng rào cao nhất
Nhưng anh không thể bắt
Vì người ấy là em


[Hình: image-top-10-loai-hoa-dep-nhat-the-gioi-...240914.jpg]

915_ MỘT CHÚT
         Jenny Ho

Chỉ một chút
Bình minh về chim hót
Ngày bắt đầu
Khởi sắc những niềm vui
Chỉ một chút
Mặt trời thêm lấp lánh
Nắng đẹp ngày
Xanh mướt cỏ cây tươi

Chỉ một chút
Bình yên trong tâm tưởng
Nhẹ thênh thang
Cả một chặng đường dài
Chỉ một chút
Niềm tin hướng tương lai
Sẽ có cả
Một bầu trời mơ ước

Chỉ một chút
Không cần hơn thế nữa
Em bên anh
Thức dậy với bình minh
Chỉ một chút
Hoàng hôn em kề cận
Một chút em
Đủ cho cả đời anh.

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcSFufaMr1xKoQsspnxAirn...0&usqp=CAU]


[b]916_ QUÊN
         Jenny Ho


Biển bên sóng
Biển quên muôn nguồn nước
Sóng bên mình
Quên dòng đổ tháng năm
Biển bên sóng
Thuỷ triều dâng mặn đắng
Cũng quên rồi
Ngọt ngào những dòng sông

Sóng bên biển
Quên tháng năm mưa nắng
Biển bên mình
Sóng thoả sức khát khao
Cuồn cuộn dâng
Tình bất tận bung trào
Cũng quên rồi
Đất trời dậy bão tố

Ta bên nhau
Quên năm tháng thoi đưa
Tình ngọt ngào
Quên vị đời đắng chát
Trải bão dông
Thêm nồng nàn thắm thiết
Bất biến tình
Như biển sóng yêu nhau

[Hình: image-top-10-loai-hoa-dep-nhat-the-gioi-...240914.jpg]


5876
BẴNG QUÊN
Phạm Bá Chiểu

Bên em rồi, anh bẵng quên biển cả
Biển tình em tuôn muôn đợt sóng trào
Bên em rồi, anh bẵng quên âm nhạc
Bởi lời em như tình khúc dạt dào
Bên em rồi, anh bẵng quên trời đỏ
Bởi từ em tỏa rực rỡ nụ cười
Bên em rồi, anh bẵng quên trăng ánh
Bởi làn da tỏa ánh sáng rạng ngời
Bên em rồi, anh bẵng quên ngày tháng
Bởi bên em thời gian đọng chẳng trôi
Bên em rồi, anh bẵng quên anh hẳn
Để nhớ rằng ta đã kết thành đôi
[/b]
[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQWjxhJ1RbG51J1a8zeND8...Q&usqp=CAU]
[b]917_ CÓ PHẢI MÙA THU?
         Jenny Ho

Có lẽ nào
Đó chính là mùa thu
Trời ảm đạm
Giăng mây đen tràn lối
Gió ngại ngần
Lạnh thắt the thổi tới
Trống vắng lòng
Tự hỏi phải mùa thu?

Có lẽ nào
Đó chính là mùa thu
Cây vàng úa
Đất vàng ngày tăm tối
Bóng chiều tan
Buồn đổ giọt mưa tuôn
Chỉ một mình
Tưởng thu xưa, tiếc nuối?

Nào đâu phải
Đây mùa thu xinh đẹp
Mùa thu vàng
Dâng trời đất long lanh?
Nhưng tình hỡi
Mùa thu vàng không đẹp
Đơn giản vì
Bên em chẳng có anh!


5878
THU KHÔNG ĐẸP?
Phạm Bá Chiểu

Trời thu không đẹp?
Nắng thu không xinh?
Bởi điều đơn giản
Bên em không anh!

[/b]

[b][Hình: images?q=tbn:ANd9GcTrYpdeqfJQCJapK3_bycQ...8&usqp=CAU][/b]
918_ NẾU
         Jenny Ho

Nếu phải đi
Dù chẳng còn lưu luyến
Có tiếc lòng
Khi năm tháng phai màu
Nếu phải đi
Có dừng, để ngoảnh lại
Hoàng hôn tan
Bóng tối đổ đêm mau

Nếu phải đi
Có bước nhanh vội vã
Bóng khuất rồi
Đêm cũng sẽ mau qua
Nếu bình minh
Xoá tan nhanh màn tối
Chẳng còn đêm
Ngày tháng có phôi pha

Nếu một ngày
Chúng mình phải cách xa
Hãy giữ anh
Trong tim em đỏ thắm
Anh mãi mãi
Cùng tháng năm say đắm
Yêu mình em
Ngực đỏ, trái tim nồng


[Hình: hoa-mau-xanh-5.jpg]

[b]919_ NGÔI SAO EM
          Jenny Ho

Con đường tình
Cần bao lâu để vượt
Đường ngắn dài
Gian khó vẫn muốn qua
Anh chẳng ngại
Tâm hồn nào lung lạc
Bước chẳng dừng
Hướng phía trước dẫu xa

Nơi anh đến
Ánh đời luôn ngời rọi
Hướng dẫn anh
Em tựa chiếc la bàn
Như sao trời
Xoá bóng tối đêm tan
Trời tối tăm
Vẫn rực ngời ánh sáng

Đường trăm ngả
Muôn vạn lần lối hẹp
Dẫu quanh co
Nào thể quên lối về
Dưới bầu trời
Đêm tối đến cận kề
Em sao sáng
Anh cả đời không lạc

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcTwlblobXse_tbmg6AES7H...A&usqp=CAU]


5882
NGÔI SAO TÌNH YÊU.
Phạm Bá Chiểu

Cuộc hành trình anh đi hướng tình yêu
Đi suốt đêm, nhưng ngày dài lại ngủ
Ai cũng lạ, vì chỉ quen nếp cũ
Đêm ngủ dài, ngày cất bước đi xa
Nhưng làm sao họ có thể nghĩ ra
Anh đi tìm tình yêu trong đêm tối
Bởi đơn giản, em ngôi sao chỉ lối
Đã sao trời, chỉ mọc với đêm đen
Mọi con đường đều hướng đến phương em
Anh đã đi bao đêm dài lặng lẽ
Chỉ trái tim với niềm tin mạnh mẽ
Ngôi sao em chỉ hướng đến tình yêu
[/b]
[Hình: anh-hoa-dep-tu-nhien-32.jpg]
920_ TÌNH CA TIM HÁT
          Jenny Ho

Biển hát mãi
Khúc tình ca bên sóng
Cuồn cuộn mình
Sóng dậy tiếng lòng ca
Lời tha thiết
Sóng vươn mình bất biến
Biển, sóng cuồng
Chung khúc hát bao la

Như_ Thuyền biển
Trăm năm vang vọng mãi
Bài tình ca
Anh hát giữa mùa yêu
Lời da diết
Ngấm hồn nhau bất tận
Đáy thẳm sâu
Nào đủ chứa bao điều

Những tình ca
Anh hát mãi bên em
Tim hoà nhịp
Điệp khúc ngân mải miết
Tình biển sóng
Cuồng si dâng khao khát
Thấm thiên thu
Tình khúc_ Hãy yêu nhau đi


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQb-3pDkYkKCq6V0ntywIE...c&usqp=CAU]
911_ MẤT MÙA EM
         Jenny Ho

Trời mất mùa
Trống không gian cô quạnh
Gió thênh thang
Chẳng có chốn dừng chân
Đồng mất mùa
Cây chơ vơ cành trụi
Chim đâu còn
Cất tiếng hót vang ngân

Nắng mất mùa
Mưa tơi tả bao quanh
Lạnh thấm đất
Tận lòng sâu thăm thẳm
Mưa mất mùa
Hạn hán về rát bỏng
Nắng đốt trời
Thiêu cây cỏ tan hoang

Anh mất em
Đất trời như thế đó
Sức sống anh
Như cạn kiệt nắng, mưa
Mất tình em
Năm tháng sẽ cạn thừa
Đời vô nghĩa
Nếu chẳng còn em nữa

[Hình: hoa-mau-tim-4.jpg]
912_ THÁNG TƯ MÌNH
          Jenny Ho

Nắng tháng tư
Thay mùa, anh có biết
Đất trời vàng
Vàng cả nắng mưa loang
Tháng tư em
Mùa thay màu đổi sắc
Trời Sydney
Thổi lạnh gió thu sang

Mưa tháng tư
Sài gòn vẫn trong nắng
Nắng chen mưa
Vẫn long lanh Sài Gòn
Mùa chẳng đổi
Sao đất trời vẫn vắng
Tháng tư anh
Mưa nắng vẫn chứa chan


Tháng tư mình
Thu_ Hạ vẫn chênh chao
Tình hai phía
Chia nhau đều nỗi nhớ
Tháng tư về
Vẫn hai ngả, hai nơi
Đến bao giờ
Đất trời chỉ chung một?

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcTn91tuON8eaiOhuyeU6J0...0&usqp=CAU]
913_ KHÔNG CÓ EM
        Jenny Ho

Không có em
Chắc gì trời cao rộng
Khoảng mênh mông
Bỗng thu hẹp tầm nhìn
Không có em
Biển bao la, chẳng thể
Sóng trùng dương
Chẳng đủ chỗ vẫy vùng

Không có em
Đất kéo trời xuống thấp
Ánh bình minh
Chẳng rực rỡ cháy bừng
Chiều nghiêng ngày
Đổ đêm tối nào ngưng
Trăng khuất dấu
Phủ màn đêm dày đặc

Không có em
Mọi quy trình đảo ngược
Nguồn sống anh
Thiếu ánh sáng trời trăng
Anh một đời
Chao đảo tận trăm năm
Em hãy chỉ
Cách nào anh thể thoát?


[Hình: loai-hoa-dep-nhat-the-gioi-25.jpg]

KHÔNG EM
Phạm Bá Chiểu

Buổi sáng không có em
Như bình minh tàn lụi
Buổi chiều không có em
Như hoàng hôn u tối
Đêm về không có em
Như trời không sao sáng
Cuộc đời không có em
Như biển không sóng trắng

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcTJX64G_lJsulxofu737kl...w&usqp=CAU]
914_ VƯỢT BIÊN TÌNH
         Jenny Ho

Vượt biên biển
Anh tìm ra thế giới
Biển ôm trời
Trời ôm biển mênh mông
Đại dương lớn
Có giới hạn hải lý
Khám phá trời
Anh vượt cả muôn trùng

Biên giới tình
Có điểm nào giới hạn
Vượt biên tình
Có cố định cách ngăn
Lãnh thổ em
Có vạch đích dừng đến
Để tim tình
Chặn mọi hướng về em

Lệnh truy nã
Có ban ra khẩn cấp
Tội chung thân
Anh ngoan cố vượt biên
Hướng tim em
Anh một đường thẳng tiến
Hải trình dài
Hướng duy nhất tình em



VƯỢT BIÊN
Phạm Bá Chiểu

Anh như người lính canh
Vùng biên cương giới hạn
Giữa tình yêu tình bạn
Không ai trái phép qua

Rồi một hôm vỡ òa
Anh thấy người lạ mặt
Xinh tươi đến ngây ngất
Vượt qua biên giới tình

Vượt biên giới trái tim
Với hàng rào cao nhất
Nhưng anh không thể bắt
Vì người ấy là em


[Hình: image-top-10-loai-hoa-dep-nhat-the-gioi-...240914.jpg]

915_ MỘT CHÚT
         Jenny Ho

Chỉ một chút
Bình minh về chim hót
Ngày bắt đầu
Khởi sắc những niềm vui
Chỉ một chút
Mặt trời thêm lấp lánh
Nắng đẹp ngày
Xanh mướt cỏ cây tươi

Chỉ một chút
Bình yên trong tâm tưởng
Nhẹ thênh thang
Cả một chặng đường dài
Chỉ một chút
Niềm tin hướng tương lai
Sẽ có cả
Một bầu trời mơ ước

Chỉ một chút
Không cần hơn thế nữa
Em bên anh
Thức dậy với bình minh
Chỉ một chút
Hoàng hôn em kề cận
Một chút em
Đủ cho cả đời anh.

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcSFufaMr1xKoQsspnxAirn...0&usqp=CAU]


[b]916_ QUÊN
         Jenny Ho


Biển bên sóng
Biển quên muôn nguồn nước
Sóng bên mình
Quên dòng đổ tháng năm
Biển bên sóng
Thuỷ triều dâng mặn đắng
Cũng quên rồi
Ngọt ngào những dòng sông

Sóng bên biển
Quên tháng năm mưa nắng
Biển bên mình
Sóng thoả sức khát khao
Cuồn cuộn dâng
Tình bất tận bung trào
Cũng quên rồi
Đất trời dậy bão tố

Ta bên nhau
Quên năm tháng thoi đưa
Tình ngọt ngào
Quên vị đời đắng chát
Trải bão dông
Thêm nồng nàn thắm thiết
Bất biến tình
Như biển sóng yêu nhau

[Hình: image-top-10-loai-hoa-dep-nhat-the-gioi-...240914.jpg]


5876
BẴNG QUÊN
Phạm Bá Chiểu

Bên em rồi, anh bẵng quên biển cả
Biển tình em tuôn muôn đợt sóng trào
Bên em rồi, anh bẵng quên âm nhạc
Bởi lời em như tình khúc dạt dào
Bên em rồi, anh bẵng quên trời đỏ
Bởi từ em tỏa rực rỡ nụ cười
Bên em rồi, anh bẵng quên trăng ánh
Bởi làn da tỏa ánh sáng rạng ngời
Bên em rồi, anh bẵng quên ngày tháng
Bởi bên em thời gian đọng chẳng trôi
Bên em rồi, anh bẵng quên anh hẳn
Để nhớ rằng ta đã kết thành đôi
[/b]
[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQWjxhJ1RbG51J1a8zeND8...Q&usqp=CAU]
[b]917_ CÓ PHẢI MÙA THU?
         Jenny Ho

Có lẽ nào
Đó chính là mùa thu
Trời ảm đạm
Giăng mây đen tràn lối
Gió ngại ngần
Lạnh thắt the thổi tới
Trống vắng lòng
Tự hỏi phải mùa thu?

Có lẽ nào
Đó chính là mùa thu
Cây vàng úa
Đất vàng ngày tăm tối
Bóng chiều tan
Buồn đổ giọt mưa tuôn
Chỉ một mình
Tưởng thu xưa, tiếc nuối?

Nào đâu phải
Đây mùa thu xinh đẹp
Mùa thu vàng
Dâng trời đất long lanh?
Nhưng tình hỡi
Mùa thu vàng không đẹp
Đơn giản vì
Bên em chẳng có anh!


5878
THU KHÔNG ĐẸP?
Phạm Bá Chiểu

Trời thu không đẹp?
Nắng thu không xinh?
Bởi điều đơn giản
Bên em không anh!

[/b]

[b][Hình: images?q=tbn:ANd9GcTrYpdeqfJQCJapK3_bycQ...8&usqp=CAU][/b]
918_ NẾU
         Jenny Ho

Nếu phải đi
Dù chẳng còn lưu luyến
Có tiếc lòng
Khi năm tháng phai màu
Nếu phải đi
Có dừng, để ngoảnh lại
Hoàng hôn tan
Bóng tối đổ đêm mau

Nếu phải đi
Có bước nhanh vội vã
Bóng khuất rồi
Đêm cũng sẽ mau qua
Nếu bình minh
Xoá tan nhanh màn tối
Chẳng còn đêm
Ngày tháng có phôi pha

Nếu một ngày
Chúng mình phải cách xa
Hãy giữ anh
Trong tim em đỏ thắm
Anh mãi mãi
Cùng tháng năm say đắm
Yêu mình em
Ngực đỏ, trái tim nồng


[Hình: hoa-mau-xanh-5.jpg]

[b]919_ NGÔI SAO EM
          Jenny Ho

Con đường tình
Cần bao lâu để vượt
Đường ngắn dài
Gian khó vẫn muốn qua
Anh chẳng ngại
Tâm hồn nào lung lạc
Bước chẳng dừng
Hướng phía trước dẫu xa

Nơi anh đến
Ánh đời luôn ngời rọi
Hướng dẫn anh
Em tựa chiếc la bàn
Như sao trời
Xoá bóng tối đêm tan
Trời tối tăm
Vẫn rực ngời ánh sáng

Đường trăm ngả
Muôn vạn lần lối hẹp
Dẫu quanh co
Nào thể quên lối về
Dưới bầu trời
Đêm tối đến cận kề
Em sao sáng
Anh cả đời không lạc

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcTwlblobXse_tbmg6AES7H...A&usqp=CAU]


5882
NGÔI SAO TÌNH YÊU.
Phạm Bá Chiểu

Cuộc hành trình anh đi hướng tình yêu
Đi suốt đêm, nhưng ngày dài lại ngủ
Ai cũng lạ, vì chỉ quen nếp cũ
Đêm ngủ dài, ngày cất bước đi xa
Nhưng làm sao họ có thể nghĩ ra
Anh đi tìm tình yêu trong đêm tối
Bởi đơn giản, em ngôi sao chỉ lối
Đã sao trời, chỉ mọc với đêm đen
Mọi con đường đều hướng đến phương em
Anh đã đi bao đêm dài lặng lẽ
Chỉ trái tim với niềm tin mạnh mẽ
Ngôi sao em chỉ hướng đến tình yêu
[/b]
[Hình: anh-hoa-dep-tu-nhien-32.jpg]
920_ TÌNH CA TIM HÁT
          Jenny Ho

Biển hát mãi
Khúc tình ca bên sóng
Cuồn cuộn mình
Sóng dậy tiếng lòng ca
Lời tha thiết
Sóng vươn mình bất biến
Biển, sóng cuồng
Chung khúc hát bao la

Như_ Thuyền biển
Trăm năm vang vọng mãi
Bài tình ca
Anh hát giữa mùa yêu
Lời da diết
Ngấm hồn nhau bất tận
Đáy thẳm sâu
Nào đủ chứa bao điều

Những tình ca
Anh hát mãi bên em
Tim hoà nhịp
Điệp khúc ngân mải miết
Tình biển sóng
Cuồng si dâng khao khát
Thấm thiên thu
Tình khúc_ Hãy yêu nhau đi


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQb-3pDkYkKCq6V0ntywIE...c&usqp=CAU]