Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: TRANG THƠ JENNY HO
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
31_ BỎ NHAU
Jenny Ho

Em bỏ anh
Tựa trái tim khô máu
Nhịp vơi dần
Hơi thở gấp mong manh
Lý trí ngừng
Não dần vào vô thức
Lạnh toàn thân
Sự sống hoá chông chênh

Anh bỏ em
Vào trái tim nhiệt huyết
Cuồn cuộn dâng
Nguồn mạch sống trào sôi
Não chia nửa
Trao cho em sự sống
Hai trái tim
Cùng nhịp sao thể rời?


[Hình: bai-tap-gym-cho-trai-tim-khoe-manh-9.jpg]
32_ THÁNG BẢY
Jenny Ho

Tháng bảy đông
Tuyết xoã mình trắng xoá
Ướt lối về
Mưa tuyết ngập đầy bông
Tháng bảy hạ
Nắng hanh vàng chan chứa
Trãi thảm đầy
Mình chung lối kề bên

Đông nơi em
Tê cóng suốt đường về
Hoàng hôn đảo
Nghiêng sâu chiều nổi nhớ
Hạ cùng đi
Giữ tình mình ấm lửa
Ánh rực vàng
Cháy cạn bớt mênh mông

Tuyết tháng bảy
Trắng trời cơn mưa buốt
Em tưới hạ
Cho nóng bức mùa tan
Nắng tháng bảy
Hanh hao trời chất ngất
Anh khỏa nắng
Xua rét mướt từng cơn

Tháng bảy rồi
Đông hạ vẫn chênh chao
Chia sao được
Khi đất trời duy nhất
Nào thể vơi
Bốn mùa yêu đầy chật
Giữ lửa tình
Tim tan hạ ấm đông


[Hình: mua-dong-tuyet-trang-1.jpg]
33_ NHỮNG CON ĐƯỜNG EM CHỌN
Jenny Ho

Em chọn đi
Đừng dừng lại phía trước
Nhiều ngả đường
Lựa chọn phải phân vân
Cứ đi nhé
Nếu không dừng con sóng
Học lướt qua
Dù bão tố phong ba

Còn nhiều cách
Nhiều đường để tiến tới
Duy nhất đứng
Chỉ có một con đường
Ta bên nhau
Hướng mặt trời sáng rực
Bóng đêm rồi
Tan giữa ánh vầng dương

Ngọt bùi lẫn
Đắng cay cùng chia sẻ
Hạnh phúc nào
Không hoà lẫn thương đau
Em yêu nhé
Đường tình ta cùng tiến
Nghe trái tim
Vỗ sánh bước cùng nhau


“There are many ways of going forward, but only one way of standing still.”



[Hình: myyen97-190217040228-dai-lo-Champs-Elysees-Phap.jpg]
34_ ĐƯỢC MÃI BÊN NHAU

Jenny Ho

Giá giờ này
em được ở bên anh
Nắng chẳng vàng
hạ thôi trời nóng bức
Bông tuyết tan
mùa dịu lành ngọt mát
Mình bên nhau
tựa Hà Nội thu sang

Em vội đi
để mùa nhớ chín vàng
Lạnh đầu đông
tận Saigon rét tới
Ngày bên nhau
như giữa thu Hà Nội
Mùa tình yêu
trời đất mãi hoan ca

Giá giờ này
Cùng anh chung mái nhà
Nghe hát lại
bài tình ca tuyệt mỹ
Tay trong tay
đi giữa ngày thế kỷ
Rộn ràng tim
tha thiết gọi tình về

Giá chúng mình bên nhau
Mùa đông không dám rét

[Hình: thien-duong-dao-mytour-1.jpg]
35_ ÁNH MẶT TRỜI
Jenny Ho

Nước sóng sánh
Khi mặt trời tỏa ánh
Hoa rực rỡ
Khi thấm ánh vầng dương
Nước xuôi nguồn
Theo định luật thiên nhiên
Trời buông mình
Khi đêm về nhớ đất

Hoàng hôn đến
Bóng đêm về lặng ngắt
Bình minh lên
Chói lọi những xốn xang
Mặt trời yên
Thụ động đến triệu năm
Quả đất quay
Muôn đời không dừng lại

Chỉ riêng anh
Em mặt trời duy nhất
Ánh hào quang
Ánh hạnh phúc tỏa hồng
Trái tim anh
Nguồn sống em rực sáng
Cháy trăm năm
Đỏ máu trái tim nồng


[Hình: %C4%90%C3%B4i-tay-t%E1%BA%A1o-h%C3%ACnh-...1i-tim.jpg]
36_ GIỮ LẤY ĐỜI NHAU
Jenny Ho

Tay nắm tay
Chỉ thể một khoảnh khắc
Đời giữ đời
Còn được mấy tháng năm
Thời gian vượt
Xoá tan những dấu tích
Tay ân cần
Dịu lại vết thương lành

Anh chỉ thể
Nắm tay em chốc lát
Anh thể nào
Nắm tay suốt ngày đêm
Tay đời em
Với vô vàn gian khó
Chẳng thể nào
Giữ mãi lấy tay em

Trái tim em
Mang vết hằn sỏi đá
Trái tim anh
Cằn cõi vượt thời gian
Em yêu hỡi
Lòng mềm chẳng thể nắm
Trái tim chung
Theo mãi bước đường trần

Anh chỉ thể
Giữ nhịp chung hơi thở
Giữ đời nhau
Dù năm tháng cạn mòn
Tình giữ tình
Nào phải sợ cách ngăn
Đã trong sâu
Tim anh, em hoá đá


[Hình: tim.jpg]

Hãy sống trọn vẹn trái tim



#20
37_ LÝ LẼ TRÁI TIM
Jenny Ho

Nhắm mắt lại
Để thấy mình trong đó
Trái tim hoang
Lệch lạc lối tình yêu
Kề bên nhau
Thực tại mông lung quá
Trái tim yêu
Lý lẽ có muôn chiều

Đừng viện cớ
Những hoang đường có thể
Não vô tình
Với cảm giác vô phương
Tim nóng lạnh
Mạch máu ngầm thấu hiểu
Não vô tâm
Cảm xúc cũng khác thường

Trái tim thương
Yếu mềm khi rung động
Trở lực nào
Ngăn nổi bước tình đi
Tim ngoan cố
Với riêng nhiều lý lẽ
Chẳng thể nào
Não phân định được gì

Em yêu hỡi
Cứ mặc tình bỏ ngỏ
Hướng về anh
Tim tiến đúng phương chiều
Lý trí chung
Chẳng thể nào phán xét
Bởi chúng mình
Hoàn thiện một tình yêu


[Hình: hinh-anh-hinh-nen-trai-tim-dep-trai-tim-...ong-18.jpg]
38_ ƯỚC GÌ
Jenny Ho

Em mãi ước
Thời gian kia chạy ngược
Để dòng đời
Bước ngược lại thời gian
Cứ quay tròn
Trái đất vẫn thản nhiên
Xoay mãi miết
Quanh mặt trời bất biến

Nghe không anh
Âm thanh kia khắc nghiệt
Một chiều quay
Định hướng chẳng chuyển lay
Kim đồng hồ
Chẳng thể nào chạy ngược
Ước được gì
Khi thỏa thích cơn say

Em ước gì
Ngày ấy đến sớm hơn
Năm trẻ lại
Dòng đời thôi cạn kiệt
Tuổi thanh xuân
Không còn trôi mãi miết
Em gặp anh xây sớm một tình yêu

Ngày dài hơn
Tháng rộng ra rất nhiều
Năm chậm lại
Hạnh phúc dài muôn thủa
Em cảm tạ điều tốt lành từ chúa
Gặp anh sớm hơn để yêu anh dài hơn


[Hình: images5412320_dream.jpg]


#21
[Hình: hinh-nen-phong-canh-dep-7.jpg]

39_ THỜI GIAN ĐẾM
Jenny Ho

Em chải chuốt
Mười ngón tay gầy guộc
Cuộc đời nào
Ve vuốt nỗi đau tan
Đếm năm tháng
Mịt mù đi biền biệt
Mơ mai này
Giòn giã tiếng đời vang

Mười ngón tay
Trăn trở suốt đêm dài
Chắp ngọn nến
Cho mòn thời gian cạn
Đêm qua đi
Cho bình minh bừng rạng
Rực ánh hồng
Ngày mới bỗng khác đi

Anh chân bước
Giữa dòng đời nghiệt ngã
Trái tim đau
thương tổn bước đường trần
Anh trau chuốt
Đợi ngày mai vội vã
Đếm thời gian
Năm tháng tựa phù vân

Đừng hối hả
Đừng vội vàng em nhé
Thời gian đi
Cứ thỏa thích dần xa
Chúng mình đếm
đời nhau qua năm tháng
Cạn đời yêu
Dù năm tháng phôi pha


[Hình: 8fdebac9f193e0e936a9d35a5dc30785]
40_ VỀ VỚI TRĂM NĂM

Em về lại trăm năm
Tình bờ xa réo gọi
Phố cũ mưa mù lối
Rủ xuống bóng đời râm

Trăm năm còn đi mãi
Chưa một ngày phôi phai
Giọt sương đêm hờ hững
Lơ lững mình cỏ mai

Có trăm năm để đợi
Có bốn mùa đổi thay
Thời gian nào vô tận
Tình gọi cuộc tình may

Chờ nhau về trăm năm
Dấu đời còn khắc khoải
Vội gì đâu muộn màng
Trăm năm xin hãy đợi

Chưa một ngày không nhau
Chưa một lần dừng lại
Trăm năm còn đứng đợi
Cho ta tròn vòng yêu



[Hình: rotated_chon-tranh-phong-canh-dep-phu-ho...7-0922.jpg]
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36