Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: TRANG THƠ JENNY HO
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
921_ ÁNH EM
         Jenny Ho

Chẳng ánh trời
Tỏa sáng ngời rạng rỡ
Ngày bừng lên
Mang sức sống diệu kỳ
Chẳng lấp lánh
Vầng trăng đêm soi sáng
Cạn canh thâu
Chiếu sáng cả màn trời

Trong tim anh
Em chói lọi ánh ngời
Nguồn bất tận
Chẳng thể nào so sánh
Có trăn trở
Đêm tối tăm thiếu ánh
Em long lanh
Sáng bừng ánh trăng thanh

Em hơn cả
Vầng ánh dương cháy đỏ
Bừng sáng đời
Em rạng rỡ triền miên
Em hơn cả
Trăng đêm thâu ngời tỏa
Rực rỡ tình
Anh khoác ánh vô biên

[Hình: V94LEqxWSOiWN42gfTXf]

5881
TRĂNG, TRỜI GHEN
Phạm Bá Chiểu

Ban mai, tim anh nẩy
Một bình minh xinh tươi
Để ghen tuông trào dậy
Bình minh dâng lưng trời
Đêm về, tim anh sáng
Một vầng trăng tuyệt trần
Để ghen tuông trào dậy
Vầng trăng trời trong ngân
Bởi một điều giản dị
Trong tim anh có em
Tình anh nuôi em đẹp
Đến trăng, trời phải ghen


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcSNNdjSwLY9s1wvnYsKUrf...o&usqp=CAU]
922_ LOVE
         Jenny Ho

Chỉ một từ
Đổi thay cả thế giới
Mang hoà bình
Trên khắp cả địa cầu
Chỉ một từ
Cân bằng cả cuộc sống
Chỉ từ: LOVE
Khi nối kết thương yêu

Chỉ từ: LOVE
Xa cách mấy cũng gần
Biệt vạn dặm
Cũng chỉ trong gang tấc
Dẫu trời rộng
Vẫn còn trong tầm mắt
Chỉ từ: LOVE
Làm tất cả đổi thay

Chỉ một từ
Gắn kết chúng mình lại
Chia cùng nhau
Sự sống lắm sắc màu
Chia thời gian
Theo năm tháng qua mau
Chỉ từ: LOVE
Tình yêu nên tất cả


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcTI8TQMmDAf515uOJRsHqd...I&usqp=CAU]


923_ LỬA CHẤP THỜI GIAN
         Jenny Ho

Đốt ngọn lửa
Cháy đỏ lên mùa đông
Băng giá tan
Giữ bên mình lửa ấm
Thay mặt trời
Thổi ấm đông tái tê
Nóng dậy bừng
Nhuộm mùa đông đỏ thắm

Lửa tình yêu
Chẳng khác thế em ơi
Ngọn đốt rồi
Ánh bừng lên bất tận
Lửa chẳng dừng
Sưởi ấm tim giá băng
Chẳng thể ngưng
Đốt cô đơn tận cạn

Lửa tình yêu
Vẫn khác thế em ơi
Nhóm lên rồi
Bốn mùa vẫn xuyên suốt
Chấp thời gian
Tuổi thanh xuân còn, mất
Ngọn lửa tình
Vẫn cháy đỏ tháng năm

[Hình: vn-11134207-7qukw-ler7r0mfowgn55]

[b]5883
NGỌN LỬA KHÔNG GIÀ
Phạm Bá Chiểu

Chỉ tình yêu mới giải phóng được ta
Khỏi gánh nặng và niềm đau cuộc sống
Chỉ tình yêu- ngọn lửa bừng hi vọng
Lửa không già, bất tử với thời gian

5884
THÍCH LÀM BẠN...
Phạm Bá Chiểu
Chẳng thích làm bạn thân
Chẳng thích làm ********
Chẳng thích làm bạn gái
Thích làm bạn đời anh
[/b]
[Hình: images?q=tbn:ANd9GcSIAJiGxfPQ5m5WMTyYWaK...Y&usqp=CAU]
[b]924_ MỘT LẦN VÀ VĨNH CỬU
         Jenny Ho

Thổi nến đỏ
Cháy trong đêm sinh nhật
Ngày của năm
Lời chúc phúc cho anh
Chỉ một lần
Trong năm sinh nhật đến
Nến lung linh
Tỏa sáng ánh bừng lên.

Chỉ một lần
Cho mỗi năm đi qua
Tuổi vàng chín
Tháng năm theo mải miết
Sinh nhật anh
Cùng thời gian dài bước
Hoa tặng anh
Phải duy nhất trong năm?

Anh có biết
Tình yêu không lời chúc
Trọn trăm năm
Một lần đến trong đời
Hoa tình em
Tặng anh hương vẫn ngát
Chỉ một lần
Nhưng vĩnh cửu, anh ơi
[/b]
[Hình: vn-11134207-7qukw-ler7r0mfowgn55]
[b]925_ GƯƠNG TÌNH
         Jenny Ho

Tình yêu như soi gương
Bóng hình luôn đáp trả
Gương phản ánh tuyệt vời
Khi yêu thương trao cả

Tình yêu như soi gương
Đáp nhau tiếng lòng gọi
Tận khôn cùng thẳm sâu
Tình ầm ào vang dội

Tình yêu dẫu bụi mờ
Gương sáng soi năm tháng
Thanh xuân dẫu mất còn
Tình yêu đâu hữu hạn
[/b]
[Hình: aHR0cHM6Ly9wb2VtZmxvd2Vycy5zZ3AxLmRpZ2l0...LnBuZw.jpg]
926_ SÁNH BƯỚC
         Jenny Ho

Bước thời gian
Mải miết chẳng thể ngưng
Bốn mùa trải
Trời sắc màu thay đổi
Tháng năm đi
Có bao giờ biết mỏi
Thời gian còn
Nào thể cạn hành trình

Bước có dài
Cuộc đời thêm vững chãi
Chẳng mỏi mòn
Đời mải miết trăm năm
Phía mặt trời
Bóng tối nào thể ngăn
Tan tăm tối
Đời thênh thang phía trước

[b]Bước tình yêu
Trải qua bao gian khó
Thấm truân chuyên
Vẫn lớn mạnh nào ngưng
Theo thời gian
Tình bất tận khôn cùng
Tình song hành
Cùng thời gian sánh bước
[/b]
[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQSflPaz6DtjRwvn-1U6qD...k&usqp=CAU]
[b]927_ TRONG NHAU
         Jenny Ho

Đừng nhìn rừng
Hỏi cây bao nhiêu lá
Trời trở mùa
Có xanh mướt bạt ngàn
Đừng hỏi cây
Yêu lắm lá trên cành
Vươn bất biến
Mầm non lên từ đất

Đừng nhìn trời
Hỏi sao gió bay mãi
Thổi triền miên
Sớm tối chẳng biết ngừng
Đừng hỏi gió
Yêu lắm trời cao rộng
Dẫu ngược xuôi
Vẫn về lại chốn dừng

Đừng nhìn anh
Đôi mắt em tựa hỏi
Trái tim yêu
Đã hiểu tận lòng sâu
Dẫu vạn vật
Với muôn chiều đổi khác
Cuộc đời này
Tim ta mãi trong nhau
[/b]
[Hình: d4161e5fa07aa18225a602a2875080f6.jpg]
[b]928_THỨC VỚI TIM YÊU
        Jenny Ho

Chim lảnh lót
Dậy bình minh rực ánh
Ngày khởi đầu
Âm điệu vọng vang xa
Điều tốt đẹp
Bắt đầu cho ngày mới
Đất trời hoà
Tươi sáng khoảng bao la

Tình đẹp lên
Khi âm nhạc hoà ca
Nâng cung bậc
Chấp tình lên đôi cánh
Mơ chín tới
Vỗ mạch đời sáng lánh
Khúc tình ca
Cùng năm tháng vọng vang

Ngày đẹp hơn
Khi mỗi ngày bên em
Gọi bình minh
Bằng lời chào buổi sáng
Đánh thức anh
Mộng vàng vừa im ắng
Cuộc đời cùng
Thức dậy với tin yêu
[/b]

[Hình: vn-11134207-7qukw-lix6v6ilzbbg09]
[b]929_ MÀU YÊU
        Jenny Ho

Dẫu biển trào
Sóng đổ mình ào ạt
Ngập bờ xa
Con sóng lấp ắp đầy
Nào thể cạn
Thủy triều dâng mải miết
Nước muôn nguồn
Tuôn bất tận biển khơi

Dẫu sa mạc
Bão cát lấp bạt ngàn
Nóng hỏa thiêu
Tan màu xanh bất biến
Nào thể mất
Bóng đêm về miên viễn
Khỏa màn sương
Nuôi sự sống xanh mầm

Dẫu tình yêu
Ngập sóng, đau bờ đổ
Sa mạc hoang
Rát bỏng bão bung tràn
Nào vơi cạn
Tình tháng năm còn đó
Một màu yêu
Vẫn xanh ngát bạt ngàn
[/b]
[Hình: HOA+CAM+TAY+TULIP+HONG]


930_ ĐẸP NHÂN ĐÔI
         Jenny Ho

Biển một mình
Đẹp lặng yên im ắng
Sóng một mình
Đẹp nào đủ ầm ào
Biển với sóng
Không thể nào thiếu vắng
Đẹp nhân đôi
Khi biển sóng bên nhau

Em một mình
Vẻ đẹp nào thể tăng
Bóng chiếc lẻ
Buồn như biển không sóng
Anh một mình
Như con sóng vô vọng
Thiếu biển triều
Sao đẹp nét kiêu hùng

Đẹp nhân đôi
Như đất trời liền mạch
Đẹp thiên nhiên
Như sóng biển quyện trào
Mình đẹp hơn
Khi mãi mãi có nhau
Tình yêu đẹp
Cùng tháng năm bất biến



[Hình: Hoa-cuoi-cam-tay-tulip-sang-trong-va-doc-dao-min.jpg]
931_ NGUỒN SÁNG TIM YÊU
         Jenny Ho

Đừng thắc mắc
Bầu trời đêm vẫn sáng
Khi màn đen
Phủ bóng tối muôn nơi
Trăng buông mình
Nguồn sáng tuôn rực rỡ
Rạng canh thâu
Trăng tỏa sáng bầu trời

Đừng hỏi sao
Ngày tràn lấp ánh tràn
Vầng dương rạng
Che bóng đêm đen khuất
Màn tăm tối
Lắng chìm tan biến mất
Bởi mặt trời
Bừng dậy nắng chói chang

Đừng hỏi sao
Anh yêu em đắm đuối
Ngày hay đêm
Nguồn sáng chẳng hề vơi
Tim nào khác
Thiên nhiên kia bất biến
Như trời, trăng
Tình mãi tỏa ánh ngời



[Hình: hoa-trai-tim-ri-mau.jpg]
932_ BẤT TẬN THƠ TÌNH
        Jenny Ho

Sóng xô bờ
Hát tình ca bất tận
Đáy thẳm sâu
Chất chứa biển tình đầy
Sóng xô bờ
Chẳng thể tận, chẳng vơi
Thủy triều dâng
Lòng biển nguồn đầy ắp

Gió mải miết
Trải bầu trời ***g lộng
Ngập không gian
Gió động chẳng biết dừng
Tình năm tháng
Suốt bốn mùa chẳng đổi
Gió muôn phương
Tình ru dỗ nào ngưng

Thơ tình anh
Bất tận sóng yêu bờ
Thơ tình anh
Gió muôn đời bất biến
Em nghìn trùng
Cách xa nhau bờ bến
Để trăm năm
Thơ cuồn cuộn chẳng dừng

[Hình: hoatigon_20190903202435.png?t=o]
933_ ĐỪNG ĐỢI
         Jenny Ho

Đừng đợi mưa
Chờ mùa về thấm ướt
Nẩy mầm non
Cho sự sống bung trào
Hãy vươn mình
Từ đất khô cằn cỗi
Sự sống trào
Mạnh mẽ biết nhường bao

Đừng đợi đời
Mang đến những tin vui
Khi mạch sống
Cuồn cuộn dâng khao khát
Hãy cảm nhận
Bằng ánh nhìn tích cực
Hướng tương lai
Đẹp rạng rỡ giấc đời

Hãy đừng đợi
Bởi cuộc đời quá ngắn
Trôi dòng đời
Chẳng một chút vấn vương
Đừng đợi tình
Hoàn hảo để yêu thương
Hãy yêu đi
Để cho tình hoàn hảo






[Hình: hoa-tigon.webp]

934_ HOA CHÚA
         Jenny Ho

Đừng so sánh
Hoa hướng dương có đẹp
Nét kiêu sa
Rực rỡ sánh hoa hồng
Đừng so sánh
Thược dược vàng trước gió
Sao thể bằng
Mai rạng rỡ sắc xuân

Trời bốn mùa
Bốn màu sắc đổi thay
Đừng so sánh
Riêng mùa nào đẹp nhất
Trời khắc họa
Từng nét mùa riêng biệt
Nắng lẫn mưa
Vẫn khoe sắc tuyệt vời

Đất trời sẵn
Vốn thiên nhiên ban tặng
Đẹp diệu kỳ
Thay sắc bốn mùa qua
Nhan sắc em
Hoa nào thể so sánh
Trong tim anh
Em nữ chúa loài hoa


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcTrEbkbwonXuZaDe6ymaTs...Y&usqp=CAU]


935_ TẢNG BĂNG CHÌM
         Jenny Ho

Tình bề nổi
Như tảng băng trên biển
Trôi bồng bềnh
Băng đá đẹp vô biên
Tầm nhìn nào
Xuyên thấu đáy băng chìm
Đẹp khôn xiết
Nửa phần không khoe sắc

Tình bề nổi
Mọi ánh nhìn thể hướng
Xao xuyến lòng
Mắt chạm thấy dù xa
Mặt sau tình
Khuất lấp sao nhìn ra
Điều đẹp nhất
Chỉ cùng trong tâm tưởng

Tình bề nổi
Phía trong sâu ai thấy
Chỉ trái tim
Rung động thấu mọi điều
Chỉ tâm hồn
Mới cảm nhận thương yêu
Đẹp bất biến
Trong sâu tình trường cửu



TÌNH YÊU NHƯ TẢNG BĂNG
Phạm Bá Chiểu
Tình, tảng băng nổi
Mắt thấy nhỏ nhoi
Phần chìm tuyệt mỹ
Tim nhìn thấy thôi



[Hình: images?q=tbn:ANd9GcRRinQa2TbP6vWlhXfmY2v...Y&usqp=CAU]



936_ TÌNH ANH NGỌN THÁC
         Jenny Ho

Tình như thác
Nước tuôn chẳng dừng lại
Đỉnh cao vời
Thác chuyển động nào ngưng
Không lực cản
Buông mình rơi bất tận
Đã yêu rồi
Lực cản hoá mông lung

Tình như thác
Mạnh hơn cơn vần vũ
Xoáy đất trời
Dông tố chẳng chuyển lay
Đã yêu rồi
Dẫu cách trở xa xôi
Vượt sóng gió
Tìm bình yên bến đỗ

Anh yêu em
Tình yêu như ngọn thác
Trút cạn dòng
Bất chấp cả bão dông
Em như sông
Nhận tình anh thác đổ
Hoà trộn tình
Hoá biển lớn mênh mông


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcS_gkTy5ZxcETBc4N7Wp2b...4&usqp=CAU]






937_ MẠCH ĐỜI BẤT BIẾN
         Jenny Ho

Ngày, đêm qua
Nào có thể dài thêm
Tắt ánh ngày
Đêm về theo bóng tối
Tan màn đêm
Rực rỡ vầng dương thay
Ánh sáng tối
Thời gian đi chẳng mỏi

Đời ngắn dài
Thanh xuân còn được mấy
Chỉ sớm hôm
Thoáng chốc sẽ tàn phai
Đừng chậm, muộn
Tháng năm vội, em ơi
Nào thể giữ
Đất trời không đổi sắc

Hãy tận hưởng
Từng phút giây cuộc sống
Hãy cứ yêu
Mặc vội vã thời gian
Đôi tim mình
Gõ nhịp phím đàn ngân
Bản tình ca
Liền mạch đời bất biến

[Hình: cach-trong-va-cham-soc-hoa-tigon-trai-tim-ri-mau-2.jpg]


938_ ÁP
         Jenny Ho

Áp bình minh
Ánh nắng bừng rạng rỡ
Nắng tươi giòn
Thổi sức sống ngày lên
Áp hoàng hôn
Ráng đỏ bóng chiều yên
Đêm yên tĩnh
Đổ màn đêm đen tối

Áp ***g ngực
Nghe nhịp đều mạch thở
Sự sống tồn
Chưa giây phút nào ngưng
Áp đôi môi
Tim rộn ràng hối hả
Sức nóng dâng
Cháy đỏ trái tim bừng

Áp vào nhau
Cả cuộc đời, em nhé
Cho ngày đêm
Từng giây phút cận kề
Cho mạch sống
Dậy bừng lên mạnh mẽ
Cho trái tim
Đồng điệu nhịp say mê



[Hình: images?q=tbn:ANd9GcThgCnqsuoKXdoRXzr5DDs...g&usqp=CAU]


939_ MẶC HOÀNG HÔN
         Jenny Ho

Chiều tan hoang
Nào phải tại hoàng hôn
Ngày qua đi
Hoàng hôn rồi sẽ đến
Chẳng bóng ngày
Bởi mặt trời tan biến
Nào phải đâu
Bởi tại một hoàng hôn

Như chúng mình
Chẳng phải vì xa cách
Mà yêu thương
Phai nhạt tại hoàng hôn
Tình cứ mãi
Theo đời nhau mải miết
Mặc hoàng hôn
Thay năm tháng mỏi mòn

[Hình: Hoa-dep-nhat-the-gioi-4.jpg]



940_ THIẾU MÂY?
         Jenny Ho

Mây thiếu vắng
Bầu trời sao thể đẹp
Hoàng hôn buông
Dần xuống ánh dương tan
Thiếu mây rồi
Ánh chiều lan cũng vội
Hoàng hôn đi
Chìm lặng bóng đêm tràn

Bình minh đẹp
Rạng ánh ngời mai sớm
Chẳng thêm mây
Sao tô đẹp nền trời
Thiếu mây rồi
Gió lãng đãng cũng bay
Đẹp sao được
Thiếu áng mây lơ lửng

Trời nào thể
Thiếu mây về sớm tối
Cũng như anh
Nào có thể thiếu em
Thiếu ánh ngời
Nguồn sáng em rực rỡ
Cuộc đời anh
Sao thể thoát tối tăm?



BÌNH MINH VÀ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Bình minh muốn đẹp
Phải nhiều mây bay
Tình yêu muốn đẹp phải đầy gian nan



[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQDKrY-62fyvN9huOLgY70...OGxIGypQ&s]
941_ SAU MƯA HÃY NẮNG
         Jenny Ho

Đừng mãi giấu
Để buồn em rát bỏng
Đốt tâm tư
Khô rạn cả tháng ngày
Mây nặng trĩu
Lòng trời cũng phải đổ
Giọt mưa tan
Cho khuây khỏa lòng vơi

Giọt lệ buồn
Muốn vơi, em hãy khóc
Nhẹ tênh lòng
Khi nước mắt em tuôn
Đừng ảm đạm
Như trời đen mây tối
Cuộc đời còn
Cạn mất ánh sáng nguồn

Trời quang mây
Mưa tan cả muộn phiền
Cười đi em
Cho tan giòn nắng mới
Ngày bắt đầu
Bằng niềm tin vươn tới
Nụ cười tươi
Rạng rỡ cuộc đời vui



[Hình: images?q=tbn:ANd9GcRIq5NGr4fEPiyZgHzNR7l...w&usqp=CAU]
942_ THÁNG NĂM
         Jenny Ho

Gió tháng năm ***g lộng
Em giữa trời mênh mông
Sát bên bờ vực thẳm
Bao sâu đáy tận cùng

Em so tình trăn trở
Tháng năm về trống không
Mực thước dài vô nghĩa
So thế nào tình chung

Em giữa trời gió rộng
Tháng năm ru tình xanh
So đo tình mực thước
Chắc gì em yêu anh

Thời gian đang rất vội
Thôi chần chứ em yêu
Tháng năm nào tịch liêu
Tình chờ chấp lên cánh

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcTDlWFXkqCEIhA08Aaikp3...s&usqp=CAU]
943_ ĐẸP...
        Jenny Ho

Thiên nhiên đẹp
Không thể nào khiếm khuyết
Trời trong xanh
Ánh sáng toả nào ngưng
Biển núi rừng
Xanh biêng biếc tươi non
Hoa thắm sắc
Dậy bừng thêm sức sống

Đời đẹp lắm
Tiếng cười tựa sóng dội
Dậy bình minh
Rực lửa biển muôn trùng
Dậy niềm tin
Thủy triều dâng sóng ngập
Biển tình ca
Hoà điệp khúc yêu thương

Tình đẹp lắm
Nếu chúng mình hoà trộn
Trái tim cùng
Mạch vỗ biển trời xanh
Khúc tình ca
Trăm năm mình đồng điệu
Âm ba tình
Bất tận mãi vọng ngân


[Hình: 45-hinh-anh-hoa-dong-tien-dep-mang-lai-n...-loc_5.jpg]


944_ RƯỢU TÌNH EM
         Jenny Ho

Chẳng là men
Em nồng nàn bất tận
Chẳng rượu hồng
Môi đỏ chát như vang
Tình chưa chạm
Lòng anh đã đắm đuối
Ngất ngưởng say
Như cạn chén mơ màng

Em như rượu
Nồng cay đủ độ mạnh
Giọt tình gieo
Thấm đẫm giữa hồn anh
Chén rượu em
Trăm năm anh muốn cạn
Trọn đời say
Tình ngây ngất long lanh

[Hình: 14-hinh-nen-hoa-dong-tien-inkythuatso-12-15-09-50.jpg]


945_ ĐÂU THỂ CÁCH
         Jenny Ho

Khoảng cách nào
Ngăn được dòng nước đổ
Suối cách sông
Nước chỉ một dòng xuôi
Sông cách biển
Nào bất tận dặm dài
Đâu thể cách
Suối, sông tuôn về biển

Khoảng cách nào
Ngăn cách được đôi ta
Trời chỉ một
Đất liền cũng chỉ một
Chỉ hai phía
Ngày đêm chúng mình biệt
Em bên này
Anh mải miết phía xa

Có nghìn trùng
Nào ngăn suối, sông, biển
Cách đất trời
Mặc nắng đổ mưa mau
Tình ta đó
Dẫu dặm ngàn cách biệt
Vẫn bạc đầu
Thương nhớ đổ về nhau

[Hình: y-nghia-cua-hoa-dong-tien.jpg]


946_ HOA SA MẠC
         Jenny Ho

Sắc màu thay
Mùa sa mạc nào đổi
Nắng tứ chiều
Nóng rát suốt quanh năm
Nào thể đông
Dưới bầu trời rực lửa
Chỉ một mùa
Duy nhất hạ chẳng tan

Dẫu nắng đầy
Mưa chẳng về sa mạc
Nắng vàng thiêu
Cát nóng sốt đất trời
Hoa xương rồng
Vẫn xinh tươi xanh ngát
Nở quanh năm
Khoe sắc đẹp rạng ngời

Tình yêu mình
Cũng như thế em ơi
Trời hạn hán
Nắng gian nan mãi đổ
Cạn bốn mùa
Hạnh phúc mãi đơm hoa
Cạn trăm năm
Chung bước đời gian khó



[Hình: hoa-dong-tien-9.jpg]



947_ ĐO?
         Jenny Ho

Đo sao được
Biển mênh mông sâu rộng
Đáy tận sâu
Sóng gió mãi dâng đầy
Đo sao được
Dòng thủy triều lên xuống
Khi bão dông
Mãi đổ những đầy vơi

Đo sao được
Gió ***g lộng giữa trời
Ngược xuôi chiều
Bay bốn phương, tứ hướng
Đo sao được
Trời tuôn đổ mưa, nắng
Dự báo nào
Chính xác để đoán đo

Em hỏi anh
Tình yêu lớn bao nhiêu?
Đo sao được
Tình thênh thang rộng lớn
Dành cho em
Trong trái tim sâu thẳm
Như biển triều
Như ngàn gió đầy đong



[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQD6Di-vJNXOSxl06h4cDM...M&usqp=CAU]



948_ TÌNH SÔNG BIỂN
         Jenny Ho

Biển sánh sông
Độ thăm thẳm chiều sâu
Sánh với biển
Sông vừa nông, vừa cạn
Sông sánh biển
Nào bao la lớn rộng
Bất tận xanh
Ôm quả đất trọn vòng

Sông nhỏ bé
Nhận suối nguồn xuôi đổ
Tuôn cạn mình
Về biển, biển ắp đầy
Thiếu dòng sông
Biển còn đâu bát ngát
Sánh thế nào
Sông thiếu, biển cạn vơi

Sánh tình em
Anh so mình biển lớn
Sánh tình anh
Em sông nhỏ cạn nông
Dòng năm tháng
Tình em nào cạn kiệt
Nuôi tình mình
Lớn mãi giữa mênh mông


[Hình: y-nghia-cua-hoa-dong-tien.jpg]


949_ CHINH PHỤC ĐỈNH NÚI
         Jenny Ho

Bậc thang lên
Nâng cấp những tầng cao
Như nấc đời
Từng cấp thang khổ cực
Nơi muốn đến
Đạt đỉnh cao hạnh phúc
Mở tầm nhìn
Vô tận khoảng bao la

Chẳng kỳ vọng
Cuộc đời ngắm nhìn ta
Hướng ánh mắt
Bằng tâm tư khâm phục
Đạt đỉnh rồi
Mở rộng thêm tầm mắt
Chẳng cho đời
Mà chỉ để riêng ta



[Hình: y-nghia-hoa-dong-tien-1.jpg]




950_ MẶT TRỜI VÀ ĐỈNH NÚI
         Jenny Ho

Anh đỉnh núi
Nhận ánh trời xán lạn
Bình minh lên
Rực rỡ vầng dương ngời
Nhận vô biên
Nguồn sáng ánh cuộc đời
Như mặt trời
Tình em luôn tỏa sáng.

Em mặt trời
Chỉ thể gần hơn nữa
Bên cạnh anh
Núi ngất ngưởng cao vời
Tình anh đấy
Hướng đỉnh cao chót vót
Phía về em
Chẳng một phút chuyển dời

Mặt trời em
Hướng về anh gần nhất
Đỉnh núi anh
Tình gang tấc kề bên
Khoảng không gian
Không thể cách tình mình
Bởi điểm gần
Tình bất di, bất dịch


[Hình: y-nghia-hoa-dong-tien_grande.jpg]
951_ XA...
         Jenny Ho

Đất xa trời
Khoảng cách sẽ mênh mông
Không định hướng
Mất thăng bằng trọng lực
Một hành tinh
Vô hồn không cảm xúc
Giữa tầng không
Không khí chẳng còn cần

Trời vô nghĩa
Nếu chẳng nơi chiếu sáng
Trái đất xa
Nào nhận được ánh tràn
Tầng khí quyển
Chẳng có thêm động lực
Sức sống trào
Tỏa xán lạn không gian

Xa nhau rồi
Trời, đất cũng quạnh hiu
Anh cách em
Cuộc đời thành vô nghĩa
Cách anh rồi
Linh hồn em xẻ nửa
Cạn thiên thu
Lẻ bóng cả đôi mình

[Hình: hinh-nen-hoa-su-dep-cho-may-tinh.jpg]
952_ BẢN TÌNH CA TRÁI TIM
         Jenny Ho

Giàn hợp xướng
Nhạc thiên nhiên hoà tấu
Trời mở màn
Tỏa rực ánh hào quang
Vén rèm lên
Tựa bức tranh tổng thể
Sân khấu trời
Rộng lớn đến thênh thang

Biển dâng sóng
Vỗ trùng dương bất tận
Sóng tung mình
Xô ghềnh đá ầm ào
Góp lá rừng
Lời gió thổi dạt dào
Âm vang hoà
Đất cuốn trời chuyển động

Tình yêu mình
Hai trái tim đồng điệu
Như đất trời
Giàn hợp xướng hoà ca
Tim rung nhịp
Điệp khúc tình vang dội
Bản tình ca
Mải miết vọng vang xa

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcT26cwipM9cDPBN-YadjPA...c&usqp=CAU]
953_ DUYÊN NỢ
        Jenny Ho

Chọn được người
Sao chọn được nợ duyên
Chọn tình yêu
Sao lâu bền chọn được
Chọn yêu em
Duyên đâu thể thành nợ
Nợ nên duyên
Khi em chọn yêu anh


[Hình: hoa-dai-gioi-thieu.jpg]

954_ ÔM TRỌN
         Jenny Ho

Lòng đất, trời
Có bao la, rộng lớn
Vẫn miệt mài
Ôm trọn kín thời gian
Vòng xoay tròn
Nào biết dừng, biết đợi
Chẳng chuyển lay
Dẫu năm tháng phai tàn

Lòng sông, biển
Có gì khác nhau xa
Nhận thác nguồn
Sông tìm về hướng biển
Biển nhận dòng
Dậy sóng biếc triền miên
Hoà vào nhau
Tình biển sông hoàn thiện

Lòng chúng mình
Như biển sông khao khát
Hoà trộn tình
Năm tháng chẳng phai màu
Như đất, trời
Chứa chật kín tình nhau
Để chẳng biết
Đến bao lâu bất tận

[Hình: dok-champa-jpeg-9196-1649239087.jpg?w=46...AytHxJaQfw]
955_ NHƯ BIỂN
         Jenny Ho

Nào khác biển
Thênh thang như vô tận
Đáy thẳm sâu
Chất chứa biết bao điều
Nào khác biển
Bình yên và bão tố
Dòng đầy, vơi
Lên xuống tựa thủy triều

Nào khác biển
Lòng sâu luôn tiềm ẩn
Ánh sáng ngời
Lấp lánh tỏa ngọc trai
Tim như biển
Dẫu bao điều thầm kín
Vẫn lung linh
Ánh đẹp ngọc, trong đời

Tình như biển
Dịu hiền hay dông bão
Vẫn diễm kiều
Bất chấp cả tháng năm
Tim như biển
Khó thể dò tận đáy
Vẫn ắp đầy
Ngọc quý với thời gian

[Hình: photo1679541221001-16795412210751493672698.jpg]


[b]956_ HAI GIỌT NƯỚC
         Jenny Ho

Chỉ giọt nước
Sao làm được sông lớn
Chỉ giọt mưa
Sao đủ gọi cơn mưa
Chẳng góp nước
Sao làm nên biển cả
Chẳng góp mưa
Sao đủ trọn mưa mùa

Không góp nước
Sao làm nên sông biển
Không góp mưa
Sao mưa đủ đẹp trời
Tình một phía
Sao đủ đôi đủ cặp
Chẳng góp nhau
Sao hạnh phúc vun đầy

Hãy góp cùng
Cuộc đời mình, em nhé
Giọt lẻ loi
Hoà nhập mãi không rời
Tình như nước
Góp đời chung, biển lớn
Góp mưa về
Hạnh phúc chẳng hề vơi
[/b]


[Hình: hoa-dai-la-gi.jpg]
[b]957_ LỬA TÌNH
         Jenny Ho

Ngọn lửa nào
Đuổi được rét mùa đông
Sấy ấm nóng
Gió rú truyền giá buốt
Cả mặt trời
Khi đông về rét mướt
Nắng lụi tàn
Run rẩy phía hoàng hôn

Lửa trong tim
Ngọn đỏ cháy vẫn bừng
Dòng bất tận
Ngược xuôi cùng năm tháng
Trời đổ lửa
Nóng bùng hạ sốt nắng
Đông buốt trời
Tê tái suốt canh thâu

Lửa tình yêu
Cháy trong tim đỏ thắm
Đốt trăm năm
Tình chẳng thể phai màu
Hãy cùng anh
Giữ lửa yêu ngời sáng
Cách nhau rồi
Tình nồng ấm nuôi nhau
[/b]
[Hình: images?q=tbn:ANd9GcSQrIV4mlMHV58f1ffAJLO...g&usqp=CAU]
[b]958_ BIỂN VÀ SÓNG
         Jenny Ho

Biển một ngày
Không thể thiếu sóng cùng
Cơn gió đẩy
Ngàn khơi xa mải miết
Giữa mênh mông
Biển động đến muôn trùng
Không thể thiếu
Con sóng tình da diết

Sóng một ngày
Có thăm thẳm đại dương
Cũng động lòng
Cuồng si trào ngất ngưởng
Không thể thiếu
Đầy ắp tình dâng biển
Bất biến ngày
Tận cạn đêm thẳm sâu

Anh một ngày
Nào có thể thiếu em
Nếu thiếu sóng
Đại dương thành hồ lặng
Tình cuồng si
Sóng thể nào yên ắng
Nếu không em
Đời chìm lặng muôn trùng
[/b]


[b][Hình: photo1679541221001-16795412210751493672698.jpg][/b]


959_ TIM BIỂN
         Jenny Ho

Đổ sao đầy
Biển thênh thang lớn rộng
Lấp sao hết
Đáy thăm thẳm đại dương
Muôn sông nguồn
Vắt cạn kiệt dòng tuôn
Chẳng thể lấp
Đầy lòng sâu biển cả

Tim nhỏ bé
Nhưng khác gì lòng biển
Chứa thế nào
Cho chật kín tim thương
Đổ nhiều nữa
Cũng chẳng sao đầy được
Bởi tim tình
Như sâu thẳm đại dương


[Hình: aa9129bb589d680694087c7767934039.jpg]



960_ THU XƯA
          Jenny Ho

Nào phải đợi
Mùa thu cũ năm xưa
Lá vàng chín
Nhuộm màu trời diễm lệ
Cánh diều bay
Ngược gió nắng tàn phai
Cơn gió lộng
Thổi trời chiều hoang phế

Nào phải đợi
Thu đi rồi thu đến
Cánh hoàng hôn
Tan tác đã khép chiều
Nào có lạ
Trăm năm thu lưu dấu
Tình chẳng xưa
Thu cũ nào tiêu điều

Nào phải đợi
Em ơi, mùa đã cũ
Tình chúng mình
Thu cũ chẳng thể xa
Thu mùa mới
Vẫn ngời tươi sức sống
Dậy đất trời
Hương thu cũ, nào xưa




[Hình: fd61c43b131b7c7f527b475e95f134f7.jpg]
961_ ĐỘNG NÃO?
         Jenny Ho

Con tim nào biết hỏi
Tình yêu phải thế nào
Tầng khí quyển chênh chao
Hỏi sao được trái đất.

Yêu đâu cần động não
Cảm nhận nhịp tim rung
Não nào thể minh chứng
Đất trời còn mông lung

Tình yêu đúng hay sai
Nhịp tim yêu vẫy gọi
Nào biết chờ, biết đợi
Khi tình yêu bắt đầu


[Hình: 1403324537_hoa-su-thai-lan.jpg]
962_ TÌNH YÊU NHẠC TRƯỞNG
         Jenny Ho

Trái tim rung
Như nhạc cụ ngàn dây
Khó điều chỉnh
Âm thanh hoà nhịp đủ
Bằng tâm tư
Cả nỗi niềm ấp ủ
Thanh nhạc vang
Hay lắng đọng trầm tư

Điều khiển sao
Ngày vui, đêm buồn xuống
Phối khí cùng
Dàn hợp xướng cuộc đời
Lúc trầm lắng
Buồn mơn man tựa khói
Lúc vui tươi
Vang vọng cất tiếng cười

Chỉ tình yêu
Làm nên điều kỳ diệu
Phép nhiệm màu
Thay sắc, đổi âm thanh
Dẫu con tim
Đến ngàn dây nhạc cụ
Tình yêu mình
Điều khiển nhịp tim ngân


[Hình: hoa-su-dep-9.jpg]


963_ SÓNG ĐÔI
         Jenny Ho

Về đâu đó
Cánh chim bay sãi cánh
Lạc đường về
Mất dấu bạn đồng hành
Về đâu đó
Phương trời xa không định
Thất lạc rồi
Cánh mỏi suốt hành trình

Về đâu đó
Không nhau, mình bóng lẻ
Gối chăn đơn
Sao ấm đủ trăm năm
Đừng nghiêng ngả
Một tình chung, em nhé
Cuộc đời ta
Cùng năm tháng song hành
[Hình: ad59c07b0eec707dd6dfdc566198e519]
964_ ĐIỀU QUAN TRỌNG?
         Jenny Ho

Hành trình đi
Thời gian có ngừng nghỉ
Mạch đời theo
Năm tháng có mỏi mòn
Trải trăm năm
Dặm đường còn mải miết
Chọn anh rồi
Em có thấy hoang mang?

Hành trình xa
Chân đi vẫn theo bước
Dầu dãi đời
Mưa nắng trải gian nan
Vượt dặm ngàn
Theo thời gian chung bước
Chọn em rồi
Anh có thấy phân vân?

Quan trọng nhất
Phải chăng là điểm đến?
Hay dặm xa
Quan trọng nhất con đường?
Không em hỡi
Đường đời quan trọng nhất
Là chọn người
Cùng sóng bước yêu thương
[Hình: images?q=tbn:ANd9GcSpnBa1wRmiMoa2CSZf75a...4&usqp=CAU]
965_ TIM HIỂU
         Jenny Ho

Ngôn ngữ tình
Được nói bởi mọi người
Mọi yêu thương
Bắt đầu từ ngôn ngữ
Nghe và đáp
Có thể cùng thấu, giữ?
Lời đầu môi
Nghe, nhận có thẳm sâu?

Lời yêu thương
Điều dễ dàng thể nói
Ngôn ngữ tình
Sao hiểu hết bao điều
Nào thể đến
Tận cùng nơi sâu thẳm
Chỉ tim tình
Mới hiểu được tình yêu

Tim thể hiểu
Khi tình yêu lên tiếng
Tim thể nghe
Từng rung động mạch ngầm
Tình xuyên suốt
Tận cùng với tháng năm
Tình chúng mình
Chỉ tim ta: thấu hiểu


[Hình: hoa-su-1.jpg]


966_ MƯA DỖ BÌNH YÊN
         Jenny Ho

Biển bình yên
Những ngày không sóng dậy
Những ngày mưa
Khỏa kín cả đại dương
Cơn gió ướt
Mềm tơi lòng biển mặn
Biển yên bình
Lặng lẽ dưới mưa tuôn

Sông, hồ lặng
Khi mưa về thấm đẫm
Ru bình yên
Theo dòng chảy êm đềm
Vị ngọt ngào
Hoà tan giọt mưa êm
Trời yên ả
Thanh bình như con nước

Anh như thể
Sông, biển, hồ đầy nước
Chứa mưa em
Tình đổ giọt triền miên
Tim năm tháng
Nhận tình em đầy ắp
Sóng gió đời
Tình ru dỗ bình yên


[Hình: hoa-su-dep.jpg]



967_ CUỘC CHIẾN TÌNH YÊU
         Jenny Ho

Chẳng chiến trường
Để tranh giành thắng lợi
Cuộc hơn, thua
Được, mất ngã bên nào
Chẳng chiến đấu
Để khoe phần sức lực
Trái, phải nào
So sánh được nhường bao

Chẳng thể vì
Trời, đất mãi giành nhau
Mà nắng đổ
Mưa tuôn trời bất chấp
Nắng hạn khô
Nóng rát cả đông tràn
Mưa bão lũ
Ngập dâng hạ đầy ắp

Tình đôi ta
Cũng kinh qua chiến trận
Hướng tương lai
Mọi quan hệ tốt lành
Bởi tình yêu
Xứng đáng ta đấu tranh
Đến trăm năm
Chẳng thể ngưng cuộc chiến

[Hình: 1403324537_hoa-su-thai-lan.jpg]



968_ EM MẶT TRỜI
         Jenny Ho

Nếu trái đất
Mặt trời luôn chói lọi
Biển không còn
Sông khô cạn dòng tuôn
Đất nóng bừng
Cây cỏ cũng điêu tàn
Biến xanh tươi
Thành bạt ngàn sa mạc

Đời là thế
Em ơi, tình rất khác
Em mặt trời
Anh vẫn cứ chờ mong
Mãi chiếu sáng
Cho tình yêu ngời rọi
Giữ trăm năm
Hạnh phúc mãi dậy bừng

[Hình: 1403324537_hoa-su-thai-lan.jpg]



969_ TÌNH TRANH ĐẤU
         Jenny Ho

Trái tim đời
Giấu niềm đau phủ kín
Trận chiến lưu
Còn sẹo, vết thương lành
Có bao giờ
Ngưng nghỉ với đấu tranh
Giá trị đời
Luôn luôn cần chiến đấu

Trái tim tình
Dẫu niềm đau chất chứa
Chẳng thể ngưng
Cuộc chiến vẫn chưa yên
Giá trị tình
Thiêng liêng cần tranh đấu
Tương lai dài
Hạnh phúc giữ lâu bền


[Hình: hoa-su-dep.jpg]



970_ MÙA NGÂU XINH ĐẸP
         Jenny Ho

Tháng bảy rồi
Nào phải mùa ly biệt
Cánh chim xa
Cũng tìm tổ quay về
Trời diệu vợi
Đường bay có mỏi cánh
Sãi dặm ngàn
Mặc mưa gió bốn bề

Tháng bảy rồi
Đâu còn mùa ly biệt
Cánh đời bay
Năm tháng có mỏi mòn
Dòng thời gian
Cuộn vòng đời nghiệt ngã
Chốn bình yên
Vẫn khao khát vẹn toàn

Cầu Ô Thước
Đợi Ngưu Lang-Chức Nữ
Như tình ta
Đợi năm tháng bên nhau
Tháng bảy rồi
Đâu phải lệ mưa Ngâu
Bởi hạnh phúc
Đợi mùa về sum họp
Bởi hạnh phúc
Tháng bảy mùa sum họp


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcSvUjEGTij1sq9knvIJs3-...pwINj3kw&s]
971_ TÌNH LIỀN CÁNH
          Jenny Ho

Hãy chắp cánh
Dẫu đường bay xa ngái
Cánh chim trời
Vẫn chẳng muốn dừng chân
Trải bốn mùa
Gió buốt, ướt mưa tuôn
Nơi chốn đến
Phía xa trời vạn dặm

Hãy chắp tình
Lên đôi cánh bay xa
Trời ***g lộng
Hướng bay nào dấu lạc
Tình chúng mình
Mộng vẫn đẹp lung linh
Nơi chốn cũ
Giấc mơ nào bay mất

Hãy cùng nhau
Tay trong tay, liền cánh
Chắp cuộc đời
Liền một mối ước mơ
Chắp yêu thương
Liền bến bờ hạnh phúc
Vút bay lên
Miền tổ ấm mong chờ


[Hình: anh-nen-dep-ve-loai-hoa-lan_025505270.jpg]
972_ VẺ ĐẸP GIẤC MƠ
         Jenny Ho

Em biết chăng
Tương lai luôn thuộc về
Cho những ai
Luôn tin vào vẻ đẹp
Của giấc mơ
Những đêm dài tha thiết
Mà tình mình
Giấc mơ đẹp lung linh

Anh có biết
Giấc mơ nào cũng đẹp
Khát khao nhiều
Thực hiện cả trong mơ
Tình hoàn mỹ
Khi chúng mình sánh bước
Hướng tương lai
Mộng đẹp vẫn đang chờ

Giấc mơ đẹp
Hướng tình ta phía trước
Nếu vững tin
Vẻ đẹp giấc mơ mình
Tương lai bừng
Thức dậy với bình minh
Trăm năm mộng
Hãy cùng nhau hoàn thiện


[Hình: hoa-mau-tim-8.jpg]
973_ KHÔNG THỂ LỠ
          Jenny Ho

Chẳng thể nào
Trời bỏ lỡ bình minh
Nắng bừng rạng
Vầng dương lên chói lọi
Ánh sáng ngời
Rực rỡ đỉnh vời cao
Không thể thiếu
Ngày lên đang chờ đợi

Chẳng thể nào
Trời bỏ lỡ hoàng hôn
Bóng tối đổ
Phía xa còn mãi tới
Chiều nào vơi
Lơ lửng chẳng chịu tàn
Đêm ngóng mãi
Phía hoàng hôn vời vợi

Chẳng thể nào
Bỏ lỡ một tình yêu
Tim bừng sáng
Ngày lên em rực rỡ
Đêm diệu kỳ
Em mật ngọt, môi mềm
Anh như trời
Ngày đêm không bỏ lỡ


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQVVwl0pjWFmKxA96225oP...c&usqp=CAU]
974_ HOÀ TAN
         Jenny Ho

Em đời dâu bể
Anh gánh gian nan
Dặm đường từng trải
Mình có hoà tan?

[Hình: top-20-loai-hoa-dep-nhat-the-gioi-co-1-l...227986.jpg]

975_ MƯA, NẮNG
         Jenny Ho

Thấm mưa, đất ướt
Thấm nắng, đất say
Lòng anh mưa, nắng
Ánh nhìn em ngây




976_ GIỮ ẤM
        Jenny Ho

Đốt sao lửa cháy
Giữ đông ấm mùa
Giữ sao tim ấm
Cô đơn gió lùa

[Hình: 116567.jpg]

977_ LẠC
         Jenny Ho

Lạc em bốn mùa
Trời thay, sắc đổi
Tình anh mãi đợi
Xin đừng xa nhau


[Hình: hoa-mau-tim-8.jpg]

978_ CƠN DÔNG EM
         Jenny Ho

Đông đổ dông tới
Trời bung, sấm gầm
Tim anh bão cuốn
Chờ em dông tràn

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcTaSQ0JCifDNNa560IECFm...w&usqp=CAU]
980_ ĐẤT TRỜI TA
          Jenny Ho

Đất, trời nào tách
Chỉ không gần nhau
Nhớ về đổ nắng
Thương về mưa mau

Nắng nhớ, mưa thương
Trời anh dẫu cách
Đất em ngàn xa
Tim yêu nào tách

Chúng mình muôn thủa
Nhớ nhau tìm về
Tình yêu vàng, đá
Vẹn nguyên lời thề



[Hình: images?q=tbn:ANd9GcRSb8c0LfqZgfcRBJV-cN2...g&usqp=CAU]
981_ CÓ PHẢI VÌ?
         Jenny Ho

Có phải mưa
Mà buồn tênh mặt đất
Ướt sũng trời
Cơn gió buốt dừng chân
Tại nắng rực
Mà hanh hao nóng rát
Gió chẳng qua
Sao dịu mát cánh đồng

Phải vì em
Mà xao xuyến lòng anh
Như gió bấc
Đuổi mây trời bất chợt
Để nắng, mưa
Đổi sắc mãi nào ngưng
Lòng ấm lạnh
Hoang mang anh thắc mắc

Có phải vì
Tim loạn nhịp bất thường
Phập phồng phổi
Chẳng thể liền hơi thở
Anh mới biết
Tim mình vừa chạm ngõ
Ánh nhìn em
Động thấu trái tim anh


[Hình: 116567.jpg]


982_ ĐÍCH THỰC
         Jenny Ho

Có gọi đó
Là tình yêu đích thực
Khi thay màu
Đổi sắc tựa nắng, mưa
Tình vừa chạm
Yêu đương đang nồng cháy
Chỉ cơn dông
Tác tan cuộc tình xưa

Có gọi đó
Một tình yêu chung thủy
Khi hai đầu
Hướng hai phía, khác đi
Tình nồng nàn
Chỉ thoáng chốc chia li
Sắc hương tình
Chỉ một mai phai nhạt

Em yêu hỡi
Tình mình băng gian khó
Liền cuộc tình
Mặc năm tháng phiêu diêu
Liền mạch sống
Cùng dặm dài thăm thẳm
Giữ vẹn toàn
Mới đích thực tình yêu


[Hình: y-nghia-hoa-lan-hong.jpg]


983_ ĐỪNG NHƯ GIÓ MÂY
         Jenny Ho

Đừng như gió
Hoang mang cứ mãi thổi
Giữa bao la
Lớn rộng của đất trời
Gió mải miết
Hướng bốn phương đi mãi
Chẳng chốn dừng
Cánh mỏi cuối trời bay

Đừng như mây
Lửng lơ bay theo gió
Ảm đạm trời
Trống rỗng cả sắc màu
Mây theo gió
Chốn dừng chân vô định
Liệu đường về
Lạc dấu, có mưa mau

Tình hãy đừng
Như gió mây bay mãi
Chẳng nơi đâu
Dừng bước dặm đường đời
Tình yêu hãy
Như núi cao, biển rộng
Dẫu ngàn năm
Vẫn chẳng thể di dời


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcR_r43UVAx08Ee6DcIkxc1...4&usqp=CAU]



984_ BÌNH YÊN TRONG BÃO TỐ
        Jenny Ho

Nơi bình yên
Ở nơi đó, không em
Nơi gởi lại
Nửa hồn em ở đó
Nơi anh ở
Giấc mơ ngày em có
Cách dặm ngàn
Cánh mỏi suốt đường bay

Nơi bình yên
Ở nơi đó, không anh
Nơi giữ mãi
Tình thẳm sâu anh có
Trái tim rung
Nguồn mạch tuôn thác đổ
Về nơi em
Tựa mạch sống bắt đầu

Nơi chốn ấy
Chúng mình ở hai phía!
Tìm bình yên
Khi thương nhớ dậy trào?
Tìm bình yên
Khi con tim ầm ào
Nỗi xa cách
Đã biến thành bão tố?


[Hình: fd5bf682d952deb25752780cbd9af277.jpg]



985_ THỔN THỨC SÀI GÒN
         Jenny Ho

Sài Gòn đó
Đang ngày đêm khắc khoải
Cả không gian
Lắng đọng như ngừng trôi
Gió nín thở
Bầu trời thêm ngột ngạt
Sự sống dừng
Thôi thúc những trào sôi

Sài Gòn đó
Hoang mang từng nhịp thở
Nỗi lo toan
Mòn mỏi cạn canh thâu
Bình yên đảo
Cho Sài Gòn mai một
Cả đêm ngày
Trăn trở với cơn đau

Sài Gòn anh
Phương xa, em mãi ngóng
Phố bệnh rồi
Tim rát buốt như nhau
Sài Gòn ơi
Miền đất hứa tình yêu
Sao bỗng chốc
Sài Gòn mình thổn thức?


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcS81WxQPb86q_6OOt5vWHB...U&usqp=CAU]



986_ SAO NGẠI?
         Jenny Ho

Sao ngại dông
Nếu trời chưa bung bão
Chưa sấm gầm
Buông sét đánh tơi mưa
Gió chưa dậy
Lật cong miền trời đất
Bão nơi đâu
Còn chưa kịp đuổi mùa

Sao ngại lòng
Mưa nắng tuôn dầu dãi
Nắng chưa buông
Mưa chẳng thể trái mùa
Mùa chưa gặt
Cánh đồng sao thể trống
Ngại lo gì
Phía trời đất còn xa?
Sao ngại yêu
Tình gãy đổ bão dông
Ngại tương lai
Không như em khao khát
Phía xa trời
Gian nan nào đã chắc
Đắn đo nhiều
Để vuột mất tình anh!


[Hình: anh-hoa-phong-lan-dep-nhat-the-gioi_053752332.jpg]


987_ CÓ NHAU
         Jenny Ho

Biển có sóng
Mọi điều dường như khác
Đã biếc xanh
Thêm thăm thẳm vô vàn
Biển dậy mình
Sóng trào bung bất tận
Thủy triều dâng
Ngất ngưởng biển sóng tràn

Anh có em
Cuộc đời bỗng dưng khác
Như mặt trời
Em tỏa sáng vầng dương
Hoàng hôn xuống
Ánh trăng em thấm đẫm
Ru canh thâu
Mộng dỗ giấc bình thường

Có nhau rồi
Tim hối hả như nhau
Tình biển, sóng
Thiên nhiên đẹp rạng rỡ
Ta có nhau
Một tình yêu muôn thủa
Đóa vô biên
Nở hạnh phúc vô thường



[Hình: fd5bf682d952deb25752780cbd9af277.jpg]
988_ CHỈ TÌNH MÌNH
         Jenny Ho

Chẳng sâu lắng
Biển lòng cũng thăm thẳm
Chẳng dậy mình
Con sóng vẫn bung tràn
Chẳng phải đá
Trăm năm trơ tuế nguyệt
Chỉ tình mình
Xuyên dọc suốt thời gian

[Hình: anh-hoa-phong-lan-dep-nhat-the-gioi_053752332.jpg]


989_ ĐÂU DỄ
        Jenny Ho

Có thấm mưa
Chắc gì trong lòng lạnh
Có rát lòng
Nào phải nắng hạ ngời
Dù đất trời
Nắng thay mưa hối hả
Có đau buồn
Tình đâu dễ cạn vơi

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQb3gKrOGJv5Dn9rEA55Bi...I&usqp=CAU]


990_ TIM TRỘN HOÀ
         Jenny Ho

Biển chưa động
Chắc gì đã dậy sóng
Không hoà mình
Sao lớn mãi biển khơi
Chưa dâng sóng
Làm sao lòng biển động
Tình chưa hoà
Sao sóng, biển thành đôi

Tiếng lòng biển
Như tiếng lòng mình dậy
Tim trộn hoà
Như sóng cuộn bung trào
Tình hai ta
Tựa biển sóng ầm ào
Cùng hoà tan
Khi hai tim đồng điệu


[Hình: hoa-lan-2.jpg]
991_ TỔNG HOÀ EM
         Jenny Ho

Cúc họa mi
Giữa trời đông tinh khiết
Mai, đào tươi
Bừng dậy tắm sắc xuân
Tỏa hương ngát
Hạ mong chờ, sen nở
Hoa sữa thu
Ánh trong vắt sáng ngần

Chẳng duy nhất
Mỗi mùa hoa thu bội
Tổng hoà em
Hoa muôn sắc tuyệt vời
Nụ cười nở
Cho hồn anh luôn thắm
Chỉ tình em
Hoa bát ngát cuộc đời



[Hình: hoa-truc-dao-52707-5030.jpg]



992_ NGUYỆT QUẾ
        Jenny Ho

Em nguyệt quế
Dậy bình minh thức giấc
Đẫm giọt đêm
Sương đọng những ngọt ngào
Hương thắm đượm
Tỏa ngày lên thơm ngát
Sáng rạng ngời
Hoa tinh khiết khát khao

Em nguyệt quế
Cánh đời chia năm ngả
Nào đổi thay
Trắng tha thiết thuỷ chung
Em nguyệt quế
Sắc tình yêu không đổi
Đóa hoa đời
Nở đẹp tháng năm cùng

Chỉ thể em
Hoa nguyệt quế tuyệt vời
Vượt năm tháng
Tình triền miên dào dạt
Em nguyệt quế
Cho đời anh hương ngát
Bất biến em
Hoa nở đẹp cuộc đời

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQH5W-g-clNbouyZnHSAGV...g&usqp=CAU]
993_ HỢP NHẤT
         Jenny Ho

Nắng đẹp ngày
Trời vàng ươm mặt đất
Đất kề trời
Sắc nắng rực thêm tươi
Trời khoe sáng
Đất nhận nguồn chói lọi
Có bên nhau
Đất trời đẹp đủ đôi

Gió lang thang
Gặp mây trời lãng đãng
Đẹp bên nhau
Cùng chung hướng xa vời
Thời tiết đẹp
Gió cùng mây hoà lẫn
Sánh đôi nhau
Thay sắc cả bầu trời

Vạn vật đẹp
Khi cùng nhau hợp nhất
Đẹp bốn mùa
Khi kề cận lứa đôi
Cả không gian
Thời tiết mãi tuyệt vời
Khi trong đời
Em bên anh mãi mãi


[Hình: 10-loai-hoa-dep-nhat-the-gioi11489144695.jpg]


994_ GIAO LỘ
        Jenny Ho

Giao lộ đường
Chia ba, tư, năm, bảy
Kết nối nhau
Cho dặm mãi thêm dài
Có đến đâu
Xa mấy đoạn đường đời
Cũng kết thúc
Gặp lại nhau giao lộ

Giao lộ đời
Chọn năm bảy ngả đường
Chia mấy nẻo
Đường đi về muôn hướng
Đời gặp nhau
Dù chẳng hẹn nơi chốn
Hướng về nhau
Điều chẳng thể tình cờ
Giao lộ tình
Tim ta cùng hòa nhịp
Mạch yêu thương
Có thất lạc chốn xa
Máu vẫn hướng
Nơi ban đầu khởi điểm
Nơi bắt đầu
Bất tận mối tình ta


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcTaaOnSqwIqo-0aaInPSHM...M&usqp=CAU]


995_ BÃO TIM
         Jenny Ho

Gió chưa tới
Làm sao cơn bão đổ
Phương xa xăm
Gió lơ đãng chốn về
Trời ngóng mãi
Không gian lặng bốn bề
Mây ảm đạm
Nặng lòng trời u ám

Không bão tình
Sao khuấy được con tim
Tình chưa đến
Chẳng thể tim rung động
Không bão tình
Sao ngập sóng yêu thương
Đời tẻ nhạt
Trăm năm vẫn chiếc bóng

Thể như em
Đời trống không, cô quạnh
Trái tim đơn
Lạnh lẽo đến hoang liêu
Chẳng gặp anh
Cơn gió tình rung chuyển
Trái tim em
Sao dậy bão tình yêu

[Hình: hinh-nen-hoa-dep.jpg]


996_ BÓNG TỐI VÀ ÁNH SAO
          Jenny Ho

Bao đêm tối
Chẳng thể toàn ác mộng
Cho cơn mơ
Giấc ngủ trở nhọc nhằn
Đêm đổ tối
Tan ngày, luật thiên nhiên
Bóng tối tràn
Em ơi, đừng sợ hãi

Đêm đen tối
Thiếu trăng, sao sẽ đến
Bừng sáng đêm
Sao rực rỡ ánh ngời
Trời sáng lạng
Giấc mơ về mộng đẹp
Em lo gì
Màn tối, phía xa vời

Đừng đếm đời
Bao bóng tối đổ mau
Em hãy đếm
Bao nhiêu sao lấp lánh
Nguồn rực rỡ
Tình anh về sáng ánh
Vỗ canh thâu
Em say giấc bình yên

[Hình: hinh-nen-hoa-dep-6_042452296.jpg]




997_ ĐẾM
        Jenny Ho

Đừng đếm đời
Bao nước mắt, em ơi
Có tuôn lệ
Cũng nhẹ lòng, em hỡi
Mắt có khóc
Ánh nhìn thêm vời vợi
Lệ bao nhiêu
Tâm thanh thản sẽ nhiều

Hãy đếm đời
Bằng niềm vui trong sáng
Tiếng cười giòn
Vang vọng khắp đất trời
Đếm nụ cười
Dòng đời mãi êm trôi
Như tiếng sóng
Biển cười vang năm tháng

Chọn nụ cười
Hay chọn đời nước mắt
Cả đôi điều
Không thể tránh được đâu
Hãy cứ khóc
Khi em chạm cơn đau
Hãy giữ, đếm
Bao nụ cười, em có


[Hình: hoa-dao-dac-diem.jpg]


998_ ĐẾM MÙA THU
         Jenny Ho

Có mùa thu
Thể nào cũng vàng lá
Chẳng gió về
Xơ xác cũng rơi mau
Mùa lá vàng
Trời thay sắc, đổi màu
Bao lá rơi
Em hãy đừng đếm nhé

Lưu luyến thu
Gợi nhớ mùi hoa sữa
Hương nồng nàn
Thu còn dậy ngất ngây
Em hãy đếm
Cúc ra hoa được mấy
Ánh vàng tươi
Nắng thấm đậm thu ngời

Đếm tình mình
Bao thu qua vẫn giữ
Tình ngọt ngào
Da diết mãi thu san
Lòng khao khát
Hoa tình yêu nở thắm
Trọn bốn mùa
Tình nhan sắc nào tan
[Hình: Anh-hoa-dep-ba-bong-hoa-dao.jpg]
999_ CÓ CẦN NHAU
         Jenny Ho

Có cần nhau
Như biển cần con sóng
Mạch sôi trào
Theo năm tháng triền miên
Có cần nhau
Sóng cần biển vẫy vùng
Vươn lớn mãi
Ngàn khơi xa biển biếc

Có cần nhau
Như rừng cần đầy lá
Phủ xanh màu
Thêm mát dịu thiên nhiên
Có cần nhau
Cây cần đất ủ mầm
Rừng vun đắp
Nuôi bạt ngàn lớn rộng

Mình cần nhau
Như thiên nhiên cần có
Tình yêu cần
Cho mạch sống dậy bừng
Anh cần em
Năm tháng mãi không ngừng
Em cần anh
Thời gian nào bất tận


[Hình: Bai_van_ta_mot_loai_hoa_ma_em_thich_lop_...166815.jpg]



1000_ VẮNG NHAU RỒI
           Jenny Ho

Vắng nhau rồi
Thêm lạnh cơn gió thổi
Chiều hoàng hôn
Bóng tối đổ mau đầy
Chưa sang đông
Lạnh buốt thấu đất trời
Trăng, sao lặng
Mặc màn đêm cô quạnh

Vắng nhau rồi
Sớm, tối chia đôi ngả
Đêm chẳng ngày
Tê tái cạn trăm năm
Ánh bất tận
Mặt trời, ngày chẳng đêm
Thao thức trọn
Thiên thu không giấc ngủ

Vắng nhau rồi
Tình trời, đất phân thân
Trật tự đảo
Thiên nhiên trái quy luật
Tình ta đó
Dù chỉ trong khoảnh khắc
Đời vắng nhau
Sao có thể, em ơi?


[Hình: STlugoVg7RBQiYXJz5BnrMlIPOr-dMvGPDrguIH_...DvVnLFylzt]
1001_ VẪN
           Jenny Ho

Vẫn mặt trời
Sao thiếu ánh sáng bừng
Bình minh lên
Không gian còn u ám
Mây nặng đám
Lòng trời cũng ảm đạm
Ngày như chiều
Hao hụt ánh vầng dương

Vẫn hoàng hôn
Chiều về trời tắt nắng
Chẳng thể dừng
Chói lọi phía xa xăm
Chiều như ngày
Chẳng đổ thêm bóng tối
Để hoang mang
Lòng hỏi: ngày hay đêm?

Vẫn chúng mình
Sao hai phía xa xôi
Tình nào chia
Sao trời, trăng đảo lộn
Chẳng thể nào
Thiên nhiên thể hoà trộn
Chỉ tình mình
Hoà trộn trái tim nhau


[Hình: khamphakhungcanhmuathutrentoanthegioi.jpg]



1002_ TÍCH GÓP
           Jenny Ho

Có bạt ngàn
Rừng thênh thang rộng lớn
Cũng bắt đầu
Từ đất những mầm ươm
Biển bắt đầu
Nhận nước nguồn xuôi chảy
Nhỏ bé dòng
Tích góp biển mênh mông

Tình khởi đầu
Lớn dậy từ mầm non
Cùng năm tháng
Rừng xanh màu bất biến
Góp sông xuôi
Nhận nguồn tuôn nên biển
Thành đại dương
Tình lớn mãi chẳng ngừng

Chỉ bắt đầu
Từ những điều nhỏ nhặt
Anh yêu em
Tích góp tháng năm dài
Đã bắt đầu
Chẳng thể nào kết thúc
Rừng bạt ngàn
Biển bất tận, em ơi

[Hình: mua-thu-la-thang-may.jpg]

1003_ VĨNH CỬU
           Jenny Ho

Cá không nước
Bờ cạn, thoi thóp thở
Sự sống nào
Vực dậy thiếu nước nguồn
Không mạch ngầm
Cỏ cây cạn sức sống
Có thể nào
Thiên nhiên mãi sinh tồn

Điều tất yếu
Con người cần không khí
Ngực phập phồng
Nào thể thiếu oxy
Hoa nào nở
Thiếu mặt trời rực rỡ
Mạch đời cần
Muôn sự sống trào sôi

Cá cần nước,
Vầng ngực cần dưỡng khí,
Ngàn hoa tươi
Cần ánh nắng mặt trời
Như cuộc sống
Muốn trường tồn vĩnh cửu
Chẳng thể nào
Thiếu hạnh phúc lứa đôi

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQEmZLhT25xB6Wqw9xyoox...8&usqp=CAU]


1004_ SAO TÌM

          Jenny Ho

Đánh rơi nước mắt
Làm sao thể nhặt
Tình yêu đánh mất
Biển khơi sao tìm
1005_ SỐNG VÀ YÊU
           Jenny Ho
Miễn được sống
Cuộc đời như theo ý
Thỏa khát khao
Mộng tưởng giấc mơ tràn
Miễn thực hiện
Mọi điều trong cuộc sống
Dậy mạch đời
Cho sự sống trào dâng
Miễn được yêu
Như là đời đang sống
Tình thăng hoa
Cuộc sống thắm sắc màu
Mặc thời gian
Mải miết lướt qua mau
Sống để yêu
Và yêu là được sống
[Hình: images?q=tbn:ANd9GcTpCeSIKdybLMXEvQMVmCy...w&usqp=CAU]

1006_ MUÔN HƯỚNG DẶM ĐỜI
           Jenny Ho

Có thể nào
Chim chẳng cần về tổ
Cánh mênh mông
Sải mải miết dặm trường
Gió ***g lộng
Thênh thang trời vô tận
Bỏ sau lưng
Hạnh phúc vốn vô thường

Có thể nào
Dặm đời đi muôn hướng
Chốn xa xôi
Lạc mất giấc mơ còn
Đường quay về
Lòng chạnh bước gian nan
Quên năm tháng
Vòng yêu thương trói buộc

Nào có thể
Tình yêu mình chắp cánh
Lại không cùng
Trải mưa, nắng qua mau
Nào có thể
Tan giấc mơ tổ ấm
Khi chúng mình
Tha thiết vẫn cần nhau



[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQEmZLhT25xB6Wqw9xyoox...8&usqp=CAU]



1007_ ĐÔI MÙA
          Jenny Ho

Nắng trưa thác đổ
Em đi hạ vàng
Đất trời tan hoang
Bóng theo nào kịp

Vàng thu mùa đổi
Đất trời sang trang
Tình cách dặm ngàn
Hanh hao nỗi nhớ

Hạ còn ngóng trông
Thu thay trời đất
Tình chung duy nhất
Sao hoài cách nhau

Sydney vàng thu
Sài Gòn sốt hạ
Đất trời đôi ngả
Chúng mình hai nơi

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQWl1P8xd_10c9AkoZ6NTC...Q&usqp=CAU]


1008_ TIM THẤU
           Jenny Ho
Nhìn sâu đáy mắt
Ánh thu vàng hanh
Tim anh nhặt lá
Mùa em long lanh
Nhìn thấu tim sâu
Vầng ngực bung nở
Tình em hé mở
Ánh nhìn anh lâu
Nhìn nhau, mắt chìm
Ánh nhìn tim thấu
Tình yêu nào giấu
Tận hiểu tình nhau
[Hình: mua-thu-la-thang-may.jpg]
1009_ ĐỔ VÀO NHAU
     Jenny Ho
Nắng đổ mưa
Hay mưa đổ vào nắng
Tạo xinh tươi
Rực bảy sắc cầu vồng?
Trời đổ mây
Hay mây đổ trời biếc
Tạo bình minh
Rực rỡ buổi hừng đông?
Đổ vào nhau
Trời đất mãi dung hoà
Thời gian đẹp
Bốn mùa dâng khao khát
Mình đổ nhau
Trái tim yêu hoà nhập
Mạch đời dâng
Sự sống mãi trào bung


[Hình: TH_11131-1.jpg]



1010_ MẶT TRỜI EM
           Jenny Ho
Mặt trời mọc
Nào phải đông bất biến
Chẳng phía tây
Nghịch đảo mặt trời lên
Chẳng bất chợt
Đến, đi theo tuần tự
Luật đất trời
Tạo hoá dựng thiên nhiên
Chẳng ngày lên
Em rực rỡ chói chang
Chẳng hoàng hôn
Em khuất mình vào tối
Chẳng lệ thuộc
Điều bất di, không đổi
Em mặt trời
Bất biến mãi trong anh
[Hình: TH_11131-1.jpg]
1011_ MẶT TRỜI CHUNG HƯỚNG
          Jenny Ho

Hãy là em
Ánh sáng của đời anh
Sáng đêm tối
Trăm năm thất thường đổi
Hãy là em
Thay mặt trời chiếu rọi
Cạn đêm, ngày
Nguồn sáng chẳng biến tan

Hãy là em
Cùng anh chung một hướng
Hướng tương lai
Ru dỗ giấc êm đềm
Đời chia nhau
Sáng, tối bóng ngày, đêm
Hạnh phúc rạng
Ánh ngời em bất biến



[Hình: images?q=tbn:ANd9GcTfP3q53uFaKuDg21ZWdRR...I&usqp=CAU]



1012_ MỘT PHƯƠNG
          Jenny Ho

Sao thể ngược
Hướng dương nào ngược nắng
Ngược bình minh
Bừng dậy ánh ngày dâng
Hướng phía đông
Bất biến một vầng dương
Mặt trời bừng
Hướng dương không thể ngược

Anh mặt trời
Em hướng dương, một hướng
Tình chúng mình
Chung một hướng, một phương
Nào có thể
Ngược chiều nhau ánh sáng
Trở về tim
Máu chẳng thể lạc đường


[Hình: image-top-10-loai-hoa-dep-nhat-the-gioi-...964823.jpg]


1013_ GIEO VÀ GẶT
           Jenny Ho

Em yêu hỡi
Hãy gieo đi và đợi
Mùa ước mơ
Dẫu còn mãi xa xăm
Hạt mầm gieo
Vươn lớn mạnh từ đất
Cây trái ươm
Em hãy chọn đất lành

Em yêu hỡi
Hãy gieo đi và đợi
Tình yêu gieo
Hạt giống nẩy, đất lành
Thiên nhiên hoà
Nuôi lớn dậy mầm xanh
Tình gieo rồi
Mùa vàng em gặt hái

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcSdQAPkNUNz_jnymlvGaxO...A&usqp=CAU]


1014_ HÃY ĐẾM
          Jenny Ho

Hãy đếm ngày
Theo giờ nắng mặt trời
Đừng đếm mây
Khiến bầu trời u ám
Hãy đếm đêm
Với những vì sao sáng
Đừng đếm bao
Bóng tối phủ đầy vơi

Hãy đếm đời
Bằng tất cả nụ cười
Đừng đếm lệ
Dâng trào trên khóe mắt
Hãy đếm tình
Bằng những ngày hạnh phúc
Đừng đếm bằng
Phút giận dỗi, hờn ghen...


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQAv_0dDCjOwRGfTqwbuL5...U&usqp=CAU]


1015_ HOÀN HẢO
           Jenny Ho

Thiếu làm sao
Trời trong, thiếu mây xanh
Ngần trong mấy
Mây xanh nào thể thiếu
Mây lãng đãng
Đẹp lòng trời rọi chiếu
Chẳng thể nào
Trời hoàn hảo: không mây

Anh hoàn hảo
Nếu không em, sao thể
Nào khác trời
Luôn phải có mây xanh
Thiếu tình yêu
Thiếu em cười mai sớm
Có thể nào
Hoàn hảo cuộc đời anh


[Hình: nhung-loai-hoa-mang-y-nghia-cho-su-thanh...uong-1.jpg]


1016_ NGƯỢC SÓNG
           Jenny Ho

Gió dậy trùng khơi
Thuyền về sóng ngược
Tình em, tim vượt
Bão dông, anh tìm





1017_  THIẾU EM?
                Jenny Ho

Rồi một ngày
Biển không nước, sóng đầy
Bờ cạn khô
Sông ngưng nguồn tuôn chảy
Cá thiếu nước
Thiếu oxy  tồn tại
Sự sống còn
Thoi thóp tính phút giây

Rồi một ngày
Bờ, bến không bên nhau
Trời cuối ngày
Chẳng liền mình đất cạn
Vạn vật chừng
Thay đổi những thất thường
Điều hệ lụy
Xảy ra bao biến dạng

Rồi một ngày
Anh thiếu sức sống bừng
Cá thiếu nước
Đất thiếu trời lồng lộng
Anh thiếu em
Sông cạn, biển không sóng
Có thể nào
Ngày đó đến, không em?

[Hình: y-nghia-cua-hoa-huong-duong-trong-cuoc-song.webp]



1018_ HƯỚNG TÌNH YÊU
           Jenny Ho

Bằng cách nào
Dẫu chạy nhanh, đi chậm
Không đứng, dừng
Vẫn vững bước tiến lên
Chẳng thể ngừng
Khi tình yêu vẫy gọi
Phía trước còn
Dù một hướng chông chênh

Tình bắt đầu
Chập chững bước đi non
Bằng cách nào
Cũng bước theo hướng tiến
Chẳng dậm chân
Tình yêu luôn phát triển
Hướng tương lai
Hạnh phúc mãi đón chờ

[Hình: 1jY23_e7D-TycVKtFSQeT_tRjFzLqq-4ktZccFop...uX-iHw.png]



1019_ TẬN HƯỞNG
           Jenny Ho

Ngày nghiêng nắng
Hoàng hôn buông màn đêm
Đổ đầy thêm
Bóng tối dài năm tháng
Bao nhiêu chiều
Cạn vơi đi nguồn sáng
Bao nhiêu năm
Hao hụt cuộc sống còn

Rồi sẽ qua
Đừng mệt mỏi hoàng hôn
Tan màn đêm
Ắt bình minh sẽ tới
Điều tốt đẹp
Khởi đầu từ ngày mới
Niềm tin yêu
Hy vọng vẫn sáng bừng

Tình yêu mình
Đủ dài theo năm tháng
Hoàng hôn đi
Đời ta giảm một ngày
Bình minh đến
Thương yêu thêm ngày nữa
Hãy cùng anh
Tận hưởng tháng năm dài


[Hình: y-nghia-cua-hoa-huong-duong-trong-cuoc-song.webp]



1020_ BIỂN ANH VÀ SÔNG EM
          Jenny Ho

Biển lớn rộng
Muôn dòng sông xuôi đổ
Có lấp đầy
Đại dương mãi mênh mông
Vẫn không ngừng
Tiếp nhận những dòng sông
Lòng vô tận
Đáy thêm sâu khôn xiết

Tình lớn rộng
Anh nhận em nguồn nước
Đổ bao nhiêu
Anh chẳng thấy tim đầy
Tim khao khát
Như biển nào thể tận
Nhận tình em
Anh biển lớn nào vơi


BIỂN YÊU
Phạm Bá Chiểu

Biển không từ chối
Nước dòng sông nào
Tình yêu- biển cả
Đôi mình- sông sâu...



[Hình: 1jY23_e7D-TycVKtFSQeT_tRjFzLqq-4ktZccFop...uX-iHw.png]