01-10-2020, 09:20 AM
139_ ĐIỀU CÓ THỂ
Jenny Ho
Chẳng thể hỏi
Vì sao trời cách đất.
Mặt đất liền
Cách mãi với trời cao
Mây từng đám
Độ mỏng dày khó đoán
Để đêm về
Thắp nến thấy ngàn sao
Chẳng thể hiểu
Ánh nhìn kia vừa chạm
Tim xôn xao
Chao đảo tận mạch nguồn
Làm sao quản
Tình yêu bất chợt đến
Thơ cứ gieo
Dù sai nhịp lạc vần
Chẳng thể hỏi
Lý trí kia quản thúc
Nhịp tim rung
Vẫn thoát chốn giam cầm
Điều không thể
Vẫn biến thành có thể
Bởi tình yêu
Phép màu nhiệm uyên thâm
Jenny Ho
Chẳng thể hỏi
Vì sao trời cách đất.
Mặt đất liền
Cách mãi với trời cao
Mây từng đám
Độ mỏng dày khó đoán
Để đêm về
Thắp nến thấy ngàn sao
Chẳng thể hiểu
Ánh nhìn kia vừa chạm
Tim xôn xao
Chao đảo tận mạch nguồn
Làm sao quản
Tình yêu bất chợt đến
Thơ cứ gieo
Dù sai nhịp lạc vần
Chẳng thể hỏi
Lý trí kia quản thúc
Nhịp tim rung
Vẫn thoát chốn giam cầm
Điều không thể
Vẫn biến thành có thể
Bởi tình yêu
Phép màu nhiệm uyên thâm