Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem
bản đầy đủ.
641_ ĐẦU ANH VÀ CỔ EM?
Jenny Ho
Như thân thể
Tứ chi chia làm bốn
Cơ thể mình
Bộ phận khác gì nhau?
Vẫn thắc mắc
Em phần nào cơ thể
Trên thân anh
Với cả tứ chi đều
Em có biết
Phần em, cơ thể anh?
Anh là đầu
Tổng tư duy mọi việc
Em liền theo
Làm chiếc cổ nâng đầu
Cổ liền đầu
Phần quan trọng kế tiếp
Vị trí em
Thấp phía dưới đầu anh
Nhưng tất cả
Nhận điều khiển từ cổ
Cổ hướng nào
Đầu vẫn phải hướng theo
Em ở đâu
Hướng đời anh theo đó
642_ ĐỪNG VỘI VÃ
Jenny Ho
Đừng vội vã
Em vớt vội trăng vàng
Để trăng tan
Ánh vàng còn chưa ấm
Mặt hồ thu
Hiu hắt bóng đêm tràn
Hãy lặng lẽ
Cùng đất trời, em ngắm
Đừng vội vã
Tìm giấc mơ chưa đậu
Gió mềm lơi
Xua cả mộng êm đềm
Đêm còn dài
Em lo gì, không ấm
Anh sẽ về
Mình ấm đủ, chăn êm
Đêm không vội
Trăng rằm vẫn ngời toả
Mộng vẫn kề
Tháng bảy bắc đôi cầu
Đừng vội vã
Đừng vội vàng em nhé
Bạc thời gian
Tình vẫn mãi thâm sâu
643_ CHỦ NỢ
Jenny Ho
Anh sai, vợ đúng
Vợ đúng, anh sai
Chúng mình cùng sai
Nên thành chồng vợ
Duyên gây nên nợ
Nợ đến cùng duyên
Tình duyên nào khuyên
Chúng mình chồng vợ
Mình nợ nần nhau
Trắng phau đầu bạc
Kiếp trước mình lạc
Kiếp này nợ thêm
Anh làm chồng vợ
Vợ làm vợ anh
Duyên giờ thành nợ
Anh nào thoát thân!
644_ HAI MẶT ĐỒNG TIỀN
Jenny Ho
Đồng tiền nào.
Cũng hai mặt khác nhau
Xoay muôn hướng
Hai mặt tiền sấp ngửa
Nào đổi thay
Hoa văn khác đi nữa
Có lạ lùng
Hai mặt đồng tiền riêng?
Tình vợ chồng
Như hai mặt đồng tiền
Không dời đổi
Không thay nét họa khắc
Chẳng rời nhau
Cũng chẳng thể xa cách
Triền miên đời
Nối kết một lương duyên
Tiền hai mặt
Tình chung lưng gánh vác
Duyên vợ chồng
Chia cùng cả lo toan
Có dầu dãi
Đời nắng đổ mưa tuôn
Vẫn mãi mãi
Bên nhau nào thể tách
645_ TÍN HIỆU TÌNH YÊU
Jenny Ho
Ngã tư đường.
Có hai hướng đi riêng
Ngang và dọc
Chia đều làn xe chạy
Đèn hướng dẫn
Có ba màu chọn lựa
Xanh, đỏ, vàng
Chạy, chờ chậm và dừng
Trái tim em
Nào lắm nẻo, lắm phương
Ngả tư đường
Anh chần chừ do dự
Đèn bật đỏ
Trái tim anh dừng đậu
Chờ đèn xanh
Tim bật tín hiệu lành
Em chần chừ
Giữ mãi ngọn đèn vàng
Để anh mãi
Chậm lại đường lùi, tiến
Anh tiến thoái
Lưỡng nan lòng chúng chiếng
Ngọn đèn nào
Đến được trái tim em?
646_ BIỂN VÀ EM
Jenny Ho
Không thêm muối
Biển cũng luôn mặn chát
Dẫu mưa tràn
Không nhạt năm tháng thay
Trời chẳng động
Sóng muôn ngàn vẫn dậy
Nào khác hơn
Biển, sóng chẳng rủi may
Tình em đó
Chẳng thêm đường vẫn ngọt
Vị nào thay
Em ngọt lịm đời anh
Tình như biển
Như sóng em mãi dậy
Trong tim anh
Ngọt đắm một tình mình
647_ VIẾT VÀO TIM
Jenny Ho
Đừng xếp tình
Thành chữ trên trang giấy
Viết ngắn dài
Tình tỏ rõ bao điều
Giấy có giữ
Khi nhàu nhoà ký ức
Trang giấy nhàu
Có giữ được phẳng phiu?
Giấy gói chữ
Lưu sao được năm tháng
Thời gian đi
Màu sắc có vẹn nguyên
Đừng sắp xếp
Tình mình qua mực viết
Giữ làm sao
Những bản gốc đầu tiên
Hãy viết tình
Bằng mực trái tim son
Dòng xuôi chảy
Có ngược đường lên xuống
Tim giấy trải
Chẳng mất, nhàu năm tháng
Và thời gian
Chẳng thể đổi tình mình
648_ CHỌN?
Jenny Ho
Chọn em nào
Tất cả đều xinh đẹp
Chọn em nào
Giữ mãi nét tinh khôi?
Chọn em nào
Nhan sắc chẳng phôi phai
Đẹp miên viễn
Vượt lên trên tất cả
Anh chọn em
Chẳng ánh nhìn bằng mắt
Chỉ trái tim
Không hình thức vẫn ngời
Tình anh sánh
Ngang tâm hồn em đẹp
Chẳng mong manh
Mà vĩnh cửu muôn đời
649_ TÍNH TOÁN
Jenny Ho
Sóng không đủ
Sức mình bung sóng dậy
Ngàn khơi xa
Phải mải miết vẫy vùng
Đến bao lâu
Sóng đến được tận cùng
Bao sức lực
Đủ dậy bừng biển cả?
Biển động mãi
Chẳng đủ thời gian hỏi
Bao giờ ngưng
Những trào lộng sóng ngầm
Biển không đủ
Sức mình chao động mãi
Thời gian nào
Còn đủ để phân tâm?
Yêu chẳng đủ
Dành cho nhau tất cả
Năm tháng qua
Rút ngắn lại đời gần
Tình chưa đủ
Mặn nồng kia giữ lại
Thời gian đâu
Tình tính toán mất còn?
650_ HƯỚNG CHỌN
Jenny Ho
Chọn hướng đời
Năm bảy ngả để đi
Phương nào chắc
Bước chông chênh không khó?
Chọn hướng nào
Truân chuyên không qua đó?
Hành trình đời
Sáng lánh một vầng dương
Tình yêu em
Hướng đi duy nhất chọn
Cạnh nhau rồi
Mình hướng đến tương lai
Tình mạnh mẽ
Vượt muôn ngàn trở lực
Qua gian nan
Tình vẫn ánh rạng ngời
![[Hình: images?q=tbn:ANd9GcS54EVLHLMTxgIbDaREIH9...Y&usqp=CAU]](https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS54EVLHLMTxgIbDaREIH9ndempCbhTUyu80W9WxSwWgUSnOoKqFl-XkP7jz6qNN4d9IwY&usqp=CAU)
651_ SUỐI NGUỒN HẠNH PHÚC
Jenny Ho
Nơi đẹp nhất
Là nơi em không tưởng
Nào có xa
Tâm trí bận kiếm tìm
Chẳng dặm dài
Suốt cả chuyến bay đêm
Chẳng bao la
Cánh bay đi da diết
Nơi không xa
Chẳng cần mơ, cũng đến
Giấc mộng xinh
Đừng trăn trở em chờ
Ngủ thật ngoan
Cho môi tươi, mắt sáng
Bình minh lên
Em rạng rỡ không ngờ
Nơi gần nhấ
tĐẹp vô ngần, em biết
Trái tim anh
***g ngực nở mùa xuân
Nơi bắt đầu
Mạch suối nguồn hạnh phúc
Đất trời xa
Tim anh lại rất gần
652_ BÀI THƠ SẼ VIẾT
Jenny Ho
Bài thơ đẹp
Luôn nằm trong trí tưởng
Khát khao thơ
Anh tô đẹp đất trời
Lòng trải giấy
Mực thay nhiều màu sắc
Khoác lên thơ
Lộng lẫy nét đẹp ngời
Bài thơ hay
Như giấc mơ bỏng cháy
Cất cánh đời
Đạt đến đỉnh thơ bay
Thơ như suối
Đổ dòng tuôn vũ bão
Tựa mạch nguồn
Buông thỏa thích dòng rơi
Bài thơ tình
Viết bao lâu tận cạn?
Tình yêu em
Dòng mải miết chẳng dừng
Thơ hay nhất
Là thơ anh sẽ viết
Suối thơ tình
Cuồn cuộn phút nào ngưng
653_ ƯỚC NẮNG MƯA...
Jenny Ho
Nắng chát chúa
Cháy khô cánh đồng co
Đất liền trời
Rát bỏng cả hạ bừng
Sắc chói chang
Nắng về nung đỏ lửa
Em ước gì
Trời nóng rát hãy tan
Mưa ngập úng
Cánh đồng mùa lúa chín
Hạt trĩu vàng
Gánh nặng những tang thương
Mùa gặt hái
Trắng tay niềm mơ ước
Em ước gì
Trời mưa lũ hãy ngưng
Ước yên lành
Trời đất cạn thiên tai
Ước nắng thuận
Mưa hoà, không thay đổi
Mưa có về
Mầm sống dậy tươi xanh
Nắng có đổ
Như xuân khoe sắc mới
654_ TỰ DO TRONG VÒNG TAY
Jenny Ho
Chim trong ***g
Bị nhốt giữa ***g son
Cánh cửa nhỏ
Ngăn bên ngoài rộng lớn
Tự do còn
Trong kích thước cỏn con
Cánh cửa nhỏ
Gói vòm trời thu gọn
Khép cánh đời
Nhốt lại cả hai ta
Cửa tự do
Khép cuộc đời đôi lứa
Khung trời mở
Nào động lòng muôn thủa
Bởi đôi mình
Tự nguyện nhốt đời nhau
Chim khao khát
Vòm trời bay cao rộng
Ước tự do
Cất mãi cánh đời bay
Tình chúng mình
Ước bên nhau mãi mãi
Thế giới nào
Bằng rộng lớn vòng tay?
655_ QUI TẮC ĐƯƠNG NHIÊN
Jenny Ho
Nắng nào thể
Đổi chiều những cơn gió
Nào thể dừng
Mây vẫn mãi bay xa
Nào thể lệnh
Hoàng hôn thôi đừng đến
Nào thể ngừng
Ngày lại hay đêm qua
Anh nào thể
Hướng con đường khác đến
Khi trái tim
Nghịch lý đủ mọi điều
Nào thể dời
Vị trí trái tim yêu
Bởi không thể
Đổi chiều theo hướng khác
Nắng vẫn phải
Duy trì mọi trật tự
Chẳng thể nào
Đảo ngược lại thiên nhiên
Như không thể
Quay sai hướng tim chọn
Yêu em rồi
Theo qui tắc đương nhiên
656_ KIÊN CƯỜNG MIỀN TRUNG
Jenny Ho
Anh có về
Lại quê của chúng mình
Dải đất trải
Gánh hai đầu Nam Bắc
Đất ba miền
Sao quê mình quặn thắt
Gánh truân chuyên
Thời tiết đổ thất thường
Anh có về
Quê miền trung khốn khó
Suốt tháng năm
Chồng chất những thiên tai
Xót quê mình
Nắng cháy trời hạn hán
Mưa đảo điên
Ngập dông bão đất trời
Về cùng em
Quê chúng mình miền trung
Không sợ trời
Nên trời đành phải sợ
Xé bão lũ
Đạp bằng muôn gian khó
Tính kiên cường
Làm sáng một miền trung
657_ YÊU MƯA
Jenny Ho
Em có chắc
Lòng yêu mưa tha thiết
Khi đường về
Còn lắm bước chân xa
Em có chắc
Đẫm mình mưa tuôn ướt
Chẳng chạnh lòng
Khi thấm buốt gió mưa?
Em có chắc
Lòng mình không ước nắng
Trải cuộc đời
Dầu dãi dưới gió mưa
Trời chẳng nắng
Mây một màu ảm đạm
Sắc màu tươi
Em có thấy thiết tha?
Bước theo anh
Đường đời mưa day dứt
Để luyến lưu
Níu lại sợi nắng ngàn
Yêu có đủ
Để lòng em chắc chắn
Cả trăm năm
Em có tiếc vội vàng?
658_ CẦN
Jenny Ho
Hạ đỏ lửa
Rực trời cơn nóng rát
Cần vô cùng
Gió mát thổi nắng tan
Thu cần màu
Pha sắc vàng thôi úa
Biêng biếc xanh
Cho tươi ánh dương tràn
Đông cần ấm
Khoác lên mình giá lạnh
Đốt ấm nồng
Cho tan rét đông vơi
Hoa cần nở
Hết mình kheo sắc thắm
Đợi sang mùa
Xuân nao nức nào ngơi
Anh cần em
Cả bốn mùa chẳng thiếu
Thời gian qua
Dù thời tiết thay màu
Tình chúng mình
Chẳng bao giờ thay sắc
Như đất trời
Tha thiết mãi cần nhau
659_ NGÔI NHÀ TỔ ẤM
Jenny Ho
Em ngoan rồi
Hãy ở yên nơi ấy
Nắng gió mưa
Chẳng chạm đến bên đời
Em yên rồi
Vầng trăng khuya sáng lánh
Chẳng thể nào
Em trở giấc nửa vời
Nơi ẩn nấp
Tránh đường đời bão tố
Nơi bình yên
Ru dỗ giấc êm đềm
Nơi cần thiết
Bước đời khi mòn mỏi
Nắng gió trời
Lay chuyển cả tháng năm
Nơi em sống
Mãi trăm năm tha thiết
Nơi muốn về
Hương hoa lá đua chen
Nhà là nơi
Đỉnh tận cùng mơ ước
Khát khao anh
Chung tổ ấm tình em
660_ HOÀ TRỘN NẮNG MƯA
Jenny Ho
Anh cần em
Như nắng hạn cần mưa
Nắng đổ mãi
Anh cả đời khát đắm
Tha thiết lắm
Mưa em về mát thấm
Cần vô cùng
Cơn mưa đổ tình em
Em cần anh
Như mưa cần nắng đến
Đừng triền miên
Cho trời đọng nỗi buồn
Mưa cần nắng
Truân chuyên thôi dậy đổ
Sắc sáng tươi
Đời cần thiết vô cùng
Đất trời kia
Chẳng thể thiếu nắng mưa
Thời tiết hoà
Trào sôi muôn sự sống
Nào khác thế
Em ơi, tình hoà trộn
Mình cần nhau
Da diết biết nhường nào
![[Hình: 0.jpg]](https://sworld.co.uk/img/img/570/photoAlbum/217202/originals/0.jpg)
661_ ĐỦ ĐẮM
Jenny Ho
Chỉ một lần lá rơi
Xót mùa sao thay vội
Chỉ một lần chân mỏi
Bước qua thu chạnh lòng
Chỉ một lần qua gió
Mới thấy lòng thênh thang
Đời nhẹ bổng cao dâng
Chân trần như chim sáo
Chỉ một lần mắt lạc
Say ánh nhìn trăm năm
Dòng sông em chảy xiết
Anh đuối chìm tình em
Ta một lần bắt gặp
Đã buộc đời có nhau
Tình yêu cần nhiều đâu
Chỉ một lần đủ đắm
662_ TAN CHẢY
Jenny Ho
Tan sao được
Lạnh dưới không độ âm
Cây cóng buốt
Trơ cành trong giá rét
Tan sao được
Đông giữa trời đầy tuyết
Buốt từng cơn
The thắt những gió tràn
Tim chúng mình
Chỉ suốt một mùa đông
Bốn bề phủ
Rét buốt theo năm tháng
Tan sao được
Tim như đông, đông cứng
Giữa tuyết trời
Đốt lửa cháy nào tan
Chẳng điều gì
Tan chảy được tim mình
Băng mùa đông
Lại càng đông cứng chắc
Chỉ có thể
Mặt trời xuân ấm áp
Hai tim tình
Tan chảy hóa tình yêu
663_ BẤT BIẾN
Jenny Ho
Nếu mặt trời
Lặn mãi ở hướng tây
Đừng ngạc nhiên
Lúc nào cũng muốn hỏi
Nếu vĩnh viễn
Luôn mọc từ phương đông
Đừng bâng khuâng
Thấy luật đời không đổi
Nếu thắc mắc
Ngày sao đầy ánh sáng
Ánh mặt trời
Sao vàng toả muôn nơi
Nếu bận lòng
Đêm đầy sao lóng lánh
Qui luật rồi
Nào thay đổi, em ơi
Nếu một ngày
Em nói: em yêu anh
Đừng căn vặn
Trái tim theo phương đến
Tình đông, tây
Hướng mọc, lặn mặt trời
Như quy luật
Của muôn đời bất biến
664_ TẶNG
Jenny Ho
Anh không tặng bầu trời
Trời kia cao vời vợi
Nhón chân anh chẳng tới
Để hụt hẫng đời nhau
Anh không tặng em sao
Bởi sao thua ánh tỏa
Đỉnh trời anh muôn thủa
Vầng sáng em long lanh
Trái tim anh chân thành
Tặng tình em biển lớn
Như đại dương dậy sóng
Khuấy tình mình thiên thu
665_ MƠ VÀ THỰC
Jenny Ho
Ước gì em
Cùng về lại giấc ngày
Để mơ anh
Không tan sau đêm mộng
Giấc mơ ánh
Rực rỡ trời vô tận
Anh đắm chìm
Giữa ánh sáng rạng ngời
Ước gì em
Cùng anh bước vào thực
Nào ảo huyền
Chỉ vào nửa đêm khuya
Em lung linh
Đẹp mãi giấc mơ hoa
Em rực sáng
Cho đời anh ánh toả
Mộng chẳng ảo
Nào phải chờ đêm đến
Bởi giấc mơ
Mãi mãi chỉ ngóng chờ
Từ mơ ấy
Em bước vào đời thực
Hiện thực về
Đẹp vượt giấc anh mơ
667_ HỢP SỨC MẠNH
Jenny Ho
Sóng làm gì
Cơn gió cuồng đổ tớ
iGió làm gì
Sóng bất chấp đảo điên
Sóng vực dậy
Biển cồn cào sôi động
Gió chẳng ngừng
Cứ mải miết triền miên
Sóng gặp gió
Giữa biển trời ***g lộng
Chẳng bên nào
Chịu một phút lãng xao
Hợp sức mạnh
Dậy bừng lên biển động
Góp đại dương
Gió đẩy sóng bung trào
Góp vào nhau
Biển lớn mãi yêu thương
Góp đời chung
Tình toả lan sóng gió
Góp đôi mình
Cuộc đời luôn tỏ rõ
Tình yêu ta
Hợp sức mạnh vô thường
668_ VẦNG SÁNG TÌNH ANH
Jenny Ho
Trời bung đêm
Sao vén trời cao rộng.
Đêm tưng bừng
Sao tỏa ánh tuyệt vời
Trời lộng lẫy
Khoe hết mình lấp lánh
Anh lòng chao
Ngắm mãi nét đẹp ngời
Rằm bung trăng
Ánh vô ngần vụt tỏa
Đêm bừng rồi
Chút le loi sao tan
Trời động lòng
Thao thức mãi cùng trăng
Anh xao xuyến
Cùng đêm ngời ánh tỏa
Anh mở cửa
Bung trái tim vô tận
Như ánh ngày
Bung hết sức bình minh
Em chói loà
Ánh mặt trời rực rỡ
Vầng sáng nào
Hơn ánh sáng tình anh
669_ THU HẸP ĐẤT TRỜI
Jenny Ho
Anh làm gì
Lòng ngăn bớt cuồng si.
Tình nắng đổ
Mưa rơi trời bất chấp
Bão tố đến
Sức mạnh tình đầy ắp
Em chỗ nào
Thoát khỏi lưới tình anh
Lưới anh giăng
Giữa bầu trời ***g lộng
Chắp cánh lên
Em bay đến tầng cao
Đất trời rộng
Thênh thang em đừng biết
Trong tay anh
Tình lớn rộng nhường bao
Anh thu hẹp
Cả đất trời vào một
Dốc cạn tình
Tha thiết chẳng hề vơi
Đời chắp cánh
Đâu cần em mải miết
Hãy yêu anh
Em có cả đất trời
670_ TỪ TRONG ANH
Jenny Ho
Em trong anh
Từ một phía xương sườn
Chúa tạo ra
Thân thể anh, em thế
Mạn sườn anh
Khung nâng phần cơ thể
Vững chắc anh
Chúa tạo ra loài người
Chỉ bên sườn
Phía dưới cánh tay anh
Tình chúng mình
Em cần anh bảo vệ
Đời che chở
Truân chuyên em cần thế
Chúa định rồi
Nào thể khác hơn chăng?
Chẳng cao thấp
Để hơn thua tranh chấp
Chỉ mạn sườn
Đủ hai đứa ngang nhau
Không mặc cả
Vị trí nào xứng đáng
Trên, dưới anh
Em chẳng khác gì đâu
Chúa tạo em
Sát bên cạnh trái tim
***g ngực mở
Em nghe từng nhịp đập
Trái tim anh
Chuông rung hồi dồn dập
Bao yêu thương
Anh rót mật tình em
![[Hình: b8d492a1b47f46e68f562821d0fee794.webp]](https://pics.craiyon.com/2023-07-18/b8d492a1b47f46e68f562821d0fee794.webp)
671_. GIẤC MƠ CHUNG
Jenny Ho
Đừng một mình
Em mơ giấc mơ riêng
Cô đơn đêm
Mơ về cũng quạnh quẽ
Chỉ đầy thêm
Bóng tối khuya khoắt tràn
Lạc đường đời
Giấc mơ về riêng lẻ
Anh một mình
Đừng tìm kiếm xa xôi
Gối mộng thắm
Chỉ mình anh đâu thể
Giấc nồng say
Mơ cũng không về dễ
Đừng một mình
Bước mãi giấc loanh quanh
Giấc mơ lẻ
Đừng giữ riêng em nhé
Kết thành đôi
Mơ hiện thực cuộc đời
Trái tim chung
Cùng một giấc mơ dài
Tình hiện hữu
Đẹp ngời lên đời thực
672_ GIEO TÌNH NHAU
Jenny Ho
Em gieo sương sớm
Cành lá rung rinh
Sương chưa tan vội
Trĩu cành lung linh
Bình minh đến vội
Giọt sương trong tan
Thân mềm cỏ dại
Mơ ấm nắng lên
Em gieo nắng vàng
Gặt trời xanh trắng
Gặt mùa vàng chín
Gặt ánh ban mai
Tình gieo mơ gặt
Bội thu tới mùa
Nhanh lên anh chứ
Vun tình em vừa
Tình ta cùng gieo
Xanh cây hạnh phúc
Gieo gặt tình nhau
Trăm năm đầu bạc
673_ ĐỪNG ĐẮN ĐO
Jenny Ho
Hôn nhân tựa
Chiếc ***g son lộng lẫy
Khát khao vào
Xây tổ ấm chung thân
Ngôi nhà xinh
Hạnh phúc đến ngập tràn
Tình chắp cánh
Cho ước mơ khởi sắc
Hôn nhân tựa
Tự do kia đánh đổi
Buộc đời cùng
Từ hai phía yêu nhau
Giấc mơ chung
Hôn nhân trở hiện thực
Để ngỡ ngàng
Chỉ muốn thoát khỏi mau
Kết thúc nào
Thay đổi luật đương nhiên
Hãy cứ vui
Tưng bừng ngày hôn lễ
Đừng đắn đo
Luật muôn đời vẫn thế
Cho loài người
Cứ mãi mãi sinh sôi
674_. HÃY CỨ YÊU
Jenny Ho
Tình chậm, mau
Từng bước đầu bỡ ngỡ
Đến bên nhau
Phải giây phút đầu tiên?
Có tự nhiên
Giao duyên tình thoắt đến
Quá trình yêu
Dài bước mãi triền miên
Tình nào phải
Đắn đo hay suy đoán
Trái tim yêu
Mạch đập chẳng đồng đều
Chậm, nhanh tim
Còn tuỳ nhịp rung động
Đến trăm năm
Tình giữ được ít nhiều?
Yêu chậm, mau
Thời gian nào tính toán?
Chỉ giây phút
Tình bất biến vô thường
Tình đậm sâu
Bao lâu rồi tan biến?
Hãy cứ yêu
Dù trời đất mất còn
675 _ TÌNH TRỜI ĐẤT
Jenny Ho
Anh như trời
Muốn trói em, mặt đất
Buộc vòng quay
Vĩnh viễn cạnh không rời
Chỉ ban ngày
Thương yêu nào thấm đủ
Cách đêm rồi
Anh trống vắng cả đời
Anh như trời
Muốn đứng lặng ngắm em
Chỉ với em
Mặt trời ngày thêm rạng
Đừng xoay người
Chia sẻ ánh trăng trong
Mặt đất khuất
Lòng trời anh hoang vắng
Lòng khao khát
Vòng tay tình trói buộc
Trong tim anh
Em chẳng thể chuyển dời
Dẫu đất trời
Trái chiều đi, trái hướng
Thuộc về anh
Em vĩnh viễn chẳng rời
676_ TÌNH TRUNG NIÊN
Jenny Ho
Không còn gì
Thêm nữa cho ngày mai
Trải nắng đổ
Mưa bay đời đẫm sắc
Cuộc sống dài
Trải hết nửa đường qua
Em thấy được
Những gì còn hay mất?
Giữ sao được
Màu sắc tuổi trung niên
Ngưỡng cửa rồi
Trăm năm đã quá nửa
Phai sắc màu
Nào thể mãi xuân tươi
Hãy giữ lửa
Mặn nồng tình đôi lứa
Vòng trái đất
Quỹ đạo đời muôn thủa
Mặt trời bừng
Thoắt chốc sẽ đêm khuya
Em yêu ơi
Tàn xế bóng tà huy
Tiếc làm gì
Chẳng yêu thương hết dạ
677_ ĐẸP DUY NHẤT
Jenny Ho
Trăng lóng lánh
Đẹp nền trời đêm tối
Ánh rạng ngời
Rằm tỏa sáng đêm thâu
Ai cũng bảo
Trăng tuyệt vời như thế
Chỉ riêng anh
Trăng chẳng thấu đêm sâu
Ai cũng bảo
Sao Venus đẹp tuyệt
Nhan sắc ngời
Lộng lẫy nét kiêu sa
Đêm không trăng
Venus bừng sáng tỏa
Chỉ riêng anh
Mờ nhạt bóng em qua
Cả thế giới
Biết bao kỳ quan đẹp
Anh một đời
Chẳng thể thấy xa hơn
Trái tim anh
Thu gọn cả tầm nhìn
Điểm đến em
Đẹp tuyệt vời duy nhất
TRÁI ĐẤT ĐẸP
Phạm Bá Chiểu
Người ta nói trăng đẹp
Anh chẳng thể đồng tình
Họ nói sao Kim đẹp
Anh chẳng thể nào tin
Nhưng khi người ta nói
Trái đất là cảnh tiên
Anh hoàn toàn đồng ý
Vì trái đất có em
678_ VẼ TÌNH YÊU
Jenny Ho
Sắc màu nào
Không tô đẹp bức tranh
Chẳng thắm sắc
Khi đưa vào tranh họa
Sắc màu nào
Không tỏa sáng long lanh
Trong tay mình
Cọ vẽ lên tất cả
Tình tô vẽ
Thơ anh thêm tươi ánh
Cho tình anh
Giữ mãi nét yêu kiều
Tình viết vẽ
Nét đời thêm lộng lẫy
Đẹp ngời lên
Tổng thể bức tranh yêu
Tình chúng mình
Viết vẽ nên màu sắc
Em cùng anh
Vẽ cuộc sống muôn chiều
Như mưa, nắng
Hai tuyệt vời danh họa
Vẽ cầu vồng
Rực rỡ sắc tình yêu
679_ HỢP NHẤT
Jenny Ho
Nắng sao thể
Hợp nhất mưa dai dẳng
Trời sáng tươi
Buồn bã mãi trầm ngâm
Mây đọng suốt
Bầu trời chẳng ánh sáng
Hợp nhất sao
Nắng đổ, mưa rơi mềm?
Biển sao thể
Hợp nhất với lặng yên
Thiếu mất sóng
Sao làm nên biển cả
Chẳng lặng thinh
Biển muôn đời hối hả
Một đại dương
Biển, sóng mãi dậy trào
Thử trộn lẫn
Nắng mưa trời biển sóng
Hoà yêu thương
Khao khát ước mơ anh
Em sẽ thấy
Tình nhiệm màu kỳ lạ
Điểm khác cùng
Vẫn hợp nhất chúng mình
680_ NẾU CHẲNG?
Jenny Ho
Chẳng bước qua mưa bão
Sao vượt cả khó khăn?
Chẳng trải cả gian nan
Sao thấy mình vững chãi?
Chẳng thấm ánh mặt trời
Sao ngày lên sáng tỏa?
Chẳng trải mình đêm khỏa
Sao thấu lạnh trời sương?
Chẳng cùng nhau sát cánh
Sao vượt được muôn trùng?
Chẳng đồng lòng chung hướng
Sao tình về bến chung?
![[Hình: close-mammillaria-schumannii-cactus-plan...407121.jpg]](https://www.shutterstock.com/image-photo/close-mammillaria-schumannii-cactus-plant-260nw-1024407121.jpg)
681_ NGÔI SAO THÁNH ÂN
Jenny Ho
Anh con chiên ngoại đạo
Vẫn dâng lời nguyện xin
Chiên chúa dâng thánh lễ
Anh dâng kính niềm tin
Chúa anh minh cao cả
Phép lành người phát ban
Trời cao muôn sao sáng
Chúa nào tiếc thánh ân
Ngôi sao em, chúa ban
Anh cả đời khao khát
Giấc mơ anh chỉ một
Ân sủng chúa trao anh
Anh có em hôm, sớm
Cho trời, đất yên lành
Dẫu ngày sáng, đêm tối
Em mãi ngời trong anh
682_ MÙA EM
Jenny Ho
Chẳng là xuân
Hoa khoe trời hương sắc
Đẹp hạ vàng
Những sáng dậy bình minh
Nào phải thu
Chuốt sắc màu hiu hắt
Đông trọn mùa
Đổ mãi giọt long lanh
Chẳng bốn mùa
Sao mải miết trong anh
Tình xuân hạ
Thu đông em trào khuấy
Anh chẳng thiết
Thời gian còn được mấy
Mùa đổi thay
Chẳng một phút nao lòng
Mặc cuộc đời
Tất tả những ngược xuôi
Anh có em
Bốn mùa tình chia đủ
Mình có nhau
Mặc mây đời vần vũ
Tình quanh năm
Mãi mãi một mùa em
683_ TÌNH MƯA NẮNG
Jenny Ho
Cơn mưa dông chợt tới
Nắng có chắc thăng hoa
Thềm nghiêng bên hiên cửa
Chắc gì không ướt mưa?
Nắng còn giữa đông trưa
Ấm sao đủ nỗi nhớ
Chắc gì mùa trăn trở
Nắng tan giọt mưa về?
Chúng mình vẫn hai mùa
Chắc gì lòng chẳng xót
Cách nhau bờ biển biếc
Làm sao vượt muôn trùng?
Tình ướt mưa đẫm nắng
Chắc gì không thấy đau
Chúng mình tình mãi cách
Bao giờ mùa có nhau?
684_ HOÀ LẪN
Jenny Ho
Hãy nhìn anh
Đôi mắt màu biêng biếc
Chắp cánh bay
Anh vút đỉnh trời cao
Hãy nhìn anh
Mắt màu mây ngũ sắc
Hãy nhìn anh
Mắt tỏa ánh vì sao
Hãy cười tươi
Tim anh đập rộn ràng
Cả trời đất
Cũng xôn xao hoà nhịp
Hãy đừng tắt
Nụ cười chưa bắt kịp
Anh đuổi theo
Mạch đập chẳng đồng đều
Hãy cho anh
Ánh mắt lẫn nụ cười
Anh đánh đổi
Trái tim mình vào đó
Mất chính mình
Mắt môi em, anh có
Để tình anh
Hoà lẫn giữa tình em
685_ BÃO TỐTHUYỀN TÌNH
Jenny Ho
Hạnh phúc nào
Không mưa nắng đâu em
Trời sớm tối
Vẫn sắc màu thay đổi
Gió muôn chiều
Ngược xuôi vẫn mãi thổi
Em lo gì
Trở ngại với nắng mưa
Hạnh phúc nào
Không gian khó đâu em
Chẳng đêm tối
Sao bình minh rực rỡ
Sóng chẳng dậy
Sao thuyền xuôi bến đỗ
Hạnh phúc chờ
Thuyền cập bến ước mơ
Tình chung sức
Vững vàng trước sóng gió
Chắp cánh đời
Lộng lẫy mãi bay cao
Tình đôi ta
Nguồn năng lượng dậy trào
Vượt thử thách
Tình thăng hoa hạnh phúc
686_ BỞI CÓ TÌNH EM
Jenny Ho
Bởi có sao
Nên bầu trời bỗng khác
Xua bóng đêm
Sao rực rỡ ánh ngời
Đêm ngàn sao
Lấp lánh giấc mộng đời
Mơ đẹp ngời
Màn đêm đầy sao lánh
Bởi có em
Nên đời anh bỗng khác
Giấc mơ ngày
Cũng đến tận đêm khuya
Bởi có em
Biển trời xanh chất ngất
Bao thăng trầm
Dông tố bỗng nhẹ qua
Bởi tình yêu
Tất cả mọi đều nên
Tựa nguồn sống
Dậy mầm từ lòng đất
Cây kết trái
Đơm hoa trổ hạnh phúc
Giấc mơ bừng
Tỏa tươi ngát đời anh
687_ THIÊN THẦN VÀ ĐÔI CÁNH
Jenny Ho
Nếu chẳng cao
Sao bầu trời ***g lộng
Mây khoả mình
Rộng sức để mãi bay
Nếu chẳng gió
Không gian chừng chết lặng
Trời trầm tư
Không một áng mây trôi
Nếu thiên thần
Chẳng có đôi cánh thêm
Sao chắp cánh
Lên thiên đường cao vút
Trần gian em
Hiện hữu vẫn là người
Em thế nào
Rời khỏi anh bay mất
Em thiên thần
Nếu thiếu anh đôi cánh
Kết vào nhau
Cất cánh đến thiên đường
Ta nào thể
Không tình nhau bay được
Đường bay chờ
Đỉnh hạnh phúc yêu thương
688_ PHIÊN BẢN TỐT NHẤT
Jenny Ho
Trên vô vàn
Anh vẫn mãi yêu em
Đều xấu nhất
Nào thể hiện tất cả
Điều tốt nhất
Luôn có cả trong em
Anh yêu em
Chẳng điều gì kỳ lạ
Mặt tốt, xấu
Như thế mỗi con người
Rất bình thường
Chẳng cần em thay đổi
Để lòng mình
Chẳng bao giờ tự hỏi
Anh yêu em
Từ tất cả trong em
Cách tốt nhất
Anh chọn là yêu em
Với mãnh lực
Niềm tin anh luôn biết
Em bộc lộ
Phiên bản mình tốt nhất
Tình diệu kỳ
Tựa ánh sáng ngày đêm
689_ CHINH PHỤC KHÔNG KHUẤT PHỤC
Jenny Ho
Bão dậy bừng
Dông tố mãi quay quanh
Đất nghiến mình
Đón bão mưa ào xối
Nước cuồn cuộn
Dâng biển trời vời vợi
Đất vững vàng
Hứng trọn vẹn bão dâng
Tình như đất
Chẳng điều gì khuất phục
Biển muôn trùng
Sóng gió vẫn vượt qua
Đất hiên ngang
Đứng dưới trời cao thấp
Tình bất chấp
Trước bão tố phong ba
Đất kiên cường
Xuyên suốt cả thiên tai
Tình mạnh mẽ
Xoá bão đời lặng tắt
Điều phi thường
Chỉ thể tình yêu ta
Chỉ chinh phục
Không hề chịu khuất phục
690_ ĐẸP CẢ HOÀNG HÔN
Jenny Ho
Hãy kết thúc
Ngày bằng một hoàng hôn.
Trời tan nắng
Buông màn đêm lấp lửng
Bóng chao nghiêng
Đêm khuất chưa kịp về
Như tranh vẽ
Đẹp hoàng hôn đỏ ửng
Biển nhuộm sắc
Cuối ngày bóng chiều tan
Sóng đổi sắc
Khoác bầu trời ráng đỏ
Biển đẹp lên
Ánh hoàng hôn chớm tỏ
Kết thúc ngày
Hoàng hôn đẹp biết bao
Nắng tan chảy
Khó khăn ngày cũng mất
Hoàng hôn về
Kết thúc cuối ngày qua
Bao phiền não
Âu lo rồi tan biến
Đẹp cuộc đời
Đẹp hạnh phúc đôi ta
![[Hình: 07c66bfe-6048-4bf7-998c-9d276e67486e-sag...&auto=webp]](https://www.azcentral.com/gcdn/presto/2019/01/23/PPHX/07c66bfe-6048-4bf7-998c-9d276e67486e-saguaro_blossom.jpg?crop=1999,1124,x0,y0&width=1733&height=975&format=pjpg&auto=webp)
691_ CHUNG HƯỚNG
Jenny Ho
Hướng mặt trời
Đôi ta cùng một hướng
Bình mình lên
Rực rỡ ánh nhìn đôi
Hướng hoàng hôn
Buông chiều về phía trước
Ngắm trời tan
Lẫn khuất phía xa xôi
Bóng mình đôi
Đẹp dưới vầng trăng rạng
Hướng tầm nhìn
Hai đứa phía như nhau
Dẫu không trăng
Chúng mình nào thể thiếu
Dưới trời sao
Cùng ngắm đêm qua mau
Hai hướng đời
Tình hãy mãi chung nhau
Hướng duy nhất
Đời chung từ hai ngả
Hãy giữ vẹn
Ánh nhìn hướng tất cả
Lau cùng nhau
Khi lệ đổ riêng mình
692_ MƯA NẮNG?CẦU VỒNG!
Jenny Ho
Nếu chẳng nắng
Sao bầu trời thể rạng
Nếu chẳng mưa
Sao mát dịu đất mềm
Trời mưa nắng
Chung nhau cùng hoà lẫn
Chẳng cả hai
Sao tạo sắc cầu vồng
Tình ví von
Mưa tựa cơn khốn khó
Nặng nề thêm
Khi ướt đẫm mưa tuôn
Mơ khao khát
Mặt trời bừng nắng đổ
Hạnh phúc đời
Thôi day dứt nguồn cơn
Tình nào khác
Qui luật của thiên nhiên
Mưa nắng hoà
Tình yêu mình khởi sắc
Có khó khăn
Mới sáng ngời hạnh phúc
Sắc tình yêu
Lộng lẫy ánh cầu vồng
693_ CHỌN YÊU EM
Jenny Ho
Chẳng nhan sắc
Nét trời cho em có
Chẳng đẹp ngời
Mỹ nữ tận cung trăng
Chẳng yêu kiều
Mắt biếc lẫn môi son
Em bình dị
Đủ lòng anh ngây dại
Làm thế nào
Khi tình em, anh đắm
Yêu nhau rồi
So sánh được hay sao
Yêu tổng thể
Bằng tim, nào bằng mắt
Nhịp tim rung
Tình rạng rỡ ngần bao
Vẻ đẹp nào
Thay tình em mật ngọt
Vị đời pha
Chua chát đến nhường bao
Vị em pha
Dung hoà cả tồng thể
Chọn yêu em
Tình say đắm ngọt ngào
694_ Ủ BỆNH
Jenny Ho
Đau day dứt.
Chẳng vì sao mà biết
Kéo triền miên
Phổi thổi mãi dập dồn
Tim loạn nhịp
Bởi đau không ngắt cơn
Nào trầm trọng
Cứ lê thê mải miết
Tim vẫn nhói
***g ngực luôn khó thở
Liệu trình nào
Cắt giảm bớt cơn đau
Phổi phập phồng
Ngắt quãng chẳng đồng đều
Bệnh không tăng
Cứ giam cầm âm ỉ
Chốn chung thân
Nào muốn thoát ra ngoài
Bởi anh biết
Căn nguyên mầm bệnh tật
Tương tư rồi
Bệnh triền miên chẳng mất
Biết thế nào
Khi ủ bệnh trong tim?
695_ CHẲNG BAO GIỜ VÔ TẬN
Jenny Ho
Lặng nghe tiếng gió thở
Mùa về tựa chiều rơi
Em qua đường thu cạn
Nghe tâm tư đầy vơi
Âm vang còn mãi vọng
Hanh hao sợi buồn tơi
Nắng vàng còn chơi vơi
Rớt bước đời qua vội
Hối hả đông trở mùa
Gió buông chiều tản mạn
Mỏi mòn em vẫn chờ
Chẳng bao giờ vô tận
696_ NỤ HÔN LỬA
Jenny Ho
Ngày hôn đêm
Khi hoàng hôn cúi xuống
Bóng nghiêng chiều
Hôn đắm đuối say mê
Nụ hôn tràn
Cuối ngày mặt trời tặng
Bóng tối về
Cho bớt đêm lê thê
Đêm rực lửa
Say nụ hôn cháy sáng
Thắp đêm lên
Đỏ lửa ánh mặt trời
Nụ hôn đầy
Chẳng thể sớm tan vơi
Giấc nồng say
Vùi ngày vào đêm tối
Nụ hôn tình
Anh dành tặng riêng em
Bờ môi đắm
Giữ tình mình nóng ấm
Đốt tan đêm
Thôi thao thức canh dài
Bình minh lên
Tình mình ngời sắc thắm
NỤ HÔN BÌNH MINH
Phạm Bá Chiểu
Bình minh biển như nụ hôn mặt trời
Hôn bóng tối vỡ tan thành ánh sáng
Hôn cháy sóng, hôn cháy làn mây trắng
Giống vô cùng, cháy bỏng nụ hôn anh
Nụ bình minh, như chân lý trong lành:
Bất luận đêm có kéo dài đến mấy
Vẫn ắt đến một bình minh chín mẩy
Như tình yêu đều đẹp lúc khởi đầu
Như tình ta khởi đẹp lúc cùng nhau
Dâng nụ hôn như bình mình rực lửa
Xóa tất cả những âm u ngày cũ
Để khởi đầu một ngày mới TÌNH YÊU!
697_ TÌNH MÃI XANH
Jenny Ho
Có đen mây
Mây có đổ mưa đầy
Có dông tới
Dông có gây sấm sét
Trời mưa xuống
Mưa sẽ làm thấm ướt
Bão tố dâng
Hẳn ngập lụt đất trời
Nụ hôn gần
Có giữ mãi đời tươi
Hoa nhan sắc
Có tàn phai năm tháng
Tình mới chớm
Nụ hôn đầu đã đắm
Nhan sắc tình
Ngời rạng mãi trong nhau
Em lo gì
Qui luật của thiên nhiên
Có bất di
Tình yêu vẫn đổi khác
Tóc có bạc
Trăm năm tình xanh biếc
Em lo gì
Màu phai sắc thời gian
698_NÂNG CÁNH TÌNH BAY
Jenny Ho
Em trong anh
Biển sông nào đủ chứa
Lòng thênh thang
Sông biển chẳng so bì
Trái tim nhỏ
Tình yêu anh lớn quá
Mênh mông nào
Đủ chỗ chứa tình si
Sông biển cạn
Tình anh luôn đầy ắp
Tựa bao la
Sông suối mãi tuôn tràn
Trái tim anh
Máu ngược xuôi bất tận
Một tình yêu
Chẳng chỗ chứa vô vàn
Nới lòng mình
Lên tận đỉnh cao xanh
Cổng trời mở
Chắp tình lên chấp chới
Không gian bừng
Nâng đôi cánh tình bay
Cao cao mãi
Giữa trời yêu vời vợi
699_ TÌNH SÓNG, BIỂN
Jenny Ho
Sóng xứng đáng
Biển triều yêu mải miết
Sóng vẫy vùng
Thoả thích những cơn say
Biển yêu sóng
Say tình biển gồng gánh
Bão tố trời
Sóng dậy những cuồng quay
Biển xứng đáng
Sóng một lòng yêu biển
Mạch ngầm sôi
Sóng vỗ biển muôn trùng
Tình muôn hướng
Thủy chung như biển, sóng
Một lần yêu
Bất tận đến khôn cùng
Tình xứng đáng
Biển, sóng dâng trào mãi
Một tình chung
Sóng, biển chẳng thể dừng
Tình xứng đáng
Đôi mình về chung hướng
Chọn hướng đời
Trọn vẹn chúng mình cùng
700_ MẮT, MÔI, TIM
Jenny Ho
Tình yêu tựa
Mắt môi hôn cùng cả
Mất môi rồi
Nào thể mất nụ hôn
Thay môi hôn
Hãy hôn tình lên mắt
Mất cả hai
Lòng có thấy phân vân?
Mắt môi hôn
Chưa đẫm thấm tình mình
Hãy hôn nhé
Bằng trái tim nóng bỏng
Tim dậy bừng
Nồng ấm tỏa cho nhau
Trái tim lạc
Mắt môi có hụt hẫng?
Tình có thể
Mắt môi hôn đánh mất
Trái tim anh
Thất lạc chẳng thể nào
Tình yêu mình
Hướng trái tim soi sáng
Tim chúng mình
Em đánh mất được sao?
![[Hình: 610tp-LJnrL._UF1000,1000_QL80_.jpg]](https://m.media-amazon.com/images/I/610tp-LJnrL._UF1000,1000_QL80_.jpg)
701_ KHÔNG TRƯỜNG LỚP
Jenny Ho
Chim cất cánh
Cánh non mềm chao đảo
Bước đầu bay
Chập chững tự mình vươn
Chồi non mầm
Tách mình từ nhánh rẽ
Thân vươn cành
Tự chống chọi khó khăn
**** thoát mình
Từ trứng nước mong manh
Cất cao bay
Bằng cánh đời bé bỏng
Hoa xinh tươi
Luôn tự mình ngời rạng
Thiên nhiên rồi
Đâu có thể một mai...
Em yêu hỡi
Tình yêu nào có khác
Tim không qua
Trường lớp học từ đâu
Tình lên tiếng
Yêu thương nguồn bất tận
Anh yêu em
Tim chẳng học trường nào
702_ CHỈ NỞ RIÊNG ANH
Jenny Ho
Hoa thiên nhiên.
Theo mùa qua duy nhất
Nở rạng ngời
Rực rỡ sắc xinh tươi
Tình rất tuyệt
Hoa tình yêu bất chấp
Nào phải chờ
Ngày tháng mãi nổi trôi
Cánh hồng nhung
Mãi mãi vượt không gian
Qua thời gian
Đóa hoa tình hương ngát
Cuộc đời tươi
Đẹp năm tháng vô ngần
Cả bốn mùa
Một tình yêu tươi mát
Em hồng nhung
Trong tình anh lớn mãi
Tưới hoa yêu
Bằng cả trái tim mình
Tình gieo nhận
Bốn mùa em sắc thắm
Đóa vô thường
Chỉ rộ nở riêng anh
703703 -THIÊN ĐƯỜNG EM
Jenny Ho
Chúa toàn năng
Tặng anh quyền chọn lựa
Con chiên lành
Được ân sủng chúa ban
Anh tinh khiết
Thành chiên ngoan của chúa
Luôn nguyện cầu
Chúa ban anh lành ân
Trần gian anh
Trải đường đời gian khó
Anh thoát ra
Theo chúa chốn bình yên
Nơi an toàn
Chẳng nhuộm lấy lo toan
Đời ru dỗ
Tháng năm dài êm ả
Nơi muốn đến
Lòng chỉ muốn với em
Nơi khao khát
Thiên đường anh đánh đổi
Bước cùng em
Gió dông đời bão nổi
Chọn bên em
Bởi em chính thiên đường
704_ ĐỪNG BUÔNG
Jenny Ho
Em như diều
Gặp anh tình cơn gió
Bung đất trời
Diều gặp gió cao bay
Cánh lộng lẫy
Cuốn sắc màu bay mãi
Gió vô tư
Diều mải miết lên mây
Tình yêu đến
Tựa cánh diều tuôn gió
Chẳng thể dừng
Tình lôi cuốn bay lên
Yêu chẳng đừng
Tình cất cánh dây bung
Dẫu vực thẳm
Đỉnh trời cao ***g lộng
Dẫu nguy nan
Chẳng hạ cánh tình bay
Chẳng an toàn
Tình vẫn bay mải miết
Yêu cả đời
Tình nồng nàn thắm thiết
Đừng buông nhau
Cho tình mãi bay cao
7705_ YÊU TÌNH TIỀN
Jenny Ho
Tình như tiền
Càng nhiều càng thấy thiếu
Thêm bao nhiêu
Thêm cho đủ lòng vừa
Tình bao nhiêu
Đếm ngần nào cho xuể
Đáy lòng sâu
Sao lấp đủ, lấp thừa
Em như tiền
Tham lam anh muốn có
Yêu tham lam
Khoảng chứa anh vô vàn
Như trương mục
Ngân hàng kho vô tận
Tài khoản mở
Rộng lớn đến bạt ngàn
Tình vay em
Anh vay bằng: tín chấp
Trả bao nhiêu
Cho hết nợ một đời
Cháy lòng tham
Bừng sự sống trào sôi
Cả đời anh
Yêu em nhiều, vẫn thiếu
70706_ EM LÀ TẤT CẢ
Jenny Ho
Em là mắt môi
Anh nhìn sáng tỏ
Môi rực lửa đỏ
Đốt nụ hôn say
Em là chân tay
Dài đời anh bước
Tròn vòng mơ ước
Ôm lấy tình nhau
Em là cuộc đời
Anh qua cuộc sống
Năm tháng tình theo
Mãi hoài hy vọng
Em là giấc mộng
Đắp ấm nồng anh
Đời qua trăn trở
Mơ vẫn hoài xanh
707_ TÌNH NỞ MÙA ĐÔNG
Jenny Ho
Cúc họa mi
Buông mình trong giá rét
Tái tê đông
Vẫn ngời nở rợp trời
Vẫn lộng lẫy
Hoạ mi tràn sức sống
Trắng nõn nà
Tinh khiết tựa xuân tươi
Cúc họa mi
Sáng ánh trời ảm đạm
Rừng bạt ngàn
Hoa như giữ mặt trời
Đông rét buốt
Đẹp họa mi thiếu nữ
Khoe sắc hương
Dậy mãi tuổi xuân thời
Tình như cúc
Yêu thương mình lớn mãi
Trải đông dài
Đẹp ngây ngất tình vươn
Như cỏ dại
Tình chúng mình bất chấp
Rét cóng đời
Lớn dậy mãi yêu thương
708_ ĐỪNG TIẾC
Jenny Ho
Đừng tiếc nắng
Nắng vàng đang rất vội
Hoàng hôn rồi
Đừng mặc cả bóng chiều
Tiếc làm gì
Chiều tan nắng đìu hiu
Giữ hanh hao
Đêm chỉ dài day dứt
Đừng tiếc đêm
Đêm về chưa đủ giấc
Mộng chưa say
Mơ vẫn mãi xa xôi
Tiếc làm gì
Đêm mệt mỏi qua rồi
Bình mình thức
Mặt trời bừng sức sống
Hãy giữ lấy
Thời gian dần mai một
Tình ấm nồng
Ru dỗ mộng đời say
Bước cùng anh
Đường dài còn phía trước
Dẫu đêm ngày
Tình nào thể tan vơi
709 _ THỜI GIAN BIỂU TÌNH YÊU
Jenny Ho
Vòng tròn ngày
Trọn hai mươi tư tiếng
Đêm sang ngày
Vẹn đủ hai bốn giờ
Múi thời gian
Ngày đêm vẫn như thế
Nào giảm tăng
Đổi khác như anh chờ
Ngược vòng quay
Anh tính lại từng giờ
Xem giờ giấc
Đất trời có thay đổi
Như mặc cả
Sao dài ngắn cuộc đời
Ngày qua đêm
Khác đi mình mong mỏi
Trọn một ngày
Quá ngắn để anh yêu
Mười sáu giờ
Về em anh luôn nghĩ
Tám giờ đêm
Anh bận bịu mơ lành
Mơ về em
Nàng thơ tình tuyệt mỹ
710_ CHỈ MỘT
Jenny Ho
Một hoa hồng
Anh như mình lạc bước
Giữa vườn hoa
Hương hoa ngát thắm tươi
Chẳng tưới trồng
Anh bội thu mùa vui
Cây, hoa, trái
Đẹp mùa lên gặt hái
Chỉ với em
Một thế giới riêng dành
Chẳng lớn rộng
Bao la trời chới với
Đã thênh thang
Vô tận đến khôn cùng
Anh có cả
Tình em một thế giới
Cả cuộc đời
Chỉ cần một mơ ước
Sao trong anh
Mơ đã đắm, đã đầy
Chẳng khao khát
Lòng anh đã thắm đủ
Một tình em
Trọn vẹn cả cuộc đời
![[Hình: hinh-anh-dep-ve-tinh-yeu-3-5.jpg]](https://elead.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/hinh-anh-dep-ve-tinh-yeu-3-5.jpg)
711_ HOÀ NHỊP
Jenny Ho
Sao anh nghe
Trong tim tiếng thánh thót
Họa mi vui
Cất tiếng lên ngân nga
Sao anh nghe
Lời ca kia muôn thủa
Vọng vang lên
Đời khắp nẻo bôn ba
Sao chừng như
Biển sóng hát tình ca
Cùng dậy vỗ
Hoà nhịp đời vui hát
Trong tim anh
Điệp khúc tình nào dứt
Nhạc hoà thơ
Nhịp điệu mãi dậy bừng
Tim mãi hát
Bản tình ca bất tử
Nhớ hay quên
Âm điệu vẫn hoà cùng
Trái tim chung
Cất tình lên đôi cánh
Vượt thời gian
Một tình khúc ngân vang
712_ BIỂN SÓNG TÌNH YÊU
Jenny Ho
Sóng chếnh choáng
Yêu đắm say biển cả
Mãi bung trào
Chưa cạn đáy lòng sâu
Lời dạt dào
Sóng cất mãi đêm thâu
Biển có thấu
Tình sóng yêu biển đắm
Yêu lắm sóng
Biển nào thể tận cạn
Tình cuồng si
Ôm mải miết sóng bừng
Mãi trào dâng
Cùng thuỷ triều năm tháng
Nói thế nào
Sóng hiểu biển mênh mông
Tình mạnh mẽ
Vô vàn nguồn năng lực
Lời yêu em
Anh nói được gì đâu
Tim khao khát
Thốt lời yêu muôn thủa
Tim chúng mình
Chật kín chỗ chứa nhau
-717_713 -ĐÔNG HẠ HOÀ TAN
Jenny Ho
Đốt tan đông
Bằng hạ về rực lửa
Dập hạ tan
Bằng mưa tuyết phủ đông
Trong tim em
Đông vẫn đầy cóng lạnh
Sưởi ấm mùa
Khao khát nắng hạ bừng
Lòng cháy khát
Đông, hạ chúng mình tận
Thổi hạ tan
Thôi rét buốt, đông rơi
Hạ trời anh
Nắng chan chứa chơi vơi
Chẳng ấm đủ
Đông mùa em day dứt
Làm thế nào
Đông, hạ đừng biệt ly
Hai phương cách
Tựa hai trời sáng tối
Chia bình minh
Hoàng hôn, ra hai lối
Tình chúng mình
Ước đông, hạ hoà tan
714_CÓ VƯỢT TÌNH EM?
Jenny Ho
Em đừng đếm
Bầu trời sao, bao cánh
Bao nhiêu sao
Lấp lánh ngập đêm trời
Hãy cùng anh
Mình ngắm sao tuyệt vời
Đừng thắc mắc
Bao tia nhìn đắm đổ
Đừng bận lòng
Giữa trời cao đêm sáng
Chọn ngôi nào
Xứng đáng ánh sao anh
Đừng ví von
Giữa vườn hoa hương ngát
Bông hoa nào
Trong mắt anh đẹp xinh
Đừng ngại lòng
Cả vụ trụ đầy sao
Hoa hương sắc
Quanh đời anh tươi thắm
Ánh nhìn anh
Trái tim tình say đắm
Chẳng hoa nào
Vượt hơn hẳn tình em
715_ THƠ TÌNH THẢ TIM
Jenny Ho
Anh thả thơ
Thơ tình vào trong gió
Lời cao bay
Sao giữ được muôn trùng
Anh thả thơ
Vào tận đỉnh không trung
Mây tan hoà
Màu trời pha nhạt mất
Anh thả tình
Mênh mông trên biển cả
Con sóng dồn
Tình biển lớn vùi sâu
Anh thả tim
Trái tim sâu không đáy
Chẳng cạn nông
Thấy được mình về đâu
Thơ tình anh
Thả vào trái tim em
Cũng rộng lớn
Như trời cao, biển rộng
Nhưng chưa đủ
Còn khoảng nào thể trống
Thơ tình anh
Ắp chật trái tim em
716_. MUỐN
Jenny Ho
Trăng muốn lắm
Thấy mặt trời ngày mới
Dậy bình minh
Rực rỡ ánh ngày lên
Nắng xôn xao
Đất trời cùng trở dậy
Mầm non bừng
Sự sống mãi triền miên
Trời muốn lắm
Đêm về trăng rằm đến
Chẳng sao đêm
Trăng nhan sắc khoe mình
Đêm ngơ ngẩn
Chẳng thể nào mắt ngủ
Thao thức chờ
Đêm đắm mộng qua canh
Lòng muốn lắm
Đêm cả ngày xuyên thấu
Mình bên nhau
Liền năm tháng ước mơ
Bờ xa cách
Ngăn tình mình hai phía
Còn bao năm
Thôi cháy khát mong chờ?
717_ MỞ
Jenny Ho
Mở cánh trời
Đón thời gian đi tới
Đón không gian
***g lộng gió muôn chiều
Đón cuộc đời
Mở rộng cửa thương yêu
Tháng ngày qua
Mùa thu đông xuân hạ
Cửa trái tim
Mở mải miết tuần hoàn
Dòng luân chuyển
Chẳng phút giây ngừng nghỉ
Hãy cùng anh
Rộng mở cửa tim mình
Em tiếc gì
Trái tim yêu âm ỉ
Cửa tình anh
Cũng thênh thang rộng mở
Như đất trời
Muôn ngàn dặm triền miên
Trời bao la
Đất kia còn chật hẹp
So tình anh
Nào thể sánh vô biên
718_ THÀNH LUỸ TÌNH YÊU
Jenny Ho
Anh chẳng phải
Là thợ xây chuyên nghiệp
Xây thành lũy
Vững chắc che chắn ta
Kiến trúc sư
Thiết kế họa đồ nhà
Cho nhân loại
Những công trình kiệt tác
Anh nào biết
Tình yêu bao kích thước
Độ ngắn dài
Cao rộng đến nhường bao
Anh tìm kiếm
Khoảng bao la để vẽ
Thành lũy yêu
Tình lớn rộng biết bao
Dựng pháo đài
Xây tình mình kiên cố
Vượt không gian
Bằng tất cả kiên cường
Bởi tình yêu
Một pháo đài không đổ
Bảo vệ mình
Khỏi phá huỷ thời gian
719_ TRỐNG RỖNG
Jenny Ho
Chẳng phải rằm
Để nghiêng đêm mà đợi
Chẳng có sao
Để đếm cánh triền miên
Chưa ba mươi
Sao mịt mù đêm tối
Sáng canh thâu
Trời trống rỗng vô biên
Thắp nến bừng
Cho ngời rạng màn đêm
Che chắn gió
Kẻo vô tình gió động
Tắt ánh nguồn
Tăm tối mãi trào tuôn
Để đêm lạc
Tận thẳm sâu trống rỗng
Chẳng thắp nến
Chẳng trăng sao, em đợi
Chẳng như đêm
Không ánh sáng, em chờ
Trái tim em
Tình yêu anh rực lửa
Tim ắp đầy
Chẳng trống rỗng giấc mơ
TRỐNG RỖNG KHÔNG NHAU
Phạm Bá Chiểu.
Trống rỗng làm hỗn loạn cả thiên nhiên
Trống rỗng lòng, biển xanh không còn sóng
Trống rỗng mặt trời, mùa đông lạnh cóng
Trống rỗng suối nguồn, cây núi cháy khô
Trống rỗng tài nguyên, trái đất nghèo xơ
Trống rỗng trời mây, đất thành sa mạc
Trống rỗng dòng sông, lúa đồng xơ xác
Trống rỗng ngôi nhà, mặc sức bão tung
Trống rỗng thiên nhiên dữ dội vô cùng
Trống rỗng chẳng so cùng tim trống rỗng
Trống rỗng em, trống rỗng anh cùng trống...
Trống rỗng nào bằng trống rỗng không nhau?
720_ LẠC GIỮA BIỂN TÌNH
Jenny Ho
Men chưa nồng
Mà tình đã ngất ngây
Rượu chưa uống
Tưởng chừng giao bôi cạn
Tình chưa đắm
Mà lòng như đã tận
Chưa chạm môi
Mà nhớ nụ hôn gần
Chén rượu tình
Em chưa chuốc, anh say
Trời chuyển lay
Dù chẳng dông gió tới
Chạm ánh nhìn
Sao tim anh vô lối
Phương hướng về
Anh lạc bước ngược xuôi
Rồi anh hiểu
Sấm sét tình cập đổ
Chạm ánh nhìn
Lạc lối cả thơ anh
Nhưng anh hiểu
Dẫu lối nào đi nữa
Cũng chẳng ngoài
Biển tình em biếc xanh
![[Hình: pngtree-two-hands-form-a-heart-shape-ima...200790.png]](https://png.pngtree.com/png-vector/20240723/ourlarge/pngtree-two-hands-form-a-heart-shape-image-love-heart-shape-png-image_13200790.png)
721_ CHÁY CẢ MÙA ĐÔNG
Jenny Ho
Chỉ thắp nến
Nên sao đủ sáng tỏ
Thắp đêm dài
Bóng tối thêm lẻ loi
Chỉ thắp lửa
Lửa sao ấm đông vơi
Đắp màn trời
Đêm tái tê thấm lạnh
Chỉ một mình
Sao đủ ấm năm canh
Cơn gió buốt
Cạn đêm có ngừng thổi
Chỉ một nửa
Cuộc đời sẽ trôi nổi
Bến không thuyền
Bến trống vắng trơ vơ
Chỉ có thể
Chúng mình thành đôi lứa
Thắp sáng tình
Đêm chín mẩy yêu thương
Tình gặt hái
Mùa yêu bừng sức sống
Hạnh phúc ngời
Cháy nóng cả mùa đông
722_ MƯA NẮNG?CẦU VỒNG!
Jenny Ho
Nếu chẳng nắng
Sao bầu trời thể rạng
Nếu chẳng mưa
Sao mát dịu đất mềm
Trời mưa nắng
Chung nhau cùng hoà lẫn
Chẳng cả hai
Sao tạo sắc cầu vồng
Tình ví von
Mưa tựa cơn khốn khó
Nặng nề thêm
Khi ướt đẫm mưa tuôn
Mơ khao khát
Mặt trời bừng nắng đổ
Hạnh phúc đời
Thôi day dứt nguồn cơn
Tình nào khác
Qui luật của thiên nhiên
Mưa nắng hoà
Tình yêu mình khởi sắc
Có khó khăn
Mới sáng ngời hạnh phúc
Sắc tình yêu
Lộng lẫy ánh cầu vồng
723_. BẤT BIẾN BÌNH MINH
Jenny Ho
Đừng hoàng hôn
Để phải đợi bình minh
Đêm dài thêm
Ngày mai rồi đến muộn
Gió trăn trở
Qua miền còn vang vọng
Chờ bao lâu
Bóng tối mất hình hài
Đừng bước đi
Để hẹn lại ngày về
Có dăm nẻo
Chắc gì không nghịch lối?
Chẳng tội tình
Trái tim yêu bối rối
Bước đi rồi
Có lạc mất hướng phương?
Dẫu nghìn trùng
Bình minh cũng đúng hẹn
Trăm bước đường
Máu cũng trở về tim
Ngăn sao được
Máu ngược dòng đỏ thắm
Tình yêu mình
Mãi bất biến bình minh
724_ ĐẮP TÌNH ANH
Jenny Ho
Đừng đắp đông
Đông dài thêm thấu lạnh
Gió triền miên
Tê cóng suốt canh thâu
Đắp ngọn lửa
Cháy đông cho mùa cạn
Giữ lửa bừng
Buốt cóng sẽ qua mau
Đừng đắp đêm
Đêm dày đặc bóng tối
Lặng trăng sao
Gió thở cũng nặng nề
Đắp ánh sáng
Cho màn đen nhẹ bổng
Đêm say mềm
Trong sáng giấc mơ kề
Đừng đắp đông
Đông đầy ắp đêm dài
Đắp tình anh
Thắp ngọn đời sáng tỏ
Cháy bùng lên
Lửa tình ta rực đỏ
Thiêu mùa đông
Trong run rẩy lụi tàn
725_ ẮP ĐẦY
Jenny Ho
Ắp đầy giếng
Nước trong veo, trong vắt
Trong ánh trời
Vàng óng ánh trăng thanh
Mạch nước ngầm
Lọc chứa nước tinh anh
Ắp đầy môi
Ngọt ngào giọt tươi mát
Ắp đầy mưa
Vị khát trời bỗng cạn
Ướt nóng trời
Mềm ướt nắng tan rơi
Ắp đầy dâng
Giếng chẳng thể cạn vơi
Nước ngọt lành
Mưa thấm đời dịu ngọt
Em trong lành
Tinh khiết tình anh yêu
Em mưa đến
Xoá dấu đời hạn hán
Đến trăm năm
Chẳng phải đã vô tận
Ắp đầy em
Mát ngọt trái tim tình
726_ BẤT BIẾN THỜI GIAN
Jenny Ho
Yêu nhau rồi
Tim chẳng cần sóng vỗ
Vẫn dậy trào
Biển cả tận mênh mông
Chẳng cần khơi
Biển sóng mãi tưng bừng
Yêu da diết
Muôn trùng tim vỗ sóng
Yêu nhau rồi
Tăm tối đêm ba mươi
Vẫn thắp sáng
Ngọn lửa tình cháy đỏ
Vẫn chiếu sáng
Mịt mù bóng tối đen
Tim dậy lửa
Thắp thiên thu ngọn tỏ
Yêu nhau rồi
Dù đất trời chưa ngỏ
Vẫn bình minh
Rực rỡ ánh ngày lên
Tình mặt trời
Tình biển trào, sóng đổ
Mãi trường tồn
Bất chấp cả thời gian
YÊU EM RỒI
Phạm Bá Chiểu
Yêu em rồi, anh chẳng cần mặt trời
Tỏa rực rỡ cho ngày đầy ánh nắng
Bởi tình em làm tim anh tỏa sáng
Mặt trời em thắp lửa mặt trời anh
Yêu em rồi, anh chẳng cần trăng thanh
Sáng đêm tối, soi đường ta bước tới
Bởi tình em làm tim anh chói lọi
Vầng trăng em thắp sáng cả tình anh
Yêu em rồi, anh chẳng cần biển xanh
Vỗ muôn sóng cho đời đầy năng lượng
Bởi tình em, sóng đời dâng muôn hướng
Dẫu hướng nào cũng hướng đến tình ta
727_ ẮP ĐẦY
Jenny Ho
Khi mưa đổ ắp đầy
Trời trong còn xanh biếc?
Khi gió trái trở chiều
Có tan mây mải miết?
Khi bão tố ắp đầy
Đất có tan hoang rã?
Sóng trào dâng muôn thủa
Có động biển lòng đau?
Khi đất trời biền biệt
Có ắp đầy thương nhau?
Sông rời nguồn ra biển
Có thấu lòng rừng sâu?
Em một thời bước ngược
Có ắp đầy nỗi đau?
Tình không vơi đầy mãi
Có tiếc rồi mai sau?
728_CHẲNG THỂ TÁCH ĐÔI
Jenny Ho
Nếu chẳng có mặt trời
Có sao được bóng tối
Em bao lần tiếc nuối
Chưa kịp bước thời gian
Giữa đêm đen dày đặc
Tiếc chẳng thấy trời xanh
Dưới ánh trời rực lửa
Anh khát đêm mát lành
Bình minh anh,em vắng
Hoàng hôn về, anh tan
Ta một đời, một thủa
Mãi nhớ nhau vô vàn
Đêm, ngày không là một
Tình chẳng thể tách đôi
Thiên nhiên nào thể đổi
Tình ta đâu chuyển lay
Tình yêu như qui trình
Đất trời kia không đổi
Ta trọn đời mong mỏi
Mong chẳng rời ngày đêm
729_ ĐO?
Jenny Ho
Thước đo đời
Có hay không có thể
Đo sự sống
Cuộc đời đến bao lâu
Đo tương lai
Mơ hồ trí tưởng tượng
Đo nhân cách
Có thể thấy thẳm sâu?
Thước đo tình
Lớn nhỏ được đến đâu
Cao dài rộng
Thời gian có tính được
Thước đo mình
Có vạn năng mơ ước
Thấu ánh nhìn
Soi thấu trái tim nhau
Đời không thước
Tình không cho đáp số
Chẳng thước đo
Từ trong trái tim sâu
Chẳng phân định
Đời dài ngắn đến đâu
Em hãy yêu
Tình yêu không cần thước
730_ HOÀ TAN TA
Jenny Ho
Làm sao quên
Nước nguồn từ muôn thủa
Vẫn buông mình
Theo năm tháng mãi trôi
Vắt dòng tuôn
Sông ra biển cạn đời
Có thể nào
Nơi bắt đầu quên được
Biển rộng lòng
Đón nước chảy về xuôi
Quên sao được
Ngọt ngào con sông đổ
Dẫu hoà mặn
Biển muôn trùng sóng vỗ
Làm sao quên
Nguyên thuỷ nước ngọt lành
Anh sao quên
Nguyên thuỷ một dòng sông
Hoà tan em
Biển đời anh mặn đắng
Tình pha nhau
Mặn, ngọt những nồng nàn
Cám ơn em
Trao tình anh ngọt lắng
![[Hình: hinh-anh-cay-trai-tim-dep_120155709.jpg]](https://img.thuthuatphanmem.vn/uploads/2018/09/22/hinh-anh-cay-trai-tim-dep_120155709.jpg)
731_ GẶT MÙA YÊU
Jenny Ho
Đừng nóng lòng
Đợi gió thu thổi tới
Cơn gió mùa
Cần có thêm thời gian
Đừng sớm mong
Mùa về mau thay lá
Trở lạnh đông
Cũng phải đợi mùa sang
Đợi nắng lên
Phải chờ ngóng bình minh
Thay màu mới
Mặt trời lên ánh toả
Chưa đủ ngày
Trăng khuyết chẳng thể tròn
Phải kiên nhẫn
Đợi đêm rằm trăng khoả
Tình gieo hạt
Mầm vươn mình nẩy nở
Cần thời gian
Chăm vun đắp tháng ngày
Mùa thu hoạch
Trái tình yêu vàng chín
Gặt mùa yêu
Đến trời đất cũng say
732_ SAO THỂ TÁCH 2
Jenny Ho
Sao thể tách
Núi cao khỏi rừng sâu
Bóng che chắn
Giữa đất trời mưa gió
Núi sừng sững
Dẫu muôn chiều nắng trở
Mạnh mẽ tình
Cùng theo bước thời gian
Sao thể tách
Rừng xanh ôm lấy núi
Rộng vòng tay
Che chắn lũ cuồng quay
Đất trời kia
Âm ỉ những thiên tai
Tình vững vàng
Mặc thời gian tàn phá
Ta như núi
Như rừng, tình bền vững
Mình bên nhau
Nương tựa gió bão đời
Sao thể tách
Dù đất trời nghiêng ngả
Tình trường tồn
Cùng năm tháng bất di
733- HOÀ QUYỆN
Jenny Ho
Trời hư hao
Nếu chẳng cơn mưa đổ
Đất sốt mềm
Choáng váng nắng gắt gay
Cây cỏ hoa
Thoi thóp mình nóng đốt
Cả không gian
Gió nín thở, chẳng lay
Anh như trời
Nếu thiếu em mưa nhỏ
Cả không gian
Chỉ hạn hán nắng đầy
Anh khô khốc
Cháy mùa như sa mạc
Bỏng cát vàng
Tim khô rát nào vơi
Anh khát lắm
Cơn mưa chen nắng đổ
Trời đất hoà
Mạch sống dậy trào sôi
Thấm ướt mưa
Dòng đời anh dịu mát
Tình yêu em
Hoà quyện cả đất trời
734_ ĐÓNG CỬA?
Jenny Ho
Đóng cửa nhà
Cho gió kia im lặng
Bên hiên ngoài
Mưa bão vẫn triền miên
Ngăn gió trào
Giữ nguyên hơi ấm nóng
Chút đông se
Chẳng thấm đến dài đêm
Đóng cửa lòng
Tim có yên, say ngủ
Giấc mơ nồng
Có ấm đủ đêm mơ
Cửa lòng đóng
Vẫn đầy cơn mưa bão
Biển lòng trào
Đầy ắp những nguy cơ
Tránh dông bão
Em hãy khép cửa nhà
Tránh tình yêu
Đừng khép tim, ru dỗ
Mạch yêu thương
Chẳng bao giờ ngừng vỗ
Tối trời đêm
Sẽ bừng rạng bình minh
735_ HOÀ TRỘN
Jenny Ho
Giọt cà phê nhỏ xuống
Tí tách hạt sương mai
Em trở mình tỉnh giấc
Hương thơm lan ngất ngây
Ngạt ngào bình minh dâng
Giọt rơi nhanh đáy chạm
Chưa khuấy đã tan mau
Đắng ngọt hoà đẫm thấm
Anh muốn là cà fê
Pha vị đường em ngọt
Nóng hổi buổi sớm mai
Em bình minh giấc thức
Tình anh giọt đắng đậm
Ngọt ngào tình em tan
Ta một thời hoà trộn
Đẹp đời nhau vô vàn
736_ TRỐNG RỖNG ( 2 )
Jenny Ho
Trống rỗng rừng
Buốt đau cơn gió suốt
Lá lìa cành
Chạm thấu đất não nề
Cây trống rỗng
Đổ mùa lá mải mê
Chẳng còn gì
Rừng xanh trơ trụi lá
Trống rỗng sóng
Biển chẳng còn là biển
Như mặt hồ
Buồn lặng lẽ thiên thu
Thiếu tiếng cười
Chìm đắm giữa trầm tư
Trống rỗng sóng
Sao làm nên biển cả
Anh ở giữa
Rừng thẳm sâu, biển lớn
Hướng về em
Lạc mất hướng phương anh
Đời như thể
Tìm đâu ra vô tận
Trống rỗng anh
Trống rỗng trái tim mình
737_ LỬA TÌNH
Jenny Ho
Anh không ngắm trời sao
Lòng vẫn bừng ánh tỏ
Chẳng thắp đêm ngọn đỏ
Vẫn sáng ngàn sao ngời
Anh chẳng nhớ bầu trời
Đếm được bao sao ánh
Anh chỉ thấy lung linh
Đôi mắt em lấp lánh
Anh chẳng vực mặt trời
Đón vầng dương chói lọi
Chưa vội qua bóng tối
Anh có rồi bình minh
Em chẳng là mặt trời
Chẳng ngôi sao lấp loáng
Bầu trời anh vẫn sáng
Bởi lửa tình đôi ta
738 _ BẤT BIẾN
Jenny Ho
Yêu nhau rồi
Tim chẳng cần sóng vỗ.
Vẫn dậy trào
Biển cả tận mênh mông
Chẳng cần khơi
Biển sóng mãi tưng bừng
Yêu da diết
Muôn trùng tim vỗ sóng
Yêu nhau rồi
Tăm tối đêm ba mươi
Vẫn thắp sáng
Ngọn lửa tình cháy đỏ
Vẫn chiếu sáng
Mịt mù bóng tối đen
Tim dậy lửa
Thắp thiên thu ngọn tỏ
Yêu nhau rồi
Dù đất trời chưa ngỏ
Vẫn bình minh
Rực rỡ ánh ngày lên
Tình mặt trời
Tình biển trào, sóng đổ
Mãi trường tồn
Bất chấp cả thời gian
739 739- TÌNH MẶT TRỜI TRÁI ĐẤT
Jenny Ho
Anh so vai mặt trời
Có như anh đang nghĩ
Tình anh sánh không bằng
Một tình em chung thuỷ
Tình mặt trời, trái đất
Có sánh được tình chung
Mặt trời em bất biến
Quả đất anh quay quanh
Chẳng lo mình trượt ngã
Giữa lơ lửng tình treo
Mặc vòng quay số phận
Lặng lẽ em dõi theo
Em tinh khiết trong veo
Một tình chung da diết
Vòng quay anh mải miết
Tình đâu thể sánh bằng
Em trong sáng mặt trời
Anh thủy chung quả đất
Ta vừa lứa xứng đôi
Chúng mình tình duy nhất
740_ SẮC MÀU TÌNH YÊU
Jenny Ho
Bao nhiêu sắc
Vẽ lên đời tuyệt đẹp
Bao nhiêu màu
Nên bức vẽ tình yêu
Đời lắm sắc
Nhiều màu để chọn lựa
Màu tình yêu
Có nhất thiết phải nhiều?
Anh yêu em
Cần không cho số lượng
Tình thăng hoa
Nào phải tháng năm cần
Yêu nào thiết
Tình cho đi, nhận đủ
Số lượng tình
Có cần tính thời gian?
Chẳng lắm sắc
Chẳng phép đo tính toán
Tình diệu kỳ
Biến ảo đến vô vàn
Tự tỏa sáng
Muôn sắc màu sặc sỡ
Cả đất trời
Có đủ chứa thênh thang?
![[Hình: hanoimoi.com.vn-uploads-images-tuandiep-...ourist.jpg]](https://hnm.1cdn.vn/2019/08/22/hanoimoi.com.vn-uploads-images-tuandiep-2019-08-22-_venice-canals-chargetourist.jpg)