Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: TRANG THƠ JENNY HO
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
476_ TÌNH DU HÀNH
         Jenny ho

Trời đảo ngày
Cho đêm mau lên tối
Thoát không gian
Ngày hoả táng nóng thiêu
Nắng trút mình
Đổ mặt đất xiêu viêu
Mây khô rạng
Chẳng thể nào di chuyển

Chuyển vào đêm
Trời dịu mát giấc đời
Đêm ru dỗ
Mộng đời rồi đến chóng
Giấc phiêu du
Trời lãng đãng gió lay
Ngày rát buốt
Tan rồi cơn sốt nóng

Em hãy ru
Tình vào những giấc say
Cho đêm mơ
Tình du hành vũ trụ
Tình bay bỗng
Nhẹ nhàng như khiêu vũ
Những phiền ưu
Tựa mây khói tan theo



[b]477_ NHỐT ÁNH CƯỜI
         Jenny Ho

Nụ cười em tươi trẻ
Đốt ánh sáng đêm thâu
Ánh trời em ngời toả
Mơ anh vào giấc sâu

Em nụ cười nắng toả
Bừng sáng cả ngày đêm
Anh một đời chưa thoả
Ngọt ngào tan môi êm

Nhốt đời anh nụ cười
Nhịp tim anh giòn giã
Anh cả đời rộn rã
Cùng tiếng cười trong veo
[/b]
[Hình: 2015101714847230.jpg?v=1493007791903]
478_ NGỪNG KHÔNG NGƯNG
        Jenny Ho

Yêu bầu trời
Một ngày nào ngơi nghỉ
Chim vắt mình
Dẫu cạn kiệt vẫn bay
Thiếu bầu trời
Chim cất cánh mỗi ngày
Tình tuyệt vọng
Với cánh đời vô nghĩa

Cá sao thể
Một ngày không có nước
Chẳng vẫy vùng
Sức sống cũng cạn vơi
Cá yêu nước
Sự sống mãi trào sôi
Đời nào thể
Nước một ngày thiếu vắng

Anh nào khác
Cá nước cùng chim trời
Sao sống qua
Ngày không em cùng ở
Tim loạn nhịp
***g ngực anh khó thở
Sự sống ngừng
Anh cũng chẳng ngưng yêu

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcR1K_pvmB1DR6TFGCXLBaq...U&usqp=CAU]

[b]479_ EM CÓ NGHE?
         Jenny Ho

Em có nghe
Hiên ngoài cơn gió thổi
Có nghe không
Lời gió vọng miên man
Em có nghe
Muôn trùng sóng trỗi dậy
Lời thiết tha
Cuồn cuộn sóng dâng tràn

Lời gởi em
Vượt ngàn khơi da diết
Sóng muôn nơi
Có trọn vẹn chốn về?
Lời triền miên
Bến bờ em có đổ
Để nhớ thương
Lạnh thổi cả tứ bề

Em có nghe
Lời trái tim anh hát
Vượt không gian
Và vượt cả thời gian
Em có nghe
Bản tình ca tim hát
Đi cùng ta
Năm tháng chẳng phai tàn?

Em có nghe
Lời trái tim anh hát
Vượt không gian
Cả thời gian đắm chìm
Em có nghe
Bản tình ca tim hát
Bất diệt lời
Tình khúc hát cho em
[/b]
[Hình: imager_2_4591_700.jpg]
480_ LÂU ĐÀI?
        Jenny Ho

Đừng tin lời
Gió qua đường đẩy đưa
Lời chẳng đọng
Giữa thênh thang rộng lớn
Đừng theo mây
Lãng đãng giữa bầu trời
Mây thay sắc
Chẳng biết dừng nơi chốn

Đừng tin sóng
Một lòng luôn ở lại
Bên bờ yêu
Những ngày tháng mơ cùng
Đừng giữ nước
Dòng trôi bao giờ đọng
Nước qua cầu
Sao giữ được tình chung?

Niềm tin tựa
Như lâu đài cát ấy
Rất khó xây
Nhưng dễ vỡ vô vàn
Hãy xây dựng
Niềm tin trên móng chắc
Cho lâu đài
Tồn tại với thời gian

[Hình: cosmos-6680031_1280.jpg]
481_ LOẠN NHỊP TIM ĐỀU NHỊP TÌNH
Jenny Ho

Tim không nhanh
Cũng chẳng chậm mạch đều
Tim loạn nhịp
Như một điều nào thể
Mạch bất thường
Máu ngược trở về tim
Sẽ bất thường
Nếu ngắt tim, dừng thở

Sự sống tồn
Đều thuộc cả trái tim
Nhưng tình yêu
Biết bao điều kỳ lạ
Phép nhiệm màu
Biến hoá sẽ không thường
Tựa không tưởng
Vẫn như đều có cả

Tình yêu mình
Dù trái tim loạn nhịp
Vẫn nhịp nhàng
Di chuyển những vòng đi
Vẫn triền miên
Vỗ mạch sống đời tươi
Tim loạn nhịp
Để tình yêu đều nhịp

482_ TÌNH TÍNH TOÁN?
         Jenny Ho

Em tính cả
Bài toán đã có đáp
Đáp số rồi
Em tính mãi đúng sai
Tính loay hoay
Những bước đi dặm dài
Còn bao dặm
Để kịp về đường chọn

Em tính ngày
Toan tính cả tháng năm
Tính thời gian
Xa gần còn, được, mất
Bàn tính đời
Em cứ mãi hơn thua
Có ai bảo
Đời không đo xác xuất

Nhất khi yêu
Chẳng tính toán điều gì
Nào phải thế
Yêu anh, em tính toán
Từng giây, phút
Từng ngày rồi từng tháng
Đến được ngày
Hôn lễ chúng mình mơ


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcRwm5Pd8y5C_inngW-w-4e...A&usqp=CAU]

483_ BẤT BIẾN MỘT TÌNH YÊU
        Jenny Ho

Cây bắt nguồn
Từ yêu thương vô tận
Để trưởng thành
Từ lòng đất thâm sâu
Đất yêu cây
Dốc hết lòng hết sức
Cho cây đời
Hoa lá thắm tươi màu

Mưa tuôn đổ
Một lòng yêu mải miết
Vốc cạn mình
Cho mạch đất ngầm tươi
Tình yêu lớn
Cho thăng hoa trời đất
Dâng cuộc đời
Dậy sự sống trào sôi

Anh yêu em
Khi trái tim bắt lửa
Lửa mãi bùng
Dẫu năm tháng tàn tiêu
Như cây đời
Tình trưởng thành lớn mãi
Tháng năm dài
Bất biến một tình yêu



VẺ ĐẸP VÀ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Ngây thơ em hỏi anh:
- Ai cũng khen em đẹp
Từ khi em tha thiết
Yêu anh và anh yêu?

- Em ơi đó là điều
Đến vô cùng dễ thấy
Tình em khi lớn dậy
Vẻ đẹp lớn dần hơn

Bởi vẻ đẹp tâm hồn
Được tình yêu chăm bón
Tình yêu là bệ phón
Vẻ đẹp mình bay lên

[Hình: 746793.jpg]

[b]484_ MUỘN
Jenny Ho

Em mặn đắng nỗi buồn.
Đau nỗi đau còn buốt
Giấu bao lâu buồn tan?
Đời chưa vơi sao bạc?

Em bước đời thất lạc
Vòng xoay vẫn cứ xoay
Mơ xa đang phải đợi
Đã bạc màu nào hay

Em cả đời chậm muộn
Đã hoang đường mơ say
Đêm nào thể mộng ấm
Tình nào thể cao bay

Em bước mãi đường trần
Trên đôi chân gai góc
Đau mặn mà có tan?
Xin một lần thôi xót!

Chỉ một lần ngọt ngào
Đầy ngực em trống rỗng
Chỉ một lần hụt hẫng
Em muộn màn trăm năm
[/b]
[Hình: images?q=tbn:ANd9GcSwBtJCq0tpMMHBPhZNjh0...Q&usqp=CAU]
485_ VẺ ĐẸP
         Jenny Ho

Đừng đổ lỗi
Thời gian không dừng lại
Đừng vô tình
Đi qua những tháng năm
Đời vô vị
Với cái nhìn lơ lững
Đừng một mình
Lơ đãng trong lặng im

Đừng lo em
Một mai đi nhan sắc
Dẫu trái mùa
Vẫn khoe sắc đời tươi
Hoa mỗi mùa
Vẫn giữ nét tuyệt vời
Tâm hồn đẹp
Sắc mới ngời vĩnh cữu

Anh yêu em
Mặc thời gian, nhan sắc
Đẹp ngoại hình
Dẫu năm tháng phôi pha
Đẹp tâm hồn
Mới chẳng gì sánh nổi
Mới đẹp hoài
Mãi mãi mối tình ta

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcSbOvfoYACmOCAJs1N4QFm...I&usqp=CAU]
486_ GIEO TÌNH
        Jenny Ho

Mầm gieo xuống
Hạt ươm sâu lòng đất
Cho nẩy mầm
Muôn hoa, lá, cỏ, cây
Yêu lòng đất
Như yêu thân mình dậy
Đất yêu cây
Cũng vắt cạn vơi đầy

Sóng ôm biển
Ôm ngàn khơi biển biếc
Nụ hôn say
Sóng cuồn cuộn trào tuôn
Yêu cuồng si
Biển hết tình đáp trả
Như thân mình
Biển yêu cả sóng cuồng

Anh gieo tình
Mảnh đất trái tim em
Như nhịp thở
Trọn đời nào ngưng nghỉ
Trái tim em
Chứa tình anh bất kể
Tình gieo rồi
Sự sống mãi trào sôi


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcRdcorFaXTxE4QjY-7qNJ_...w&usqp=CAU]

487_ ĐỔI THAY
        Jenny Ho

Đời sắc màu
Muốn không bao giờ đổi
Trời xinh tươi
Chẳng muốn ảm đạm mây
Gió chẳng muốn
Đổi thay đi hướng chọn
Vẫn muôn đời
Chẳng muốn đổi đường bay

Nào muốn dòng
Phải thay đổi hướng đi
Sông mải miết
Thể nào, không tìm biển?
Chẳng thay đổi
Sóng dậy mình cuồn cuộn
Hằng triệu năm
Sóng chẳng thể lặng yên

Anh khác thế
Đến vô vàn, vô tận
Đổi thay em
Anh chọn lấy khát khao
Thay đổi đời
Em đeo nhẫn anh trao
Thay đổi mình
Chốn chung thân anh chọn

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcTW7DnBBW3P13_jMZ5FrGQ...I&usqp=CAU]


488_ ĐỪNG MƠ HÃO
        Jenny Ho

Trời dậy bùng
Đốt mùa lên bỏng cháy
Chờ mong gì
Mưa khỏa dịu ánh trời
Hãy tích góp
Mây qua trời lạc lõng
Để nặng lòng
Mưa trút giọt tả tơi

Đừng mơ gặt
Cánh đồng mùa lúa chín
Nhận bội thu
Dù chẳng chịu gieo trồng
Hãy tự mình
Gieo cấy hạt giống mầm
Sẽ gặt hái
Mùa vàng như mơ ước

Tình yêu đến
Không bỗng dưng mà có
Chẳng dễ dàng
Nắm giữ mãi yêu thương
Tình trau chuốt
Giữ mùa yêu ngời đẹp
Nuôi trăm năm
Hạnh phúc mãi dậy bừng

[Hình: pink-cosmos-flower-dark-black-background_74324-189.jpg]



489_ KHÔNG QUÁ HẠN TÌNH YÊU
        Jenny Ho

Mưa đổ mãi
Theo mùa đi năm tháng
Nắng Saigon
Nào hạn chế cơn say
Mưa nào dừng
Phải đúng hạn trời thay
Nắng cũng thế
Đến, đi, dừng chính xác
Em có thấy
Mây mỗi ngày một sắc
Chẳng gia hạn
Mây tắm sắc màu bay
Cả đất trời
Hoa, lá, sắc, cỏ cây
Nào định hạn
Thời gian đi hay đến

Tình yêu mình
Nào khác thế, em ơi
Nào kiểm soát
Mạch trái tim điều khiển
Yêu đắm đổ
Tình mình không giới hạn
Tháng năm đi
Không quá hạn tình mình





490_ THẤU CẢM
         Jenny Ho

Từ trái tim
Em có nhìn thấy được?
Mắt em nào
Ở sâu thẳm ngăn tim
Lời yêu thương
Anh gởi ngàn vào gió
Trong tim em
Tiếng nhộn nhịp êm đềm?

Tim không mắt
Không tai, có nghe nhìn?
Nhịp thôi thúc
Chưa bao giờ ngừng đập
Trái tim em
Có thẩm thấu đất trời?
Mạch có nhận
Tiếng yêu thương đầy ắp

Dẫu trái tim
Chẳng mắt nhìn, tai nghe
Anh vẫn biết
Trái tim em rộng mở
Tình thay mắt
Thay tai luôn hiểu rõ
Bởi tim này
Thấu cảm trái tim kia

[Hình: pink-cosmos-flower_66899-315.jpg]
491_ TRAO QUYỀN
         Jenny Ho

Trái tim anh
Em là người cai quản
Quyền điều hành
Mọi quản lý thuộc em
Tim giao cả
Sự vận hành tuỳ thuộc
Hướng tương lai
Cũng tất cả giao em

Sự sống còn
Sự tồn vong được mất
Trái tim anh
Em vẫn mãi ngự trì
Tình mãnh liệt
Thăng hoa hay tan biến
Phó thác em
Tình tất cả trị vì

Anh vững tin
Tình mình luôn bất biến
Tim giao rồi
Sự sống mãi trào sôi
Lửa tim yêu
Thắp sáng đến trọn đời
Bởi chúng mình
Đã cùng chung nhịp đập

 
492_ MẶT TRỜI EM
        Jenny Ho

Anh không em
Đêm mãi mịt mù tối
Trời ba mươi
Chưa chắc đã đen hơn
Như chiếc bóng
Lạc vào đêm mất ánh
Chẳng trăng sao
Anh lạc lõng tận cùng

Anh thiếu em
Thiếu mất mặt trời lên
Đêm say ngủ
Bình minh nào bừng sáng
Anh như cả
Một đời luôn thiếu nắng
Cháy khát khao
Anh vẫn mãi kiếm tìm

Có em rồi
Đêm bình minh đầy nắng
Ngọn lửa em
Bắt ánh sáng ngày lên
Chỉ bên em
Tình yêu đầy sức sống
Rực rỡ tình
Ngân ánh suốt ngày đêm

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcRItS2KIbTpTBBjXm0WZhV...Y&usqp=CAU]


493_ HƯỚNG DƯƠNG EM
        Jenny Ho

Đừng lặng mình
Em ở phía sau anh
Đừng nấp bóng
Trước mặt trời rực lửa
Nắng chói chang
Dậy bừng lên soi rọi
Cũng lặng tan
Nhỏ bé trước hoàng hôn

Đừng nép mình
Phía trước anh, nắng chói
Nắng chan hoà
Cũng suy chuyển ánh ngời
Anh hướng đông
Có bất biến mặt trời
Mãi bất động
Ánh hướng dương em toả

Em hướng dương
Thủy chung về một hướng
Một tình chung
Chói lọi cả trời xanh
Chẳng khuất phục
Dẫu đất trời suy chuyển
Tình yêu em
Tỏa sáng mãi tim anh

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcTG13I5uTCBq_AdiRC3OSo...A&usqp=CAU]




494 _ BẬN YÊU
         Jenny Ho

Anh bận lắm
Bởi thời gian vội vã
Nào thể quên
Chiều đang ngã về đêm
Nắng có bận
Cũng về lại hoàng hôn
Anh có bận
Cũng về khi sẫm tối

Em bận lắm
Bởi ngược xuôi cuộc sống
Bước chân chùng
Mệt mỏi cũng phải về
Dẫu bận lắm
Chẳng thể nào quên được
Đường về nhà
Bận lắm bước chân đi

Chúng mình bận
Bởi luôn luôn chờ đợi
Bữa cơm chiều
Ấm nóng có đôi mình
Dẫu cả đời
Bận bươn chải mưu sinh
Tình mong mãi
Bận một đời hạnh phúc



BẬN
Phạm Bá Chiểu

Màn chiều bận hoàng hôn
Mây bận trôi trời thẳm
Chim bận về tổ ấm
Em bận chờ hẹn anh

Sao đêm bận long lanh
Chim họa mi bận hót
Sương đêm bận gom giọt
Em bận mơ về anh

Bầu trời bận bình minh
Đóa hoa hồng bận nở
Biển bận òa sóng vỡ
Em bận tình trao anh
[Hình: images?q=tbn:ANd9GcRMmicCXklmEurTkvCNbpW...s&usqp=CAU]
495_ YÊU VẺ ĐẸP NỘI TÂM
         Jenny Ho

Anh yêu lắm.
Những cánh hồng khoe sắc
Yêu vô cùng
Những giấc đẹp trong mơ
Yêu hơn thế
Cánh đồng vàng lúa chín
Như muôn người
Yêu lắm những ấm no
Không yêu em
Nhan sắc của trời cho
Đời tô vẽ
Có thăng hoa cuộc sống?

Mọi vẻ đẹp
Không giữ điều tiềm ẩn
Vẻ bên ngoài
Em giữ được tàn phai?
Anh chỉ yêu
Phía bên trong nhan sắc
Tâm hồn em
Nhân hậu, trái tim lành
Đẹp nội tâm
Tình mới là vĩnh cữu
Tận trăm năm
Đẹp hạnh phúc đôi mình

[Hình: close-up-wild-cosmos-flowers-bloom-paste...-22925.jpg]
496_ LUẬT TÌNH
        Jenny Ho

Năm bốn mùa
Cho vạn vật đổi thay
Năm bốn sắc
Cho bầu trời thay mới
Cả vũ trụ
Chưa một ngày không đổi
Vòng tròn đời
Cũng mải miết vòng xoay

Xuân chỉ thắm
Khi trăm hoa khoe sắc
Hạ giòn tươi
Nếu chẳng tỏa nắng tràn
Thu lạc lõng
Nếu chẳng vàng sắc lá
Chẳng phải đông
Sao thể lạnh vô vàn

Tình yêu đến
Chẳng theo luật trời đất
Cả nụ cười
Nước mắt cũng thăng hoa
Tình yêu mãi
Dâng hoa cho cuộc sống
Nét đẹp ngời
Tươi thắm sắc tình tan

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcR-aPUJO90ulmuwL8bvf-c...4m396I4g&s]

497_ TÀI KHOẢN TÌNH
        Jenny Ho

Ngày hôn lễ
Tất cả chúc trăm năm
Chúc hạnh phúc
Ngày nên đôi nên lứa
Lời chúc tụng
Thoả niềm vui chan chứa
Ngày yêu thương
Kết hợp cuộc đời cùng

Đêm giao thừa
Chúc mừng nhau năm mới
Đêm rực trời
Hoa pháo dậy long lanh
Lời nói đầu
Chúc tất cả điều lành
Mọi mơ ước
Đều trở thành hiện thực

Anh tặng em
Điều em ước: trọn năm
Tài khoản mở
Ngân hàng đầy khát vọng
Tình yêu anh
Trong tài khoản ngập tràn
Cả trăm năm
Đôi mình hạnh phúc trọn

[Hình: hinh-nen-phong-canh-dep-1.jpg]


498_ ĐIỆN THOẠI ANH
        Jenny Ho

Dù vô tri
Đến vô giác tận cùng
Vẫn hoạt động
Luôn theo cùng nhân loại
Dù vô tâm
Vô thức cuộc sống đời
Mọi quan hệ
Đều cần dùng điện thoại

Được như thế
Anh biến thành điện thoại
Được ngày đêm
Sáng tối kề cận chung
Chỉ cần em
Charge phí đã tiêu dùng
Vẫn có thể
Mang em niềm vui sống

Em thông minh
Anh vẫn luôn tin chắc
Điện thoại nào
Có thể thay thế anh
Với tình yêu
Anh tận tụy trọn mình
Trọn đời em
Tình anh không tốn phí
[Hình: Hinh-nen-may-tinh-thien-nhien-phong-canh...ng-hoa.jpg]
499_. WORK SHOP
         Jenny Ho

Tài khoản mở
Chỉ riêng tên em đứng
Chủ tài khoản
Tất cả em đặc quyền
Điều đặc biệt
Tiền bao nhiêu mở khoản
Tất cả anh
Mở “hầu bao“ ưu tiên

Anh đổi lấy
Ba trăm sáu lăm ngày
Em vui vẻ
Khi bank em có khoản
Em hạnh phúc
Khi mải miết shoping
Cả đời anh
Cả túi tiền, em quản

Xã hội thế
Anh đâu quyền hoán đổi
Cưới vợ rồi
Luật lệ phải tuân theo
Anh nhận work
Riêng em được quyền shop
Vợ chồng mình
Hạnh phúc tựa như: mơ

My husbandand I are as happy as a dream

[Hình: desktop-wallpaper-netherlands-mill-red-t...elanda.jpg]

500_ HẠNH PHÚC CẢ HAI
        Jenny Ho

Liệu đất trời
Có làm nên kỳ diệu
Đời nhiệm màu
Có thay đổi ước mơ
Sóng có thể
Bờ xa đi mải miết?
Gió có dừng
Lay động khoảng bao la?

Muôn câu hỏi
Chẳng thể nào giải đáp
Những bất di
Giữa đời thực vẫn thường
Tình chẳng thể
Trong vòng quay luẩn quẩn
Qui luật nào
Chế ngự được yêu thương?

Tình yêu đến
Phép màu nhóm lên lửa
Đông giá băng
Hay nắng hạ cuồng điên
Trải bão dông
óng gió, tình vượt lên
Nhận và cho
Cả hai cùng hạnh phúc

[Hình: tulip-field-landscape-in-dutch-photo.jpg]
501_ SÁT CÁNH
Jenny Ho

Chim lạc hướng
Tung cánh bay ngàn vượt
Dặm trời xa
Khao khát vẫn muốn về
Tổ ấm, lạnh
Dẫu vô vàn cách trở
Vẫn bươn mình
Qua dông gió tràn trề

Gió lạc hướng
Cũng ngược đường điểm khởi
Vẫn thiết tha
Quay trở lại khởi đầu
Nơi bắt nguồn
Cũng là nơi chốn chọn
Những bình yên
Sau ngày tháng dãi dầu

Em lạc mãi
Đường bay dài năm tháng
Biển cách trời
Đến được bến em mong?
Tình da diết
Trái tim sao thể lạc?
Bởi em bay
Luôn sát cánh cùng anh!

[Hình: picture-1-1708308789-736-width640height427.jpg]
502_ NỐI KẾT
         Jenny Ho

Hạt nối đất
Kết mầm ươm lớn dậy
Cây ra cành
Kết trái, kết hoa đơm
Ngày kết tháng
Tháng kết năm tăng trưởng
Sự sống đời
Tăng sức sống mầm ươm

Trời nối đất
Mối lương duyên nào dứt
Nợ ân tình
Nào thể đoạn tuyệt mau
Tình trời đất
Chẳng thể nào chia cắt
Dù tháng năm
Sương gió có bạc màu

Tình nối tình
Dù chỉ sợi vô hình
Đời ngắn dài
Tình chung vẫn duy nhất
Anh kết em
Tình vươn mình chất ngất
Cả đất trời
Năm tháng cũng bừng theo

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcRVmZMQYmf39xZOoK94EoL...E&usqp=CAU]


[b]503_ BẤT BIẾN
Jenny Ho

Tìm đâu ra
Cánh én gọi xuân về
Để bốn mùa
Muôn hoa vẫn tỏa ngát
Sao giữ được
Trời không đổi thay sắc?
Thời gian qua
Sao giữ bốn mùa thay?

Cả vườn hoa
Tìm đâu hoa bất tử
Bông hoa nào
Sớm nở chẳng chóng tàn
Tình sắc màu
Có theo nhau năm tháng?
Dẫu ước mơ
Mộng có thể giăng tràn?

Anh chẳng mộng
Khao khát thay đổi đời
Anh chẳng mơ
Điều làm nên bất tử
Tình yêu mình
Đã chứng minh tất cả
Chẳng tàn phai
Mãi bất biến, em ơi
[/b]


[Hình: images?q=tbn:ANd9GcSHuOp_vcXobmvAWA3dnHM...c&usqp=CAU]
504_ MẶT TRỜI TRONG TIM
        Jenny Ho

Em luôn hỏi
Nửa buâng quơ, nửa thật
Có thấy em
Sáng hơn cả mặt trời
Trong đêm tối
Bên anh, em thiếp ngủ
Tan bóng đêm
Em rạng rỡ sắc ngời

Em, mặt trời
Thử anh làm so sánh
Ánh sáng nào
Tỏa được nắng chói chang
Ánh sáng nào
Dậy bừng ngày tươi mới
Sắc nồng nàn
Cho sức sống tràn dâng

Chẳng sánh so
Em đã là nguồn sáng
Mãi trong tim
Em đã một mặt trời
Sáng tim anh
Đời bừng lên ngàn cánh
Vầng sáng em
Tình bay bỗng tuyệt vời

[Hình: ky-thuat-chup-anh-phong-canh.jpg]


505_ HOA HỒNG THÁNG BẢY
        Jenny Ho

Tháng bảy rồi
Anh có nhớ không anh?
Lễ hội đến
Giữ hoa hồng hương ngát
Mùa báo hiếu
Mùa Chức Nữ, Ngưu Lang
Vườn hồng anh
Hoa có luôn thắm sắc

Tháng bảy rồi
Hoa hồng dành tặng mẹ
Tháng mỗi năm
Mùa báo hiếu vu lan
Em vẫn nghĩ
Hiếu mỗi ngày cần báo
Chẳng có mùa
Mà xuyên suốt thời gian

Tháng bảy đến
Vẫn mưa ngâu trong hạ
Nắng đượm buồn
Hay tan nắng, trời êm
Mùa báo hiếu
Mùa Ô Thước liền nhịp
Tim hoa hồng
Anh tặng mẹ, tặng em

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcSVKSNTA8GTz04VBSTLa7y...4&usqp=CAU]
506_. CÙNG BAY
          Jenny Ho

Chất niềm vui
Lên đôi cánh sải mềm
Thả vào gió
Cho trời thêm ***g lộng
Như cánh chim
Ngất ngưỡng chất niềm vui
Ngược chiều gió
Dù hướng về bão động

Chất nỗi buồn
Đăng đắng giấu trong tim
Giấu nỗi nhớ
Chấp cánh đời bay mãi
Chim khắc khoải
Hướng về nhà cánh mỏi
Vẫn nhẹ nhàng
Chim tung cánh cao hơn


Cả niềm vui
Nỗi buồn cùng định hướng
Hướng tương lai
Với khấp khởi vô vàn
Vẫn vỗ cánh
Đời bay cao hơn nữa
Chúng mình về
Miền đất hứa an toàn

[Hình: image2.JPG]
507_. NGƯỢC VÀO NHAU
         Jenny Ho

Nếu gió ngược
Trời rối tung lên cả
Cuồn cuộn xoay
Hướng gió đổi thất thường
Nếu ngược gió
Đất trời sẽ mù mịt
Nào thể không
Dông bão dậy tưng bừng?

Nếu ngược sóng
Sóng tan nhanh giữa biển
Lặng ngầm sâu
Biển tẻ nhạt vô vàn
Đại dương lạnh
Sóng ngàn khơi yên ắng
Bờ mòn mỏi
Ngóng mãi con sóng tràn

Nếu ngược tình
Buồn không chia sao cạn?
Hạnh phúc cùng
Tình mới thể, nhân mau
Nếu phải ngược
Em ơi, cứ thế nhé
Đổi tim mình
Hai đứa ngược vào nhau


[Hình: maple-tree-with-spring-red-leaves_739547-248.jpg]


[b]508_. HOÀ CHUNG
Jenny Ho

Anh như biển
Khoe thân mình rộng lớn
Tung sóng ngàn
Chao đảo cả đại dương
Biển xôn xao
Những cánh buồm bất tận
Gió dậy ngàn
Thuyền thỏa cả mênh mông

Em dòng sông
Nước êm đềm trôi chảy
Tựa cánh mềm
Lơi lả những hoàng hôn
Chẳng sóng dậy
Vẫn đưa tình về bến
Sông ngọt ngào
Mơn trớn những dòng tuôn


Tình mình kết
Biển sông nhau hoà lẫn
Ngọt sông em
Anh biển mặn hòa chung
Biển đẹp cả
Những tháng ngày lặng sóng
Càng đẹp hơn
Khi triều dậy, bão bùng
[/b]



https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/pqCypu...200-80.jpg


510_ HƯƠNG SẮC TÌNH YÊU
        Jenny Ho

Nắng đẹp mấy
Không sao, giữ mãi sắc
Có ngọt ngào
Mưa đẹp lắm giọt rơi
Nắng cũng tan
Mưa qua rồi cũng tạnh
Đẹp tuyệt vời
Cũng đến lúc tan vơi

Ngày đẹp mấy
Cũng lịm dần rồi tắt
Khi hoàng hôn
Đổ tối bóng màn đêm
Sao đầy trời
Sẽ tan biến lặng yên
Đẹp đến mấy
Qua rồi, bình minh đến

Ngày có thể
Đổi dần đi năm tháng
Sắc cuộc đời
Mưa nắng đổi bao nhiêu
Áp lực đời
Cho tin yêu vững chắc
Vẫn đẹp ngời
Hương sắc tỏa tình yêu

[Hình: c86d44b389ea8a6fd06db50e4f88db73.jpg]
511_ ĐẾM
        Jenny Ho

Ai đếm nổi
Rừng còn bao nhiêu lá
Đếm vàng, xanh
Còn mất được bao nhiêu
Rừng bạt ngàn
Gió vô tình mãi thổi
Lá bao nhiêu
Rừng thôi bớt tiêu điều

Ai đếm được
Nước mắt lẫn nụ cười?
Niềm vui tận
Hay nỗi buồn day dứt
Đời lao đao
Cay đắng hay ngọt bùi?
Đếm ngắn dài
Bao lâu tình còn,mất!

Chúng mình sao
Đếm được hết thời gian
Tình yêu đã
Là thước đo vô tận
Dù nụ cười
Nước mắt vẫn thăng hoa
Tình vĩnh cửu
Hãy trải lòng đón nhận

[Hình: 4-23-10-red-young-sugar-maple-leaves-img_0228.jpg?w=640]

512_ LỆ TƯỚI
        Jenny Ho

Mưa tưới thấm
Cho đất mềm dịu mát
Ngày tan vơi
Áp lực ánh mặt trời
Đêm ru dỗ
Giọt đều rơi tí tách
Nhạc chơi vơi
Cho giấc mãi nồng say

Nước muôn nguồn
Mải miết đổ biển khơi
Đầy ngọt ngào
Cho biển vơi mặn đắng
Biển thẳm sâu
Chứa dòng sông ngọt lắng
Biển ngọt lành
Sóng mặn đắng tan say

Có buồn vui
Đừng giấu lòng cay đắng
Cứ khóc cười
Em thoả thích cơn say
Nước mắt tưới
Đời tan cơn nắng hạn
Giọt ngọt ngào
Mát dịu cuộc đời tươi

[Hình: 310b62edbd7612c02cb916ab54396dac.jpg]

513_ TINH KHIẾT
        Jenny Ho

Hãy nhìn đời
Trong ngần qua đôi mắt
Ánh long lanh
Lòng nhân ái rạng ngời
Hãy để tâm
Lấp lánh điều tuyệt đẹp
Mắt đẹp hơn
Tim lương thiện nhìn đời

Giữ mãi đời
Nét đẹp đôi môi xinh
Lời tốt lành
Chỉ dùng để thể hiện
Lời muốn nói
Hãy nói lời thân thiện
Hãy sáng trong
Khi muốn nói và nhìn

Ánh sáng đời
Mắt xuyên suốt đường đi
Đôi môi đẹp
Từ trái tim rộng mở
Em cả đời
Chẳng bước giữa cô đơn
Tâm tinh khiết
Vẻ đẹp đời muôn thủa



[Hình: silver-maple-young-leaves_1024x1024@2x.jpg?v=1665772019]

514_ SAO THỂ DỪNG?
        Jenny Ho

Làm sao thể
Dừng sóng cuồng mãi dậy
Biển không sóng
Lặng lẽ một dòng sông
Làm sao tan
Giận dữ của bão dông
Khi dông gió
Dậy bừng khắp trời đất

Nắng làm sao
Có thể dừng không tỏa
Trời làm sao
Ngừng được cả mưa tuôn
Làm sao thể
Ngày đêm không quấn quít
Đất trời liền
Luôn là thế, rất cần

Anh làm sao
Chỉ một giây ngưng thở
Nhịp tim nào
Có một phút lặng im
Máu đổi màu
Chỉ chờ chảy về tim
Anh cần lắm
Dòng máu em về ngược




SẼ NHẬN RA
Phạm Bá Chiểu

Sẽ có ngày chính chúng ta nhận ra
Ta mất đi biển muôn trùng bát ngát
Khi bận đếm những thủy triều dào dạt
Thủy triều nào thay được biển bao la?

Sẽ có ngày chính chúng ta nhận ra
Ta mất đi vầng trăng vàng rực ánh
Khi bận đếm những vì sao lấp lánh
Ánh sao nào thay được ánh vầng trăng?

Sẽ đến ngày ta sẽ nhận ra rằng
Ta say nắng cái ánh đèn tỏa rạng
Mà quên mất một mặt trời bừng sáng
Một mặt trời sưởi ấm cả đời ta!

[Hình: image.ashx?i=trompenburg-japanese-maple-...g&cv=11547]
515_ TÌNH GIEO GẶT
         Jenny Ho

Ai cũng bảo
Cứ gieo đi rồi gặt
Vụ trái mùa
Rồi chắc sẽ đơm bông
Ai cũng bảo
Trời cứ gieo mưa gió
Vẫn chắc rằng
Sẽ gặt hái nắng hồng

Tan vụ mùa
Chắc gì cây kết trái
Cây trái mùa
Nào có thể đơm bông
Sao có thể
Đạt được mùa mơ ước
Cả đất trời
Mưa nắng có cùng trông?

Tình yêu gieo
Bất qui tắc, em ơi
Chẳng phải đợi
Bốn mùa thay thời tiết
Tình kết trái
Đơm hương hoa diễm tuyệt
Gặt tình yêu
Mùa hạnh phúc bội thu


[Hình: Atropurpureum-Japanese-Maple.jpg]
516_ KHÔNG THỂTHÀNH CÓ THỂ
         Jenny Ho

Anh cả đời
Rồi cũng phải nhận ra.
Biển chẳng sóng
Hắt hiu bờ im lặng
Gió miễn cưỡng
Chẳng thể nào yên ắng
Điều không thể
Miễn cưỡng có thể thành?

Sao cản được
Nước muôn nguồn hướng biển
Dòng trào tuôn
Chẳng ngừng nghỉ ngày đêm
Có miễn cưỡng
Chặn nước nguồn dừng lại
Chỉ thể tăng
Sức mạnh nước trào thêm

Anh một đời
Đã cũng nhận được ra
Suốt đời anh
Tình em, không thể thiếu
Dù miễn cưỡng
Trái tim yêu nào hiểu
Điều không thể
Thành có thể, em ơi

[Hình: 15899357-red-maple-leaves-in-spring.jpg]




517_ HÔN
       Jenny Ho

Sóng tưng bừng
Hôn mải miết biển xanh
Hôn bất tận
Hôn trào dâng bất biến
Đời trải nghiệm
Chỉ cần hỏi sóng biển
Cách hôn nhau
Hôn da diết chẳng dừng

Đừng gởi hôn
Qua hàng không bưu điện
Bay đằng nào
Cũng hao hụt nụ hôn
Đừng trải nghiệm
Thử xem còn nguyên vẹn
Nụ hôn tình
Tha thiết giữ tầng không

Anh chỉ muốn
Chúng mình đừng xa thế
Hãy gần anh
Và mãi mãi bên anh
Cùng trải nghiệm
Hôn thế nào thắm thiết
Hôn thế nào
Mình đủ đắm trăm năm

[Hình: 201fd855f2bf41eb38de364d9915ef5e.jpg]


518_ NỖI NHỚ HÙA
        Jenny Ho

Gió nhớ ngàn
Bung cong vút đường bay
Vươn mỏi cánh
Phía nghìn trùng vẫn mãi
Nỗi nhớ buông
Gió thấy mình trống trải
Trời hoang mang
Gió ***g lộng chẳng ngừng

Đêm động gió
Biển trở mình thức dậy
Sóng cồn cào
Nhớ quay quắt bờ thương
Theo gió ngàn
Bờ xa hướng mênh mông
Đêm thẳm sâu
Mịt mùng con sóng lạc

Nỗi nhớ hùa
Xuyên suốt cả đêm thâu
Biển động sóng
Để ngàn khơi day dứt
Nỗi nhớ hùa
Đêm theo em thao thức
Dậy miên man
Nỗi nhớ vượt muôn trùng


[Hình: Red-Maple-Leaves-copy.jpg]


519_ CẦN
        Jenny Ho

Troi can lam
Quả đất mãi quay quanh
Khoe hết sức
Ánh sáng mình ngời toả
Quả đất cần
Trăng chẳng thể đứng yên
Một vòng quay
Không thể nào buông thả

Nhịp cầu cần
Phía hai bờ phải cách
Nối đường dài
Trăm lối đến muôn nơi
Đời cần nhau
Một bến bờ muôn thủa
Như mạch đời
Những nhịp vỗ đầy vơi

Anh cần em
Chẳng thể khác nhiều hơn
Chỉ nhịp tim
Không thể rời cơ thể
Cùng nhịp thở
Chẳng bao giờ ngưng nghỉ
Chỉ một đường
Tim đổ cả vào nhau
[Hình: 360_F_672206969_s9VtYhHHb14hsnSwdPMmoEUVeJDXlaWb.jpg]


520_ MẶT TRỜI ANH
        Jenny Ho.

Mặt trời mọc
Từ hướng đông vĩnh viễn
Lặn muôn đời
Không đổi chỉ hướng tây
Thay bất dịch
Bất di điều không thể
Hướng đổi thay
Quả đất vòng ngược quay

Anh như trờ
iChỉ mọc hướng riêng em
Chẳng thể dừng
Ánh ngày kia rực sáng
Chẳng thể ngăn
Tình em, anh tỏa nắng
Chẳng điều gì
Ngăn sức tỏa tình anh

[Hình: photo-1613321651874-8e36db47f095?fm=jpg&...MHx8fDA%3D]
521_ ĐẾM
       Jenny Ho.

Thử đếm rừng
Còn bao nhiêu lá đổ
Mùa đổi thay
Chồi non có lìa cành?
Bao nhiêu gió
Lá trút cành trơ trọi
Chờ tàn đông
Lá mạnh mẽ lên xanh

Thử đếm sóng
Bao nhiêu con sóng đủ
Nên đại dương
Nên biển cả mênh mông
Bao cánh buồm
Để biết mình lớn rộng?
Biển bao la
Đến vô tận khoảng không
Rừng nẩy lá?
Biển xanh luôn nẩy sóng?
Anh đếm sao
Được con số vô cùng
Nhưng em hỡi
Tình anh như rừng, biển
Đếm bao giờ
Cho hết một tình chung?


[Hình: green-maple-leaf-in-springtime.jpg?s=612...Ml_CYrm_I=]
522_ TÌNH LỤT BÃO
        Jenny Ho

Biển dậy sóng
Từ những đám mây đen
Mưa đổ xuống
Ngút ngàn như thác trút
Biển dậy lòng
Sóng trào mãi sục sôi
Đón bão mưa
Tả tơi khắp trời đất

Đất liền dậy
Bởi sóng ngàn dâng biển
Chẳng biết dừng
Khi dông bão chưa buông
Thủy triều dâng
Tràn lũ cả mênh mông
Nhấn chìm cả
Mặt đất ngày tươi nắng

Lòng chẳng biển
Để dậy bừng con sóng
Sao trong anh
Ngập lụt bởi tình em
Em như bão
Đổ vào anh lốc xoáy
Cơn bão tình
Cuốn mải miết triền miên

[Hình: stock-photo-close-acer-platanoides-norwa...background]

523_ VẪN CÁCH
        Jenny Ho

Nơi có em
Biển liền bờ vẫn cách
Đất mênh mông
Liền khoảng cách trời cao
Bờ xa em
Biển tận đến nhường nào
Đất với mãi
Bầu trời vẫn chưa chạm

Nơi có em
Gió yên bờ, mãi lặng
Để bình minh
Không rạng rỡ mặt trời
Cánh buồm anh
Gió chênh chao trống vắng
Lạc tay chèo
Thuyền lạc hướng muôn nơi

Nơi có em
Cách nửa vòng quay ngược
Bờ anh thương
Bến em đợi muôn trùng
Biển liền bờ
Đất liền trời, vẫn cách
Để thuyền anh
Lạc mãi chốn khôn cùng

524_          NGƯỢC
                  Jenny Ho
[Hình: 597886a06ac62.image.jpg?crop=309%2C232%2...p%2Cresize]
524_          NGƯỢC
                  Jenny Ho
Nhớ về nguồn
Nước muốn ngược lại sông
Quay trở lại
Hướng về nguồn đã cách
Làm sao khiển
Dòng trôi, con tim mách
Tìm về nơi
Đầy ắp cả yêu thương
Sóng nhớ bờ
Chỉ muốn trào lên cát
Ngàn khơi xa
Vượt cả, sóng tràn bờ
Có nhớ bờ
Khắc khoải từng giấc mơ
Sóng nào thể
Khi muôn trùng biển gọi?
Tình yêu anh
Như một điều nghịch lý
Vượt biển khơi
Ngược dòng chảy về xuôi
Máu về tim
Tình vượt ngàn muôn thủa
Trái tim yêu
Luôn nghịch lý cuộc đời
[Hình: depositphotos_594896466-stock-photo-clos...-maple.jpg]
525_ KHỞI
        Jenny Ho

Bình minh khởi
Bắt đầu lên ngày mới
Rực rỡ trời
Dưới ánh sáng bao la
Nhịp đời vui
Rộn tiếng cười giòn giã
Cuộc đời còn
Những mơ ước thăng hoa

Hoàng hôn khởi
Màn trời dần vào tối
Tắt ánh ngày
Khép lại những niềm vui
Nỗi nhớ buông
Nỗi buồn như chợt tới
Đổ vào đêm
Khắc khoải những đầy vơi

Tình yêu khởi
Ngày đêm như bất tận
Lẫn vào nhau
Sáng, tối, ánh cuộc đời
Gánh nặng anh
Đời chia nhau san sẻ
Gánh tình chung
Bừng hạnh phúc tuyệt vời


[Hình: leaf-plant-nature-green.jpg]