Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: TRANG THƠ JENNY HO
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
51_ ĐỈNH CAO
Jenny Ho

Đưa em đi
Đỉnh trời cao chất ngất
Lối nâng đời
Vượt cạn mặt đất sâu
Gió mơn trớn
Thổi ngàn lời âu yếm
Thỏa lòng mình
Vươn đôi cánh bay cao

Đất thiếp ngủ
Dưới lòng sâu cách biệt
Cánh nâng mình
Lên tận đỉnh đầy sao
Không gian thở
Cho thềm yêu mở cánh
Mình rẽ hoa
Vào cung điện ngạt ngào

Ba nà Hill
Khoác cánh tình bay mới
Yêu nhau cùng
Trời đất thỏa cơn say
Yêu nhau đi
Cổng đời luôn rộng đón
Nồng nàn thay
Mộng vút đỉnh non mây

Bà nà Hill
Nơi anh đưa em đến
Giấc mãi còn
Thắp sáng giữa trời sao
Mình yêu nhau
Thấu đất trời chứng giám
Bà na Hill
Say mãi sóng tình nhau

Anh yêu hỡi
Đỉnh vô vàn ngọn núi
Là đáy sâu
đỉnh Himalaya
Anh đừng nghĩ
đỉnh Bà Nà cao nhất
Vẫn luôn là
Dưới đáy đỉnh tình ta



[Hình: 3376056-khung-canh-hung-vi-o-nhun-0.jpg]
52_ CHẲNG THỂ LÀ EM
Jenny Ho

Em tăm tối
Nếu mặt trời không thắp.
Sáng bình minh
Bừng dậy mỗi ngày qua
Em lặng lẽ
Nếu tình không réo gọi
Thông dừng thôi
Réo rắt gió ngàn xa

Em chẳng thể
Là em ngày rạng sáng
Nếu tình anh
Chẳng đắp ấm giấc em
Chẳng xoay trở
Bởi đông ngoài tê tái
Mãi êm ru
Cho tận cuối màn đêm

Em nào thể
Một mình riêng một bóng.
Bởi bên đời
Anh sánh bước cùng em
Em không thể
Khoác áo hoa ngày cưới
Nếu tình anh
Chưa đủ chín nồng men


[Hình: 4720b828747263bc57f29c73810f706a.jpg]
54_ KHÔNG ĐỔI
Jenny Ho

Em thổi gió
Cho bờ đêm chìm lẫn
Đẩy ngàn sao
Cho trăng ắp không trung
Vầng nguyệt khuyết
Chúng mình riêng lẻ bóng
Lạnh lùng đêm
Buốt suốt đến tận cùng

Mùa trăng rằm
lễ hội kết hoa đăng
Tình cháy bỏng
Thắp đỏ tươi ngọn nến
Mộng từ đầu
Khởi lại chén giao bôi
Trăng tròn mùa
Cho tình mình trọn vẹn

Vầng trăng khuyết
Soi riêng em bóng lẻ
Em xa anh
Nửa chiếc bóng lạnh lùng
Trăng tròn khuyết
Như một điều bất thể
Đổi dời thay
Qui luật của thiên nhiên

Sáng vầng trăng
Chiếc bóng đỡ cô đơn
Cho mùa vội

Em về cùng thương nhớ
Trăng lành lặn
Dù tháng ngày cách trở
Chẳng hao mòn
Năm tháng giữ nồng nàn



[Hình: lHy1G6PvuSw6UcI7vlIs9qe72iO-EmxuTc3tK1u5...E9cJ_ULFro]
53_ LIỀN MẠCH
Jenny Ho

Mình không thể
Bên đời nhau cuộc sống
Bởi trong anh
Em sự sống lâu dài
Mình nào thể
Một ngày kia vắng bóng
Bởi trái tim
Hoà nhập bóng hình hài

Hai cơ thể
Mạch liền nhau nhịp đập
Nào tách xa
Khi ta vợi muôn trùng
Một đại dương
Cách hai bờ biển lớn
Vẫn hoà mình
Cuồn cuộn nước nguồn chung


Mình nào ngóng

Sóng tình từ muôn lối
Vượt thời gian
Vượt luôn cả không gian
Thủy triều dâng
Tình mình luôn vẫn thế
Với tình yêu
mọi khoảng cách lấp tràn


[Hình: nhung-tin-nhan-valentine-hay-ho-nhat-nam-2015.jpg]
55_ TRÒN VÀNH TRĂNG
Jenny Ho

Em trăng khuyết
Chờ tình anh thấm đủ
Khép tròn dâng
Cho vành vạnh trăng tình
Em trăng khuyết
Trọn thời luôn lặng lẽ
Vời vợi treo
Lơ lửng bóng riêng mình

Em chỉ nửa
Trăng hao gầy se siết
Anh bầu trời
Bát ngát sắc thiên thanh
Trăng tròn khuyết
Như tình ta hai nửa
Kết vào nhau
Cho trăng khuyết tròn vành

Bầu trời anh
Đất cả phải kiêm nhường
Anh khép lại
Vòng yêu thương cao cả
Tim rực rỡ
Đến vô thường ngời tỏa
Dậy bừng lên
Chưa đủ sáng bầu trời

Ta có nhau
Vòng đời nào thể khuyết
Trăng tròn em
Soi sáng lối chung đường


Ta có nhau
Dẫu vận đời đắng chát
Vẫn ngọt ngào
Lịm chín những yêu thương



[Hình: images?q=tbn%3AANd9GcR586W1ukzGJ1EwF16kT...w&usqp=CAU]
56_ QUI LUẬT NGÀY VÀ ĐÊM
J
enny Ho


Cứ hãy thử
Xua mặt trời khuất lấp
Nắng hết còn
ngang ngửa giữa phố vui
Đất lơ lửng
Hoang mang chìm bóng tối
Chẳng có ngày
Vồn vã giữa đời tươi

Cứ hãy thử
Hoàng hôn không còn nữa
Chẳng có đêm
Cho giấc vực đời thường
Bầu khí quyển
Chỉ còn nguyên trắng xám
Mỏi mòn ngày
Đợi mãi bóng đêm trường

Em yêu hỡi
Nếu ngày không đến nữa
Chẳng có đêm
Mặt đất hoá hao gầy
Em không anh
Tựa như điều hoang tưởng
Ngày thiếu đêm
Trái đất loạn cuồng quay

Em có biết
Ngày cần đêm tha thiết
Tình đôi ta


Như sáng tối cần nhau
Như tim mạch
Liền nhau chung nhịp điệu
Điều bất di
Bất dịch đến ngàn sau




[Hình: NoiKet_16173_1-1.jpg]
57_ RAO BÁN
Jenny Ho

Em giữa phố
Bán rao cuộc tình lỡ
Nhặt lấy mình
Tô vẽ những nét hoa
Màu môi đỏ
Thắm sắc tươi rạng rỡ
Má ửng hồng
Đậm sắc nắng kiêu sa

Buổi chợ đời
Heo hắt nắng tan dần
Hoàng hôn đổ
Bóng chiều về hướng khác
Cuối ngày rồi
Chợ quạnh hiu trầm mặc
Em ráng chờ
Ngày mải miết dần tan

Em níu lấy
Hoàng hôn đang thì lỡ
Ngần ngại lòng
Thầm hỏi trái tim đau
Đắt hay rẻ
Nửa tình đem rao bán
Liệu sẽ còn
Nguyên vẹn trái tim nhau

Anh lỡ khách
Đến chợ đời rất muộn
Vẽ lên thơ
Phác họa cuộc tình tàn
Thơ rao bán
Tình kia cùng mời mọc
Muộn màng không
Buổi chợ cuối trời tan


[Hình: Maeklong-Railway-Market-3.jpg]
58_ VỖ VỀ
Jenny Ho

Vỗ về đêm
Phiền muộn sẽ tan đi
Giấc chẳng trở
Đêm thôi dài thao thức
Bình minh vui
Tưng bừng ngày sáng rực
Bên nhau rồi
Hoang dã bước đi chung

Anh vỗ em
Khi bờ tim đắng chát
Giọt mặn mà
Từ tận đáy đầy vơi
Dấu vội vã
Sao vô tình vẫn chảy
Đau lòng nhau
Khi buông bỏ đời tươi

Em vỗ anh
Mật ngọt tưới môi mềm
Cho êm ả
Dòng trôi vào quá khứ
Chân thanh thoát
Đời nhau từng điệu vũ
Nhẹ nhàng thôi
Khe khẻ giấc mơ mòn

Vỗ về nhau
Cho tiếng cười sóng dậy
Vụn vỡ đêm
Đầu gối khỏa thân ngời


Vòng tay kín
Phả thương yêu đầy ắp
Dấy tình lên
Cho tan cả đất trời



Jenny Ho

[Hình: 9EFwreYXENhfbJEqEoxKQeqvu-mQfJR9YIsLU5Ty...6_ozcWZg9A]
59 _ ĐỢI
Jenny Ho

Em mãi gọi
Thiên thu không lên tiếng
Biển chiều hoang
Ngập gió dậy muôn trùng
Đông về đến
Sao bờ còn hoang vắng
Đẩy sóng cuồng
Về bến lạ mông lung

Em chờ mãi
Nghiêng trời đêm đổ xuống
Ngơ ngác hoàng hôn
Chưa kịp trở chiều
Đợi anh về
Khơi cháy bùng bếp lửa
Cho ấm nồng
Sáng tỏa mái nhà yêu

Ngọn hải đăng
Vươn cao mình giữa biển
Dòng mênh mông
Ngập sáng lối tràn trề

Thuyền tìm bến
Em chờ tình cập đổ
Bờ yêu thương
Ngóng đợi mãi anh về




[Hình: 1.JPG]
60_ ỦY THÁC
Jenny Ho

Gió ủy thác
Thân mình vào khí quyển.
Mặc buồn vui
Tâm trạng thuộc tuỳ thời
Mây ủy thác
Riêng mình vào ngàn gió
Giữa mênh mông
Lơ lững đứng mình trôi

Đất ủy thác
Vào trời bao khao khát
Nguồn thiên nhiên
Năng lực sống dồi dào
Trời thăm thẳm
Ủy thác vào lòng đất
Tình nối liền
Đất thấp với trời cao

Em ủy thác
mảnh đời riêng chẳng cạn
Vào tình anh
Nồng ấm suốt tháng năm
Em phó mặc
Khi tim mình ủy thác
Đổ đời mình
Vào dòng chảy miên man

Anh ủy thác
Sự tự do miên viễn
Vào đôi tay
Ấm nóng cuộc tình êm
Tình ủy thác
Vào bờ yêu vô tận
Đại dương anh
Nhỏ bé biển tình em

[Hình: di-du-lich-cung-nhau-1.jpg]


Nhỏ bé biển tình em
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36